WASHINGTON, D.C. - Tên phiến quân Hồi giáo đeo khăn trùm màu đen – kẻ đã cắt đầu phóng viên Hoa Kỳ James Foley – có thể đã để lại nhiều manh mối về bản thân hơn hắn tưởng, theo lời chuyên gia cho biết hôm Thứ Năm.
Hình: Các chuyên gia đang nỗ lực xác định danh tính kẻ hành quyết ký giả Foley.
WASHINGTON, D.C. - Tên phiến quân Hồi giáo đeo khăn trùm màu đen – kẻ đã cắt đầu phóng viên Hoa Kỳ James Foley – có thể đã để lại nhiều manh mối về bản thân hơn hắn tưởng, theo lời chuyên gia cho biết hôm Thứ Năm. Và manh mối đầu tiên chính là giọng Anh đặc sệt của hắn – một loại dấu hiệu nhận dạng bằng âm thanh, cũng tương tự như dấu vân tay. Tất nhiên, nhiệm vụ truy tìm danh tính kẻ này sẽ không hề dễ dàng.
Sở Cảnh Sát Anh quốc Scotland Yard, cơ quan tình báo Anh, và cả cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ FBI, đều đang nỗ lực làm việc để truy tìm kẻ đã giết ông Foley. Hành vi man rợ của kẻ này đã được quay phim lại và được đăng lên mạng vào hôm Thứ Ba vừa qua bởi nhóm phiến quân Nhà Nước Hồi Giáo ISIL. Nhóm này được cho là đã bắt cóc Foley tại Syria và giam giữ ông suốt gần 2 năm.
Địa điểm và thời gian của vụ giết người hiện vẫn chưa rõ, nhưng có vẻ là một vùng trong sa mạc tại Syria hoặc Iraq. Kẻ hành quyết rõ ràng là đã rất cố gắng che giấu danh tính của mình, bằng cách mặc đồ đen từ đầu đến chân, chỉ để lộ đôi bàn tay, đôi mắt, và sống mũi. Những phần cơ thể này có thể giúp các nhà điều tra xác định một số chi tiết nhận dạng, ví dụ như màu mắt và màu da. Và việc kẻ này đứng sau lưng ông Foley đang quỳ sẽ giúp chuyên viên xác định chiều cao và cân nặng của hắn ta.
Tuy nhiên, chính giọng nói của kẻ này mới là yếu tố giúp nhận dạng tốt nhất. Giọng phát âm của hắn đã được chuyên gia ngôn ngữ xác định là thuộc nhóm “đa văn hóa tại London” – một kiểu phát âm bắt nguồn từ những người nhập cư tại vùng phía Đông London, và sau đó lan rộng ra vùng Đông Nam Anh quốc.
Ít nhất 1 trong những người từng bị bắt làm con tin đã xác định kẻ sát nhân này là 1 trong những người đã bắt cóc ông ta, có tên gọi là John, và thuộc nhóm 3 phiến quân được gọi chung là “nhóm Beatles”, do nhóm này đến từ Anh quốc. Nhóm này được cho là hoạt động gần thị trấn Raqqah của Syria, một căn cứ chính của phiến quân ISIL.
Sở Cảnh Sát Anh quốc Scotland Yard, cơ quan tình báo Anh, và cả cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ FBI, đều đang nỗ lực làm việc để truy tìm kẻ đã giết ông Foley. Hành vi man rợ của kẻ này đã được quay phim lại và được đăng lên mạng vào hôm Thứ Ba vừa qua bởi nhóm phiến quân Nhà Nước Hồi Giáo ISIL. Nhóm này được cho là đã bắt cóc Foley tại Syria và giam giữ ông suốt gần 2 năm.
Địa điểm và thời gian của vụ giết người hiện vẫn chưa rõ, nhưng có vẻ là một vùng trong sa mạc tại Syria hoặc Iraq. Kẻ hành quyết rõ ràng là đã rất cố gắng che giấu danh tính của mình, bằng cách mặc đồ đen từ đầu đến chân, chỉ để lộ đôi bàn tay, đôi mắt, và sống mũi. Những phần cơ thể này có thể giúp các nhà điều tra xác định một số chi tiết nhận dạng, ví dụ như màu mắt và màu da. Và việc kẻ này đứng sau lưng ông Foley đang quỳ sẽ giúp chuyên viên xác định chiều cao và cân nặng của hắn ta.
Tuy nhiên, chính giọng nói của kẻ này mới là yếu tố giúp nhận dạng tốt nhất. Giọng phát âm của hắn đã được chuyên gia ngôn ngữ xác định là thuộc nhóm “đa văn hóa tại London” – một kiểu phát âm bắt nguồn từ những người nhập cư tại vùng phía Đông London, và sau đó lan rộng ra vùng Đông Nam Anh quốc.
Ít nhất 1 trong những người từng bị bắt làm con tin đã xác định kẻ sát nhân này là 1 trong những người đã bắt cóc ông ta, có tên gọi là John, và thuộc nhóm 3 phiến quân được gọi chung là “nhóm Beatles”, do nhóm này đến từ Anh quốc. Nhóm này được cho là hoạt động gần thị trấn Raqqah của Syria, một căn cứ chính của phiến quân ISIL.
Viết bình luận đầu tiên
Tin đọc nhiều
ĐỌC THÊM
Phát hiện bà mẹ chồng mất tích, người con dâu vội báo cảnh sát, sau đó bà cụ được tìm thấy trong mộ khiến con trai lĩnh án 12 năm tù
Một ngày nọ, vợ của anh Mã không thấy mẹ chồng đâu. Cô đã đi tìm khắp nơi nhưng không có kết quả nên đến trình báo với cảnh sát.
Bị tấn công chỉ vì chỗ đậu xe
Một bà 72 tuổi, một cô con gái 44 tuổi đã bị một người đàn ông 42 tuổi ở Fawkner tấn công tại chỗ đậu xe ở Melbourne Zoo.
Tìm thấy t.hi t.hể nữ người mẫu sau một năm mất tích, tuy nhiên gia đình cô nghi cái c.hết có uẩn khúc
Cảnh sát tìm thấy và xác nhận đúng là nữ người mẫu đã mất tích bấy lâu nay.