Người Việt Khắp Nơi

Ái Hữu Truyền Tin VNCH 20 năm họp đàn Bồ Câu hòa bình đưa tin Xuân

Quốc Hương/Viễn Đông Friday, 03/02/2012 - 07:03:13

Người trẻ nhất đã ngoài 60 và cao nhất cũng đã ngoài 90 niên kỷ. Những người còn hiện diện hôm nay, phải chăng thật may mắn?!

Quốc Hương/Viễn Đông


Chào mừng quan khách và đại gia đình Truyền Tin Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 
ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông

GARDEN GROVE - Như bồ câu hòa bình đưa tin Xuân sá chi, dù có Bồ Câu Già “cánh đã xệ, lông đã còi” như một bút danh tự nhận trong Đặc San Trần Nguyên Hãn, Hội Ái Hữu Truyền Tin Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã có buổi hội ngộ tân niên tại nhà hàng Diamond vào ngày 29-1-2012 nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập hội (1992-2012) và hơn 60 năm ngày thành lập Binh Chủng Truyền Tin (1951-2012).
Bồ Câu Nguyễn Bế, hội trưởng, thay mặt Ban Điều Hành nhiệm kỳ 2011-2013 (còn có phó nội vụ kiêm thủ quỹ Trần Phúc, phó ngoại vụ Nguyễn Bình, thư ký Võ Trung Tín và Trần Công Tâm, truyền thông với Tô Phạm Thái và Đặng Trần Hòa, văn nghệ với Đoàn Thảo và Khánh Vân) với lá thư: “Mới đó, Ái Hữu Truyền Tin chúng ta đã cùng nhau tổ chức Kỷ Niệm 60 Năm Ngày Thành Lập Binh Chủng (1951-2011) mà trong đó chiếm mất 36 năm lưu lạc xứ người. Trong tình Huynh Đệ Chi Binh, trong tình người, một thời cùng Binh Chủng, một thời sát cánh bên nhau, vì nước chu toàn nhiệm vụ, nay tuổi đã về chiều nơi xứ người lưu lạc; mỗi lần được gặp lại nhau lòng hớn hở vui tươi, tay bắt mặt mừng, kỷ niệm vui buồn năm nao nói sao cho hết! Chúng tôi muốn nói đến Hội Ái Hữu Truyền Tin Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa; trong đó Bồ Câu Vương Đình Long là hội trưởng nhiệm kỳ đầu tiên và cũng là một trong những Bồ Câu sáng lập viên Hội Ái Hữu Truyền Tin Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.
Hai mươi năm trước, khi có nhiều Quân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hòa được nhập cư vào Hoa Kỳ để tỵ nạn cộng sản, trong đó có nhiều chiến sĩ Truyền Tin chúng ta gặp phải cảnh bơ vơ, lạc lõng trong bước đầu nơi xứ lạ; nhiều người đã vĩnh viễn nằm xuống trong cô đơn thiếu phần khói hương tiễn biệt khi vừa đến được xứ sở tự do. Trong tình cảnh đó có một Bồ Câu đã cất tiếng gọi cùng nhau Họp Đàn, để xây dựng Mái Ấm Cho Tình Tương Thân Tương Ái bằng lá thư tâm huyết chân tình, viết vào ngày 30-4-1992 và rồi hầu hết toàn thể Bồ Câu gần xa nồng nhiệt đáp ứng. Và cũng từ năm đó Hội Ái Hữu Truyền Tin Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa hình thành, nay vừa đúng 20 năm. Người đó là Bồ Câu đầu đàn của Binh Chủng: Đại Tá Bùi Trọng Huỳnh.
Hai mươi năm qua, đàn Bồ Câu lưu lạc đã họp đàn, cùng chia xẻ bao nỗi vui buồn nơi xứ người khi tuổi đời chất đầy theo năm tháng. Người trẻ nhất đã ngoài 60 và cao nhất cũng đã ngoài 90 niên kỷ. Những người còn hiện diện hôm nay, phải chăng thật may mắn?! May mắn còn sống sót, để chút tháng năm còn lại trong đời, xây đắp được chút ít gì cho chính mình, cho gia đình mình, cho cả con cháu mình cùng bao thế hệ mai sau.
Nói thế không có nghĩa là đã quên đi bổn phận chưa tròn đối với đất nước. Ái Hữu Truyền Tin là một trong những thành viên đứng ra tổ chức Đại Hội Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại từ năm 2003 tại Nam California, đã sát cánh cùng Tập Thể trong 3 năm liền đến năm 2006… Lòng yêu nước của những Chiến Sĩ Truyền Tin Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa dù tuổi cao cũng vẫn mong góp được chút gì cho Quê Hương, cho Cộng Đồng Tỵ Nạn Cộng Sản, khi thấy việc làm đúng và phải làm.


Bồ Câu Nguyễn Bế, hội trưởng (đứng) cùng một số các Bồ Câu niên trưởng của hội ở
bàn chính giữa cuối hội trường - ảnh: Quốc Hương/Viễn Đông

Hai mươi năm qua, Con Thuyền Ái Hữu Truyền Tin trải qua bao nhiệm kỳ của các Ban Điều Hành vẫn bình thản xuôi dòng dưới bầu trời tự do, bác ái. Tân Ban Điều Hành nhiệm kỳ năm 2011-2013 gồm cả Bồ Câu Binh Chủng và Binh Đoàn sẽ tiếp nối những thành quả mà Ái Hữu Truyền Tin Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã có, sẽ làm những gì hữu ích cho Hội, không mưu cầu danh lợi cá nhân, để khỏi phụ lòng tín nhiệm của toàn thể Ái Hữu Truyền Tin...”.
Bồ Câu Nguyễn Đình Hòa, niên trưởng trong Ban Cố Vấn Hội (Bùi Trọng Huỳnh, Tạ Thái Bình, Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Đình Hòa, Vương Đình Long) cũng kêu mời hậu duệ Truyền Tin Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tiếp nối cha ông.
Đặc San Trần Nguyên Hãn số 18 tháng Giêng năm 2012 Xuân Nhâm Thìn cũng được phát hành, chủ đề “Kỷ Niệm Tròn 20 Năm Thành Lập Hội Ái Hữu Truyền Tin Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 1992-2012” với Ban Biên Tập (Nguyễn Huy Hùng là cố vấn, cùng với Nguyễn Bế, Trần Phúc, Võ Trung Tín, Trần Công Tâm) với sự đóng góp bài viết của Bùi Trọng Huỳnh, Hải Bằng HDB, Khiết Châu, Phạm Hoài Nam, Nguyễn-Huy Hùng, Phùng Ngọc Sa, Đồng Sĩ Tiềm, Bão Nguyên, Trịnh Xuân Lạng, Nguyễn Bế, Vĩnh Thuận, Chu Thập, Vĩnh Trường, Đỗ Ngọc Uyển, Võ Trung Tín, Dư Thị Diễm Buồn, Tuấn Anh, Bồ Câu Già.
Liên lạc Hội Ái Hữu Truyền Tin Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa: P.O. Box 160 Midway City, CA 92655, số điện thoại là 714-828-9869, aihuutruyentin@yahoo.com, truyentinqlvnch.webs.com

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình ảnh trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT