Người Việt Khắp Nơi

Đại Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương

Friday, 01/05/2015 - 09:06:18

Buổi lễ tại Saigon Performing Arts Center do MC Nhất Phương và LS Nguyễn Hoàng Dũng điều hợp chương trình. Hí viện đầy ắp người tham dự trong đó có đại diện chính quyền các thành phố Westminster, Fountain Valley, Garden Grove và dân cử tiểu bang cùng đại diện nhiều hội đoàn, đoàn thể trong cộng đồng cũng như đông đảo cơ quan truyền thông.

Bài THANH PHONG

LITTLE SAIGON – Hôm Chủ Nhật, 26 tháng Tư, 2015, Hội Cao Niên Á Mỹ và Hội Đền Hùng Hải Ngoại tổ chức hai buổi Giỗ Tổ Hùng Vương. Buổi giỗ Tổ do Hội Đền Hùng Hải Ngoại diễn ra vào lúc 11 giờ trưa tại khu Vườn Hồng Tòa Thị Chính Westminster. Buổi lễ Giỗ Tổ do Hội Cao Niên Á Mỹ phối hợp với Trường Nghệ Thuật Dân Tộc Việt Cầm được tổ chức trang trọng vào lúc 3 giờ 30 chiều tại hí viện Saigon Performing Arts Center, thành phố Fountain Valley.
Buổi lễ tại Saigon Performing Arts Center do MC Nhất Phương và LS Nguyễn Hoàng Dũng điều hợp chương trình. Hí viện đầy ắp người tham dự trong đó có đại diện chính quyền các thành phố Westminster, Fountain Valley, Garden Grove và dân cử tiểu bang cùng đại diện nhiều hội đoàn, đoàn thể trong cộng đồng cũng như đông đảo cơ quan truyền thông.

Ban Tế Nữ Quan cử hành nghi thức Tế Tổ. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Trước khi bắt đầu vào buổi lễ, nữ sĩ Nhất Phương cho mọi người biết, hôm nay, ngoài nghi thức chào cờ long trọng và phút mặc niệm, ban tổ chức và các bô lão sẽ cung thỉnh Quốc Tổ về đây chứng giám.
Sau đó, gần 50 em trong đoàn Văn nghệ Việt Cầm sẽ trình diễn với tất cả sự cố gắng và tấm lòng của các em dâng lên Quốc Tổ, đồng thời 16 vị trong Ban Tế Nữ Quan sẽ thể hiện tấm lòng của con dân nước Việt muôn đời biết ơn Quốc Tổ bằng những nghi thức tế lễ cổ truyền mà cho dù 40 năm qua chúng ta vẫn không bao giờ quên lãng mà có thể nói rằng chúng ta còn nhớ đến và thực hiện một cách trân trọng và gọn ghẽ hơn bao giờ hết.
Đúng 3 giờ 30, ba hồi chiêng trống trổi lên, nghi thức khai mạc với lễ chào cờ thật trang nghiêm do các chiến hữu Hải Quân QL/VNCH và CLB/Tình Nghệ Sĩ phụ trách và phút mặc niệm đầy xúc động qua lời dẫn nhập của Nhất Phương, “Hòa quyện khói hương trầm, chuyên chở biết bao nỗi niềm khát khao vọng tưởng đến Quốc Tổ Vua Hùng, lắng lòng thành kính tri ân Quốc Tổ. Tuy còn đó nhưng Tổ Quốc đã rời xa vời vợi, bâng khuâng tiếc nuối những mảnh đời ly tán, hiên ngang đánh đổi sinh mạng của chính mình cho sự vẹn toàn lãnh thổ, cho quyền được sống làm người. Ngôi nhà Việt Nam điêu tàn quá! Tang thương quá trải qua nhiều thế hệ, Quốc Tổ tử nhưng anh hùng tử chứ chí hùng nào tử. Người Việt chúng con sẽ mãi mãi theo gót tiền nhân ngàn năm giữ nước vẹn toàn Bắc Nam – Ngàn năm quyết tâm giữ nước vẹn toàn cho con cháu đời sau.”

Các em trong đoàn văn nghệ Việt Cầm trình diễn tiết mục “Phong Châu Mở Hội.” (Thanh Phong/Viễn Đông)



Kế đến, ban tổ chức và các bô lão lên trước lễ đài rước Tổ.
Và đúng như lời giới thiệu của MC Nhất Phương, các em trong đoàn văn nghê Việt Cầm với trang phục thật đẹp mắt , sau các em đến Ban Tế Nữ Quan với hoa hậu Bích Trâm làm chánh tế cùng các thành viên Ban Tế Nữ Quan từ phía cửa chính của hí viện tiến lên lễ đài. Sau phần trình diễn rất ngoạn mục của gần 50 em với bài “Phong Châu Mở Hội,” ban Tế Nữ Quan đến trước bàn thờ được thiết lập thậy huy hoàng, tráng lệ, xứng đáng để tôn kính Quốc Tổ . Ba bàn thờ có lọng che được sơn son thiếp vàng, trên bàn thờ có “Đất” và “Nước” được đem từ đền thờ Quốc Tổ tại Phú Thọ, Việt Nam sang.
Chánh Tế và các Phụ Tế trước khi thắp hương vái lạy đã trình diễn bài múa cung đình “Lưu Thủy Kim Tiền” trong tiếng nhã nhạc và Chánh tế Bích Trâm đọc bài Văn Tế, có đoạn, “Chúng con quỳ lạy trước bàn thờ Tổ. Thiển nghĩ rằng, hơn bốn nghìn năm văn hiến, dân tộc Lạc Hồng trải trăm triệu. Kể từ khi giang sơn biến động, chúng con đã lưu lạc khắp bốn phương trời vẫn hướng về đất Tổ xa xôi. Xin Quốc Tổ linh thiêng soi thấu. Trước bàn thờ Tổ, ba nén hương trầm hương khói tỏa xa xăm, chứng minh lòng thành con cháu..Hôm nay húy nhật thường niên, chúng con trên dưới một lòng, lễ vật dâng lên, lễ bạc tâm thành kính xin Quốc Tổ lai lâm chứng giám.”
Kế tiếp, nghi thức “Phụ Tống Tổ” tức là tiễn Tổ về lại núi Ngũ Lĩnh, mọi người lên thắp hương trước bàn thờ Tổ.
Bà Lê Bích Vân, Trưởng Ban Tổ Chức đọc diễn văn khai mạc, nói, “Hôm nay, chúng ta cùng nhau hội họp nơi đây, trong bầu không khí hết sức thiêng liêng và trang trọng, chính là để tưởng nhớ công ơn dựng nước vĩ đại của Đức Quốc Tổ Hùng Vương. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, Uống nước nhớ nguồn. Chúng tôi đã đem tất cả lòng thành cùng bầu nhiệt huyết để cố gắng tổ chức mội năm một Đại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.”
Bà ngỏ lời cám ơn đến quý quan khách, các hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông và đông đảo đồng hương, đặc biệt Hội cám ơn tất cả những người đã cộng tác với Hội, tổ chức thật tốt đẹp đại lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương, nhất là Trường Văn Nghệ Việt Cầm do vũ sư Luân Vũ làm Giám Đốc.
Bà Bích Vân nói, “Đây thật là một phần thưởng vô giá về tinh thần. Chúng tôi rất cảm kích và xin gửi lời tri ân đến các mạnh thường quân, các quý vị đã giúp chúng tôi tổ chức thành công mỹ mãn những buổi lễ giỗ trước đây cũng như hôm nay một cách long trọng và hết sức trang nghiêm theo đúng nghi lễ cổ truyền.”
Sau cùng bà Bích Vân nói, “Buổi đại lễ Giỗ Tổ ngày hôm nay được tổ chức long trọng, một phần nào đã nói lên tinh thần văn hóa truyền thống của người Việt Nam. Việt Nam là một đất nước linh thiêng Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư – Tiệt Nhiên Định Phận Tại Thiên Thư. Đó là một sự thật lịch sử. Ngày nay cũng thế, chúng tôi và toàn thể quý vị cũng như dân Việt trên toàn thế giới cầu xin Quốc Tổ Anh Linh phù trợ cho Quốc Gia Việt Nam được toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải, thật sự hòa bình, nhân ái và tự do.”
Bài phát biểu của bà Trưởng Ban Tổ Chức được LS Nguyễn Hoàng Dũng trực tiếp dịch ra tiếng Anh để một số quan khách ngoại quốc và các em nhỏ hiểu được ý nghĩa buổi lễ.
Trong dịp này, Ban tổ chức cũng trao tặng đại diện Toyota Place là nhà bảo trợ chính một tấm placque Tri Ân, và nhận bằng Tưởng Lục của một số dân cử.
Giáo sư Tiến Sĩ Nguyễn Thị Huê được mời phát biểu, bà ca ngợi việc tổ chức Giỗ Tổ của Hội Cao Niên Á Mỹ phối hợp với trường Văn Nghệ Việt Cầm là một việc làm nói lên tinh thần đạo nghĩa và nhân bản của người Việt Nam, đồng thời cũng để nhắc nhở con cháu chúng ta “Cây có cội, nước có nguồn” để muôn đời nối tiếp, con cháu biết gìn giữ giang sơn gấm vóc do Tổ Tiên đã gây dựng và để lại.
Sau cùng là chương trình văn nghệ rất đặc sắc do nhiều ca nghệ sĩ như Anh Dũng, Lan Ngọc, Trang Thanh Lan, Nhật Khánh, Triệu Mỹ Ngân, Tiến Dũng, Mai Thanh Thúy, Vĩnh Khang, Thúy Hằng, Nhóm Quan Họ Bắc Ninh, CLB Tình Nghệ Sĩ và Ban Văn Nghệ Việt Cầm trình diễn. Kết thúc với trích đoạn vở tuồng “Thái Hậu Dương Vân Nga” do Thúy Hằng trình diễn với sự hướng dẫn cũa vũ sư Đình Luân.
Một đồng hương có mặt trong buổi lễ nói với chúng tôi, “Thật là tuyệt vời, không biết phải dùng lời nào để khen ban tổ chức cho xứng đáng với việc tổ chức Giỗ Tổ ngày hôm nay.”
Hội Cao Niên Á Mỹ được thành lập 24 năm qua để phục vụ về văn hóa xã hội cho người cao niên. Hội đã tiên khởi đề xướng việc Giỗ Tổ hàng năm và chính Hội cũng đã đưa việc Giỗ Tổ trong 20 năm vừa qua, Hội đã tổ chức chích ngừa cảm cúm cho hơn 20,000 người, hàng tháng tổ chức khám bệnh miễn phí, hàng ngày có lớp dạy ESL, thi quốc tịch Mỹ, dạy keyboard, dạy hát và khiêu vũ cho người cao tuổi, cắt tóc miễn phí, hàng tháng phát thực phẩm do cơ quan Food Bank bảo trợ.
Tuy cố gắng thực hiện nhiều sinh hoạt như trên nhưng Hội Cao Niên Á Mỹ không nhận được sự hỗ trợ của cơ quan chính phủ cũng như từ thành phố mà chỉ nhờ sự đóng góp của một số mạnh thường quân, các nhà bảo trợ. Hội luôn cố gắng duy trì việc tổ chức Ngày giỗ Quốc Tổ Hùng Vương mỗi năm một trang trọng hơn, và mong sau này sẽ là ngày Quốc Lễ của cả dân tộc,
Hội Cao Niên Á Mỹ do bà Từ Dung sáng lập và điều hành nhiều năm. Hiện nay ông Vũ Huy Tân là Hội Trưởng, và bà Từ Dung giữ vai trò cố vấn.
Xin liên lạc: (714) 330-2118 - (714) 890-9786 - (714) 468-9944

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT