Hoa Kỳ

Những người biểu tình chỉ trích kỳ thị chủng tộc

Wednesday, 08/04/2015 - 07:07:32

Vụ nổ súng này là vụ thứ 11 liên quan đến một nhân viên cảnh sát ở South Carolina trong năm nay, và là vụ thứ hai ở North Charleston. Thom Berry, phát ngôn viên của phân ban thực thi công lực của tiểu bang, cho biết như vậy. Ông nói rằng không có ai bị thương trong vụ trước đó, xảy ra tại thành phố này hồi tháng 1.


NORTH CHARLESTON, South Carolina - Hôm thứ Tư, những người biểu tình tụ tập chống lại chuyện mà họ mô tả như là một nền văn hóa của thói tàn bạo của cảnh sát ở tiểu bang South Carolina. Biểu tình phản đối nổ ra sau khi một cảnh sát viên da trắng, bị ghi hình trên video, giết chết một người đàn ông da đen, bằng cách bắn vào lưng ông này khi người đàn ông bỏ chạy sau khi bị cảnh sát viên chặn xe lại.Hàng chục người biểu tình ở North Charleston cầm những tấm bảng viết “Cả thế giới đang theo dõi”, và “Quay lưng lại, đừng bắn”. Họ nói rằng vụ bắn chết Walter Scott, 50 tuổi, vào hôm thứ Bảy, không nên được coi như là một trường hợp riêng lẻ.Ông Ramon Roane, 52 tuổi, nói: “Có một bầu không khí kỳ thị chủng tộc ở North Charleston. Chúng ta cần phải loại bỏ nó đi.” Ông Roane là một trong những diễn giả đưa ra các ví dụ về điều mà họ gọi là việc đối xử bất công của cảnh sát thành phố và của các nhà lãnh đạo. Trong lúc ông nói, đám đông hô vang “Đừng xảy ra nữa! Đừng nữa!”
Hôm thứ Ba, cảnh sát viên Michael Slager bị buộc tội tội giết người trong cái chết của ông Scott Đây là vụ mới nhất trong số nhiều vụ nổ súng trong năm ngoái. Trong số đó, có những vụ ở New York, Ferguson, Missouri, Cleveland, Ohio, và những nơi khác. Các vụ nổ súng đã gây ra tranh cãi trên toàn nước Mỹ, về việc cảnh sát sử dụng vũ lực làm chết người, và về các mối quan hệ chủng tộc. Những vụ ấy cũng kéo Tổng Thống Barack Obama vào trong cuộc thảo luận.Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI) và Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đang điều tra về vụ vắn chết ông Scott. Các nhà lãnh đạo dân quyền đã kêu gọi mọi người dân hãy bình tĩnh. Nhiều người đã ca ngợi lòng can đảm của nhân chứng quay phim cảnh giết chết và đưa video cho gia đình của ông Scott.
“Khi tôi nhìn thấy cảnh đó, chân tôi té khuỵu, trái tim tôi tan vỡ.” Ông Walter Scott Sr., cha của Walter Scott, nói như vậy trên chương trình Today của đài truyền hình NBC hôm thứ Tư.Ông nói rằng nếu không có video ấy, “vụ này sẽ không bao giờ được đưa ra ánh sáng. Họ sẽ quét nó vào dưới tấm thảm, giống như họ đã từng làm với rất nhiều người khác”.
Vụ nổ súng này là vụ thứ 11 liên quan đến một nhân viên cảnh sát ở South Carolina trong năm nay, và là vụ thứ hai ở North Charleston. Thom Berry, phát ngôn viên của phân ban thực thi công lực của tiểu bang, cho biết như vậy. Ông nói rằng không có ai bị thương trong vụ trước đó, xảy ra tại thành phố này hồi tháng 1.
Theo cảnh sát cho biết, vụ nổ súng hôm thứ Bảy xảy ra sau khi cảnh sát viên Slager chặn ông Scott lại, vì một đèn phanh nơi xe bị hỏng.
Slager, 33 tuổi, gia nhập sở cảnh sát trong năm 2009.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT