Du Lịch

Đá ở Pebble Beach và Del Monte Forest

Ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông Friday, 15/06/2012 - 12:11:13

Tiếng kêu la của chúng vang dội ồn ào cả một góc trời. Nhiều du khách thích thú được tận tay đút từng hạt hướng dương cho loài sóc biển.

Khanh Vy/Viễn Đông


Nằm trên con đường 17 dặm nổi tiếng với những thắng cảnh đẹp, với những căn nhà triệu triệu đô của những giai nhân, tài tử, người mẫu thời trang nổi tiếng ở Mỹ, ven Thái Bình Dương, một nơi được xem là có vị trí ngắm hoàng hôn tuyệt vời nhất bên bờ Tây nước Mỹ, là một địa danh du lịch được nhiều người biết đến nằm trên phần đất của Pebble Beach và Del Monte Forest ở miền Bắc của tiểu bang California.
Cách biển du lịch Santa Cruz khoảng 40 phút lái xe, và cách thành phố San Francisco khoảng 45 phút lái xe, du khách chạy xe trên con đường “17 Miles” phải đi qua một cái cổng đẹp để mua vé cho mỗi xe là 25 Mỹ kim vào xem con đường quyến rũ này với 21 thắng cảnh.


Khu này có những biệt thự tuyệt vời với giá hàng triệu Mỹ kim của giới nhà giàu ở Mỹ. Trong đó có nhà của những người nổi tiếng như F. B. Morse, Salvador Dali, Teddy Roosevelt, Charles Lindbergh, Sir Winston Churchill, Elizabeth Taylor, Clark Gable, Bing Crosby, Bobby Jones, Jack Nicklaus.


Đầu tiên, du khách sẽ lạc vào thế giới của những rừng thông già, dừng lại một bãi đậu xe để ngắm thông với rêu phong xanh um, phủ đầy như những bông tuyết màu xanh rêu. Chẳng bao lâu, sau khi đi qua những khu biệt thự đẹp là ra tới biển xanh thẳm với vô số những bãi đá, núi đá có hình dáng đẹp. Đầu tiên là một bãi đá tròn như những trứng khủng long được chất đầy ven biển. Mặc cho sương gió, sóng biển ngày đêm bào mòn. Kế đến là một mỏm đá nhô ra biển, tạo một cái vịnh nhỏ cho hàng vạn con chim biển phơi mình tắm nắng. Rong biển bị sóng đánh dồn vào đây tạo một màu nâu. Các ghềnh đá đĩa, đá cuội và những chỏm núi cao vút hướng ra biển nối tiếp với nhau thật tuyệt vời. Chỗ này cũng là nơi sinh sống của rất nhiều loài rái cá. Riêng tại một hòn núi nằm cách biệt ngoài khơi chừng vài trăm thước, một đàn sư tử biển hàng ngàn con nằm phủ đầy một núi đảo. Tiếng kêu la của chúng vang dội ồn ào cả một góc trời. Nhiều du khách thích thú được tận tay đút từng hạt hướng dương cho loài sóc biển. Có lẽ chúng được du khách cho ăn nhiều, thường xuyên nên rất dạn và dễ thương. Con nào cũng tròn ú.


Rồi cũng theo con đường sát bờ biển du khách sẽ thấy vô số những cây bách có tuổi hàng ngàn năm. Có những cây đã chết để lại những “tấm thân” hóa thạch trắng xóa, với những hình thù kỳ dị ma quái từ thiên nhiên. Một bãi đá có hình dáng đẹp mắt, ẩn hiện sau những đợt sóng trắng xóa. Rồi một núi đá nhỏ nhô ra biển đơn độc. Một cây bách già trên 250 tuổi như ngọn hải đăng chịu biết bao khắc nghiệt của phong ba bão tố.
Có quá nhiều điều thú vị trong một đoạn đường đúng 17 dặm này.
















Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT