Thế Giới

Nước Pháp đang tranh cãi về quyền gáy của một con gà trống

Sunday, 30/06/2019 - 11:40:20

Thị trưởng của thị trấn tí hon, ông Christophe Sueur, cho biết: “Chúng tôi có những giá trị Pháp cổ điển và chúng tôi phải bảo vệ chúng. Một trong những truyền thống này là có trang trại với những con vật. Nếu bạn đến Oleron, bạn phải chấp nhận điều đó.”

PARIS - Con gà trống tên Maurice đang trở thành tâm điểm trong cuộc chiến pháp lý ở Pháp, giữa những người coi vùng nông thôn là nơi để nghỉ hè, và những người thật sự sống ở đó. Hai người hàng xóm đã kiện gà trống Maurice và chủ của nó là bà Corine Fesseau. Cũng giống như hàng ngàn người khác, hai người này đến Saint-Pierre-d'Oleron để nghỉ hè.

Đây là thị trấn trên một hòn đảo gần bờ ở phía tây nước Pháp, với hồ nước và những ngôi nhà nhỏ, đơn giản. Bên nguyên là một đôi vợ chồng đã nghỉ hưu đến từ thành phố Limoges, miền Trung nước Pháp. Họ than phiền rằng gà Maurice gáy quá nhiều và quá to, khiến họ mất ngủ, và họ muốn quan tòa ra lệnh đưa bà Maurice đi nơi khác.

Tuy nhiên, hàng ngàn người trên khắp nước Pháp đã ký tên vào thỉnh nguyện thư ủng hộ Maurice. Đối với họ, gà trống Gallic (Gô-loa) là biểu tượng bất tử của Pháp, nó có quyền được gáy, vùng nông thôn có quyền nghe những tiếng gáy đó, và những người từ nơi khác không có quyền can thiệp vào cuộc sống của người dân ở nông thôn.

Thị trưởng của thị trấn tí hon, ông Christophe Sueur, cho biết: “Chúng tôi có những giá trị Pháp cổ điển và chúng tôi phải bảo vệ chúng. Một trong những truyền thống này là có trang trại với những con vật. Nếu bạn đến Oleron, bạn phải chấp nhận điều đó.”

Vào mùa hè, dân số bình thường của đảo, khoảng 22,000 người, sẽ tăng gấp 20 lần do du khách đến để nghỉ hè. Ông Sueur nói từng có một du khách yêu cầu dừng rung chuông nhà thờ và bình luận rằng: “Có một số người luôn muốn áp đặt lối sống của họ cho những người khác.” Để bảo vệ gà Maurice, Thị Trưởng Sueur đã ủng hộ việc đưa ra một sắc lệnh yêu cầu bảo vệ các đặc tính nông thôn của Saint-Piere-d'Oleron. Những người hàng xóm của bà Fesseau cũng nói rằng họ thấy vụ kiện là một điều khôi hài, và họ đứng về phía gà Maurice.
 


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT