Thể Thao

Bán kết Audi Cup: Real Madrid sẽ đấu chung kết với Bayern Munich

Tuesday, 04/08/2015 - 08:41:54

Nếu cái vụ “International…” đã kỳ quặc thì vụ Audio Cup này lại còn kỳ cục hơn nữa! Cả cái “giải” chỉ được gói gọn trong hai ngày 4 và 5/8 tại cùng một nơi là sân đấu Allianz Arena ở Munich bên Đức.

Trung vệ Isco, áo trắng, của Real Madrid tranh banh với hậu vệ Eric Dier của Tottenham Hotpur trong trận bán kết Audi Cup. (Getty Images)

 

Bán kết Audi Cup: Real Madrid sẽ đấu chung kết với Bayern Munich

bài THANH NGUYỄN

MUNICH - Bán kết thì tức là từ cả mấy tuần nay các đội dự tranh đã đấu đá với nhau đã đời rồi hôm nay mới có màn bán kết phải không nào? Không phải! Mấy tuần qua đã có cái “International Champions Cup” khá kỳ quặc là những ba cái cúp đã được trao tay xong xuôi từ tuần rồi, nhưng ngày 5/8 ở Luân Đôn vẫn còn trận cuối cùng giữa Chelsea của Anh với Fiorentina của Ý.

Nếu cái vụ “International…” đã kỳ quặc thì vụ Audio Cup này lại còn kỳ cục hơn nữa! Cả cái “giải” chỉ được gói gọn trong hai ngày 4 và 5/8 tại cùng một nơi là sân đấu Allianz Arena ở Munich bên Đức. Mà ban tổ chức do hãng xe Audi bỏ tiền ra cũng chỉ mời có 4 đội châu Âu là Tottenham Hotspur của Anh, Bayern Munich của Đức, Real Madrid của Tây Ban Nha, và AC Milan của Ý.

Sao lại chỉ có 4 đội đó? Vỉ họ căn cứ vào thành tích của bốn đội này là Bayern đã đoạt giải Audi vào năm 2009, Real Madrid đã đoạt giải Champions League năm 2014,  AC Milan đã 18 phen đoạt chức vô địch bên Ý, và Tottenham Hotspur 8 phen đoạt giải FA bên Anh, hai lần đoạt giải gì đấy do UEFA tổ chức.

Nhưng mục đích chính của “giải” thì cũng chả có gì khác hơn là mục đích doanh thương, quảng cáo cho hãng xe Audi. Tưởng cũng cần nhắc cho giới hâm mộ bóng đá chỉ biết tên các đội bóng là hãng xe Audi chẳng qua cũng cùng mẹ cùng cha với hãng Volkswagen, đặt tên con thuộc hàng cao cấp là “Audi”; như Toyota có những xe mang tên Lexus, Nissan có lũ Infiniti, Honda có bọn Acura,v.v..

Mở màn một cái là vào ngay “Bán kết” trong ngày 4/8 với trận đầu là giữa Real Madrid với Tottenham, rồi sau đó 40 phút là trận thứ nhì giữa Bayern Munich với AC Milan. Xong chuyện hôm nay thì ngày mai, 5/8 là chung kết giữa hai anh thắng trận ngày hôm nay! Giản dị và ngắn gọn có vậy. Nhưng đã gọi là quảng cáo về doanh thương cho nên trước khi vào trận đều có đầy đủ những màn biểu diễn giúp vui, kiểu múa cờ múa kiếc này kia, rồi các màn đồng diễn cho thật ngoạn mục. Xem chừng còn nổi đình nổi đám hơn cả những trận thuộc các giải quốc tế chính quy của FIFA chứ chả phải chơi!

Cái sân Allianz Arena ở thành phố Munich với 75,000 chỗ ngồi thì ai có đi Munich mà lái xe qua đấy đều có thể thấy ngay một bằng chứng nói lên cái giàu mạnh và mức tiến bộ về mặt kỹ thuật vào bậc nhất Âu Châu là nước Đức. Ba tầng khán đài, tính cả tầng dưới cùng, hôm nay đông nghẹt khán giả. Trời nắng ráo khi trận đầu mở màn, với nhiệt độ khoảng 78 độ F vào lúc xế chiều. Sân đấu hình vòm có mái che, ai nấy đều thoải mái vì nắng không lọt được xuống sân cỏ.

Trận giữa Real Madrid với Tottenham Hotspur

Đội Tottenham thuộc Premier League bên Anh mùa bóng vừa rồi đứng hạng 5 trong khi Real đứng hạng 2 trong La Liga. Thay đổi đáng chú ý nhất từ năm 2014 phía Tottenham là HLV Pochettino người Argentina thay Andre Villas Boas người Bồ. Còn Benitez người Tây Ban Nha thì chỉ vừa mới về làm HLV cho Real Madrid cách đây hơn hai tháng, thay ông Ancelotti người Ý.

Có nghĩa là Pochettino đã có nhiều thời gian để làm quen với đội ngũ của minh hơn Benitez. Bởi vậy mà từ hôm có vụ International Chamions Cup đến nay thì Benitez vẫn cân nhắc việc sắp xếp, bố trị đội ngũ sao cho ai nấy đấu đá đều ăn khớp với nhau. Đặc biệt trong vụ Audi Cup này thì hai anh trong bộ ba BBC là Cristiano Ronaldo và Benzema, người thì đau lưng, kẻ thì đau bắp đùi, không ra trận được.

Chỉ có mỗi mình Bale là OK. Nhưng đám “fans” của Real thì lại khoái Isco hơn cậu người Anh là Bale. Benitez cũng thích Isco vậy, thế nhưng vẫn có vẻ thích Bale hơn. Bởi thế mà ông ta cứ lưỡng lự không biết nên cho Bale làm tiền đạo, chạy trước ở ngay giữa rồi để Isco chạy sau làm hậu thuẫn hay sao nữa thì cũng chưa hẳn đã dứt khoát tư tưởng. Rốt cuộc khi hai đội ra sân thì người ta thấy Bale là “kép chính,” chạy tiền đạo ngay giữa. Mà từ chuẩn bị vào mùa cho đến giờ, từ Úc qua Trung Quốc, Bale chưa đá lọt lưới được bàn nào.

Rồi Tottenham thì cũng không phải một đội thuộc loại “lèng èng” bên Anh. Nó có những cầu thủ cỡ như Harry Kane rất nổi danh bên đó. Trông đôi bên đấu với nhau khá ngang ngửa từ đầu đến cuối; tuy đám khán giả người Đức thì xem ra có vẻ ngưỡng mộ đội Tây Ban Nha hơn. Có một cậu bé chừng mười tuổi nơi khán đài, đeo cặp kính mát nhưng một bên tròng có ghi chữ “Tôi” bằng tiếng Anh, đi trước dấu hiệu quả tim, có nghĩa là “yêu thích,” và tròng bên kia là phù hiệu của đội Real Madrid. Và Real cũng không phụ lòng cậu bé sau 90 phút của trận đấu.

Phút 36. Banh bên cánh trái cấm địa Tottenham. Isco chuyền quả banh qua trước khung thành. James Rodriguez nhảy vọt lên đánh đầu vào góc trái của lưới. Real gác Tottenham 1-0.

Dứt hiệp 1, tỷ số đó vẫn không thay đổi, tuy thế trận cứ như sợi giây thun, có qua có lại sôi nổi trên sân.

Qua hiệp 2, được chẳng bao lâu thì Benitez cho rút Ramos, Marcelo, Jesse, Isco, Modric, tức toàn là những nhân vật bấy nay thuộc hàng nòng cốt của Real. Ông ta vẫn để nguyên Bale trên sân và cho bổ sung với nhóm cầu thủ trẻ. Hình như ông ta vẫn quyết tâm theo rõi coi xem Bale làm ăn ra sao.

Phút thứ 78. Rốt cuộc thì đến phút này Bale mới chộp được banh trong chân cách vùng cấm địa của Tottenham chừng 10 mét. Anh ta đưa banh vào gần hơn một chút và sút bằng chân trái. Quả banh bay sát mặt cỏ về cánh trái khung thành. Thủ môn Tottenham nhào ra bắt, banh chạm tay anh ta nhưng do tốc độ vẫn bật vòng cầu lên cao và lọt vào trong lưới.

Và thế là ông Benitez đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì con gà của mình rốt cuộc đã làm bàn thắng cho đội. Trọng tài thổi hồi còi kết thúc vào đúng phút thứ 90. Real Madrid thắng Tottenham Hotspur 2-0.

Trận  giữa Bayern Munich với AC Milan

Trận này sau trận trước khoảng 40 phút. Lúc đó đã vào khoảng 9 giờ tối tại Munich nhưng khung trời chưa tối hẳn. Trên sân thì đèn đuốc tất nhiên đã sáng choang. Số khán giả cũng đông như trận ban nãy. Chênh lệch về thời gian như vậy không thể cho phép lớp khán giả trận trước ra về rồi lớp mới vào xem. Trước sau gì thì vẫn từng ấy con người quanh bốn phía khán đài. Vé vào cửa cho hai trận kiểu này rất có thể thuộc loại “Mua một xem hai.” Chả biết nhóm Audi có đặc ân cho những ai lái xe Audi đến xem được vào cửa miễn phí hay không!

Hai đội Bayern và Milan trong mùa Hè này có được hai gương mặt mới thuộc loại “sáng giá.” Bayern vừa mua được cậu Arturo Vidal người Chile của đội Juventus bên Ý, và đội Milan thì cũng vừa mua được anh tiền đạo Bacca người Colombia của đội Sevilla bên Tây Ban Nha.

Nhưng xem trận đấu thì chỉ thấy ái ngại cho đội Milan. Đấu đá cái gì mà cứ thế để cho đội Bayern làm chủ tình hình từ đầu đến cuối! Chả mấy lúc thấy banh trong vùng cấm địa của Bayern.

Thủ môn Diego Lopez của đội AC Milan cứu quả banh trong trận bán kết Audi Cup giữa Bayern Munich và AC Milan. (Getty Images)

Bayern cứ thế mà mở hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác. Có đáng tính điểm cho đội Milan chăng là ở … số bàn thua, bởi nếu không phòng vệ được như vậy thì có khi đã thua đến từ 5 đến 7 bàn chứ không phải chỉ có 3 bàn trắng ở những phút 23, công của Juan Bernat; phút 73, công của Gotze; và phút thứ 88, công của Lewandowski.

Thứ Tư 5/8 là trận chung kết giữa Real Madrid với Bayern Munich. Phen này thì Benitez mới thực sự có chuyện để lo vì đội ngũ của Bayern hôm nay chỉ vắng có người Hòa Lan Arjen Robben và anh người Pháp Ribery . Cả hai đề trong tình trạng dưỡng thương, tuy Robben thì thấy ngồi bên lề sân đấu xem đồng đội biểu diễn, còn Ribbery thì chả thấy đâu. Nhưng Real thì ngày mai vẫn vắng Ronaldo với Benzema; và ấy mới thật là phiền!

Kiểu này thì Cúp của người Đức e lại có cơ nằm trong tay đội bên Đức!

 

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT