Bình Luận

Kỷ lục giết người

Saturday, 24/10/2015 - 09:32:08

Cuối cùng, ủy viên cảnh sát Anthony W. Batts tìm được nguyên nhân tạo ra cái chết của Gray: ...  vì trong thế bị còng tay, nhiều nghi can đã bị thương tích vì không chống đỡ tự bảo vệ được mỗi khi xe dằn xóc, hoặc thắng gấp. Cuộc điều tra pháp y cũng xác nhận Gray bị gẫy cột sống trong cuốc xe đưa anh về bót.


Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Nhuốm bệnh ung thư, nhiều tỉ phú từ Nga, từ Phi Châu tìm sang Mỹ trị bệnh; người Trung Hoa, người Việt Nam, nhuốm bệnh thèm tự do cũng rủ nhau vượt biên, vượt biển sang Mỹ tìm tự do; họ chấp nhận cái nguy cơ bị giết chết tại Hoa Kỳ -quê hương của bạo hành, và giết người. Mỗi năm trong tổng số 4.427 tỉ người Á Châu, chỉ có 122,000 người bị giết -tỉ lệ 2.9/100,000; tại Hoa Kỳ, với dân số 318.9 triệu, mỗi năm có 157,000 người bị giết, tỉ lệ 16.3/100,000.

Thành tích giết người khiếp đảm của người Mỹ nói chung, chỉ là “chuyện nhỏ”, chuyện không đáng kể, nếu đem so sánh với thành tích giết người của người Mỹ Baltimore: chỉ trong một tuần lễ -từ 11 đến 17 tháng Mười- họ giết 8 người; từ tháng Bảy đến tháng Chín 2015 họ giết gần 100 người, bổ đồng mỗi ngày 1 người Mỹ Baltimore bị giết.

Dân số Baltimore chỉ có 623,000, mà đã có đến 270 người bị giết trong chín tháng đầu năm nay; so với con số 281 người bị giết tại Nữu Ước thì người Baltimore tưởng như ít khát máu hơn một tí, nhưng so bằng tỉ lệ thì người Baltimore hiếu sát gấp 13 lần người Nữu Ước -vì dân số Nữu Ước nhiều đến 8 triệu tư.
Trước những con số quái đản này, truyền thông Mỹ đặt dấu hỏi “Tại Sao”; nguyên nhân nào khiến người Baltimore trở thành cuồng sát như vậy? Phóng viên truyền thông tìm hỏi dân địa phương Baltimore để nghe người Baltimore bảo họ là cảnh sát Baltimore lãng công -không quan tâm đến việc người Mỹ Đen Baltimore chém giết nhau nữa.

Người Mỹ Baltimore -đa số là Mỹ Đen- khiếp đảm trước sự lộng hành của băng đảng, và bất mãn, chỉ trích thái độ lãng công của cảnh sát -lãnh công mà vẫn lãnh lương. Cảnh sát không xác nhận là họ lãng công, họ chỉ can thiệp ầu ơ, không tích cực tìm bắt hung thủ nữa, vì sáu cảnh sát viên đang bị truy tố về tội giết cậu Mỹ Đen 25 tuổi Freddie Gray. Chuyện xảy ra sáu tháng trước -ngày 12 tháng Tư 2015, vào lúc cậu Mỹ Đen Freddie Carlos Gray, Jr., 25 tuổi đang đi chơi trên đường, vội vã bỏ chạy khi thấy xe cảnh sát đi tuần; hai cảnh sát đuổi theo và bắt được cậu.

                                                                Freddie Carlos Gray

Họ gọi chiếc xe Van chuyên việc chở nghi can, đến hiện trường để đưa cậu về bót; cuốc xe tử thần chỉ kéo dài khoảng nửa tiếng đồng hồ, nhưng cũng đã đủ để bẻ gẫy cột sống, và giết cậu chết ngày 19 tháng Tư -một tuần sau đó. Ngày 4/21 công tố viên Baltimore -cô Marilyn Mosby- bắt đầu điều tra và tạm ngưng chức sáu viên cảnh sát có liên quan đến việc chuyên chở nghi can, sau khi nhận được biên bản của sở Pháp Y xác nhận nạn nhân Gray bị giết.

Cảnh sát viên lái chiếc Van bị buộc tội second-degree depraved-heart murder -lạnh lùng giết người cấp hai; những cảnh sát viên khác bị buộc tội ngộ sát và bắt giam bất hợp pháp.

 Công tố viên Marilyn Mosby

                                              Sáu cảnh sát viên bị Marilyn Mosby truy tố


Trong những ngày đầu, không ai hiểu nguyên nhân tạo ra cái chết của Gray -một thanh niên to lớn, khỏe mạnh; nhiều người nghĩ là cậu bị cảnh sát đánh, nhưng trên thân thể cậu không có chỉ dấu cậu bị hành hung.
Cuối cùng, ủy viên cảnh sát Anthony W. Batts tìm được nguyên nhân tạo ra cái chết của Gray: những cảnh sát viên nhét Gray vào xe mà không cột dây nịt an toàn cho cậu, trong lúc sở cảnh sát Baltimore mới ra chỉ thị - sáu hôm trước- bắt buộc cảnh sát phải cột dây nịt an toàn cho nghi can, vì trong thế bị còng tay, nhiều nghi can đã bị thương tích vì không chống đỡ tự bảo vệ được mỗi khi xe dằn xóc, hoặc thắng gấp. Cuộc điều tra pháp y cũng xác nhận Gray bị gẫy cột sống trong cuốc xe đưa anh về bót.

 Cảnh sát viên bỏ Gray vào ngăn bên phải

 
Bị còng tay, không chống đỡ được dằn xóc, Gray bị gẫy cột sống


Hai chữ “lạnh lùng” trong danh từ “tội lạnh lùng giết người cấp hai” (second-degree depraved-heart murder) nghe văn chương và lạ tai hơn những danh từ pháp lý khác -thường vắn tắt, chính xác, và khô khan.
Trong lịch sử tư pháp, công tố viên Mosby là người thứ nhì dùng chữ này để mô tả một thủ đoạn giết người thâm độc và kín đáo. Trước cô, thẩm phán Daniel Moylan, tòa Washington County Circuit Court, cũng đã dùng tội danh “tội lạnh lùng giết người cấp hai” (second-degree depraved-heart murder) trong vụ án DeBettencourt v. State.

Moylan viết, “Trong luật cố sát, tội lạnh lùng giết người cấp hai” được dùng trong những trường hợp hung thủ có “ác ý rõ rệt, thâm độc và quá đáng.” Trong chữ "cố sát," dĩ nhiên đã ẩn chứa chữ "ác ý", tuy nhiên ác ý cũng có nhiều mức độ. "Lạnh lùng ác ý" còn mang tính chất ngầm ngầm, thủ đoạn, và coi thường sinh mạng người khác.

Dàn luật sư biện hộ cho những cảnh sát viên bị cáo, xin bác bỏ tội cảnh sát vô cớ bắt Gray, vì cậu Mỹ Đen này có một con dao xếp trong túi; công tố viện phân tách việc cảnh sát chỉ biết Gray có dao xếp sau khi họ đã bắt và khám túi cậu.

Hôm 21 tháng 5, một Đại Bồi Thẩm Đoàn quyết định truy tố sáu cảnh sát viên, buộc cả sáu người liên can vào tội bất cần trong việc gây nguy hiểm cho người khác. Tình trạng Baltimore buồn thảm đến mức trong thánh lễ Chủ Nhật vừa rồi, Mục Sư Donté L. Hickman Sr., coi quản một trong ba giáo xứ lớn nhất của thành phố này phải yêu cầu giáo dân cầu nguyện cho Baltimore và cầu nguyện cho thị trưởng Stephanie Rawlings-Blake.
Cô Blake, 45 tuổi, tiến sĩ luật, vừa tuyên bố không tái ứng cử chức vụ thị trưởng nữa.

 Thị Trưởng Stephanie Rawlings-Blake

 

Vụ án truy tố một cảnh sát viên phạm “tội lạnh lùng giết người cấp hai” và năm cảnh sát viên khác về tội bất cần trong việc gây nguy hiểm cho người khác chưa được xử, thì toàn bộ 3,080 cảnh sát viên của ty cảnh sát Baltimore lại đang phạm tội bất cần để mặc băng đảng côn đồ giết dân Baltimore.

Trên đường phố Baltimore, cảnh sát vẫn có mặt, vẫn điều tra nhiều vụ giết người quan trọng như vụ một cô bé 9 tuổi bị bắn trọng thương hôm mùng 4 tháng Mười, 2015 trong cuộc bắn lộn giữa năm tên du đãng.
Ông Kevin Davis -xử lý thường vụ chức vụ Ủy Viên Cảnh Sát Baltimore- nói cảnh sát đang truy lùng tên du đãng nổ súng bắn bốn tên kia. Du đãng bắn nhau giữa trưa tại blốc 3500 đường Old York Road, cô bé nạn nhân bị đạn lạc.

Cảnh sát cho biết có thể hung thủ thoát thân bằng một chiếc xe hơi mầu đen, hiệu Honda; trong những con số trên bảng số xe có một con số 8. Một cuộc bắn lộn xảy ra giữa ban ngày, giữa thành phố Baltimore, mà cảnh sát chỉ biết hung thủ thoát thân trên một chiếc xe Honda mầu đen, trên bảng số xe có 1 con số 8, thì quả là một cuộc lãng công depraved-heart -vô cùng lạnh lùng.

Kỷ lục giết người tại Baltimore chỉ có thể bị bẻ gẫy bằng một bản án nghiêm minh và công bằng trong phiên tòa xét xử sáu cảnh sát viên về tội lạnh lùng, cố ý giết, và đồng lõa trong toa rập lạnh lùng, cố ý giết một người vừa bị bắt. Thảm cảnh giết người như ngóe sẽ tiếp tục và còn có cơ gia tăng, nếu công lý Hoa Kỳ cũng chán nản buông tay, như cô thị trưởng Blake tuyên bố sắp buông tay, chịu thua bọn sát nhân. (nđt)

 
Thưa quý vị,
Nếu quý vị nhận xét phần thời sự của bài báo này được truy tầm kỹ lưỡng, để cống hiến quý vị những tình tiết quan hệ, chính xác; và phần bình luận nhẹ nhàng, công bằng; tác giả kính mời quý vị đọc thêm 73 bài “Bình Luận Thời Sự” khác nữa, in thành sách, dầy 540 trang, đóng chỉ, bìa cứng, in rất trang nhã tại Đài Loan, giá $30.
Mua sách, xin quý vị gửi chi phiếu cho địa chỉ: Nguyễn Đạt Thịnh, 515 Crestwater Ct., Houston, TX 77082.
Chân thành cảm ơn quý vị.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT