Người Việt Khắp Nơi

Giới báo chí tưởng niệm ký giả Nguyễn Văn Hiến, bút hiệu Hương Nhân và Hoàng Phúc

Quốc Hương/Viễn Đông Friday, 13/01/2012 - 08:37:06

Lễ mai táng sẽ diễn ra lúc 2 giờ chiều hôm nay, Thứ Bảy, ngày 14-1-2012, tại Magnolia Memorial Park ở Garden Grove.

Quốc Hương/Viễn Đông

Ký giả Nguyễn Văn Hiến trước 1975 bên bờ sông Thạch Hãn, ảnh của Trần Khiêm,
Quốc Hương chụp lại qua internet, với kỹ sư John Giang Nguyễn con trai thứ
của cố ký giả đang trình bày.

WESTMINSTER - Một buổi lễ tưởng niệm của giới báo chí đã được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều ngày 12-1-2012 tại Family Funeral Home, phòng số 1, dành cho ký giả Nguyễn Văn Hiến (1934-2012) bút hiệu Hương Nhân và Hoàng Phúc, báo Saigon Times (Los Angeles), báo Tự Do, Tia Sáng, Dân Chủ Mới, Đất Tổ trước năm 1975, chủ nhiệm, chủ bút báo Thời Mới trước năm 1975, cũng là nhà văn, nhà biên khảo. Ông đã tạ thế lúc 12 giờ trưa Thứ Năm ngày 5-1-2012 nhằm ngày 12 tháng Chạp năm Tân Mão, tại Hoag Hospital (Newport Beach, California). Lễ mai táng sẽ diễn ra lúc 2 giờ chiều hôm nay, Thứ Bảy, ngày 14-1-2012, tại Magnolia Memorial Park ở Garden Grove.
Gia đình ông có bà quả phụ Nguyễn Văn Hiến, nhũ danh Trần Thị Thanh Hương, trưởng nam Luật Sư Anthony Nguyễn Anh Tuấn, và các con cháu gọi ông là thân phụ, ông nội, ông ngoại.
Theo tiểu sử của ông do gia đình cung cấp, nhà báo Hoàng Phúc, tên thật Nguyễn Văn Hiến, là một ký giả lão thành, với hai bút hiệu khác là Hương Nhân và Trần Kinh Luân. Ông là một nhà báo say mê với nghề, từng là chủ nhiệm tuần báo Thời Mới, một tờ tuần báo duy nhất tại Đà Nẵng vào thời kỳ trước năm 1975. Ông sinh hoạt nhiều trong giới báo chí tại miền Nam Việt Nam, và từng cộng tác với nhiều nhật báo tại Sài Gòn. Ông cũng là người hoạt động hăng say trong giới văn học nghệ thuật ở Đà Nẵng hồi đó.
Từ sáu năm nay, ông cộng tác với tuần báo Saigon Times trong phần sinh hoạt cộng đồng. Tờ báo do nhà thơ Thái Tú Hạp chủ trương cùng với phu nhân là nhà thơ Ái Cầm, phát hành tại Nam California, nhất là tại các thành phố ở Quận Los Angeles.
Theo nhà thơ Thái Tú Hạp, Hoàng Phúc là một ký giả có uy tín trong giới báo chí hải ngoại. Ông là một cây viết cứng của Saigon Times về sinh hoạt cộng đồng. Những bài viết của ông đã cung cấp cho độc giả của tờ báo những tin tức chính xác, khách quan đem lại sự thông cảm nối kết trong sinh hoạt của cộng đồng người Việt.
Vẫn theo Chủ Nhiệm Thái Tú Hạp, ký giả Hoàng Phúc cũng viết một số những bài biên khảo đăng rải rác trên các báo của VNCH trước 1975. Ông cũng viết và phát hành một số truyện dài bao gồm: Chiến Tranh, Quê Hương và Thân Phận (Thời Mới xuất bản năm 1970) - Mưa Trên Sông, tuyển tập truyện ngắn (Thời Mới xuất bản, Đồng Nai phát hành năm 1974) - Tinh Tú và Con Người - Sách sắp xuất bản gồm Việt Nam Chiến Tranh và Lừa Dối, Bút Ký Lịch Sử Chiến Tranh Việt Nam.
Kỹ sư điện toán John Giang Nguyễn, con trai của ông, chiếu live show hình ảnh thân phụ trong đó có bức hình của nhiếp ảnh gia Trần Khiêm (cựu phóng viên ABC trước 1975 ở Việt Nam) chụp ông đứng bên bờ sông Thạch Hãn với bên này sông là quốc gia, bên kia sông là cộng sản, ngay bên cạnh phía sau có những người lính đang được cõng trên vai. Nhiếp ảnh gia Trần Khiêm cũng hiện diện bên cạnh cho biết ngày xưa hai ông ở Đà Nẵng hay đi chung hỗ trợ nhau, nhất là khi làm báo chí ra chiến trường, mà nhiếp ảnh gia Trần Khiêm cũng có cuộc triển lãm hình ảnh chiến trường Đà Nẵng tại Little Saigon năm qua. Kỹ sư Jonh Giang Nguyễn cho biết sáng ngày 3-1-2012, thân phụ đến nhà anh chơi, anh nấu cơm cho ông ăn, tối ông về đi chơi với bạn bè tới khuya có uống rượu, rồi về nhà ông đột quỵ, sau đó hôn mê rồi qua đời.


Luật Sư Anthony Nguyễn Anh Tuấn, trưởng nam cố ký giả Nguyễn Văn Hiến,
cùng một số thân nhân trong gia đình lạy tạ quan khách thắp huơng 
ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông

Trả lời phỏng vấn phóng viên Viễn Đông, kỹ sư John cũng cho biết bút hiệu Hương Nhân là do ngày xưa ba má anh yêu nhau, thân mẫu anh nhũ danh Trần Thị Thanh Hương. Còn trong gia đình ngày nay, theo anh John, các con của ông không có ai theo nghiệp báo chí dù anh trưởng nam Anthony Nguyễn Anh Tuấn cũng rất giỏi văn chương nhưng là luật sư.
Luật Sư Anthony Nguyễn Anh Tuấn cũng từng là cựu giám đốc tài chánh công ty Người Việt News, đứng thắp nhang tiếp khách viếng thăm, cũng nhắc với phóng viên Viễn Đông kỷ niệm thân quen với chủ nhiệm báo Viễn Đông từ lâu nay. Bà quả phụ Nguyễn Văn Hiến cũng ngỏ lời cám ơn báo chí và quan khách viếng thăm. Trong đám tang ông, các cô con gái, mỗi người có đeo một chuỗi ngọc trai do chính ông thiết kế.
Phóng viên Viễn Đông lần cuối cùng gặp ông với nụ cười vui vẻ vào ngày 1-1-2012, khi cùng đến làm phóng sự cộng đồng của các hội đoàn tại Nam California ở nhà hàng Paracel. Ông cũng từng chia sẻ với phóng viên Viễn Đông về kỷ niệm tấm hình chụp có Tổng Thống Bush ở trang trại ông Bush, hình ông chụp chung với ông bạn Nhật Bản khi ông làm trưởng phái đoàn báo chí hướng dẫn ông này đến thăm chiến trường miền Nam trước 1975, hình chụp Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế New York…

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT