Thể Thao

Đằng sau chuyện HLV Van Gaal của Manchester United xin được từ chức

Thursday, 28/01/2016 - 07:51:00

Nếu chỉ lo giữ banh, lo phòng thủ cho kín mà không chịu tấn công ráo riết thì làm sao thắng?


Cầu thủ Charlie Austin của Southampton, áo xanh giữa hai áo đỏ, làm bàn thắng vào những phút cuối trong trận Manchester United thua Southampton 0-1.

 

HLV Van Gaal của Manchester United sau trận đội ông thua Southampton 0-1 ngay tại sân nhà của mình.

 

Đằng sau chuyện HLV Van Gaal của Manchester United xin được từ chức

Bài THANH NGUYỄN

Trong một tháng trở lại đây, tính từ sau lễ Giánh Sinh vừa qua, thì HLV Van Gaal đã đặc biệt được đề cập đến đôi ba phen ở mục bóng đá quốc tế này. Lần nói riêng về ông ta là liền ngay sau trận giữa Manchester United với Stoke City mà M.U. thua 0-2 tại sân Britania Stadium của đội Stoke. Mà như vậy là sau bảy trận liên tiếp M.U. không thắng lấy được một trận, chưa nói gì đến sự thể trận thua Stoke là trận thua thứ tư, liền tù tì!

Khỏi phải nói là những ngày sau trận đấu thì ai nấy đểu ngểnh cổ chờ coi xem nhóm chủ nhân của M.U. sẽ cách chức Van Gaal vào lúc nào. Buồn bực từ ngoài sân đấu, rồi về đến hậu trường thì thiếu điều điên người với những câu hỏi của báo chí cứ xoáy vào cái ý là: “Chẳng hay Ông có lo sẽ mất chức hay không?” thì ông HLV người Hòa Lan này lại càng thêm bẳn gắt, tự mình đào thêm cái hố chia rẽ với đám báo chí.

Giá mà ông ta có cái tính hóm hỉnh như ông Klopp người Đức của đội Liverpool thì gặp khi ngài Klopp nổi cáu, thiên hạ vẫn không quên gương mặt rạng rỡ tươi cười của ngài vào những lúc không nổi cáu cho nên người ta vẫn dễ dàng xí xóa. Đằng này ông Van Gaal lại có gương mặt lúc nào cũng khó đăm đăm, cho nên mới lại càng thêm nhiễu sự!

Vậy thì hôm thứ Bảy, sau khi thua đội Southampton 0-1 ngay tại sân nhà Old Trafford của mình thì, kết thúc trận đấu, ông Van Gaal đã thui thủi rời khỏi bìa sân đấu trước những tiếng la ó chế riễu của hàng chục nghìn ủng hộ viên đội nhà của họ!

Ngày hôm sau thì hẳn nhiên là báo chí lại thêm một phen đoán già đoán non. “Chừng nào đây?” “Chừng nào ông này sẽ lãnh cái búa đây?” Kiểu như thế!

Không những đề tài như vậy thì báo giới về bóng đá ở một cái nước mê bóng đá nhất hạng thế giới sẽ lấy gì để mà sống? Vì chưa biết trời trăng gì cho thật cụ thể cho nên các nhà báo bên Anh chỉ có thể đưa những tin thuộc diện “Nghe đâu như là…”! Cho đến ngày thứ Hai 25 thì hết còn tin tức thuộc loại đoán mò. Tin tức được kiểm chứng là liền sau khi Manchester United thua Southampton, ông Van Gaal không còn bẳn gắt với báo chí nữa mà nhìn nhận là mình đã phụ lòng giới ủng hộ viên đội nhà. Rằng ông tự nhận thấy mình không làm tròn được chức năng của mình. Rằng: “Tôi có bị các fans người ta chê bai thì cũng là phải rồi”!

Hôm thứ Bảy thì báo chí chỉ biết đến đấy vì do chính ông tự mình nói ra. Sau đó thì ông vượt biển Manche, trở về nhà bên Hòa Lan nhân dịp sinh nhật đứa con gái. Thế rồi qua thứ Hai thì báo chí biết thêm được hai điều. Điều thứ nhất là trong ngày thứ Bảy, trước khi trở về Hòa Lan thì ông Van Gaal đã đạo đạt ý nguyện lên chủ tịch của câu lạc bộ bóng đá M.U. là xin được từ chức.

Đứng đầu M.U. là hai ông với cương vị cùng là chủ tịch. Ed Woodward là một, còn ông kia là Joe Glazer, nhà kinh doanh người Mỹ cũng là chủ nhân của một số đội banh bầu dục football của Mỹ. Một ông có tiền, còn một ông ngồi tại Manchester bên Anh để quản lý đội bóng dưới quyền mình. Ông Woodward không muốn “thay ngựa giữa giòng” vì đằng nào cũng đang giữa mùa bóng và mỗi đội của Premier League còn đấu chừng mười lăm trận nữa.

Bởi thế mà ông Woodward cần thời gian để suy nghĩ cho thật kỹ. Ông ta khuyên ông Van Gaal nên về bàn kỹ việc đó với gia đình đi đã, rồi khi trở lại đôi bên sẽ “chuyện trò với nhau kỹ lưỡng hơn”! Ông van Gaal đi rồi thì ông Woodward bèn đi “thăm dân cho biết sự tình”, tức là ghé thăm đội ngũ của M.U. để lấy ý kiến xem họ “nghĩ sao về huấn luyện viên của mình”.

Có tờ báo bên Anh chỉ tường thật đến đó rồi thôi. Có tờ, chả biết chính xác đến đâu, viết thêm là ý các cầu thủ của M.U. có vẻ không mấy ăn ý với ông người Hòa Lan của mình! Và vì ông Van Gaal chưa trở về lại cho nên ai nấy đều cho rằng gì thì gì, nếu trận vào ngày thứ Sáu tới đây giữa Manchester United với đội Derby County của vòng loại giải FA Cup mà M.U. lại hòa hay thua nữa thì chắc chắn ấy sẽ là ngày cuối giữa duyên nợ của ông Van Gaal với đội M.U.

Tại sao ngay cả hòa mà cũng không xong? Là bởi M.U. hiện đứng hạng 5 trong Premier League trong khi Derby County cũng đứng hạng 5 nhưng là thuộc nhóm câu lạc bộ bóng đá dưới Premier League. Cái ý là đấu đến nước đó mà không thắng nổi nữa thì kể như là vãn hát! Nhưng nếu vậy thì hình như số phận ông người Hòa Lan nnày vẫn chưa đến nỗi nào! Là bởi cũng trong ngày thứ Hai 25/1 này thì ở sân Turf Moor của đội Burnley tại Lancashire đã có trận trong nhóm hạng Hai, dưới Premier league, giữa Burnley, hạng 4 của nhóm này, với Derby County đứng hạng 5. Xem trận đấu thì đấy Derby đấu cũng sắc xảo lắm chứ không phải cứ thuộc nhóm hạng dưới là kém nhóm hạng trên như xe 130 mã lực so với loại 300 mã lực trở lên.

Chỉ có điều mà thứ Sáu tới đây Derby đụng trận với M.U. rồi cứ cái thói bất cẩn như hôm nay thì sau đó thể nào cũng được ông Van Gaal mời đi dự bữa nhậu đích đáng. Là bởi Derby thua Burnley 1-4 với bàn thua đầu tiên do cầu thủ đội mình đánh đầu để đỡ banh nhưng banh lại bay vào chính lưới mình. Rồi hai bàn thua liên tiếp sau đó là do cầu thủ mình cứ nhất định ngáng cẳng người ta trong cấm địa cho nên bị penalty. Để rồi bàn thua thứ tư cũng lại do cầu thủ đội mình dạng chân ra chận banh thế nào mà giúp trái banh có đà để bay vòng cầu vào lưới mình trong khi thủ môn đang lo chạy ra để cản!

Nhưng cốt lõi của vấn đề với ông HLV Van Gaal là gì?

Là như sau: Ông ta chủ trương cho đội cố giữ cho được banh, rồi kế đó phải phòng thủ cho kín trước khi tính chuyện gì khác! Là HLV kỳ cựu thì chả cần phải đợi dân tay mơ nào khác đưa ý kiến kiểu như: “Nếu chỉ lo giữ banh, lo phòng thủ cho kín mà không chịu tấn công ráo riết thì làm sao thắng?”

Mà từ trước tháng 7 năm 2014 là năm ông Van Gaal về làm HLV cho M.U. thì cái lối đá của đội này dưới các ông HLV trước là chủ về tấn công. Nhưng ấy là “chuyện xưa”, chuyện thời trước! Thời thế thay đổi, các đội trong Premier League không phải cứ thế mà bất di bất dịch! Khẩu hiệu mà cái đán “fans” của M.U. cứ hò hét trong những trận M.U. trên đà thua ngoài sân là “Attack! Attack!”

Họ cố hét to để cho ông Van Gaal nghe thấy và biết là họ muốn đội ông phải đấu như thế đấy! Ai có lý? Nếu các “fans” có lý thì phải chăng nên dẹp bỏ hết các ông huấn luyện viên, để cho bọn họ dìu dắt các đội banh cho được việc!

Mà thế nào là “tấn công” trong bóng đá? Cựu cầu thủ Zidane người Pháp, nổi tiếng một thời trên sân cỏ, nay là huấn luyện viên đội Real Madrid chủ trương giữ banh cho bằng được, chuyền ngắn gọn, nhắm phần sân của địch, rồi khi tấn công thì phải đưa lên đủ quân số để áp đảo và có đủ hậu thuẫn giúp cánh tiền đạo làm bàn, nhưng nếu không có banh trong chân thì cả tiền đạo cũng phải lo quay lui để tăng cường hậu tuyến”!

Ông Van Gaal đâu có chủ trương gì khác hơn? Nhưng ông ta, hay bất cứ một huấn luyện viên nào, cũng đâu có ra sân mà đá? Đám cầu thủ họ đá! Thế rồi đội nào mà chả có huấn luyện viên? Đội nào mà chả có người hay người kém so với những đội khác? Mình chưa kịp tấn công mà người ta đã “ra chân” trước, rồi người ta cũng lại linh hoạt hơn mình, giỏi dang hơn mình khiến mình thua thì nhìn đi ngó lại, không do tài thao lược của mỗi đội thì là do gì?

Khi đội Chelsea, đương kim vô địch của Premier League cứ thế mà thua liên miên mấy tháng trước đây thì một cầu thủ thuộc hạng đắt tiền nhất của Chelsea không quy lỗi cho HLV Mourinho mà nói: “Lỗi tại những người như tôi; một khi mình ăn lương lớn thì phải đấu sao cho ra một cầu thủ ăn lương lớn”!

Tiền đạo Wayne Rooney của Manchester United là một trong những cầu thủ có mức lương cao nhất thế giới; cả một chục trận liền mấy tháng trước đây không hề làm được bàn nào. Ví dụ trong muôn một! Có điều là khi một đội cứ vậy mà không đạt được nguyện vọng của các “fans” thì tiện nhất là trăm dâu cứ việc đổ vào đầu huấn luyện viên cho gọn nhẹ!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT