Người Việt Khắp Nơi

Tấm lòng của Hội ĐH Quảng Nam – Đà Nẵng dành cho thương binh VNCH

Monday, 02/12/2013 - 11:42:02

Chúng ta cám ơn cố hương, đất nước Việt Nam đã cho ta sự sống, sự chiến đấu và mang trong người dòng máu tự do và bất khuất; chúng ta cám ơn sông, núi của Việt Nam đã đào tạo chúng ta vững vàng trong tư tưởng tự lập và tự do.”

Bài và hình: Thanh Phong/Viễn Đông

WESTMINSTER – Với chủ đề “ Cám Ơn Anh Người Thương Binh VNCH,” Dạ Tiệc mừng Lễ Tạ Ơn, đặc biệt tạ ơn các anh Thương Binh VNCH đang sống cơ cực và buồn tủi tại quê hương xứ Quảng đã được Hội Đồng Hương Quảng Nam - Đà Nẵng tổ chức tại Paracel Seafood Restaurant ở Westminster vào tối 29-11-2013.
Không chỉ có hàng trăm gia đình đồng hương xứ Quảng, một số quan khách và thân hữu cũng đến tham dự, trong đó có một số vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, dân cử, nhân sĩ, các Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt tại San Diego, Los Angeles, CĐNV Quốc Gia Nam Cali, CĐVN Nam Cali; đại diện các Hội Đoàn, đoàn thể và đông đảo các cơ quan truyền thông được ông Trương Công Lập và Ban Tiếp tân tiếp đón rất chu đáo.

Ban hợp ca QNĐN với nhạc phẩm “Quảng Nam Quê Ta Ơi” của nhạc sĩ Nhật Ngân, mở đầu chương trình văn nghệ.




Sau nghi thức chào cờ do ông Phan Thanh Thắng điều khiển, mọi người dành phút thinh lặng tưởng niệm anh linh tổ tiên, các chiến sĩ QL/VNCH và đồng bào đã hy sinh vì lý tưởng tự do, đặc biệt để tưởng nhớ anh linh các nhà cách mạng: Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Cao Vân, Trần Quý Cáp... là những người đã làm rạng danh cho non sông xứ Quảng.
Ông Đoàn Ngọc Đa, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Quảng Nam – Đà Nẵng chào mừng quan khách và nói, “Hàng năm vào dịp Lễ Tạ Ơn, Hội Đồng Hương QNĐN đều tổ chức dạ tiệc. Thứ nhứt để ghi ơn đất nước Hoa Kỳ đã cưu mang chúng ta trong những ngày phải xa rời tổ quốc. Thứ đến để cám ơn Đời, cám ơn Người cho ta cuộc sống tự do và đầy nhân bản. Chúng ta cám ơn cố hương, đất nước Việt Nam đã cho ta sự sống, sự chiến đấu và mang trong người dòng máu tự do và bất khuất; chúng ta cám ơn sông, núi của Việt Nam đã đào tạo chúng ta vững vàng trong tư tưởng tự lập và tự do.”
Sau đó, đề cập đến anh em Thương Phế Binh VNCH còn ở quê nhà, ông Hội Trưởng Đoàn Ngọc Đa cho biết, “Vì hoàn cảnh nghiệt ngã của tổ quốc , chúng ta đành phải bỏ nước ra đi, mang theo quê hương nhưng cũng bỏ lại rất nhiều điều xót xa, trong đó có những người bạn cùng màu cờ sắc áo, cùng chiến tuyến với chúng ta đã chiến đấu và hy sinh một phần thân thể.
“Trên đời này không có sự hy sinh nào thiêng liêng cao quý bằng sự hy sinh hiến thân cho Tổ Quốc; những người bạn của chúng ta không may mắn như chúng ta và còn kẹt lại ở quê nhà, sống trong chế độ hà khắc và phân biệt đối xử, chính vì thế anh em lâm vào cảnh cơ hàn.
“Cho nên, hàng năm Hội Đồng Hương QNĐN tổ chức dạ tiệc với mục đích gây quỹ để giúp một phần nào cơ khổ của anh em TPB, nhưng chúng tôi chỉ có thể giúp anh em Thương Binh trong phạm vi Quảng Nam Đà Nẵng, còn những nơi khác có các cơ quan khác lo liệu.”
Mục tiêu của ban tổ chức là kiếm được 25 ngàn đô-la để mỗi Thương Binh được $50/năm. Tuy nhiên dù mới đang trong phần khai mạc, ông Hội Trưởng loan báo “hình như” số tiền $25,000 đã gần đủ. Người đóng 2 ngàn, 1 ngàn, người 500, 100, năm ba chục.
Theo lời ông Đoàn Ngọc Đa, có người liên tục ủng hộ Hội trên 10 năm và vẫn đang tiếp tục ủng hộ, có người không phải đồng hương QNĐN nhưng vẫn giúp đỡ khiến các MC Bích Ngọc và Phan Thanh Thắng xướng danh hoài không hết. Cô Bích Ngọc ca ngợi vị Hội Trưởng là người đa tài, dễ mến và đặc biệt có tấm lòng tha thiết nhớ ơn các anh em Thương Binh , chính vì thế mà ông được mọi người hết lòng ủng hộ và cộng tác như chúng ta thấy tối hôm nay.
Ông Nguyễn Hoàng Diệu, một thành viên trong Ban Chấp Hành Hội tường trình về chương trình giúp Thương Phế Binh QNĐN. Theo ông cho biết, từ năm 2000 đến nay, danh sách Thương Binh tại QNĐN đã lên đến gần 500 người. Tuy số tiền $50 /năm không là bao nhưng về tinh thần đó là niềm an ủi và khích lệ anh em Thương Binh rất nhiều, bởi họ thấy họ vẫn không bị đồng đội, đồng hương bỏ rơi. Tất cả số tiền đồng hương đóng góp đều được trao tận tay từng Thương Binh một. Ông cũng cám ơn công ty Hoa Phát đã giúp Hội chuyển số tiền về cho anh em mà chỉ nhận một thù lao tượng trưng. Ông Diệu xin mọi người vào Website của Hội để thấy rõ chi tiết hơn.
Sau phần khai mạc, Trong lúc nhà hàng dọn tiệc, Ban hợp ca QNĐN lên sân khấu đồng ca nhạc phẩm “ Quảng Nam Quê Ta Ơi,” sáng tác của nhạc sĩ Nhật Ngân để mở đầu chương trình văn nghệ. Trong số ca nghệ sĩ trình diễn hôm nay có em bé Hugo Nguyễn, một mầm non âm nhạc, em trình diễn hai nhạc phẩm “Cám Ơn Anh” của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng và “”Đoàn Người Lữ Thứ” của nhạc sĩ Lam Phương được nồng nhiệt tán thưởng.
Kết thúc dạ tiệc thật tốt đẹp với lời cám ơn của Ban tổ chức và hẹn gặp lại nhau vào ngày “Hoàng Sa 40 Năm Nhìn Lại” sẽ được Hội Đồng Hương QNĐN tổ chức vào trung tuần tháng 12 sắp tới.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT