Thể Thao

Vụ Messi trốn thuế bị tòa phạt tiền và tù

Thursday, 14/07/2016 - 08:03:22

Messi "không biết gì về thuế," nhưng chắc chắn anh ta biết khá rõ về chuyện tiền! Mà tiền thì nó có liên quan đến lợi tức; lợi tức có liên quan đến thuế! Tóm lại thì luận cứ của Messi trước tòa khó lọt lỗ tai bất kỳ một kẻ bình thường nào!


Hai cha con Messi trước phiên tòa ngày 2 tháng 6 2016 ở Barcelona, Tây Ban Nha. (Alberto Estevez/ Getty Images)

Vụ Messi trốn thuế bị tòa phạt tiền và tù

Bài THANH NGUYỄN

Đúng ra thì tựa đề phải là "Vụ cha con nhà Messi trốn thuế bị tòa phạt tiền và tù" nhưng cho dù là như vậy thì cũng không chính xác cho lắm bởi bố Messi không trốn thuế mà vì ông ta quản lý tiền nong thay con, cho nên ông ta liên đới chịu phần trách nhiệm của người đứng ra khai man lợi tức của con. Việc hai cha con khai man lợt tức là cho những năm 2007, 2008 và 2009 và bộ phận thuế vụ của Tây Ban Nha tính ra là Messi phải trả khoản thuế hồi tố lên đến gần 4.2 triệu Euros.

Ngoài lương bổng hàng năm do đội banh Barcelona chi trả cho Messi thì anh này còn hưởng lợi tức từ nguồn quảng cáo mặt hàng những công ty mượn hình ảnh của anh ta trên cương vị một cầu thủ hàng đầu thế giới. Thay vì khai báo luôn cả khoản lợi tức đó thì hai cha con ẩn lậu những khoản đó vào các công ty mà họ mượn danh nghĩa ở Belize và Uruguay. Lợi tức từ các nguồn thu nhập nói trên là có liên quan đến việc quảng cáo mặt hàng, dich vụ của những công ty như Banco Sabadell, Pepsi Cola, Adidas, Danone, Procter and Gamble, Kuwait Food Company.

Hồi năm 2013, sau khi được cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha hỏi thăm về các nguồn lợi tức đó thì hai cha con đã chịu "tình nguyện nộp trễ" 5 triệu đồng Euros. Nhưng rồi cánh thuế vụ của Tây Ban Nha tiếp tục điều tra và thấy là vì họ khai man số lợi tức thực thụ cho nên hai cha con nhà này còn nợ nhà nước đến gần 4.2 triệu Euros tiền thuế! Mà khai đầy đủ lợi tức rồi đóng thuế không đúng hạn mức thì chỉ bị phạt, còn không khai cho đầy đủ lợi tức thì lại là chuyện khai man lợi tức, và chừng đó thì lại thành một tội phạm hình sự!

Từ cuối năm 2015 thì bộ tư pháp Tây Ban Nha cùng với bộ tài chánh đã kết hợp để đưa hai cha con Messi ra tòa vì việc nói trên. Cuối năm 2015 người ta chuẩn bị đưa hai cha con ra tòa thì có nghĩa là trước đấy họ đã tiến hành điều tra rồi mời hai cha con ra tòa điều trần cái đã. Vì vậy mà trong giải Copa America của Nam Mỹ được tổ chức từ tháng 6 cho đến tháng 7 tại Chile thì Messi đương nhiên không thể bình thản để mà đấu với đội tuyển quốc gia của mình, tuy đã từ lâu anh này thuộc diện lưỡng quốc tịch, vừa là công dân Tây Ban Nha, vừa là công dân Argentina.

Kỳ Copa America đó, Messi chỉ ghi được có 2 bàn thắng nhưng đều là 2 cú sút penalty;  một là ở vòng loại với Paraguay và một ở vòng đá luân lưu với Colombia giúp Argentina vào lọt bán kết. Ở bán kết với Paraguay thì Argentina thắng 6-1 nhưng do 6 đồng đội khác của Messi ghi bàn. Vào chung kết với Chile, cũng phải qua vòng đá luân lưu, Messi sút thành công cú penalty nhưng cả Higuain và Banega sút không thành công cho nên Chile thắng 4-1 và đoạt giải.

Vừa bị cái vụ thuế má kèm theo tội trạng hình sự nó theo đuôi, vừa cùng chung cảnh ngộ với đội nhà khi thua Chile cho nên Messi rất xuống tinh thần. Đây là thời kỳ anh ta bắt đầu để râu mà theo như người ta kể thì đương sự muốn có tí thay đổi trên diện mạo xem có "xả xui" được tí nào hay không.

Rồi qua năm 2016, trước khi hai cha con xách chiếu ra tòa thì lại có giải Copa America Centenario ở bên Mỹ này. Vòng loại, Argentina thắng Chile 2-1; thắng Panama 5-1, thắng Bolivia 3-0 nhưng chỉ có trận với Panama là một mình Messi ghi 3 bàn. Hình như cái vụ để râu cũng đã có phần hiệu nghiệm! Bằng chứng là vào tứ kết thì Argentina thắng Venezuela 4-1 trong đó có bàn thắng của Messi. Rồi qua bán kết thì Argentina thắng Mỹ 4-0 trong đó cũng lại có bàn thắng của Messi!

Tình hình đã có vẻ "hanh thông"! Nhưng rồi qua chung kết gặp đội "cựu thù" là Chile thì lại phải giải quyết bằng vòng đá luân lưu sau khi Chile nhất định không chịu nhường chiếc cúp lại cho Argentina với tỷ số 0-0 sau 90 phút đấu. Messi đứng ra sút cú đầu tiên để lấy hên cho đội thì quả banh lại bay lên trời! Cả đội mất hết tinh thần, và chung cuộc thì Chile lại thắng ở vòng đá luân lưu như năm trước, tuy kỳ này là với tỷ số 4-2! Chả cần phải chờ đợi lâu, ngay sau trận đấu Messi bèn dứt khoát tuyên bố với báo chí, tức là thế giới, rằng mình sẽ từ giã đội tuyển quốc gia, thôi không còn dính dáng gì với nó nữa vì từ hồi nào đến giờ vẫn không một lần giúp đội nhà đoạt được giải quốc tế nào hết!

Cần nhắc lại chuyện đá banh của Messi trong khuôn khổ vụ án trốn thuế của đương sự bởi, nói gì thì gì, khó có thể nghĩ rằng vụ dây dưa với luật pháp là không có ăn nhậu gì đến việc đá banh của đương sự!

Ra tòa thì, như ở mục này đã có tường thuật qua nơi bài viết "Trước trận chung kết Euro", Messi-con vẫn cứ một mực thanh minh thanh nga rằng mình chỉ có biết đá banh chứ còn chuyện tiền nong, thuế khóa này kia, mọi việc đều do Messi-cha giải quyết.

Phía công tố thì tất nhiên người ta đưa ra những luận cứ khá dông dài trước tòa, thế nhưng có thể tóm lược lại một cách nôm na như thế này khi công tố viên người ta nói với Messi-con trước tòa: "Anh không phải là con nít. Mà ngay đến một đứa trẻ ở xứ này nó cũng biết tại sao người dân phải đóng thuế. Anh bảo anh chỉ lo chuyện đá banh thế nhưng khi ký hợp đồng với những công ty người ta chi trả cho anh trong việc mượn hình ảnh của anh để quảng cáo hàng hay dịch vụ thì ai ký vào đấy? Bố anh đâu có tư cách để ký những hợp đồng như vậy! Thế nào là trách nhiệm một con người sống trong xã hội? Mình hưởng chung những tiện nghi của xã hội nơi mình sống thì mình phải có trách nhiệm đóng góp; tức là có lợi tức thì phải khai lợi tức rồi tùy theo đấy mà chịu mức thuế"!

Lý lẽ phía công tố kiểu như vậy thì tòa nào người ta chịu theo luận cứ của luật sư biện hộ cho Messi-con là "Thân chủ của tôi chỉ biết đá banh chứ ngoài đấy ra không mấy rành về thủ tục thuế khóa"! Tòa nghe đôi bên xong xuôi thì bèn tuyên án 21 tháng tù cho cả hai cha con và bắt phải nộp hồi tố khoản tiền 4,186,003.12 đồng Euros!

Tiền nong về thuế thì phải rõ ràng chi tiết cho đến từng xu như vậy, như ai nấy trong chúng ta đều "phải" biết! Tất nhiên là hai cha con lại rục rịch kháng án, chờ ngày lên tòa cấp trên xét xử. Toàn bộ vụ việc như vậy mà tòa tối cao nào khác có xét xử khác đi thì bấy giờ mới là thêm chuyện lạ! Tuy trong khi chờ đợi thì hai cha con được hưởng án tù treo vì luật Tây Ban Nha quy định là không có tiền án thì tạm khỏi phải ngồi tù nếu án dưới 2 năm!

Nhưng có điều này xem chừng ít mấy ai biết đến là năm 2007 Messi khai thuế xong , vẫn tạm giả định là qua tay bố, thì đương sự có yêu cầu nhà nước "refund" 808.05 Euros cho mình năm đó, và qua năm 2009 thì lại xin được "refund" 7,210.86 Euros! Tất nhiên là không phải vì kém lợi tức rồi do đóng thuế quá lố mà xin được nhà nước "refund". Ý là đã khai cả mấy chục triệu tiền lợi tức, rồi đóng cả mấy triệu tiền thuế do đó mới lòi ra các khoản thuế đóng quá lố ra như vậy; vì thế mới đòi nhà nước hoàn lại!

Khổ nỗi là anh bố đã không khai thuế cho con thì thôi, nhưng một khi đã làm dùm nó thì với những con số khai ra, một là xác định rằng mình nộp thiếu, phải nộp thêm, hoặc hai là xác định rằng mình nộp dư và nay cần đòi lại! Chỉ có điều là sở thuế người ta thấy khoản xin được bồi hoàn như vậy thì tất nhiên người ta càng có lý do để dừng mắt lại mà ngẫm nghĩ :"Đóng thuế hơi quá liều, nay xin bồi hoàn hả? OK, để coi xem nào!" Khi sở thuế họ quyết định "Coi lại xem nào" với những "con cá lớn" thì ít mấy khi họ để cho "cá lớn" lọt ra khỏi lưới!

Messi "chỉ có biết đá banh" chăng? Trước khi từ chức Chủ Tịch Barcelona vào năm 2014 vì bị tòa án người ta tính đưa ra xét xử về tội man trá trong việc khai báo số tiền mua cầu thủ Neymar từ Brazil về thì Sandro Rosell ngày đó có ậm ọe trong việc tái hợp đồng với Messi ở mức lương cao hơn. Biết nguồn tin đó thì Messi bực mình kêu lên: “Ông Rosell ông ấy chả biết gì về bóng đá"! Chủ Tịch một đội banh như Barcelona mà "không biết gì về bóng đá"? Đến người thường như mình là giới yêu bóng đá đây mà còn "biết" về bóng đá huống hồ một ông Chủ Tịch câu lạc bộ bóng đá cỡ Barcelona!  

Nhưng chẳng một ai hiểu nhầm câu nói của Messi. Ai nấy đều hiểu rằng câu đó có nghĩa: “Ông ấy không biết thị trường bóng đá nó là như thế; ông ấy mà không tăng lương cho tôi thì tôi sẽ chạy qua bên Anh, bên Pháp, bên Đức, bên Ý.., nơi mà người ta sẵn sàng trả lương cao hơn cho tôi!"

Messi "không biết gì về thuế," nhưng chắc chắn anh ta biết khá rõ về chuyện tiền là như vậy! Mà tiền thì nó có liên quan đến lợi tức; lợi tức có liên quan đến thuế! Tóm lại thì luận cứ của Messi lẫn ông thầy cãi của anh ta trước tòa là khó lọt lỗ tai bất kỳ một kẻ bình thường nào!

Thế nhưng sau khi cha con Messi bị tuyên án thì đội Barcelona bèn tung ra một chiến dịch kêu gọi thiên hạ ủng hộ Messi! Được vài ngày thì dư luận ủng hộ chẳng thấy đâu, chỉ thấy dư luận nhao nhao lên theo kiểu: "Trốn xâu lậu thuế công khai như vậy mà bảo chúng tôi ủng hộ cho được là thế nào?"

Đội Barcelona rêu rao là Messi bị đối xử phân biệt vì một số cầu thủ khác cũng trốn thuế như vậy nhưng không thấy tòa đòi bỏ tù họ! Các chuyên gia về luật của Tây Ban Nha bèn vặn lại: "Ý các anh muốn nói là tại sao những người như Iker Casillas, David Villa, Sergio Ramos, Gerard Piqué không bị án tù ...phải không nào? Là bởi những người đó nạp không đủ thuế chứ còn về lợi tức thì họ khai báo đầy đủ chứ không ẩn lậu!" Đàng khác thì tay hậu vệ Mascherano của đội Argenitna cũng như của Barclona đã bị cái án 1 năm tù cũng vì không khai báo đầy đủ lợi tức!

Trong khi đó thì cậu Neymar người Brazil mà hồi tháng Ba đã được lệnh một tòa án Brazil buộc phải nạp khoản thuế hồi tố lên đến tương đương với $52.2 triệu Mỹ Kim trong khi đội Barcelona thì đã đồng ý nạp cho nhà nước Tây Ban Nha cả phần thuế hồi tố lẫn tiền phạt cộng thêm tiền lãi lên đến tương đương $22.5 triệu Mỹ kim, cậu Nyemar vừa mới gửi đồng đội Messi ở Barcelona đôi lời ủng hộ kiểu: "Messi là bạn tôi và tôi ủng hộ anh ta hết mình!"

Hai cầu thủ cùng lý lịch về thuế khóa như vậy mà ủng hộ nhau tận tình thì là phải rồi! Cậu Neymar còn đề ra cái khẩu hiệu: "Bóng đá không Messi là không phải bóng đá." Cậu Neymar đá banh giỏi chứ còn về mặt tư duy thì rõ ràng chẳng có gì đáng bàn thêm!

Và rốt cuộc thì hình như cầu thủ bóng đá có xuất sắc đến mấy nhưng làm gương mẫu về mặt tài nghề trong bóng đá thì được, chứ còn lấy họ làm gương mẫu về mặt hạnh kiểm, tác phong, trách nhiệm công dân này kia thì xem chừng là không xong! Tùy nơi từng con người!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT