Thể Thao

Tám trận vòng 32 UEFA Champions League và vụ trọng tài rút súng bên Brazil

Tuesday, 29/09/2015 - 07:31:20

Chỉ có điều là cảnh sát viên có súng thì đã đành nhưng làm sao lại giắt khẩu súng ngắn nơi lưng quần, thấy rõ mồn một mà không ai thắc mắc gì thì kể cũng là chuyện lạ.

Trọng tài rút súng trong trận banh giữa hai đội bên Brazil trong ngày thứ Hai 28/9. (SN Sporting News)

 

Tám trận vòng 32 UEFA Champions League và vụ trọng tài rút súng bên Brazil

Bài THANH NGUYỄN

Vòng 32 đội của giải UEFA Champions League 2015-16 tiếp tục trong ngày thứ Ba 29/9 trên 8 sân đấu Âu Châu với 16 đội thuộc 4 nhóm E, F, G, H. Nhưng tin giựt gân nhất trong ngày, tuy đối với Nam Mỹ, nhất là Brazil, thì có khi cũng chẳng lấy gì làm “giựt gân” là vụ một trọng tài rút súng ra ngay trong một trận banh. Ta đề cập đến 8 trận đấu bên Âu Châu trước.

Nhóm E. Đội sừng sỏ nhất trong nhóm này là Barcelona và nó đấu với Bayer Leverkusen từ bên Đức kéo xuống miệt Nam ở sân Camp Nou của đội Barcelona.

Messi bị thương nơi đầu gối, không tham dự. Chỉ có Suarez, Neymar với Sandro Ramirez cùng chạy tiền đạo. Huấn luyện viên Roger Schmidt người Đức của Leverkusen trông cao ráo, 1.88 mét, 48 tuổi, đẹp giai hơn Enrique của Barcelona nhiều.

Anh ta còn có nghề chuyên môn là Kỹ Sư Cơ Khí và xưa nay vẫn thích đấu pháp hướng về tấn công, lấn áp đối phương. Của đáng tội, một khi mà giữ banh, chuyền banh không được như Barcelona thì riêng khi đấu với đội này mà chỉ lo đỡ đòn thì trước sau gì cũng chết. Bởi thế mà vào trận một cái là Levekusen xua quân ra kềm chặt các cầu thủ của Barcelona và chỉ chờ dịp là tấn công.

Hóa ra cũng có hiệu quả! Phút 22, từ một cú phạt góc bên cánh trái cấm địa Barcelona, anh Papadopoulos của Leverkusen nhảy vọt lên đánh đầu lọt sát góc trái trên cùng của lưới. Cậu Mathieu người Pháp là hậu vệ của Barcelona đáng lẽ kềm đối phương kỹ hơn thì lại không lường được cú đánh đầu ở một góc cạnh sát cánh trái khung thành như thế.

Thay vì cà khịa với Mathieu thì Suarez xoay ra cật vấn thủ môn người Đức Ter Stegen của Barca khiến anh này nổi dóa, giơ hai tay đeo găng ra phân bua với nét mặt rất bất mãn. Lại nhè lúc người ta chẳng ít đau lòng khi giữ gôn cho đội xứ Catalan trong khi đối phương lại là đội từ nước mình!

Cả Suarez lẫn Neymar loay hoay mãi mà không làm gì được để gỡ cho đến hết hiệp 1 và 35 phút đầu của hiệp 2. Enrique ở ngoài bìa sân đã rầu rĩ lắm, nhưng đến phút 80 thì banh trước khung thành Levekusen. Một cầu thủ Barcelona sút, thủ môn Leno của Levekusen đỡ banh văng ra, cậu Roberto của Barca đứng ngay đấy sút vào lưới. Cả cái Camp Nou hò hét rầm trời như vừa trút được một gánh nặng trên vai và hạt bồ hòn trong cổ suốt 75 phút.

Leverkusen năng nổ suốt ngần ấy phút có lẽ đã đuối sức. Phút thứ 82, banh từ cánh phải cấm địa Leverkusen được chuyền qua giữa, Suarez cong chân sút lên nóc lưới. Trận đấu kết thúc với Barcelona thắng Leverkusen 2-1. Một loại trận đấu mà bên thắng cuộc vừa thắng vừa chưa hết run rẩy.

Cũng trong nhóm E, Bate Borisov của Belarus thắng AS Roma của Ý bên sân nước Belarus 3-2.

Nhóm F. Bayern Munich bên Đức thắng Dinamo Zagreb của Croatia 5-0 và chả có gì đáng ngạc nhiên cho lắm. Chỉ hơi lạ một tí là Arsenal bên Anh đấu với Olimpiacos từ bên Hy Lạp kéo qua sân của Arsenal tại London mà Arsenal lại đi thua 2-3. Huấn luyện viên Wenger của Arsenal tiếp tục rầu rĩ như từ đầu mùa bóng đến giờ!

Nhóm G. Và ở nhóm này mới có chuyện cụp lạc! Huấn luyện viên Mourinho người Portugal kéo quân về nước mình để đấu với đội Porto trong nước tại sân Estadio Do Dragao ở thủ đô Bồ Đào Nha, và thua 1-2. Từ đầu mùa bóng đến nay thì anh đương kim vô địch của Premier League bên Anh đấu trong nước chủ yếu chỉ có hòa đến thua và hiện đang đứng thứ 15. Bởi thế mà có trở về quê để lại “ôm cái đầu máu” về suy ngẫm tiếp cho kế hoạch tác chiến sắp tới thì thiên hạ đường như đã bắt đầu chán, hết còn muốn bàn về Mourinho, người vốn được bên Anh người ta gán cho cái biệt danh “The special One” -”Nhân vật đặc biệt”, theo nghĩa trong làng bóng đá.

Cũng nhóm G, Dynamo Kyiv của Ukraine đấu với Maccabi Tel Aviv tại sân Sammy Ofer Stadium ở Haifa, Do Thái, thì đội nhà Maccabi thua 0-2.

Nhóm H. Zenit St Petersburg của Nga đấu với Gent của Bỉ tại sân Petrovskiy ở Saint Petersburg, thắng 2-1. Còn Valencia từ Tây Ban Nha kéo quân lên Đông Bắc để đấu với đội Lyon tại sân Stade de Gerland thì không uổng công phải đi xa vì thắng 2-1.

Thứ Tư 30/9 đến phiên các nhóm A, B, C, D với 16 đội khác, và thiên hạ sẽ phải đắn đo không ít xem giữa Real Madrid với Malmo trên nước Thụy Điển, Juventus với Sevilla của Tây ban Nha ở sân Turin bên Ý, Paris Saint Germain với Shatkhtar Donetz trên nước Ukraine, Manchester City với Monchengladbach ở sân bên Đức, Manchester United với Wolfsburg tại sân Old Trafford ở Manchester bên Anh thì nên chọn cặp nào để xem. Khá nan giải đối với những ai say mê bóng đá nhưng không không mắc phải cái thói chỉ biết tôn sùng lấy một đội duy nhất!

Và chuyện trọng tài rút súng bên Brazil

Chuyện này không thuộc diện đơn lẻ hay cá biệt mà nó thuộc phạm trù của một thứ “dòng chảy” trong phong cách sôi nổi, nóng bỏng, đầy màu sắc của người dân Brazil. Nó cũng như cái điệu “Samba” là tiết điệu âm nhạc đặc trưng của dân xứ này vậy. Những chuyện bạo loạn trên sân banh bên Brazil hay ở một vài nước khác tại Nam Mỹ đều là chuyện thuộc loại “có hồ sơ dày cộm” ở những nước đó đã từ lâu.

Nhưng ly kỳ thì chỉ mới trong một trận banh vào ngày 28/9 bên Brazil giữa hai đội banh “tài tử” là Brumadinho và Amantes Da Bola. Vì là một trận thuộc loại tài tử, “nghiệp dư” cho nên xem lại các đoạn videos thì rất dễ bị chưng hửng ở chỗ là hầu như chỉ có đám người trên sân với nhau chứ còn thiên hạ chả mấy ai buồn đến xem! Mà đôi bên tính chuyện ăn thua với nhau thì có lẽ hai đội tranh giải World Cup cũng không bằng. Nghĩa của cái chữ Brumadinho là gì thì ta chẳng cần tìm hiểu. Chỉ có nghĩa của đội Amantes De Bola thì mới là chuyện đáng nói.

Ba chữ đó có nghĩa là “Những người yêu quả bóng”! “Yêu” đến mức nào? Yêu đến mức là khi đội mình có người chơi thô bạo rồi bị cái thẻ đỏ thì xoay ra cự cãi với trọng tài rồi thượng cẳng chân hạ cẳng tay vào người trọng tài! Phiền cái là trong ngày, lúc không làm trọng tài, thì trọng tài Gabriel Murte là cảnh sát viên. Cảnh sát viên thì có súng. Bởi vậy mà cảnh sát viên bị tấn công thì cảnh sát viên bèn rút súng. Và bấy giờ thì mới tạm êm.

Chỉ có điều là cảnh sát viên có súng thì đã đành nhưng làm sao lại giắt khẩu súng ngắn nơi lưng quần, thấy rõ mồn một mà không ai thắc mắc gì thì kể cũng là chuyện lạ. Hay đã kéo nhau ra sân thì người ta chỉ thấy banh chứ không thấy súng ? Trọng tài giải thích lý do phải rút sung là để tự vệ chính đáng vì bị đứa nào đó nó hành hung. Nội vụ vẫn đang được điều tra tiếp.

Ly kỳ nhưng chưa rùng rợn bằng chuyện xảy ra vào năm 2013. Trọng tài nổi nóng với một cầu thủ nên rút dao dâm chết cầu thủ. Đám người đi xem, thuộc phe bênh vực anh cầu thủ xấu số kia bèn nổi nóng quay lại giết và chặt đầu anh trọng tài. Khi chuyện bóng đá, một trò chơi mà người Anh gọi là “The beautiful game,” “Môn chơi đẹp mắt,” rùng rợn đến cái mức kiểu như bên xứ Brazil đó thì có viết hay bình luận gì thêm cũng chỉ dễ khiến người ta bị chia trí, mỗi lần xem một trận banh, thấy quả banh lăn trên cỏ thì lại một phen hãi hùng nghĩ đến chuyện anh trọng tài bị chặt đầu.

 

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT