Thể Thao

Champions League chưa xong thì tiếp đến Europa League

Friday, 02/10/2015 - 11:33:34

Tám trận một ngày thì đã khiến giới ghiền bóng đá hoa cả mắt; rồi đến một lúc cả 24 trận trong một ngày là thế nào?

Leo Lacroix, áo vàng, của đội FC Sion tranh banh với Divock Origi, áo đỏ khuất đàng sau, trong trận Liverpool hòa Sion 1-1

 

Champions League chưa xong thì tiếp đến Europa League

Bài THANH NGUYỄN

Thì “Bầu show” cũng vẫn là tổ chức UEFA chứ còn ai khác vào đấy? Vừa 16 trận liên tục của vòng 32 đội trong hai ngày 29 và 30 tháng 9 cho giải UEFA Champions League thì ngày đầu tháng 10 đã có ngay 24 trận trên 24 sân khắp Âu Châu của vòng loại, loại thôi chứ chưa đến cái mức của vòng 32, của giải UEFA Europa League.

Tám trận một ngày thì đã khiến giới ghiền bóng đá hoa cả mắt; rồi đến một lúc cả 24 trận trong một ngày là thế nào? Nhưng trước hết, trở lại ngắn gọn với mục đích cùng tôn chỉ của cái giải này! Trên nguyên tắc thì một khi cái kia –Champions League – là dành cho những anh thuộc hàng vô địch trong nội bộ mỗi nước, từ đương kim đến các cựu vô địch, thì cái giải UEFA Europa League này là dành cho những đội thuộc các hiệp hội bóng đá hạng nhì trong mỗi nước là chủ yếu.

Có điều là nếu cứ cứng ngắc như vậy thì khó câu khán giả, bởi thế mà tiếng là dành cho các đội ngồi chiếu dưới thế nhưng vẫn có chỗ cho mấy anh thuộc các nhóm câu lạc bộ hàng đầu nhưng chưa từng là vô địch trong hay ngoài nước, tuy vẫn có thể có thành tích đoạt những giải khác, “cúp” này hay “cúp” kia.

Có tất cả 64 nước Âu Châu, từ lớn đến bé, với tổng số 156 đội tham dự. Từng ấy đội mà mỗi lần có đợt đấu không kéo nhau ra hàng loạt cả mấy chục đội cùng một ngày, một giờ, thì chừng nào mới xong? Như hôm nay, đầu tháng 10 mà có đến 24 trận cùng ngày cùng giờ thì cũng chẳng có gì lạ!

Sáu trận cần được chú ý

Đang vòng loại như đã nêu, chứ chưa đến vòng 32 mà theo lịch của UEFA thì phải mãi qua tháng 2 năm 2016 mới bắt đầu. Có những anh mà trong nước không mấy hy vọng đoạt chức vô địch tuy vẫn thuộc nhóm cậu lạc bộ hàng đầu trong nước như các đội Liverpool, Tottenham Hotspurs bên Anh, Athletic Bilbao bên Tây Ban Nha, Club Brugge bên Bỉ, Monaco bên Monaco tuy thuộc Ligue 1 của Pháp như đội Marseille, Borussia Dortmund bên Đức v.v. thì đấy là những đội người ta đặc biệt chú ý theo cái nghĩa: “Các anh thuộc nhóm hàng đầu trong nước mà không nhắm đoạt chứ vô địch trong nước tuy vẫn là các đội có tiếng tăm, vậy thì các anh nhắm có qua khỏi cái vòng loại này hay không, chứ chưa nói gì đến chuyện vòng 32, vòng 16, rồi tứ kết, bán kết, v.v.?”

Bởi thế mà trong ngày thì người ta đặc biệt theo dõi cặp Club Brugge (Bỉ) với FC Midtjylland (Đan Mạch), Liverpool (Anh) với FC Sion (Thụy Sĩ), Marseille (Pháp) với Liberec (Tiệp), Salonika (Hy Lạp) với Borussia Dortmund (Đức), AZ (Hòa Lan) với Athletic Bilbao (Tây Ban Nha), và Monaco (Monaco) với Tottenham Hotspurs (Anh).

Kết quả: Club Brugge thua Midtjylland 1-3.

Liverpool không thắng nổi Sion, chỉ hòa 1-1.

Marseille, thuộc hạng “sừng sỏ” bên Pháp, thua Liberec 0-1.

Dortmund hiện đứng hạng nhì trong Bundesliga bên Đức mà cũng không thắng nổi Salonika của Hy Lạp, đành phải hòa 1-1.

Atheltic Bilbao bên Tây Ban Nha từng làm cho cả Barcelona và Real Madrid vất vả, đổ mồ hôi sôi nước mắt, ấy thế mà thua AZ của Hòa Lan 1-2.

Rồi đến Tottenham Hotspurs là đội có tiếng bên Anh mà cũng đành phải hòa với Monaco 1-1, tuy cái vụ “huề tiền” này cũng chẳng khiến thiên hạ ngạc nhiên kinh hãi cho lắm, vì Monaco năm trước đây đã từng kéo quân qua London trong giải Champions League lượt 1 và thắng Chelsea là đương kim vô địch bên đó đến ê càng!

Tiền đạo nòng cốt Harry Kane của Tottenham Hotspurs, áo xanh, lừa banh giữa hai cầu thủ Monaco trong trận Monaco hòa Hotspurs 1-1.

Cái giải UEFA Europa League này còn lê thê lắm! Nhưng giới tổ chức bóng đá quốc tế họ cũng khôn ngoan lắm. Cứ có giải nào của UEFA là các trận nội bộ tạm im hơi lặng tiếng, bởi hiệp hội bóng đá nào ở Âu Châu chẳng là hội viên của UEFA? Bởi vậy mà hai mươi bốn trận hay gì đi nữa, không thuộc nhóm hạng nhất đi nữa thì cũng chỉ có từng ấy trận để mà xem! Nhưng vẫn có điều này hết sức cần được chú ý : Không vì thế mà các trận của giải này, dù ở vòng nào đi nữa mà không sôi nổi, hấp dẫn. Đội nào thì cũng là đội nhà nghề và cầu thủ nào thì cũng là cầu thủ nhà nghề hết. Chẳng giống tí nào với hai cái đội tài tử bên Brazil hôm 28/9 với anh trọng tài … tài tử đến cái mức rút súng ra ngay trong trận đấu.

(tn)  

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT