Thế Giới

Bị cảnh sát bắt sau khi bỏ quên $50 ở trạm xăng

Tuesday, 15/04/2014 - 10:41:49

Christina Hines, 30 tuổi, ngừng lại tại một cây xăng ở thành phố Casselberry vào sáng Thứ Ba, nhưng để lại $50 Mỹ kim trên quầy khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Người nhân viên cửa hàng cố chạy theo để trả lại tiền, nhưng Hines đã lái xe đi. Đúng lúc đó, một cảnh sát Quận Seminole vừa đến cây xăng

Bị cảnh sát bắt sau khi bỏ quên $50 ở trạm xăng

FLORIDA – Christina Hines, 30 tuổi, ngừng lại tại một cây xăng ở thành phố Casselberry vào sáng Thứ Ba, nhưng để lại $50 Mỹ kim trên quầy khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Người nhân viên cửa hàng cố chạy theo để trả lại tiền, nhưng Hines đã lái xe đi. Đúng lúc đó, một cảnh sát Quận Seminole vừa đến cây xăng, khi biết được sự việc, viên cảnh sát này đã đề nghị giúp đỡ, bằng cách tự ông sẽ lái xe đuổi theo để trả lại tiền cho người phụ nữ kia.

Một hành động nghe có vẻ đơn giản và tốt đẹp cuối cùng lại trở thành một cuộc rượt đuổi tốc độ cao. Khi người cảnh sát đuổi kịp cô Hines, trước khi thông báo về sự xuất hiện của mình, ông quyết định kiểm tra bảng số xe. Vào lúc này, người cảnh sát phát hiện ra bằng lái của cô Hines đã bị đình chỉ. Lập tức, viên cảnh sát bật đèn xe và hụ còi, nhưng cô Hines phản ứng bằng cách tăng tốc bỏ chạy.

Cảnh sát Casselberry đã tung lưới đinh để chận xe của Hines và làm thủng bánh xe bên phải, tuy nhiên cô ta vẫn tiếp tục chạy và thoát được cảnh sát. Chỉ đến khi Hines lái xe vào một khu nhà có cổng rào, cô ta mới bị cảnh sát phát hiện và bắt giữ.

Cảnh sát đã phát hiện trên xe của cô Hines có bột heroin và nhiều ống chích. Hines hiện đang bị giam với các tội kháng cự cảnh sát, tàng trữ heroin, lái xe khi bằng lái bị đình chỉ, và tàng trữ dụng cụ để sử dụng ma túy, và tất cả chỉ bắt đầu từ việc cô ta để quên $50 Mỹ kim tại trạm xăng.

Hai anh em bị bắt tại Pakistan vì ăn thịt người

PAKISTAN – Hai anh em, trước đây từng bị bắt vì tội ăn thịt người và sau đó được thả, đã vừa bị bắt giữ lần nữa sau khi cảnh sát phát hiện chiếc đầu bị cắt rời của một trẻ sơ sinh tại nhà của 2 người này, thuộc một ngôi làng ở khu vực hẻo lánh phía Tây Bắc Pakistan.

Mohammed Arif Ali bị bắt vào sáng Thứ Hai, sau khi hàng xóm báo cảnh sát về mùi hôi bốc ra từ nhà của người này tại làng Kahawar Khan. Khi cảnh sát đến điều tra, họ phát hiện chiếc đầu của một bé sơ sinh nằm cạnh một chiếc lò đang cháy. Chiếc đầu hiện đang được kiểm tra tại một bệnh viện và có vẻ như chỉ khoảng 5 ngày tuổi. Arif Ali bị bắt tại hiện trường, và người anh trai Mohammed Farman Ali bị bắt vào vài giờ sau đó ở bên ngoài ngôi làng. Cả hai người này đều thừa nhận đã ăn thịt người.

Hai anh em này được thả khỏi tù vào năm ngoái, sau khi thụ án tù 2 năm vì một tội tương tự. Hai người này từng thú nhận đã chặt xác của một phụ nữ, mà họ đào trộm thi thể từ một nghĩa trang tại làng Darya Khan. Pakistan không có luật rõ ràng về tội ăn thịt người, do đó 2 người này chỉ bị kết tội xâm phạm thi thể người chết và một số tội khác.

Đánh bom trạm xe bus Nigeria, 71 người chết

ABUJA - Một vụ đánh bom khủng bố đã xảy ra vào sáng Thứ Hai ở ngoại ô thủ đô Nigeria vào giờ cao điểm, làm ít nhất 71 người chết và 124 người bị thương. Vụ nổ làm rung chuyển trạm xe bus ở ngoại ô, cách thủ đô Abuja khoảng 5 cây số về phía Nam, làm ít nhất 71 người chết và phá hủy khoảng 30 chiếc xe, ngoài ra còn có 124 người bị thương, trong vụ tấn công đầu tiên ở thủ đô Nigeria trong 2 năm qua.

Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan cáo buộc thủ phạm gây ra vụ này là nhóm Boko Haram, dù những phiến quân Hồi giáo này vẫn chưa lên tiếng chịu trách nhiệm. Trước đó, nhóm này từng dọa tấn công thủ đô của Nigeria. Các chuyên gia an ninh nghi ngờ chất nổ được giấu trong 1 chiếc xe.

Phiến quân Boko Haram đang ngày càng gia tăng tấn công thường dân, mà họ cáo buộc là hợp tác với chính phủ và lực lượng an ninh. Tổ chức Ân Xá Quốc tế ước tính cuộc xung đột giữa nhóm này với chính phủ Nigeria đã làm 1,500 người chết trong năm ngoái.

Phẫu thuật thành công cho bé trai có 4 tay, 4 chân

QUẢNG ĐÔNG - Các bác sĩ ở Trung Quốc mới đây đã phẫu thuật thành công, cắt bỏ các chi thừa cho một bé trai sơ sinh có 4 tay và 4 chân. Bốn ngày sau ca phẫu thuật, bé trai này hiện đang được chăm sóc tại một bệnh viện ở phía Nam tỉnh Quảng Đông. Bé trai 13 ngày tuổi này sinh ngày 2/4 vừa qua ở Huệ Châu. Phần thân của em bé có những tay chân thừa của một thai nhi khác không phát triển.

Em bé này chỉ nặng hơn 3 ký trước khi được phẫu thuật, và phần chân tay thừa bị cắt bỏ nặng 0.6 ký. Trước khi phẫu thuật, bé trai này được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh và viêm phổi. Cha của đứa bé, anh Chen, đã tự trách mình vì không chăm sóc tốt vợ con trong quá trình mang thai: “Tôi chỉ quan tâm đến công việc. Tôi chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền thay vì đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra”.

Tháng 8 năm ngoái, một bé 8 tháng tuổi có 2 đầu tại Ấn Độ đã được phẫu thuật loại bỏ chiếc đầu thừa. Các bác sĩ ở Ấn Độ cho biết, chiếc đầu thừa này là một phần của bào thai song sinh, nặng gần 1 ký và đã có mô não.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT