Hoa Kỳ

Hồ Superior ở Wisconsin đóng băng

Sunday, 26/01/2014 - 09:52:50

Thời tiết lạnh giá tại vùng Hồ Superior ở Wisconsin đã biến nơi này thành một thắng cảnh mùa Đông, sau khi mặt nước trên chiếc hồ vĩ đại này hoàn toàn đông đá, và các triền đồi chung quanh biến thành những hang động kỳ bí với vô số sợi tuyết đóng băng rũ xuống, không khác gì thạch nhũ tại các hang động tại

Hồ Superior ở Wisconsin đóng băng

BAYFIELD – Thời tiết lạnh giá tại vùng Hồ Superior ở Wisconsin đã biến nơi này thành một thắng cảnh mùa Đông, sau khi mặt nước trên chiếc hồ vĩ đại này hoàn toàn đông đá, và các triền đồi chung quanh biến thành những hang động kỳ bí với vô số sợi tuyết đóng băng rũ xuống, không khác gì thạch nhũ tại các hang động tại những vùng núi non.

Cư dân gần thị trấn Bayfield ở Wisconsin đã có thể đi bộ trên mặt hồ đóng băng, để đến khu đảo Apostle xem những cảnh trí lạ thường. Những vách đá chung quanh nơi này đã biến thành một chốn thần tiên, với nhiều hang động ngoạn mục. Khung cảnh này sẽ chỉ tồn tại từ nay cho đến khi mùa Đông lạnh giá qua đi, và cái ấm áp của mùa Xuân kéo đến, làm cho băng tuyết tại các hang động này tan chảy. Đây là lần đầu tiên từ 5 năm qua, mà xe hơi có thể chạy băng qua hồ Superior đã đóng băng trên suốt 2 dặm đường để tới khu đảo Apostle Islands.

Một sinh viên Đại Học South Carolina bị bắn chết

ORANGEBURG – Nhà chức trách cho biết, anh Brandon Robinson, sinh viên 20 tuổi tại Đại Học South Carolina, đã bị bắn chết bên ngoài một ký túc xá của trường. Anh là sinh viên năm thứ hai ngành kỹ sư và cũng là cầu thủ football trong trường.

Theo lời viên chức trường đại học, vụ giết Brandon xảy ra vào chiều Thứ Sáu bên ngoài ký túc xá Hugine Suites, sau khi anh cãi nhau với một người tên là Bernard Sigleton, 19 tuổi, cư dân Charleston. Nghi can đã bị bắt vào sáng sớm Thứ Bảy tại khu gia cư Orangeburg trong thành phố. Hồ sơ cảnh sát ghi nhận rằng, Singleton đã rút súng ra và bắn trúng cổ Robinson khiến nạn nhân tử thương.

Học sinh khuyết tật tham gia ban nhạc của trường

PHILLIPSBURG – Dù bị dị tật bẩm sinh khiến cơ thể không có hai cánh tay, nhưng em Jahmir Wallace, học sinh lớp 5 tại trường tiểu học Green Sreet ở Phillipsburg, New Jersey, vẫn mạnh dạn tham gia ban nhạc của trường, và dùng nhạc cụ là chiếc kèn trumpet. Wallace nói rằng em lấy cảm hứng từ danh ca Stevie Wonder – một ca sĩ khiếm thị nổi tiếng của Hoa Kỳ.

Cậu học sinh tiểu học này đang ráo riết chuẩn bị cho buổi trình diễn tại chương trình hòa nhạc Mùa Đông Lớp 5 tại trường. Ban giám đốc nhà trường hy vọng, tất cả 40 học sinh trong lớp sẽ tham dự đầy đủ buổi hòa nhạc này. Wallace sinh ra đã không có hai cánh tay, và làm việc gì em cũng phải nhờ tới đôi bàn chân, kể cả chơi kèn trumpet, một môn mà em yêu thích từ lúc mới học lớp 3. Ban giám đốc nhà trường cùng một cửa hiệu bán nhạc cụ trong thành phố đã giúp thiết kế một chiếc giá đặc biệt, để đỡ cây kèn cho Wallace trình diễn.

Bia đổ đầy đường sau khi xe tải lật trên xa lộ

DEKALB COUNTY – Sáng Thứ Năm, bia đã tuôn trào như suối xuống một con đường ra xa lộ liên bang 285 tại Quận Dekalb gần Atlanta, tiểu bang Georgia. Một chiếc xe tải dài chất đầy những thùng bia, đã bị lật khi đang di chuyển, làm cho toàn bộ các két bia Bud Light chở trên xe bị đổ xuống mặt đường. Đoạn đường dẫn ra xa lộ đã bị đóng lại từ 2 giờ chiều để các toán dọn dẹp đến làm việc.

Các nhân viên đã phải dùng dụng cụ nặng để xúc và ủi các thùng bia lớn đi nơi khác. Không có ai bị thương trong tai nạn này, nhưng có lẽ chỉ có dân ghiền bia mới cảm thấy mình bị thiệt hại nặng mà thôi.

Xa lộ 215 tại Nam Cali. được nới rộng

SAN BERNARDINO – Hôm Thứ Bảy, viên chức giao thông và dân lái xe đã cùng nhau ăn mừng dịp kết thúc dự án nới rộng một xa lộ chạy xuyên qua khu vực trung tâm của Miền Nam California. Suốt 7 năm trời, những người lái xe đã phải chịu cảnh kẹt xe, khi nhân viên làm đường nới rộng xa lộ liên bang 215 xuyên qua San Bernardino, bằng cách thêm vào tuyến đường này một làn xe carpool và 1 làn xe thường, trên mỗi chiều của đoạn xa lộ dài 7 dặm rưỡi này. Dự án nới rộng xa lộ đã tiêu tốn $647 triệu Mỹ kim và đã được tài trợ bằng các sắc thuế thương vụ địa phương, tiền trái phiếu tiểu bang, và tiền trợ cấp phát triển của liên bang.

Khu trượt tuyết đóng cửa vì trời quá ấm

GIRDWOOD – Hôm Thứ Sáu, một khu trượt tuyết tại Alaska đã phải đóng cửa vì trời quá ấm, không có tuyết, mà mưa lại nhiều. Hồi tuần trước, khu trượt tuyết Alyeska Resort đã lên đèn rực rỡ nhưng nay thì điện đóm tại đây dường như đã tắt hết, vì mọi hoạt động thể thao đã bị đình chỉ khi thời tiết ấm quá, không đủ tuyết để các tay trượt tuyết có thể trổ tài lên dốc xuống đồi. Và khi không có ai đến vui chơi và tiêu tiền, khu trượt tuyết đành phải đóng cửa.

Đây là lần thứ 3 trong mùa Đông này mà khu du lịch Alyeska Resort đã phải đóng cửa vì thiếu tuyết. Trong khi đó, tuyết giá cùng cái lạnh buốt da như ở Bắc Cực lại ồ ạt đổ xuống Miền Đông Bắc và Trung Tây Hoa Kỳ, chưa biết khi nào mới hết.

West Virginia ra lệnh dời hóa chất khỏi Charleston

CHARLESTON - Thống đốc West Virginai đã ra lệnh cho công ty từng làm đổ hoá chất, gây ô nhiễm nguồn tiếp tế nước cho thủ phủ tiểu bang, phải di dời toàn bộ kho chứa hoá chất lộ thiên ra khỏi vùng Charleston.

Qua một bản tuyên bố vào Thứ Bảy, văn phòng Thống Đốc Earl Ray Tomblin nói rằng, công ty hoá chất Freedom Industries phải bắt đầu tháo dỡ các kho tồn trữ hoá chất, chậm nhất là vào ngày 15 Tháng 3. Vụ rò rỉ hoá chất vào hôm 9 tháng 1 tại công ty này đã làm ô nhiễm nguồn cung cấp nước, khiến gần 300,000 cư dân West Virgina không có nước sạch để dùng trong nhiều ngày.

Cảnh sát trưởng bị bắt vì giữ hình ảnh ấu dâm

MOUNT PLEASANT – Hôm Thứ Sáu, cảnh sát trưởng thành phố Mount Pleasant, tiểu bang New York, đã bị bắt vì bị tội tàng trữ hình ảnh ấu dâm. Theo lời James Hayes, Jr. nhân viên đặc vụ Cục Điều Tra Bộ Nội An, ông Brian Fanelli, 54 tuổi, đã bị bắt tại nhà riêng ở Mahopac, sau một cuộc điều tra của liên bang kéo dài nhiều tháng trời.

Công tố viện cho biết, vị cảnh sát trưởng này đã dùng các quyền ưu tiên nghiệp vụ để chép xuống máy điện toán của ông hơn 120 hình ảnh và phim video ấu dâm. Nhà chức trách đã tịch thu máy điện toán và súng của ông. Cảnh Sát Trưởng Fanelli đã được cho tự do tạm thời, sau khi đóng tiền thế chân $50,000 Mỹ kim vào buổi chiều cùng ngày. Quan tòa đã ra lệnh cho ông phải đeo dụng cụ theo dõi điện tử tại nhà.

Bắt giữ phụ nữ bắn chết người trên xe điện

SACRAMENTO – Nhà chức trách Sacramento ở California đã bắt giữ một phụ nữ 32 tuổi, vì bị tình nghi đã bắn chết một người trên một chuyến xe điện trong thành phố. Cảnh sát đã lập hồ sơ bắt giam Lynnsey Braun vào nhà tù quận hạt về vụ giết người hôm Thứ Sáu. Bà Braun bị tố cáo bắn chết một người đàn ông khoảng 50 tuổi, bên trong một toa tàu của hệ thống chuyển vận Sacramento Regional Transit, khi đoàn xe chạy đến ga Archives Plaza ở trung tâm thành phố, vào khoảng 10 giờ tối Thứ Năm.

Người hiến tinh trùng bị buộc trả tiền cấp dưỡng

TOPEKA – Hôm Thứ Sáu, một tòa án ở Kansas đã ra lệnh cho một người đàn ông, từng hiến tặng tinh trùng để giúp một cặp phụ nữ đồng tính có con, phải trả tiền nuôi dưỡng đứa con của cặp đồng tính này. Hồi năm 2009, ông William Marotta đã đáp ứng một lời rao vặt trên Craigslist của một cặp phụ nữ đồng tính, muốn được ai đó cho họ tinh trùng để có con.

Ông Marotta đã tặng họ tinh trùng và không đòi tiền thù lao, mà chỉ ký một giao kèo riêng, theo đó ông từ bỏ quyền làm cha đứa bé sẽ chào đời từ tinh trùng của ông. Khi cặp đồng tính này ly dị, một người đã xin trợ cấp xã hội để nuôi con, khiến tiểu bang Kansas phải truy đuổi để buộc ông Marotta phải trả tiền cấp dưỡng đứa con đó. Tòa tuyên bố, giao kèo ông Marotta ký với cặp phụ nữ kia là hoàn toàn vô giá trị, vì vào lúc đó, không có vị bác sĩ nào xác nhận việc tặng tinh trùng của ông Marotta.

Một người lướt sóng tử nạn ngoài khơi Santa Cruz

SANTA CRUZ – Nhà chức trách Santa Cruz ở California cho biết, một tay lướt sóng tốc độ cao đã tử nạn sau khi bị những ngọn sóng to hất tung vào một vách đá ven biển. Các giới chức nói rằng, vào lúc xảy ra tai nạn, người này đang trượt ván nước trên vùng có sóng lớn, gần ngọn Hải Đăng Santa Cruz Lighthouse vào chiều hôm Thứ Sáu, bất chấp lời cảnh báo về những ngọn sóng nguy hiểm và lệnh cấm lướt sóng lúc đó.

Cùng ngày, Sở Khí Tượng Quốc Gia cũng ra lệnh cảnh báo có sóng lớn trong vùng, với những ngọn sóng triều dâng cao từ 11 tới 13 feet. Một số nhân viên cấp cứu đã bị thương khi tìm cách cứu tay lướt sóng này, và họ không thể nào đến gần được vị trí của nạn nhân. Toán cấp cứu thứ nhì đã lôi được tay lướt sóng này vào bờ, nhưng anh đã bất tỉnh vì bị thương nặng, và qua đời sau khi được chở tới bệnh viện.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT