Thể Thao

Khúc ruột dư của International Champions Cup

Sunday, 02/08/2015 - 10:29:22

Chelsea, Barcelona và Fiorentina thì chả khác gì một đám trẻ, sau khi các đội banh chính quy người ta đấu xong rồi thì sẵn sân trống bèn kéo nhau ra đấu với nhau cho vui! Cảnh tượng trông cũng bi đát từa tựa như vậy!

Tiền đạo Luis Suarez của Barcelona trong trận Barcelona thua Fiorentina 1-2 bên Florence. (Getty Images)

 

Khúc ruột dư của  International Champions Cup

Bài THANH NGUYỄN

FLORENCE - Nói là cái “giải” thì thật ra nó chẳng ra cái giải gì hết, ngoài chữ “Cúp” đi theo danh xưng của nó. Nó chẳng thuộc UEFA, FIFA, CONCACAF hay bất cứ một tổ chức hiệp hội bóng đá chính quy nào. Thành thử khi thấy báo chí cùng các hệ thống truyền thông đưa tin về trận này hay trận đó trong khuôn khổ cái “Cúp” như vậy thì những ai chưa quen với nó từ nhiều năm nay cứ đinh ninh là một cái giải gỉ cũng quan trọng lắm chứ chả phải chơi, vì đi đầu là chữ International, tiếp theo là chữ Champions, rồi kết thúc bằng chữ Cup.

Toàn là những từ ngữ thuộc loại đao to búa lớn cả. Thế nhưng ngay cả danh xưng của nó cũng đã chẳng lấy gì làm “chính danh.” Bởi giải gì thì cũng chỉ có một chiếc “cúp” cho anh duy nhất đoạt giải; anh hạng nhì thì thường chỉ được phát cho cái huy chương gì đấy để đeo lủng lẳng nơi cổ chơi cho vui.

Đằng này nó không phải chỉ có một cái “Cúp” duy nhất –theo như chữ “Cup” số ít trong tiếng Anh của nó- mà là đến ba cái “Cúp” cho cái vụ “International…” trong năm 2015 này. “Giải” gì mà tất cả đều không cùng giao đấu với nhau mà lại chia ra thành nhiều nhóm đấu riêng với nhau ở Úc, Trung Quốc, Bắc Mỹ và Âu Châu?

Đợt mở màn là ở bên Úc với bốn đội Real Madrid, Roma, Manchester United, và Manchester City.

Đợt kế tiếp là bên trung Quốc với ba đội Real Madrid, Inter Milan, AC Milan.

Đợt cuối thì lại rất mập mờ về danh xưng là “Nhóm Bắc Mỹ và Âu Châu” thế nhưng ngoài 14 trận đấu ở Bắc Mỹ - với một trận bên Canada, thì lại có một trận bên Mexico là vừa không thuộc Bắc Mỹ cho thật đúng nghĩa, một trận bên Ý và một trận bên Luân Đôn.

Thế nhưng cái mặt ly kỳ, chả giống ai của nó là ở chỗ nhóm bên Úc đấu xong, anh Real Madrid đứng đầu bảng thì lãnh một cái “Cúp”. Qua đến bên Trung Quốc, cũng anh Real Madrid đứng đầu bảng thì lãnh thêm một cái “Cúp”. Nhóm “Bắc Mỹ” đấu xong xuôi đâu đó thì đội Paris Saint Germain đứng đầu bảng cho nên cũng đã lãnh cái “Cúp” đem về chưng bên Paris.

Cúp kiếc này kia đã trao tay xong xuôi đâu đấy, ngày Chủ Nhật 2/8 ở Florence lại vẫn còn hai đội Barcelona với Fiorentina tiếp tục giao đấu với nhau, và ngày thứ Tư 5/8 vẫn còn trận cuối cùng trong khuôn khổ của “giải” này giữa Chelsea với Fiorentina bên Luân Đôn. Thế là thế nào?

Nó là như thế này: Thì nó cũng được giải quyết kiểu như một cuộc chạy đua loại 100 mét ở Thế Vận Hội hay một cuộc đua ngựa, đua xe đạp vậy! Vì không có cái kiểu vòng loại rồi tứ kết, bán kết v.v.  theo như thông lệ cho nên đám nào đấu đá với nhau ở đâu, đến ngày “N”, giờ “G” mà anh chạy về đầu đã có được năm, bảy điểm hay mười điểm gì đấy tuy vẫn còn hai trận cả tuần sau đấy nữa nhưng mấy anh cuối cùng đấu đá với nhau đó thì mới chỉ có đôi ba điểm gì đấy, vậy thì hơi đâu mà chờ với đợi? Chi bằng trao ngay cho mấy đứa đi đầu cái “Cúp” để chúng mang về nước và còn lo chuẩn bị cho mùa bóng 2015-16 thì chả phải là vừa hợp tình mà cũng vừa hợp lý?

Bởi thế mấy anh lãnh cúp về Paris, về Madrid xong xuôi đâu đó rồi thì đội Barcelona, Fiorentina và Chelsea mới, như một khúc ruột dư của “giải”, cứ thế mà đấu tiếp tục cho xong ở Florence cũng như bên Luân Đôn!

Trận giữa Fiorentina với Barcelona

Mùa bóng năm rồi, Barcelona là vô địch trong La Liga bên Tây Ban Nha, Juventus là vô địch của Serie A bên Ý, và Chelsea là vô địch của Premier League bên Anh. Fiorentina đứng hạng 4 trong Serie A.

Trong vụ International Champions Cup này chỉ có đương kim vô địch Paris Saint Germain là đem về nước cái Cúp, còn Real Madrid, hạng Nhì bên La Liga, thì vác về nước đến hai cái Cúp. Chelsea, Barcelona và Fiorentina thì chả khác gì một đám trẻ, sau khi các đội banh chính quy người ta đấu xong rồi thì sẵn sân trống bèn kéo nhau ra đấu với nhau cho vui! Cảnh tượng trông cũng bi đát từa tựa như vậy! Mà Barcelona thì không bi đát bằng Chelsea hay Fiorentina vì hai đội kia đem theo đầy đủ quân số trong khi mình không có Messi với Neymar trong đoàn.

Nhưng cũng chính ở chỗ ấy mới có điều đáng nói! Từ hôm vào đầu cái vụ International này thì Barcelona đã đấu tất cả 4 trận.

Thắng 1, thua 3! Barcelona gì mà lạ vậy? Thì như đã nêu, Barcelona chỉ có trong đoàn mỗi một mình Suarez trong bộ ba Messi-Neymar-Suarez!

Hậu vệ Jordi Alba (bên phải) của Barcelona đuổi theo trung vệ Joaquin của Fiorentina trong trận Fiorentina thắng Barcelona 2-1. (Tiziana Fabi, Getty Images)

Trận hôm Chủ Nhật 2/8 ra sao? Barcelona thua Fiorentina 1-2.

Phút thứ 4. Banh trong cấm địa của Barcelona. Valero của Fiorentina chuyền quả banh cho đồng đội Bernardeschi. Anh này đánh đầu vào góc trái bên dưới khung thành. Barcelona thua 0-1.

Phút thứ 12. Banh lại trong cấm địa của Barca. Joaquin của Fiorentina chuyền quả banh cho cũng lại anh chàng Bernardeschi, và lần này thì anh ta sút bằng chân trái vào góc phải bên dưới khung thành! Barcloana thua 0-2.

Phút thứ 17. Đúng 5 phút sau, banh phen này trong cấm địa của Fiorentina. Suarez nhận được banh từ đồng đội Ivan Rakitic bèn sút với chân phải vào góc dưới bên phía trái khung thành. Barclona gỡ 1-2.

Sân đấu Florence về đêm. Trên cao lơ lửng con trăng đã khuyết đi một mảng nhưng trông lên vẫn thấy còn khá tròn. Phong cảnh hữu tình thế nhưng nhiệt độ là 79 độ F,vì thế mà cứ giữa mỗi hiệp lại có màn giải nhiệt ít phút cho cầu thủ bên lề sân cỏ.

Kết thúc hiệp 1 rồi hiệp 2 với đôi ba phút phụ trội theo thông lệ, kết cuộc thì Barcelona vẫn thua Fiorentina 1-2.

Đội Barcelona không vui. Không vui vì cứ thua dài dài thì đã đành, nhưng còn không vui về một mặt khác, khá “tế nhị”. Khá “tế nhị” ở chổ không ai tiện nói ra thế nhưng trong bụng thì khó mà không một ai không nghĩ đến!

Huấn luyện viên Enrique ra đi không đem theo Messi với Neymar, bụng tuy có lo là chả biết cái đám lâu la đi theo mình có làm được việc hay không, thế nhưng trong bụng thì gì mà chả có suy nghĩ là phen này mà vẫn cứ thắng lớn thì rồi hai cái thằng ranh con kia, chúng nó hết còn lên mặt với mình!

Thế còn đám cầu thủ? Chả phải là bấy nay những Iniesta, Pedro, Busquets, Piqué, Rafinha, Rakitic, Munir và ngay cả Luis Suarez vẫn chẳng thường “có những giây phút chạnh lòng” là mình đấu đá xuất sắc như vậy nhưng vẫn cứ như là giao đấu “dưới cái bóng” của Messi và Neymar? Bởi thế mà có vắng hai tay đó thì cứ để cho vắng, rồi ra mà mình đem cái “Cúp” về Barcelona thì rồi “để cho hai thằng con nhà đó chúng nó biết tay”!

Nhưng kết cuộc thì không có “Cúp” đem về mà, nói theo kiểu dân gian bên ta, cả đám chỉ có “ôm cài đầu máu “ mà về!

Nói chứ, đá banh mà không có những “cột trụ” thứ dữ cỡ như Messi hay Neymar là không xong! Đâu có phải tự dưng tự lành mà trong mùa Hè sắp dứt này huấn luyện viên các đội bóng hàng đầu bên Âu Châu cứ phải mất ăn mất ngủ để đi rủ rê, tán tỉnh mấy anh thủ môn cỡ như De Gea của Manchester United, hay hậu vệ cỡ như Sergio Ramos của đội Real Madrid? Toàn là những chuyện mua bán, trao đổi với giá cả không dưới bốn năm chục triệu US dollars!

Với trận giữa Chelsea và Fiorentina vào ngày 5/8 ở Luân Đôn nữa là xong cái vụ International Champions Cup khá nhập nhằng này!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT