Hoa Kỳ

Phạm tội vì nhớ nhà tù

Sunday, 20/04/2014 - 12:00:45

“Tôi không muốn làm hại cô.” Sau đó, với chiến lợi phẩm $4,178 Mỹ kim, ông lái xe đến một motel gần đó và chờ cảnh sát tới bắt.

CHICAGO – Ông Walter Unbehaun đã dành gần trọn quãng đời thành niên của mình trong nhà tù, vì vậy chẳng ai lạ gì khi thấy ông phải nghe tuyên án vì ông đã phạm thêm một tội nữa, một vụ cướp ngân hàng vào năm ngoái. Tuy nhiên, người ta ngạc nhiên khi nghe lý do khiến ông cướp ngân hàng: Ông nhớ nhà tù. Thẩm phán đã cho ông toại nguyện với một bản án đưa ra hôm thứ Năm vừa qua.

Năm nay 74 tuổi, từng là một học sinh trung học bỏ học và làm thợ bán thời gian chuyên sửa bồn tắm, có lẽ Unbehaun không phải là người ngồi tù lâu năm đầu tiên từng nói rằng ông thích bị những người gác tù la mắng hơn là thích cuộc sống bên ngoài nhà tù, cuộc sống này có những yêu sách riêng của nó. Nhưng vì sống một mình và cảm thấy không vui, Unbehaun quyết định thay đổi hoàn cảnh của mình bằng cách phạm một tội mới để bị bắt.
Hôm 9 tháng Hai năm ngoái, ông đã bước vào một ngân hàng ở khu vực Chicago, cầm theo một cây gậy nhưng không ngụy trang, chường ra một khẩu súng lục nơi dây thắt lưng của mình cho một nhân viên ngân hàng thấy, và nhỏ nhẹ nói cô ấy nhiều lần, “Tôi không muốn làm hại cô.” Sau đó, với chiến lợi phẩm $4,178 Mỹ kim, ông lái xe đến một motel gần đó và chờ cảnh sát tới bắt.
Khi đối đầu với nhà chức trách trên bãi đậu xe của motel, Unbehaun đầu hói, người to béo, liền buông cây gậy, giơ hai tay lên, và làm cho cảnh sát giật mình sửng sốt vì thấy ông mừng rỡ biết mình sắp bị bắt, theo các hồ sơ tòa án chi tiết của cả luật sư của ông lẫn các công tố viên chính trong vụ án của ông .
Một bản khai hữu thệ của FBI cho biết, “Unbehaun nói rằng ông muốn làm điều gì đó sẽ bảo đảm rằng ông sẽ dành phần còn lại của cuộc đời mình trong nhà tù. Ông biết việc cướp một ngân hàng với một khẩu súng nạp đạn sẵn sẽ thực hiện được điều đó.” Một cảnh sát viên nhận xét, “Ông vui mừng khi đi về nhà là nhà tù.”
Thẩm phán ở Chicago gặp phải với một tình thế tiến thoái lưỡng nan, theo công tố viên Sharon Fairly cho biết: Đưa Unbehaun vào tù sẽ là một phần thưởng hơn là một hình phạt cho ông ấy, nhưng thả ông ra thì gây nguy cơ là ông tìm cách phạm thêm một tội khác nữa.
Giam Unbehaun trong tù sẽ gây tốn kém cho những người nộp thuế. Đằng khác, việc trả tự do cho ông có thể gởi một thông điệp sai cho những kẻ có thể sẽ là những tên cướp ngân hàng khác.
Cuối cùng thẩm phán đã đưa ra bản án 3 năm rưỡi tù vào ngày 17 tháng Tư, 2014.
Unbehaun đi tù lần đầu tiên ở tuổi 23 vì chuyên chở một chiếc xe hơi bị ăn cắp, và hồ sơ tội phạm của ông bao gồm hơn nửa tá bản án tù vì những tội, từ tội xâm nhập gia cư cho tới – trớ trêu thay – tội vượt ngục.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT