Người Việt Khắp Nơi

Nhiều thế hệ cùng nhớ về 30 Tháng Tư Đen

Quốc Hương/Viễn Đông Saturday, 28/04/2012 - 11:09:45

Tưởng niệm 30-4 cũng là dịp để tri ân và nêu cao tinh thần đấu tranh...

Quốc Hương/Viễn Đông

LITTLE SAIGON - Hàng triệu người Việt Nam không chấp nhận cộng sản nên đã hy sinh cho lý tưởng tự do và 58 ngàn chiến sĩ Hoa Kỳ cũng đã hy sinh trong chiến tranh Việt Nam vì lý tưởng tự do, lời hát “Vietnam America” trong bài hát "Tưởng Niệm Chiến Sĩ Tự Do" đã được Ban Tù Ca Xuân Điềm hát vang cùng mọi người hòa nhịp ngay trước nghi lễ đặt vòng hoa tưởng niệm. Trong nghi thức niệm hương và cầu nguyện trước anh linh chiến sĩ và những đồng bào đã hy sinh dịp 30-4, các vị lãnh đạo tôn giáo, bô lão cao niên, dân cử, tân Hội Đồng Đại Diện và tân Hội ĐồngGiám Sát Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California đã cùng đứng bên nhau trong Đại Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận Việt Nam 30-4 năm 2012 ở Little Saigon, thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn cộng sản.


Khu triển lãm kỷ niệm 25 năm thành lập Project Ngọc tại Thư Viện Langson, đại học UC Irvine, khai mạc ngày 24-4 - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông

Đại Lễ Tưởng Niệm được tổ chức tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ trong Công Viên Tự Do ở thành phố Westminter -"All American City"từ lúc 6 giờ đến 9 giờ tối 28-4-2012, với sự phối hợp của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California cùng Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹtrước đông đảo hàng ngàn người Việt tỵ nạn cộng sản và dân cử Việt Mỹ. Năm nay, trưởng ban tổ chức là Trưởng Đoàn Thanh Thiếu Niên Thủy Quân Lục Chiến Nguyễn Thu Hà và các Phó Trưởng Ban Tổ Chức làPhó Chủ Tịch Ngoại VụTổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam California Phương Châu, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Califonia Nguyễn Xuân Nghĩa,Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Phan Tấn Ngưu, Thành Viên Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ Nguyễn Quang Huy.Từ đầu Tháng Tư Đen, Chiến Dịch Nơ Đen cũng được Ban Tổ Chức 30-4 ở Little Saigon phát động trong đồng hương tỵ nạn cộng sản Nam California.

Trong diễn văn khai mạc, trưởng ban tổ chức Nguyễn Thu Hà đã nhắc nhở rằng trong khi người Việt Nam đang tưởng niệm Quốc Hận tại đây thì tại Việt Nam nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vẫn đang tiếp tục đàn áp tự do, dân chủ, nhân quyền, mà điển hình mới đây nhất là vụ người dân bị cưỡng chiếm đất đai ở Hà Giang, và nhiều người đang bị CSVN cầm tù vì chống Trung Cộng xâm lăng. Cô Nguyễn Thu Hà cũng mời đại diện Nghị Viên Westminster Frank Fry - Chủ Tịch Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ - là ông Craig Manderville phát biểu, có lời tri ân chiến sĩ Việt Mỹ, kêu gọi mọi người cùng tiếp tục đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền.
Đặc biệt, bên cạnh các vị cao niên cũng có đại diện giới trẻ đọc diễn văn là người đoạt giải cuộc thi viết văn "Tuổi Trẻ Hải Ngoại và Quốc Hận 30-4" Alice Nguyễn cũng được trao giải trong buổi lễ tưởng niệm nàycùng với những người cùng đoạt giải viết văn này là Julie Võ, Trị Phan, Crystal Ngọc Nguyễn và Jeremy Nguyễn, do Đoàn Thanh Niên Việt Mỹ với Chủ Tịch James Trương tổ chức (cũng là tân Tổng Thư Ký Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California); thành phần ban giám khảo cũng có Phó Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí, cũng từng là Chủ Tịch của Cộng Đồng Việt Nam ở Nam California 10 năm trước đây.


Lễ chào quốc kỳ khai mạc chương trình văn nghệ “Việt Nam Tôi Đâu” của Biệt Đội Văn Nghệ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và thân hữu thi sĩ Trạch Gầm tại Thư Viện Việt Nam ngày 27-4 - ảnh: Nguyễn Văn Liêm/Viễn Đông

Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam California (THSV) với Chủ Tịch Billy Lê cũng cho biết rằngHội Sinh Viên Việt Nam ở các trường đại học, trung học ởNam California hàng năm cũng có tổ chức các buổi lễ tưởng niệm Quốc Hận Việt Nam 30-4, đồng thời sinh viên cùng tham dự vào tổ chức Đại LễTưởng Niệm Quốc Hận của cộng đồng Việt Mỹ Nam California. Đặc biệt, cuộc triển lãm "Khát Vọng Tự Do" tại Thư Viện Langson của đại học UC Irvine đã khai mạc vào ngày 24-4. Đây là cuộc triển lãm về Project Ngọc, một sinh hoạt giúp người tỵ nạn kéo dài một thập niên 1987-1997, xuất phát từ khối sinh viên Việt Nam tại đại học UCI, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập.THSV cũng có những thước phim "Việt Nam Tôi Đâu" cùng Đoàn ThanhNiên Phan Bội Châu phụ trách nghi thức thắp nến trong đêm tưởng niệm Quốc Hận.
Đêm tưởng niệm 30-4 bắt đầu với nghi lễ chào cờ Quốc Gia Việt Nam và Hoa Kỳ cùng phút mặc niệm. Những nhạc phẩm đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyềnđã vang lên hùng hồn, như Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ với “Vùng Lên Cứu Nước” và “Vì Sao Anh”, Câu Lạc Bộ Văn Nghệ Viện Việt Học với “Đêm Chôn Dầu Vượt Biển”, Ban Hợp Ca Thủy Quân Lục Chiến với “Xin Hãy Làm Ánh Đuốc”, Ban Tù Ca Xuân Điềm với “Thắp Lửa Bình Ngô” và tất cả cùng đồng ca “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ”...
Hai MC năm nay là Tammy Trần Thiện Tâm và Mai Hữu Bảo.

Một Tháng Tư Đen, hàng chục sinh hoạt khắp nơi

Trong chuỗi văn nghệ sinh hoạt tưởng niệm 30-4 chủ đề “Hải Ngoại Đoàn Kết - Quốc Nội Vùng Lên” ở Nam California cũng có "Hát Và Khóc Cho Quê Hương Việt Nam" với nhóm cựu sinh viên Việt Nam đại học CSU Long Beach tại nhà hàng Emerald Bay đêm 27-4, "Hát Cho Quê Hương Việt Nam" với Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi gây quỹ Ngàn Khơi và Hội Thiện Nguyện Hope Today, Việt Heart tại hội trường Văn Lang ngày 15-4 và tại cuộc hội ngộ “The Lucky Few” vinh danh chiến sĩ Việt Mỹ và Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa-Hoa Kỳ cùng thuyền nhân tỵ nạn cộng sản tại Nhà Thờ Kiếng ngày 21-4, "Hát Cho Quê Hương Việt Nam" với Ban Tù Ca Xuân Điềm gây quỹ cho Tổ Chức Nhân Quyền Việt Nam tại Đài Truyền Hình Việt Hải Ngoại và nhà hàng Seafood Palace, "Đêm Văn Nghệ Hát Cho Thuyền Nhân và Tương Lai Việt Nam" tại Viện Việt Học, đêm văn nghệ “Việt Nam Tôi Đâu” của Biệt Đội Văn Nghệ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và thân hữu thi sĩ Trạch Gầm tại Thư Viện Việt Nam ngày 27-4, Đêm Văn Nghệ Tưởng Niệm 30-4 của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ tại Đài Truyền Hình Global...


Thị Trưởng Sandra Armenta (trái) của Rosemead và Phó Thị Trưởng Polly Low (phải) đang làm lễ xuất phát treo cờ Quốc Gia Việt Nam, bên cạnh là Billy Lê, chủ tịch Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam California - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California với Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện Nguyễn Xuân Nghĩa và Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Nguyễn Mạnh Chí cũng trình diện đồng hương tỵ nạn cộng sản và dân cử Việt Mỹ trong dịp này, tiếp theo lần ra mắt tại Santa Ana vào ngày 22-4-2012.
Ngày 28-4 cộng đồng người Việt Quốc Gia tại San Fernando Valley ở Nam California cũng có tổ chức lễ tưởng niệm 30-4 tại đây.
Tưởng niệm 30-4 cũng là dịp để tri ân và nêu cao tinh thần đấu tranh, như được thể hiện qua việc làm của các vị dân cử, như Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez, Dân Biểu Liên Bang Ed Royce, Dân Biểu Liên Bang Judy Chu... đã đồng bảo trợ Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam, hay Dân Biểu California Jose Solorio, Thượng Nghị Sĩ Lou Correađã có quyết nghịcông nhận Cờ Vàng và Tháng Tư Đen Tưởng Niệm Quốc Hận Việt Nam 30-4. Dân Biểu California Allan Mansoor ngay khi còn là Thị Trưởng Costa Mesa cũng đã công nhận Quyết Nghị Cờ Vàng.Cùng với những vị dân cử khác, Giám Sát Viên Janet Nguyễn của Địa Hạt 1 Quận Cam đã nhiều lần viết thư kêu gọi Hoa Kỳ trừng phạt Việt Nam vì những thành tích nhân quyền tồi tệ. Còn các Nghị Viên gốc Việt của thành phố Westminster chủ nhà như Nghị Viên Andy Quách, Nghị Viên Tyler Diệp Miên Trường, Phó Thị Trưởng Tạ Đức Trí đã cùng với Nghị Viên Frank Fy, Thị Trưởng Margie Rice đã có Quyết Nghị công nhận cờ vàng đầu tiên của thành phố Westminster bên cạnh cácQuyết Nghị Cờ Vàng của các thành phố Garden Grove, Stanton, Fountain Valley, Rosemead...
Trong lễ xuất phát treo cờ Quốc Gia Việt Nam và Hoa Kỳ bên nhau ở Little Saigon vào lúc 12 giờ trưa ngày 21-4-2012 có sự hiện diện của Thượng Nghị Sĩ Lou Correa, Thượng Nghị Sĩ Alan Lowenthal, hô vang khẩu hiệu hành động "Tự Do Cho Việt Nam" cùng các vị dân cử như Phó Thị Trưởng Westminster Tạ Đức Trí, Chủ Tịch Học Khu Westminster Sergio Contreras... với người Việt tỵ nạn cộng sản.

Trong lễ xuất phát treo cờ Quốc Gia Việt Nam và Hoa Kỳ bên nhau trên đại lộ Valley ở trước tiền đình Tòa Thị ChínhRosemead cũng có đại diện Thượng Nghị Sĩ Lou Correa, hay dân biểu Judy Chu cũng gởi bằng tưởng lục đến Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn Los Angeles của Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện Nguyễn Long và Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Nguyễn Văn Cừ, trong đó cũng có Chủ Tịch Hội Cao Niên Á Mỹ Hồ Xuân Thứ cùng đại diện nhận lãnh; và việc treo cờ ở Rosemead năm nay cũng mở rộng ra thêm một "block" đường. Với Đài Tưởng Niệm 9/11 được xây lên cùng với Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Rosemead đã hy sinh trong chiến tranh Việt Nam, theo Thị Trưởng Sandra Armenta thì Rosemead là nơi thích hợp cho Tuần Lễ Tưởng Niệm Tháng Tư Đen Quốc Hận Việt Nam của người Mỹ gốc Việt giữa Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Bà cũng là một giáo viên Mỹ nhắc nhở người trẻ Việt Mỹ chính là những người có trách nhiệm đứng ra viết lịch sử Việt Nam phổ biến vào trường học, thư viện Mỹ, hiện nay còn thiếu sót nhiều. Trong diễn văn tại lễ xuất phát treo cờ ở Rosemead, Thị Trưởng Rosemead cũng có công nghiên cứu nhắc đến lịch sử Cờ Vàng Quốc Gia Việt Nam như từ thời vua Thành Thái, Bảo Đại, các thời Việt Nam Cộng Hòa và ý nghĩa Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là tượng trưng cho 3 dòng máu Việt Bắc Trung Nam chảy trong huyết quản người Việt Nam da vàng.Phó Thị Trưởng Rosemead Polly Low cũng phát biểu rất tự hào với Rosemead được chọn cùng tưởng niệm Quốc Hận Việt Nam và cũng có lời nhắc nhở trông đợi vào thế hệ trẻ Việt Mỹ tiếp bước.Cùng hiện diện với Hội Đồng Thành Phố Rosemead như có Nghị Viên Bill Arlanco.
Dân Biểu Jose Solorio cũng có buổi lễ vinh danh những nhân vật cộng đồng Việt Nam với giải thưởng "Community Pillar Award" tạiCâu Lạc Bộ Văn Hóa và Báo Chí ở Little Saigon vào ngày 27-4-2012 trao cho Nghị Viên Garden Grove Dina Nguyễn, Đại Sứ Santa Ana Khanh Nguyễn, Chủ Tịch Phòng Thương Mại Việt Mỹ Tâm Nguyễn, Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California Billy Lê, Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Phan Tấn Ngưu, Hội Trưởng Hội Nha Trang Khánh Hòa Lynn Bạch Huệ Nghiêm
Một buổi Lễ Kỷ Niệm 9 Năm Thành Lập Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ có sự tham dự của Ban Đại Diện Lâm Thời Cộng Đồng Việt Nam Nam California với Chủ Tịch Lê Khắc Lý, cựu Đại Tá Việt Nam Cộng Hòa, cũng sẽ được tổ chức vào 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều ngày 29-4 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ. Lễ Tưởng Niệm Ngày Thuyền Nhân Việt Nam cũng sẽ được tổ chức từ 1 giờ trưa đến 4 giờ chiều ngày 29-4 tại Tượng Đài Thuyền Nhân Việt Nam trong Nghĩa Trang Westminster Memorial với trưởng ban tổ chức là Thi Sĩ Thái Tú Hạp. Lễ Thắp Hương Tưởng Niệm 30-4 cũng sẽ được tổ chức vào 12 giờ trưa ngày 30-4 tại sân cỏ đối diện Thương Xá Phước Lộc Thọ trên đại lộ Bolsa.


“Hải Ngoại Đoàn Kết - Quốc Nội Vùng Lên” là chủ đề của những sinh hoạt tưởng niệm Tháng Tư Đen 2012 ở miền Nam California. Đêm 28-4-2012, buổi lễ tưởng niệm, đặt vòng hoa đã được cử hành trọng thể tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ở Little Saigon. Trong hình, các cựu quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đang đồng ca nhạc phẩm “Xin Hãy Làm Ánh Đuốc” của nhạc sĩ Trần Văn Thành trong ánh nến của hàng ngàn người tham dự - ảnh: Nguyễn Văn Liêm/Viễn Đông.

Hồi tưởng về 30-4 với một phóng viên chiến trường
Cũng vào dịp 30-4 năm nay tại Bolsa-Little Saigon, phóng viên Viễn Đông đặc biệt có cuộc phỏng vấn đồng nghiệp truyền thông Trần Khiêm, cựu phóng viên chiến trườngcủa ABC News và CBS News, về cảm tưởng 37 năm qua nhìn lại 30-4-1975. Nhà quay phim kiêm nhiếp ảnh gia Trần Khiêm đã có bộ ảnh "Cuộc Di Tản Miền Trung 29-3-1975" ghi nhận “cuộc lui binh của quân đoàn 1 và di tản miền Trung tại Đà Nẵng tháng 3-1975” mà ông dự định trong tương lai gần sẽ ra một sách ảnh tiếp theo cuộc triển lãmtrước đây tại Little Saigon.
Theo cựu phóng viên chiến trường Trần Khiêm: "Đốivới tôi 37 năm qua chiến tranh không còn nữa, nhưng mỗi khi nhớ lại hoặc nhìn những hình ảnh người binh sĩ Việt Nam họ đã chiến đấu thật anh dũng can cường.Mặc dù có những người đã vĩnh viễn ra đi nhưng biết đâu trước đây họ đã lập nhiều chiến công ở những địa danh như Khe Sanh, Hạ Lào, Cổ Thành Quảng Trị, Đại Lộ Kinh Hoàng và cuối cùng họ đã buông súng”.

Cựu phóng viên chiến trường Trần Khiêm bên một số bức ảnh về cuộc lui binh của quân đoàn 1 và di tản miền Trung tại Đà Nẵng tháng 3-1975 - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông
Ông kể lại như mới ngày nào: “Vào thượng tuần tháng 2-1975 dân chúng Huế bỏ nhà cửa ruộng vườn, bồng bế nhau chạy vào Đà Nẵng, thậm chí họ mang theo cả trâu bò, gà vịt gồng gánh đi trên quốc lộ 1, vượt đèo Hải Vân để tìm đường sống.Mặc dầu bị quân cộng sản chận đường vì theo quan điểm của họ hòa bình rồi sao lại lũ lượt bỏ xứ ra đi.Dân chúng Huế không còn tin tưởng vào những gì cộng sản hứa, kinh nghiệm của Mậu Thân 1968, cộng quân nói một đường lại làm một nẻo khiến cả thế giới kinh ngạc.Cộng quân chận đường đèo Hải Vân, nhưng nhờ quân đội Việt Nam Cộng Hòa, thủy quân lục chiến, lực lượng nhảy dù đã tiền phong mở đường nên đa số đồng bào đến Đà Nẵng an toàn hơn.
“Đà Nẵng khi ấy trong cơn hấp hối. Đầu tháng 3-1975 dân chúng Quảng Trị, Huế đổ dồn vào Đà Nẵng. Ngày 20-3-1975 gia đình quân đội, công chức đổ xô chạy vào sân bay Đà Nẵng tìm đủ mọi cách để rời khỏi Đà Nẵng. Chiều ngày 25-3-1975 có lệnh tất cả báo chí truyền hình ngoại quốc phải rời khỏi Đà Nẵng. Chiều ngày 26-3-1975, Trung Tướng Ngô Quang Trưởng Tư Lệnh Quân Đoàn 1 Vùng 1 Chiến Thuật tuyên bố tử thủ Đà Nẵng theo lệnh Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu tại Quân Trấn lúc 5 giờ 30 chiều ngày 28-3-1975, đồng thời đề cử Thiếu Tướng Điềm, nguyên Tư Lệnh Sư Đoàn 1 kiêm Quân Trấn Trưởng Đà Nẵng, với mục đích trấn an tình hình an ninh Đà Nẵng, nhưng lệnh ban hành quá trễ nên các binh sĩ đã tự động tan hàng tùy nghi di tản”.

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT