Thế Giới

Bạo động Hồi Giáo leo thang, tấn công xảy ra tại ba đại lục

Friday, 26/06/2015 - 10:30:15

Tại nhà máy khí đốt này, một cái đầu bị chặt đứt đã được đặt trên một cái lỗ trên hàng gần cổng ra vào tại khu nhà ở Saint-Quentin-Fallavier.

Một nghi can bị bắt và bị đánh bởi một phụ nữ sau khi một nhóm vũ trang bắn chết ít nhất 39 người tại một khách sạn ở bãi biển Sousse, phía đông Tunisia. Tại Kuwait City, bom nổ trong một ngôi đền Hồi, giết chết 27 người trong cùng ngày thứ Sáu. (Hình: Anadolu Agency/Getty Images)


PARIS - Trong vòng mấy tiếng đồng hồ hôm thứ Sáu, những vụ đổ máu đã xảy ra ở ba lục địa, mà người ta tin là có liên quan đến các chiến binh Hồi Giáo cực đoan. Một vụ nổ súng bắn chết hàng chục người trong một khu nghỉ mát ở Tunisia, một vụ nhân viên chặt đầu sếp ở Pháp, và một vụ nổ tại một nhà thờ Hồi giáo ở Kuwait gây thiệt mạng thêm vài chục người. Những vụ bạo động này làm tăng thêm sự lo sợ về nạn bạo lực leo thang trong tháng Ramadan linh thiêng của Hồi Giáo, được dành riêng cho việc cầu nguyện và suy nghĩ an bình.
Không có những mối liên kết trực tiếp giữa các vụ mới nhất này. Thế nhưng các giới chức chống khủng bố trên toàn thế giới nâng mức cảnh giác lên cao hơn. Họ đề phòng một đợt gia tăng những cuộc tấn công có thể xảy ra trong trong tháng chay Ramadan, và vào dịp kỷ niệm ngày mà Hồi Giáo Quốc (ISIS) tuyên bố thành lập triều đại Khalip tự xưng của lực lượng này.
Các cuộc họp an ninh khẩn cấp được triệu tập trên khắp Âu Châu. Cảnh sát Pháp đã được phái đến bảo vệ “các địa điểm nhạy cảm.” Chính những biện pháp này đã từng được áp dụng trong tháng Giêng năm nay, sau khi xảy ra những cuộc tấn công của những kẻ cực đoan lấy cảm hứng từ chủ nghĩa thượng tôn Hồi Giáo. Loạt tấn công ấy bắt đầu với vụ bạo động tại tòa soạn của nhật báo châm biếm Charlie Hebdo.
Tại Tunisia, nhà chức trách bị lảo đảo trước một đòn khác giáng mạnh vào ngành kỹ nghệ du lịch quan trọng của nước này, cách ba tháng sau khi 22 người bị bắn chết ở bảo tàng viện Bardo nổi tiếng thế giới, tại thủ đô Tunis. Ở Kuwait, thủ tướng Sheik Jaber al-Sabah, lên án vụ nổ tại một giáo đường Đạo Hồi Shiite như là một cuộc tấn công trực tiếp đánh vào “tình đoàn kết dân tộc.”
“Một cuộc tấn công khủng bố thuần túy,” Tổng Thống Pháp Francois Hollande nói, khi ông bỏ ngang một cuộc họp của Liên Minh Âu Châu tại Brussels, sau khi nhận được tin xảy ra cuộc tấn công tại một nhà máy khí đốt chi nhánh của Mỹ ở gần thành phố Lyon.
Tại nhà máy khí đốt này, một cái đầu bị chặt đứt đã được đặt trên một cái lỗ trên hàng gần cổng ra vào tại khu nhà ở Saint-Quentin-Fallavier.
Bộ Trưởng Nội Vụ Pháp, Bernard Cazeneuve, cũng nói rằng một nghi can đã bị bắt giữ, được các phương tiện truyền thông của Pháp xác định danh tánh là Yassin Salhi. Người này đã có tên trên một danh sách những người bị tình nghi liên quan đến Hồi cực đoan từ năm 2006 đến năm 2008. Ông ta từng bị theo dõi một thời gian nhưng sau đó không còn bị giám sát nữa.
Theo điều tra sơ khởi, cảnh sát nói rằng ông Yassin Salhi đã chặt đầu người sếp tại nơi ông làm việc liên quan đến xưởng khi đốt. Sáu đó ông ta treo đầu nạn nhân trên hàng rào trước khi lái một chiếc xe tông qua cổng của nhà máy khí đốt, và đâm vào các bình ga, gây ra một vụ nổ làm bị thương nhiều người. Nhà máy được điều hành bởi Air Products. Đây là một công ty khí đốt và hóa chất toàn cầu, có trụ sở đặt ở Allentown, Pennsylvania. Ở gần đó, nhà chức trách đã tìm thấy một thi thể bị chặt đầu.
Trên bờ biển Địa Trung Hải của Tunisia thuộc bắc Phi Châu, những người tắm nắng đã hốt hoảng chạy ra khỏi bãi biển, và những người khác phải tìm chỗ ấn nấp, sau khi các tay súng khai hỏa, giết chết ít nhất 39 người. “Một trạng thái hoảng loạn,” Ben Moez Gharbiya, một ký giả người Tunisia nói từ thành phố Sousse bên bờ biển. Đây là một địa điểm được ưa chuộng bởi nhiều người Âu Châu đi nghỉ mát, nằm cách thủ đô Tunis chừng 90 dặm về phía nam.
Không có ai lập tức lên tiếng nhận trách trách nhiệm. Nhưng những kẻ tấn công nhắm vào mục tiêu là phá hoại ngành du lịch và mức thu quan trọng mà địa điểm ấy mang lại. Người ta tin rằng nhóm tấn công này có liên quan đến Hồi Giáo Quốc, đã thực hiện các cuộc tấn công trước đó ở Tunisia và Ai Cập
Trong khi đó, Hồi Giáo Quốc ISIS đã nhận trách nhiệm về một vụ đánh bom tự sát tại nhà thờ Hồi Giáo Imam Sadiq, ở Kuwait City. Cuộc tấn công này xảy ra trong buổi cầu nguyện hôm thứ Sáu, giết chết ít nhất 27 người, theo Bộ Y Tế của nước này cho hay.
Trong một thông cáo được lưu hành bởi các trương mục truyền thông xã hội trên mạng, có liên kết với Hồi Giáo Quốc, nhóm này nói rằng Abu Suleiman al-Mowahid, một trong những thành viên của nhóm, đã kích nổ một đai thuốc nổ tại một “cuộc tụ tập của những kẻ bội giáo.”
Các cuộc tấn công ở Kuwait đã nối tiếp theo sau những vụ nổ bom tương tự tại các giáo đường Đạo Hồi giáo, ở nước láng giềng Ả Rập Saudi, nhắm vào các tín đồ Hồi Giáo Shiite. Các cuộc tấn công ở Saudi cũng đã được Hồi Giáo Quốc nhận trách nhiệm. Những tín đồ Hồi Giáo Sunni cực đoan của nhóm này coi các tín đồ Hồi Giáo Shiite như là những người dị giáo.
Tại Somalia, các chiến binh Hồi Giáo từ nhóm Al-Shabab, có liên quan đến al-Qaeda, đã tấn công một căn cứ của Liên Minh Phi Châu, trong những vụ đụng độ mới nhất ở nước này, trong vùng Sừng Phi Châu
Al-Shabab đã thề quyết sẽ đẩy mạnh các cuộc tấn công trong tháng chay Ramadan, bắt đầu trong tuần qua.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT