Người Việt Khắp Nơi

Dạ tiệc giao thừa đón Xuân Nhâm Thìn với Little Saigon Radio và Hồn Việt TV

Băng Huyền/Viễn Đông Thursday, 26/01/2012 - 12:33:01

Bà Tania Tâm Phạm thì những năm trước bà đi dự tiệc cùng người bạn thân, nhưng năm nay vui hơn, có ý nghĩa với bà hơn vì có cả đại gia đình cùng tham gia, gồm mẹ già, anh trai, hai con gái, người con rể và các cháu ngoại.



Bác sĩ Ông Văn Hùng (thành viên hội đồng quản trị của Little Saigon Radio) cùng vợ và
2 con trong chiếc áo dài bằng vải the nâu, gợi nhắc chiếc áo của ông đồ xưa trong
đêm dạ tiệc đón giao thừa - ảnh: Băng Huyền/Viễn Đông


Quang cảnh dạ tiệc đón giao thừa - ảnh: Băng Huyền/Viễn Đông

WESTMINSTER - Âm thanh rền vang của tiếng pháo nổ, xác pháo vương đầy trước lối vào nhà hàng, mùi thuốc pháo, khói, mùi hương của Tết, một mùi vị đặc thù, giản dị mà ấm áp. Hòa cùng nhịp điệu giòn giã của tiếng trống, bốn con Lân của đoàn Lân Quang Trung và Ông Địa lắc lư nhịp nhàng sống động, tiến vào nhà hàng Seafood World, đem niềm hân hoan đến cho hơn 600 khách tham dự dạ tiệc giao thừa đón Xuân Nhâm Thìn vào tối Chủ Nhật, 22-1-2012 (nhằm 29 tháng Chạp năm Tân Mão) do đài Little Saigon Radio kết hợp cùng Hồn Việt TV tổ chức, được trực tiếp truyền hình trên đài Hồn Việt TV. Đây là buổi dạ tiệc tất niên thường niên đã thân quen với đồng hương trong suốt 18 năm qua. Nhiều đồng hương, quan khách thi nhau cho Lân, Ông Địa “ăn” những phong bao lì xì đỏ thắm, bốn con lân duyên dáng cong đuôi, uốn mình, dịu dàng vuốt lên má khách, đem lại những tràng cười sảng khoái cho mọi người ngay từ những giây phút mở màn cho phần khai mạc của dạ tiệc.


Bà Thị Trưởng Westminster Margie L. Rice đã gửi tặng bằng tưởng lục cho đại diện Little Saigon Radio - ông Vũ Quang Ninh - để ghi nhận việc đóng góp của đài trong việc thực hiện chương trình dạ tiệc đón giao thừa cho cộng đồng trong 18 năm qua - ảnh: Băng Huyền/Viễn Đông

Sau nghi thức trang nghiêm chào cờ và phút mặc niệm, đã vang lên âm thanh của tiếng chiên trống mang âm hưởng của hồn làng, của ký ức tổ tiên, tình nghĩa gia tộc, xóm giềng. Tiếng chiêng trống cùng âm vang hào hùng của bài tế lễ do các thành viên Hội Đền Hùng hải ngoại đảm nhận, với phần điều khiển của ông Phan Như Hữu (trưởng Ban Nghi Lễ của Hội Đền Hùng hải ngoại). Chánh tế là ông Phan Kỳ Nhơn, bốn phó tế là ông Hứa Trung Lập, Phạm Tú, Đặng Khắc Hữu, Trần Vĩnh Trung, hai chấp sự là ông Trần Thanh Phong, ông Trần Văn Thắng, người đọc chúc văn là ông Phan Duy… thật nghiêm trang trong trang phục truyền thống, tái dựng lại không khí trang trọng của lễ tế. Trong làn khói hương lan tỏa, lời văn tế quyện với tiếng trống chiên âm vang khí phách, những người tham dự đã thành tâm hướng về bàn thờ trên sân khấu để hướng về quốc tổ, bái vọng tiền nhân. Ai cũng mong trút bỏ những lo âu buồn phiền trong quá khứ. Ai cũng mong trút mọi gánh nặng của năm cũ để bước vào năm mới trong hy vọng và tươi vui.

Các nhân viên của Little Saigon Radio và Hồn Việt TV, cùng ban giám đốc và thành viên Hội Đồng Quản Trị đã lên chào mừng quan khách và đồng hương tham dự. Ông Vũ Quang Ninh, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, tổng giám đốc Little Saigon Radio ngỏ lời cảm tạ đồng hương đã tham dự dạ tiệc cũng như đã ủng hộ Little Saigon Radio suốt 18 năm và Hồn Việt TV suốt 3 năm qua, ông đã gửi những lời chúc Tết nồng nhiệt nhất đến đồng hương.


Quang cảnh buổi tế lễ - ảnh: Băng Huyền/Viễn Đông

Đại diện cho hội đồng thành phố Westminster, Thị Trưởng Margie L. Rice và Nghị Viên Tạ Đức Trí đã gửi lời chúc Tết đến đồng hương và các thành viên của Little Saigon Radio và Hồn Việt TV. Nhân dịp này, Thị Trưởng Margie L. Rice đã gửi tặng bằng tưởng lục cho Little Saigon Radio để ghi nhận việc đóng góp của đài trong việc thực hiện chương trình dạ tiệc đón giao thừa cho cộng đồng trong 18 năm qua.
Thượng Nghị Sĩ tiểu bang California Lou Correa, Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez cũng đã gửi lời chúc mừng năm mới đến đồng hương. Sau những lời chúc tốt lành về một năm Rồng thịnh vượng, mọi người đều có việc làm… cả hai đã cám ơn những cử tri gốc Việt đã cho họ được đại diện tiếng nói tại Quốc Hội và Nghị Viện Tiểu Bang, cũng như hứa rằng sẽ tiếp tục đồng hành cùng các nguyện vọng của cử tri gốc Việt trong tương lai.


Bà Thúy Nga thì vì yêu chương trình và các xướng ngôn viên đài Little Saigon Radio nên
đã tham dự dạ tiệc suốt 15 năm qua, cho biết bà rất vui vì đã trúng thưởng 
ảnh: Băng Huyền/Viễn Đông

Các thành viên của Little Saigon Radio và Hồn Việt TV đã hát vang bài hợp ca “Ly Rượu Mừng” của cố nhạc sĩ Phạm Đình Chương để mở đầu chương trình văn nghệ đêm dạ tiệc. Đây là khúc hoan ca không thể thiếu trong những buổi tiệc tất niên, tân niên, họp mặt của người Việt xa xứ, mỗi khi giai điệu ca khúc này vang lên, mọi người như tạm quên đi bao nhọc nhằn vất vả của đời sống và cùng nâng ly hát lên câu chúc xuân. Xuân ở trong lòng người, xuân trong trái tim và sáng ngời trên những đôi mắt lấp lánh niềm vui, xôn xao trong giọng nói tiếng cười rộn rã. Mặc cho vội vã đi về, mặc những bộn bề sẽ nối tiếp một kiếp người, trong ý nghĩa sum vầy ngày họp mặt cuối năm tiễn đưa năm cũ, đón chào năm mới, những người tham dự dạ tiệc đến từ nhiều nơi dù lạ hay quen, thân tình hay sơ ngộ, ai ai cũng mỉm cười thăm hỏi và trao gửi lời chúc cho nhau trong không khí thân tình.
Chương trình văn nghệ đặc sắc, gồm những ca khúc về mùa Xuân, những bài hát về tình yêu, tình người, gói trọn tâm tình qua những tiếng hát của Thúy Anh, Đỗ Thanh, Lilian…
Xen kẽ trong chương trình văn nghệ và dạ tiệc, là phần xổ số dành cho đồng hương với nhiều giải thưởng giá trị.


Quang cảnh dạ tiệc đón giao thừa - ảnh: Băng Huyền/Viễn Đông

Tâm tình người dự dạ tiệc
Từng tham gia dạ tiệc đón giao thừa nhiều năm liền, anh Phan Toại cho biết anh và những người bạn ngồi cùng bàn, năm nào cũng vậy, luôn luôn mua vé để đến dự tiệc chung vui với nhau. Anh mộc mạc chia sẻ: “Mình xa xứ, không ăn Tết được tại quê nhà, thì đây là cơ hội để họp mặt và đón giao thừa vui vẻ, tưởng nhớ lại quê hương đã xa”.
Với ông David Nguyễn, thì đây là lần đầu gia đình ông gồm 5 người và những người bạn thân đến dự dạ tiệc. Chính không khí nơi này đã đem lại cho ông và người thân, bè bạn cảm giác như đang hưởng Tết nơi quê nhà, ông bảo đây là niềm hạnh phúc của người Việt xa xứ, xa quê hương mà vẫn có Tết nơi xứ người.
Bà Tania Tâm Phạm thì những năm trước bà đi dự tiệc cùng người bạn thân, nhưng năm nay vui hơn, có ý nghĩa với bà hơn vì có cả đại gia đình cùng tham gia, gồm mẹ già, anh trai, hai con gái, người con rể và các cháu ngoại.
Dạ tiệc này là lần đầu với vợ chồng chị Hà Trang, chị khen: “Chương trình dạ tiệc hay quá. Những năm tiếp theo vợ chồng tôi sẽ tiếp tục đưa con gái 3 tuổi đến dự, để bé được đón Tết với đồng hương và hiểu hơn về phong tục cổ truyền Việt Nam”.
Em Eric Nguyễn, sinh viên của trường OCC, đi cùng mẹ dự tiệc tất niên này lần đầu, cũng cho biết em rất vui, khi nhìn thấy nghi thức tế lễ em thấy rất lạ, sau buổi tiệc, em sẽ hỏi mẹ để hiểu hơn về nghi lễ này.
Còn bà Trần Thị Hải và chồng đã tham dự dạ tiệc này nhiều năm rồi, bà nói: “Năm nào vợ chồng tôi cũng đến đây dự tiệc tất niên, vì trong lúc đợi giao thừa, mình đến dự tiệc sẽ vui hơn, được gặp đồng hương, bạn bè để hàn huyên. Lần này, con trai tôi sống ở Connecticut về đây ăn Tết với bố mẹ nên cùng đi với vợ chồng tôi”.
Anh Vũ Tuấn Khôi, đến từ Connecticut, cho biết: “Tại Connecticut, cộng đồng Việt Nam rất ít, hằng năm vào dịp Tết thường tụ họp lại nơi nhà thờ, hay các chùa, thường mỗi lần tụ họp lại chỉ dưới 100 người, chứ không đông như tại Little Saigon. Vì vậy vào dịp Tết, khi có điều kiện, tôi thường nghỉ phép 1 tuần để về đây đón Tết cùng bố mẹ, dự dạ tiệc này và đi Hội Chợ Tết Sinh Viên. Tôi nghĩ, dù sống tại hải ngoại, mình cũng gắng giữ nếp nhà, ngoài những lúc bận rộn mưu sinh, dịp Tết là dịp về thăm bố mẹ và chung vui trong không khí thân tình với gia đình”.


Bà Thư Phương đến từ San Jose, lần đầu dự tiệc và đây là lần đầu tiên trong đời bà đã
trúng thưởng - ảnh: Băng Huyền/Viễn Đông

Cảm xúc của những người thực hiện chương trình dạ tiệc
Khác với những người khách tham dự dạ tiệc, niềm vui mà các thành viên của Little Saigon Radio và Hồn Việt TV, là những người tổ chức dạ tiệc dường như rộn ràng hơn gấp bội. Ông Nguyễn Hữu Công (trưởng ban chương trình của đài Little Saigon Radio và xướng ngôn viên Hồn Việt TV) tâm sự: “Từ năm 1993 thành lập đài đến nay, Little Saigon Radio lúc nào cũng xác định mình là một thành phần của cộng đồng, nên chúng tôi luôn luôn cố gắng đóng góp trong những sinh hoạt trong cộng đồng. Chúng tôi có chương trình Niềm Ước Mơ Mùa Giáng Sinh cho các cháu bé, Ngày Cao Niên và Dạ Tiệc Đón Giao Thừa. Năm nào chúng tôi cũng thực hiện để duy trì những nét đẹp trong phong tục tập quán của chúng ta. Đặc biệt là suốt từ năm 1993 đến nay, chúng tôi lúc nào cũng tổ chức dạ tiệc giao thừa đúng ngày, chứ không phải làm vào ngày cuối tuần, nếu rơi vào ngày thường chúng tôi cũng tổ chức dạ tiệc đón giao thừa. Và vẫn luôn luôn được sự ủng hộ của quý vị đồng hương, sự ủng hộ của quý vị thân chủ cơ sở thương mại nuôi sống chương trình này, nuôi sống Little Saigon Radio, đã bảo trợ nhiều phần quà tặng cho khách tham dự, và cũng có nhiều anh em nghệ sĩ đã đến giúp vui văn nghệ”.
Ông Bùi Bảo Trúc cho biết nhiều năm rồi ông không ăn Tết, nhưng nhờ có dạ tiệc này, ông đã hưởng được niềm vui ngày Tết mà ông đã thiếu vắng khi ông không sống cùng bố mẹ và các con của mình trong nhiều năm qua. Dạ tiệc này và những đồng hương, đồng nghiệp của ông đã giúp ông tìm thấy niềm vui ấm áp ngày Xuân, nên ông rất trân trọng lưu giữ ký ức rất đẹp này.


Bà Tania Tâm Phạm cùng con gái và cháu ngoại 9 tháng mặc áo dài
ảnh: Băng Huyền/Viễn Đông

Xướng ngôn viên Nguyễn Hoan đến từ Houston, Texas, đã gắn bó từ những chương trình phát thanh tiền thân của Little Saigon Radio cách nay 24 năm, cô cho biết cô rất vui khi về đây đón Tết, cảm xúc lâng lâng như sống lại giây phút thời xưa cô đã có trong ngày Tết tại Sài Gòn trước năm 1975.
Xướng ngôn viên Julie và Ngọc Ân cho biết cảm xúc rất bùi ngùi khi tham dự dạ tiệc, vì trong không khí Tết, các cô cảm thấy nhớ nhà nhiều hơn. Nhưng các cô tìm thấy niềm vui trong dạ tiệc ở những thế hệ tiếp nối, nhìn thấy các phụ huynh cho con em đến những dạ tiệc để các em mới biết thế nào là Tết, để ngoài Tết của Mỹ, các em còn hiểu hơn Tết Việt và văn hóa Việt và biết yêu quý hơn văn hóa của mình.
Nhằm tôn vinh chiếc áo dài, một quốc phục độc đáo của dân tộc Việt, năm nay, lần đầu tiên ban tổ chức đã có chương trình xổ số trúng thưởng trị giá 300 Mỹ kim. Người đến dự dạ tiệc nếu mặc áo dài, đều nhận được một vé số và có cơ may trúng thưởng. Nhiều cụ ông và một vài thanh niên đã khoác trên mình bộ quốc phục thật trang trọng. Các cô, các bà thì đằm thắm dịu dàng trong tà áo dài. Các em thiếu thi cũng xinh xắn không kém trong quốc phục nhiều sắc màu, có cả em nhỏ mới 9 tháng, cháu ngoại của bà Tania Tâm Phạm cũng được bà ngoại và mẹ mặc chiếc áo dài thật dễ thương đến dự tiệc, tạo nên một bức tranh duyên dáng cho đêm hội.
Bà Bùi Thị Hiền, sống ở San Jose 30 năm, mới chuyển về Little Saigon được 2 năm nay và đều có mặt trong dạ tiệc suốt 2 năm vì rất yêu không khí đêm hội này, bà cho biết áo dài vẽ rồng mà bà mặc lần này đã được may cách đây đúng 12 năm cũng vào năm Thìn, nay bà mặc lại và hy vọng sẽ trúng thưởng giải mặc áo dài năm nay.


Cụ bà Trần Kim (80 tuổi) trúng thưởng sổ xố mặc áo dài - ảnh: Băng Huyền/Viễn Đông

Bác sĩ chỉnh xương Huỳnh Gia Bảo đến dự dạ tiệc cùng với em gái và các nhân viên trong văn phòng của mình, cho biết anh rất vui được mặc áo dài và hy vọng sẽ trúng thưởng, vì muốn khoe chiếc áo dài mà anh đã tìm mua khá khó khăn để mặc trong dạ tiệc. Anh nói anh rất xúc động khi tham dự buổi tiệc vì chương trình này thật ý nghĩa, giúp anh hiểu hơn về phong tục Việt Nam mà anh vốn đã rời xa khi mới 3 tuổi. Anh chia sẻ: “Bố mẹ Bảo hiện sống tại Bắc California, vì vậy ngày Tết, Bảo đến đây để chung vui cùng bạn bè và đồng hương, dù không là người ruột thịt, nhưng Bảo thấy tất cả thân thuộc như người trong gia đình mình”.
Vì muốn khích lệ mọi người đã mặc quốc phục dự tiệc, ban tổ chức quyết định tặng thêm hai giải thưởng cho phần xổ số trúng thưởng mặc áo dài, anh Huỳnh Gia Bảo và mạnh thường quân Đại Trương đã tự nguyện góp thêm hai giải thưởng, mỗi giải trị giá 300 Mỹ kim. Ba người may mắn đạt giải thưởng gồm cụ bà Trần Kim (80 tuổi) đã đến dự tiệc 5 lần. Bà Thư Phương đến từ San Jose, lần đầu dự tiệc và đây là lần đầu tiên trong đời bà đã trúng thưởng. Bà Thúy Nga thì vì yêu chương trình và các xướng ngôn viên đài Little Saigon Radio nên đã tham dự dạ tiệc suốt 15 năm qua, cho biết bà rất vui vì đã trúng thưởng.
Với những người Việt ly hương, tị nạn miệt mài làm việc, học tập giữa những người khác màu da, khác ngôn ngữ, ngày Tết là một chút tơ vương trong nỗi nhớ khôn nguôi. Ngày họp mặt dạ tiệc trước thời khắc giao thừa như thế này, trong không khí mùa Xuân cận kề, là dịp để mọi người nâng niu những hình ảnh xưa cũ và nhớ về cội nguồn.


Quang cảnh dạ tiệc đón giao thừa - ảnh: Băng Huyền/Viễn Đông

Và cứ thế, mỗi độ Xuân về, lòng những người con xa quê lại rộ lên niềm rộn ràng như một giấc mơ. Giấc mơ cứ lặp đi, lặp lại mỗi năm. Là giấc mơ cũ mà dường như rất mới, mới như thể lần đầu ý thức được “Tết” là gì, để những người Việt Nam tiếp tục lưu lại những hình ảnh chân quê dịu dàng của ngày Tết trong tim mình! - (BH)

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình ảnh trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT