Tin Việt Nam

Liên quan đến đường dây bán d.â.m nghìn đô của người đẹp tiếp viên hàng không Mỹ Hạnh: Lộ ảnh hot girl Lê Mai S

Saturday, 12/08/2023 - 10:21:18

Loạt ảnh tin đồn với vẻ đẹp thuần khiết như một bông tuyết trắng của hot girl Lê Mai S trong đường dây bán hoa nghìn đô của má mì Mỷ Hạnh, cựu nữ tiếp viên hàng không Vietnam Airlines

 Lê Mai S

Nói chung là không dành cho những quí vị có sổ hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo và cả Việt Kiều trung lưu về Việt Nam chơi

Điểm chung của mấy bạn này là hay up bikini khoe thân

Lê Mai S

Lê Mai S

Lê Mai S

Lê Mai S

Lê Mai S

Lê Mai S

Lê Mai S

Lê Mai S

Lê Mai S

Lê Mai S

Một bình luận trên facebook:

Tôi nói ra suy nghĩ thật lòng chắc nhiều bạn bảo tôi dở hơi. Tuy nhiên, tôi hỏi thật lòng các bạn nữ nhé: không hề có cảm xúc yêu thương, ham muốn giới tính mà vẫn...gì...gì được thì những cô nàng đó có cảm nghĩ gì không nhỉ?? Chả nhẽ vì đồng tiền mà sẵn sàng phục vụ cả những người đàn ông bụng phệ, ục ịch, "đồ" thì quá đát vì già và "sử dụng" quá nhiều, thậm chí còn nhiều tuổi ngang bố mẹ mình nữa chứ... Tôi đã từng được giới thiệu cho một đại gia vợ chết hơn tôi 18 tuổi. Nghe bạn dụ dỗ nên tôi cũng mong đổi đời nên đi theo con bạn. Ông ấy muốn lấy tôi đàng hoàng chứ không phải chơi bời đâu nhé. Là dân buôn bán nên ông ấy rất bạo dạn dù cho có bạn tôi bên cạnh, cứ đòi cầm tay và ngồi sát vào tôi. Một cảm giác lạnh buốt sống lưng và nỗi hổ thẹn tự trách cứ bản thân "ông ấy hơn mình nhiều tuổi, mình không có cảm xúc nam nữ mà đồng ý thì khác gì mình coi bản thân là một món hàng". Nghĩ xong thì tự dưng nước mắt tuôn rơi làm con bạn ngượng quá chào ông ấy rồi lôi tôi ra về... Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ rằng mình đã xử sự đúng. Biết rằng có vật chất thì mới sống được nhưng nếu biết tôn trọng và yêu quý bản thân thì chỉ nên trao cho người cùng yêu thương mình và cả 2 đều có cảm xúc với nhau chứ không phải mang bản thân ra làm món hàng trao đổi. Tôi không hề cổ hủ đâu nhé, tuy nhiên quan điểm sống của tôi là: nam nữ chỉ thực sự bình đẳng khi phụ nữ không tự coi mình là một món hàng dành cho đàn ông. Phụ nữ phải biết tôn trọng cảm xúc của mình, dám chấp nhận khó khăn để đến với người cùng chung nhịp đập và cũng dám từ chối những lời đề nghị sặc mùi vật chất mà thiếu sự tôn trọng. Tôi không phải là kẻ rao giảng đạo đức nhưng tôi thấy phụ nữ Việt rất ít người dám yêu bản thân mình một cách đúng nghĩa vì thế tệ nạn bị chồng đánh đập, tệ ngoại tình từ cả 2 phía, nạn tranh giành chồng vợ, bồ bịch lăng nhăng ngày càng phổ biến.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT