(VienDongDaily.Com - 28-01-2013)
Tuy nhiên, họ chỉ phục vụ cho khách du lịch, chứ người dân bản địa cũng chẳng ai đi xích lô.
(VienDongDaily.Com - 23-01-2013)
Thời buổi khoa học tân tiến, ở các nước khác, máy móc đều làm thay cho con người. Nhưng ở Việt Nam, người ta vẫn còn đập lúa lấy thóc, một việc làm hết sức vất vả nhưng năng suất chẳng có bao nhiêu.
(VienDongDaily.Com - 23-01-2013)
Trông thì rất đẹp mắt nhưng cũng cho thấy sự hư hại nhanh chóng của những khu nhà cổ. Tất cả đều để bảng khuyến cáo du khách chớ đến gần hay đứng lâu.
(VienDongDaily.Com - 17-01-2013)
Tuy nhiên, nhìn người làm cho đến cách làm và dụng cụ làm, thì chắc du khách cũng cảm thấy ớn và chưa chắc đã dám đụng đến.
(VienDongDaily.Com - 17-01-2013)
Dây xích để giữ những cuộn thép mỏng manh như sợi tóc, gặp tai nạn, những sợi xích này làm sao giữ nổi cuộn thép hàng tấn thế kia?
(VienDongDaily.Com - 08-01-2013)
Nhưng ở Việt Nam, người ta vẫn còn đập lúa lấy thóc, một việc làm hết sức vất vả nhưng năng suất chẳng có bao nhiêu.
(VienDongDaily.Com - 08-01-2013)
Lạm phát tăng cao, người nghèo lại thêm nghèo. Xuân về, không có nhiều tiền để se sua quần này áo nọ, nhưng ai ai cũng háo hức đón Tết.
(VienDongDaily.Com - 08-01-2013)
Tuy nhiên, các loại thực phẩm để chế biến món này và cách làm ra chúng gần như theo kiểu thủ công và khá dơ bẩn. Chúng được bỏ nhiều phẩm màu và gia vị, cũng như phơi sương phơi bụi...
(VienDongDaily.Com - 04-01-2013)
Người ta quen nhìn những cô gái chân dài trên sân khấu trình diễn thời trang, lụa là xung quanh, nhưng cái đẹp đó khó sánh bằng sự hy sinh cao cả của những bà mẹ đi nhặt ve chai để nuôi chồng, nuôi con.
(VienDongDaily.Com - 31-12-2012)
Cảnh sát giao thông hay công an khu vực thì xem như không nghe, không thấy và không biết. Chỉ tội cho người dân nghèo mỗi khi có việc phải ra bến xe này để đón xe đi.
(VienDongDaily.Com - 25-12-2012)
Những tài công chở khách du lịch cũng nhân lúc chờ khách vào hang ngắm cảnh thì ở ngoài họ đi tìm sò bám trên đá để bắt về... nhậu.
(VienDongDaily.Com - 18-12-2012)
Chính vì thế mà các loại ốc bươu, ốc lác, ốc gạo, ốc đắng cũng được người dân miền Nam nuôi trong các ao mương và được vỗ béo bằng nhiều loại thức ăn kích thích tăng trưởng để kịp thời cung cấp cho các nhà hàng, khách sạn đến các quán cóc vỉa hè...
(VienDongDaily.Com - 15-12-2012)
Chưa kể, các loại nấm ở đây đều được nhập lậu từ Trung Cộng sang, nhưng dán mác “made in Sapa”, sẽ bán được giá 1 triệu đồng/ký.
(VienDongDaily.Com - 14-12-2012)
Không có “lô cốt”, đến giờ tan sở là kẹt xe cứng ngắc, nay có thêm “lô cốt” thì ai ai cũng sợ mỗi khi đi ngang những đoạn đường đó.
(VienDongDaily.Com - 04-12-2012)
Ăn không chết liền, nhưng về lâu dài chắc không tránh được các thứ bệnh nguy hiểm chết người.
(VienDongDaily.Com - 03-12-2012)
Chính dịch vụ này đã làm cho không khí trang nghiêm của chùa bị mất đi bởi tiếng chào mời của những người viết sớ thuê.
(VienDongDaily.Com - 01-12-2012)
Tuy nhiên, hàng hóa trên những chiếc xe đạp dẫu là hoa tươi hay mớ rau cải nhưng tiền lời kiếm được cũng đủ bữa cơm trưa cho gia đình. Nếu có thêm ít vốn, ai mà đạp xe đi bán rong như vầy để bị bắt chứ? Nghèo quá, nhà cầm quyền không quan tâm, giúp đỡ thì đành chịu. Bắt thì bắt, bán thì vẫn bán…
(VienDongDaily.Com - 27-11-2012)
Nhà cầm quyền tỏ ra “cưng chiều” không đồng nhất cũng thường dẫn đến chuyện các chùa tranh giành “vốn ưu đãi” của nhà nước. Nhiều chùa thay phiên nhau “bị cháy” (?)
(VienDongDaily.Com - 26-11-2012)
Người chèo thuyền phải chèo gãy cả tay để đưa khách đi 1 vòng 15 cây số thì mới được hưởng 100.000 đồng/chuyến. Những khi không tới lượt thì ở nhà làm thuê làm mướn hoặc ở không.