Người Việt Khắp Nơi

Chương trình TV Đài Loan theo chân những cô vợ Việt

Saturday, 01/03/2014 - 12:31:43

Những trích đoạn từ phim Hạnh Phúc Tác Nhiệp Bộ (Bài Tập Hạnh Phúc) được chiếu vào hôm Chủ Nhật, trong một cuộc họp báo tại Đài Bắc để quảng cáo cho bộ phim, sẽ được phát sóng lần đầu tiên vào ngày thứ Bảy đài truyền hình công cộng PTS.



ĐÀI BẮC – Một bộ phim tài liệu mới của Đài Truyền Hình Đài Loan (TBS ) xem xét cuộc sống của ba người vợ di dân Việt Nam, đi theo các phụ nữ này từ Đài Loan về thăm những thân nhân của họ ở Việt Nam.

Các bộ phim tài liệu về những người vợ Việt lấy chồng Đài Loan không là chuyện mới mẻ, nhưng nhóm làm phim của TBS đã bỏ ra một năm đi thâu hình ba bà vợ này, vì đạo diễn Laurence Lo (La Thịnh Đạt) và quản đốc sản xuất Chang Hsiao-ying (Trương Tiểu Oánh) nói rằng họ đã muốn làm một chương trình khác với những gì những người khác đã làm.
Ông Chang nói, “Hầu hết các bộ phim về những người phối ngẫu di dân hoặc các công nhân di dân ở Đài Loan đều tập trung vào công việc hoặc cuộc sống của họ ở đây, nhưng phim tài liệu của chúng tôi cho thấy những cảnh tại quê hương của những người di cư và mối tương tác của họ với gia đình của họ ở quê nhà. Ngoài ra, các thành viên gia đình đã nói chuyện trên máy camera. Một điều thú vị là chúng tôi quan sát thấy rằng khi những phụ nữ ở Đài Loan thì họ đều dè dặt, nhưng khi họ về Việt Nam, được bao quanh bởi gia đình của họ và đắm mình trong một ngôn ngữ và văn hóa quen thuộc, họ đã trở nên nói nhiều hơn, sinh động và tự tin hơn.”
Những trích đoạn từ phim Hạnh Phúc Tác Nhiệp Bộ (Bài Tập Hạnh Phúc) được chiếu vào hôm Chủ Nhật, trong một cuộc họp báo tại Đài Bắc để quảng cáo cho bộ phim, sẽ được phát sóng lần đầu tiên vào ngày thứ Bảy đài truyền hình công cộng PTS.
“Đây! Ở đây! Chúng tôi đang ở đây này!” người anh của Nguyễn Thị Nhiên la to lên như vậy, khi vẫy tay chào một xe minibus chở hai mẹ con của em gái của anh và nhóm làm phim, khi chiếc xe buýt chạy đến nhà của gia đình ở Hà Nội.
Khi họ xuống xe, con gái của cô Nhiên, tên là Chen Hsing-ju (Trần Tinh Nho) chạy tới phía bà ngoại. Bà cụ nở một nụ cười to trên khuôn mặt, khi bà ôm chầm lấy đứa cháu gái, nhưng dần dần trở thành đầm đìa nước mắt.
Chị Nhiên hỏi mẹ, “Có chuyện gì vậy?.”
”Không có gì cả, mẹ mừng quá thôi,” bà nói.
Một đoạn xúc động khác trong phim tài liệu xảy ra khi mẹ của Nguyễn Tuyết Nhung, nói trước ống kính camera rằng bà lo ngay ngáy khi nghe tin con gái mình sẽ kết hôn với một người Đài Loan và đi sang Đài Loan .
Mẹ của Nhung nói, “Tôi hết sức lo lắng về chuyện cô ấy sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp ở ngoại quốc hay không, và liệu chồng cô có là một người đàn ông tốt hay không. Vào đêm trước đám cưới, tôi nói với cô ấy rằng cô ấy vẫn có thể quyết định không hoàn tất việc kết hôn.”
Nguyễn Tuyết Nhung nói trong một cuộc họp báo rằng cô thấy rất lo trước ngày cưới, nhưng để có thể đi sang Đài Loan để có một cuộc sống tốt hơn và giúp đỡ được gia đình mình, cô nói với mẹ cô rằng cô không lo lắng và sẽ không hối tiếc.
Cô kể lại, “Sau khi cha tôi qua đời, gia đình bị eo hẹp tài chánh, vì vậy tôi đã bí mật bán một chiếc vòng tay ngọc thạch, mà tôi đã mua được bằng tiền tôi đã dành dụm được suốt nhiều năm cần cù làm việc, để ký với một dịch vụ môi giới hôn nhân với đàn ông Đài Loan. Tôi chỉ nói cho gia đình tôi biết, sau khi chồng tôi đã quyết định kết hôn với tôi.”
Đạo diễm Lo nói với một cuộc họp báo rằng các vấn đề ngôn ngữ đã là một trở ngại lớn đối với đoàn làm phim, cũng như nó gây trở ngại cho việc các phụ nữ thể hiện bản ngã thực sự của họ tại Đài Loan.
Phim Hạnh Phúc Tác Nghiệp Bộ sẽ được khởi chiếu trên kênh HD của PTS lúc 5 giờ chiều thứ Bảy, và sẽ được phát sóng trên kênh 13 của PTS lúc 10 giờ tối ngày 26, và chiếu một lần nữa vào ngày 2 tháng Tư tại Đài Loan.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT