Công viên không chỉ là nơi chạy bộ, hay đi tập thể dục lý tưởng vì có lối đi xung quanh hồ rất mát mẻ, đây còn là nơi tổ chức những buổi ăn, sinh hoạt gia đình bạn bè vào những ngày cuối tuần. Trong các dịp lễ thì số lượng khách đến rất đông.
Khanh Vy/Viễn Đông
Công viên Alondra là một trong những công viên đẹp, được nhiều người ở vùng South Bay Los Angeles biết đến, nằm trên đường Redondo Beach, sau lưng trường El Camino College rất nổi tiếng trong vùng. Ngoài ra, cạnh công viên có một sân golf nổi tiếng. Nơi này có 2 công viên nhỏ dành cho trẻ em vui chơi vào những ngày nghỉ lễ hay buổi chiều.
Người chơi nhạc ngoài công viên - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông
Công viên Alondra khá rộng với một hồ nước lớn và một đảo nhỏ nằm ở giữa được nối liền bởi một cây cầu xi măng. Trong cái “ốc đảo” này có rất nhiều cây thông cổ thụ. Buổi chiều tối, trên những tàng cây là nơi cư trú của nhiều loài chim cồng cộc, vịt trời, cò… Công viên không chỉ là nơi chạy bộ, hay đi tập thể dục lý tưởng vì có lối đi xung quanh hồ rất mát mẻ, đây còn là nơi tổ chức những buổi ăn, sinh hoạt gia đình bạn bè vào những ngày cuối tuần. Trong các dịp lễ thì số lượng khách đến rất đông.
Nô đùa với chim vịt - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông
Vào buổi chiều, như một thói quen, nhiều người mang thức ăn đến cho chim ăn. Có người thì mang bánh, có người mang hạt, có người mang rau cải, có người mang bánh mì… Từng đàn chim bồ câu, hải âu, vịt trời, vịt nước… tranh nhau ăn mồi. Có nhiều kiểu cho chim ăn khác nhau. Có người cho thức ăn trên bãi đất, có người cho thức ăn lên bãi cỏ, có người lại thích thả xuống nước… Đặc biệt có người thích liệng thức ăn lên trên không, để xem những pha bay lượn bắt mồi tranh giành nhau của loài chim hải âu. Nhiều nhiếp ảnh gia cũng thường đến đây để chụp những cảnh về các loài chim ăn mồi hay âu yếm.
Thường đến đây chắc hẳn sẽ có nhiều người gặp một cụ già tóc trắng. Cụ chuyên để hạt đậu trong túi áo của mình và lũ chim bồ câu mạnh dạn đậu trên tay cụ để ăn hạt. Có lúc cả mấy con đứng trên tay ông mà không sợ. Còn một cụ già khác thì đút cho từng con vịt ăn.
Câu cá ở hồ - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông
Ngồi những ghế đá nhìn cảnh chim ăn mồi, người ta cũng có thể chứng kiến nhiều người dẫn chó kiểng đi dạo, như thể trình diễn thời trang của chó vậy. Cũng có nhiều người thích vào đây câu cá, rất lý tưởng mà không cần đi xa ra hồ hay biển. Hoặc chỉ ngồi chơi, ngắm cảnh mây trời mênh mông.
Trẻ nhỏ thích xem chim bơi dưới hồ - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông
Ngồi trên xe đút bánh ngọt cho chim, vịt ăn - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông
Vịt tranh giành mồi dưới nước - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông
Một con vịt vươn cao cổ lấy thức ăn - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông
Cho chim ăn trên sàn xi măng - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông
Trẻ nhỏ nô đùa với vịt - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông
Nhiếp ảnh gia chụp ảnh chim trong công viên - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông
Hoàng hôn buông xuống hồ - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông
Chạy bộ thể dục - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông
Chim hải âu giành mồi - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông
Thiên nga một chân - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông
Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.
Công viên Alondra là một trong những công viên đẹp, được nhiều người ở vùng South Bay Los Angeles biết đến, nằm trên đường Redondo Beach, sau lưng trường El Camino College rất nổi tiếng trong vùng. Ngoài ra, cạnh công viên có một sân golf nổi tiếng. Nơi này có 2 công viên nhỏ dành cho trẻ em vui chơi vào những ngày nghỉ lễ hay buổi chiều.
Người chơi nhạc ngoài công viên - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông
Công viên Alondra khá rộng với một hồ nước lớn và một đảo nhỏ nằm ở giữa được nối liền bởi một cây cầu xi măng. Trong cái “ốc đảo” này có rất nhiều cây thông cổ thụ. Buổi chiều tối, trên những tàng cây là nơi cư trú của nhiều loài chim cồng cộc, vịt trời, cò… Công viên không chỉ là nơi chạy bộ, hay đi tập thể dục lý tưởng vì có lối đi xung quanh hồ rất mát mẻ, đây còn là nơi tổ chức những buổi ăn, sinh hoạt gia đình bạn bè vào những ngày cuối tuần. Trong các dịp lễ thì số lượng khách đến rất đông.
Nô đùa với chim vịt - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông
Vào buổi chiều, như một thói quen, nhiều người mang thức ăn đến cho chim ăn. Có người thì mang bánh, có người mang hạt, có người mang rau cải, có người mang bánh mì… Từng đàn chim bồ câu, hải âu, vịt trời, vịt nước… tranh nhau ăn mồi. Có nhiều kiểu cho chim ăn khác nhau. Có người cho thức ăn trên bãi đất, có người cho thức ăn lên bãi cỏ, có người lại thích thả xuống nước… Đặc biệt có người thích liệng thức ăn lên trên không, để xem những pha bay lượn bắt mồi tranh giành nhau của loài chim hải âu. Nhiều nhiếp ảnh gia cũng thường đến đây để chụp những cảnh về các loài chim ăn mồi hay âu yếm.
Thường đến đây chắc hẳn sẽ có nhiều người gặp một cụ già tóc trắng. Cụ chuyên để hạt đậu trong túi áo của mình và lũ chim bồ câu mạnh dạn đậu trên tay cụ để ăn hạt. Có lúc cả mấy con đứng trên tay ông mà không sợ. Còn một cụ già khác thì đút cho từng con vịt ăn.
Câu cá ở hồ - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông
Ngồi những ghế đá nhìn cảnh chim ăn mồi, người ta cũng có thể chứng kiến nhiều người dẫn chó kiểng đi dạo, như thể trình diễn thời trang của chó vậy. Cũng có nhiều người thích vào đây câu cá, rất lý tưởng mà không cần đi xa ra hồ hay biển. Hoặc chỉ ngồi chơi, ngắm cảnh mây trời mênh mông.
Trẻ nhỏ thích xem chim bơi dưới hồ - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông
Ngồi trên xe đút bánh ngọt cho chim, vịt ăn - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông
Vịt tranh giành mồi dưới nước - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông
Một con vịt vươn cao cổ lấy thức ăn - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông
Cho chim ăn trên sàn xi măng - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông
Trẻ nhỏ nô đùa với vịt - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông
Nhiếp ảnh gia chụp ảnh chim trong công viên - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông
Hoàng hôn buông xuống hồ - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông
Chạy bộ thể dục - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông
Chim hải âu giành mồi - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông
Thiên nga một chân - ảnh: Khanh Vy/Viễn Đông
Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Rockall Island, hòn đảo nằm giữa Đại Tây Dương, nơi hoang vắng và tuyệt vọng nhất thế giới
Rockall là một hòn đảo đá rất nhỏ, với khoảng không gian rộng chừng 570 mét vuông, không có người ở, xa xôi với đại lục châu Âu, ở Bắc ...
Đất Nước Sanh-Ga-Po - Singapore - và những điều tồi tệ
Cha mạ ơi cái gì mà kiếm miếng rác đỏ con mắt không ra. Một đất nước láng o như vại thì những ngành nghề như móc bọc, ve chai, ...
Tại sao California là lựa chọn hàng đầu cho lễ kỷ niệm Giáng sinh
Mặc dù California có thể không gợi lên ngay lập tức hình ảnh về một Giáng sinh đầy tuyết truyền thống, nhưng phong cảnh đa dạng và truyền thống nghỉ ...