Thể Thao

Chuyện Trung Quốc dụ dỗ Costa và tượng Messi bị cắt đầu

Saturday, 14/01/2017 - 09:37:44

Người ta đều biết là lương của Ronaldo với Bale bên đội Real Madrid là rất cao, bởi vậy mà đương nhiên là Messi không thể nào chịu lép vế...


Naughton áo trắng của Swansea tranh banh với Ramsey đội Arsenal trong trận ngày 14 tháng 1 với huấn luyện Clement đội Swansea bên trái và HLV Wenger đội Arsenal đàng sau, bên phải.

 


Routledge áo trắng của Swansea sút quả banh trong khi Gabriel và Mustafi của Arsenal dang chân cản trong trận giữa hai đội ngày 14 tháng 1.

 

 
Gary Cahill của Chelsea với cú sút vòng ngườc qua đầu trong trận với Leicester ngày 14 tháng 1.

 


Huấn luyện viên Antonio Cone, bên phải, của đội Chelsea mừng rỡ với phụ tá sau khi đội mình ghi một bàn thắng trong trận Chelsea thắng Leicester 3-0 ngày 14 tháng 1 ).(


Messi nằm trên cò sau khi bị cầu thủ áo vàng đội Las Palmas đốn ngã và trọng tài đang giơ cao cái thẻ vàng để phạt cầu thủ kia trong trận giữa hai đội ngày 14 tháng 1.

 

Lionel Messi ghi bàn thắng thứ 2 cho Barcelona trong trận Barcelona thắng Las Palmas 5-0 ngày 14 tháng 1.

 

Diego Costa của Chelsea trong trận với Tottenham ngày 4 tháng 1, khi Chelsea thua Tottenham 0-2.

 

Bài THANH NGUYỄN

Thứ Bảy 14/1, trong năm nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu Âu châu chỉ có mỗi nhóm Bundesliga bên Đức là không có trận nào. Premier League có 8 trận, Ligue 1 bên Pháp có 6, Serie A bên Ý có 2 và La Liga bên Tây Ban Nha có 4.

Như thường lệ, ta chỉ xét đến tình hình các đội hàng đầu của mỗi nhóm, tức là những đội thực sự có khả năng đoạt chức vô dịch khi kết thúc mùa bóng.

Do đó mà bên Anh, những trận đáng chú ý là gữa Arsenal với Swansea, Chelsea với Leicester và Tottenham với West Brom.

Kết quả: Arsenal thắng Swansea 4-0, không lấy gì làm ghê gớm cho lắm vì trước trận đấu Arsenal hạng tư còn Swansea hạng 20, tức là chót trong số 20 đội của Premier League.

Kế đến, Tottenham hạng ba trước trận đấu mà có thắng West Brom 4-0 thì cũng chẳng có gì lạ nốt vì West Brom hạng 8.

Trận quan trọng thứ ba là giữa Chelsea với Leicester mà Chelsea thắng đến 3-0 thì mới là sự lạ vì Leicester bề nào cũng là đương kim vô địch từ mùa bóng năm trước, tuy tụt xuống hạng 15, nay đã mấy con trăng.

Cạnh đó có chuyện bên lề là tuần rồi trước hi đấu vớ Tottenham thì Chelsea đã thắng liên tục 13 trận, tưởng nếu thắng Tottenham thì tiếp tục cái đà thắng đó nhưng đã thua Tottenham 2 bàn trắng, cho nên tuy vẫn đứng đầu bảng nhưng kể như đã mất đà. Hôm nay đấu với Leicester thì thầy trò nhà Chelsea cũng rất ngại vì bể nào cũng là đấu với đương kim vô địch. Nhưng thế nào mà vẫn thắng 3-0 cho nên kể như đã lấy lại được đà. Có điều là khi ra quân thì Chelsea vắng bóng Diego Costa, nhân vật bấy nay giúp Chelsea thắng hết trận này qua trận khác. Báo chí bèn lôi ra chuyện Costa có to tiếng gì đấy với vài chức sắc trong ban bệ của Chelsea, và cũng có to tiếng sao đấy cả với ông huấn luyện viên người Ý Conte. Đầu đuôi là có đội bên Trung Quốc nó tìm cách dụ dỗ Costa qua bên đó vó mức lương tương đương $ 36, 5 triệu Mỹ kim một năm. Ông Conte vốn là người từng hô hoán về vụ Trung Quốc khuynh đảo thị trừong cầu thủ bên Anh bằng tiền.

Đội Chelsea bèn chính thức thông báo là hợp đồng của Costa mãi đến hết mùa bóng 2019 mới dứt, còn trước đấy thì còn lâu họ mới chịu nhả cậu kia ra! Thế nhưng chẳng hiểu nội dung các cuộc to tiếgn đó ra sao mà người ta thấy Costa không có mặt trong trận ngày thứ Bảy với Leicester. Thiên hạ cho là ông Conte sợ Costa ra sân mà còn bực dọc trong lòng thì khó đá cho nên thân, thế nhưng sau trận đấu thì ông Conte vội thanh minh thanh nga là vì Costa còn bị đau nơi lưng cho nên không tham dự được trận đấu . Ông Costa nhấn mạnh :"Tôi không có nói láo"!

Tóm lại thì sau ngày thứ Bảy, Chelsea đứng đầu bảng, Tottenham đứng nhì và Arsenal đứng. Còn chờ Liverpool đấu với Manchester United ngày Chủ Nhật để coi xe Liverpool có trở về hạng nhì đuọc hay không.

Sau chuyện bên Anh qua đến bên Pháp thì ngày thứ Bảy Paris Saint Germain chật vật lắm mới thắng đội Rennes 1-0. Ông huấn luyện viên người Tây Ban Nha Unai Emery đỡ phải lo, thế nhưng PSG vẫn đứng hạng 3 trong khi hai anh hạng nhất, nhì là Nice và Monaco đều chưa đấu trận thứ 20 như PSG. Ngày Chủ Nhật hai đội đó ra sân mà thắng nữa thì bọn đó vẫn tiềp tục đứng nhất và nhì với cách biệt về điểm với PSG rộng thêm ra nữa.

Bên Ý thì anh tương đối có máu mặt là Inter Milan trong ngày thứ Bảy thắng Chievo 3-1 nhưng vẫn tiếp tục đứng hạng 5 và mùa bóng năm nay chẳng một ai bên xứ này nghĩ là Inter có tí hy vọng gì đoạt chức vô địch một khi khoảng cách về điểm với anh hạng nhất Juventus là 9 điểm vào giai đoạn này.

Cuối cùng là tình hình dưới Tây Ban Nha. Atletico Madrid thắng Real Betis hạng 14 với tỷ số 1-0 là chuyện bình thường, như Barcelona thắng La Palmas 5-0 thì cũng chẳng lấy gì làm ghê gớm vì Las Palmas đứng hạng 8.

Cạnh đó chỉ có tí chuyện bên lề đáng nói là hôm kia một anh thuộc hàng giàm đốc trong bộ máy hành chánh của Barcelona chả biết ngứa miệng thế nào bèn tuyên bố là Messi mà không có hậu vệ Piqué, không có trung vệ Iniesta, không có tiền đạo Neymar đi kèm thì khó làm nên được trò trống gì.

Nhóm chủ nhân Barcelona biết được chuyện đó thì lập tức cách chức ngay anh ta vì cho rằng như vậy là sai lệch với quan điểm của giới cầm đầu Barcelona. Ông kia mất chức giám đốc của một bộ phận trong tổ chức của Barcelona nhưng vẫn được lưu lại ở cương vị điều hành một bộ phận khác! Đàng sau việc đó là tình hình Messi đang bàn thảo về việc gia hạn hợp đồng của cậu ta với Barcelona.

Người ta đều biết là lương của Ronaldo với Bale bên đội Real Madrid là rất cao, bởi vậy mà đương nhiên là Messi không thể nào chịu lép vế về mặt tiền nong so với hai tay kia. Cũng từ mà trong tuần rồi có bài báo đưa ý kiến là liệu lương bổng của Messi có khiến cho Bartcelona đến mức khánh tận hay không! Báo chí thì người ta thích cường điệu sự việc như thế! Có điều là Barcelona chỉ sợ nhất là nếu không làm vừa ý cậu Messi thì sẽ có những đội giàu tiền của bên Âu Châu hoặc Trung Quốc sẵn sàng đáp ứng như cầu lương bổng của đương sự.

Trong khi đó thì cũng trong tuần rồi có tin là ở thủ đô Buenos Aires của Argentina, nơi khu vực có dựng tượng của các nhân vật thể thao nổi tiếng xứ này thì có ai đấy đã đem lấy đi cái đầu cũng như nửa phần trên thân hình nơi bức tượng của Messi. Việc đó xảy ra trước khi tay giám đốc được nêu ở trên bị cách chức chứ còn bằng không thì thể nào cũng có kẻ sính chuyện "âm mưu" hay "nhân quả" lại cho rằng có khi anh người nhà nào đấy của tay giám đốc nọ đã âm thầm qua Buenos Aires mà chặt đầu, chặt mình Messi nơi bức tương cho bõ ghét!

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT