Thế Giới

Dự luật Nhân Quyền thông qua ủy ban, một ngày sau khi phái đoàn Việt gặp Quốc Hội Hoa Kỳ

Vanessa White/Viễn Đông (tường trình từ Washington Wednesday, 07/03/2012 - 08:07:48

Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện thông qua dự luật HR 1410, tức Đạo Luật Nhân Quyền Việt Nam.

Vanessa White/Viễn Đông
tường trình từ Washington DC


Ngày 6-3-2012, hàng trăm người xuống tầng hầm của tòa nhà văn phòng Hạ Viện Rayburn, tìm sự chỉ dẫn của những người hướng dẫn phái đoàn về việc gặp gỡ các thành viên của Quốc Hội. Có trên 200 người tham dự, tạo trở ngại trong việc tìm chỗ cho tất cả mọi người - ảnh: Vanessa White/Viễn Đông

WASHINGTON D.C. – Cách một ngày sau khi khoảng 700 người Mỹ gốc Việt lên tiếng bênh vực ủng hộ cho nhân quyền tại trụ sở Quốc Hội Hoa Kỳ, thì một ủy ban Quốc Hội đã thông qua dự luật tiếp tục đẩy mạnh nhân quyền tại Việt Nam.
Vào hôm 7-3-2012, Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện thông qua dự luật HR 1410, tức Đạo Luật Nhân Quyền Việt Nam. Luật này nghiêm cấm gia tăng những khoản viện trợ không liên quan tới mục đích nhân đạo, dành cho Việt Nam, nếu Việt Nam không chịu cải thiện thành tích nhân quyền của mình, bằng cách phóng thích các tù nhân chính trị và tôn giáo.
Một bản thông cáo báo chí, loan báo cuộc biểu quyết bằng miệng này, đã trích dẫn lại lời của Dân Biểu Ed Royce, thành viên cao cấp của Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện: “Đạo Luật Nhân Quyền Việt Nam là một nguồn khởi hứng cho những nhà bất đồng chính kiến dũng cảm trong nước Việt Nam, giữa lúc họ tiếp tục bị Hà Nội đàn áp một cách tàn bạo. Hoa Kỳ phải tiếp tục lên tiếng, giống như Ủy Ban Ngoại Giao làm ngày hôm nay”.
“Im lặng không phải là một sự lựa chọn”.
Từ hôm 4 đến 6-3-2012, hàng trăm người Mỹ gốc Việt, là những người giúp thúc đẩy cho dự luật ấy được thông qua, đã chứng minh cho quan điểm của những vị dân biểu thường xuyên lên tiếng về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam như Ed Royce và Loretta Sanchez.


Khi chuyện gặp gỡ dưới tầng hầm gặp trở ngại, phái đoàn sử dụng quán ăn nhưng cũng vẫn
không đủ chỗ, vẫn còn người đứng tràn ra ngoài hàng lang của tòa nhà Rayburn
ngày 6-3-2012 - ảnh: Vanessa White/Viễn Đông

Sau cuộc họp vào hôm 5-3-2012 tại Tòa Bạch Ốc, mà nhật báo Viễn Đông có đưa tin vào hôm 6-3-2012, một số người trong nhóm đại biểu đã lấy làm thất vọng về chiều hướng của cuộc gặp gỡ ấy. Họ nghĩ rằng những điều trong bản thỉnh nguyện đáng lý được đề cập tới nhiều hơn nữa, trong khi phần lớn tiêu điểm chú ý lúc ban đầu đều tập trung vào hàng ngũ lãnh đạo giới trẻ.
Cuộc họp này đã được thu xếp giữa Tòa Bạch Ốc và những người Mỹ gốc Việt trên toàn quốc Hoa Kỳ. Những người này tới đệ trình cho chính phủ Tổng Thống Obama một bản in của bức thỉnh nguyện thư trên mạng Internet, trình bày những nỗi quan ngại của họ liên quan tới những vấn đề nhân quyền và mậu dịch với Việt Nam.


Người đứng chờ trong quán ăn trong khi đợi nghe hướng dẫn của những người
trưởng đoàn ở tòa nhà Rayburn ngày 6-3-2012 - ảnh: Vanessa White/Viễn Đông

Căn cứ theo bản thỉnh nguyện, trong đó thu thập được hơn 140.000 chữ ký tính đến chiều ngày 7-3, chính phủ Obama được kêu gọi hãy tạo lập một thế cân bằng cho những vấn đề nhân quyền, trong những cuộc thảo luận với Việt Nam, trước khi tiếp tục tăng cường quan hệ mậu dịch giữa hai quốc gia, thông qua thỏa thuận Hợp Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Quy Chế Ưu Đãi Thuế Quan Phổ Cập (GSP).
Một số đại biểu đã cảm thấy bị tổn thương, sau khi đã dành nhiều thì giờ, công sức và tiền bạc chi ra cho việc di chuyển và ăn uống, trong thời gian họ lưu lại ở Washington. Một số đại biểu cho biết thêm rằng có những người cao niên đứng ở phía bên ngoài giữa tiết trời giá rét, ủng hộ cho nhóm đang họp bên trong Tòa Bạch Ốc, trong khi đó những người trẻ tuổi đang có mặt ở bên trong, cổ võ cho các tổ chức.
Tuy nhiên, bất cứ một nỗi thất vọng nào, mà họ cảm thấy sau chuyến viếng thăm Tòa Bạch Ốc, dường như cũng đều được sử dụng để thúc đẩy phái đoàn tiến bước tiếp tục đi tới vào hôm 6-3-2012, khi có hơn 200 người Mỹ gốc Việt đến gặp các thành viên Quốc Hội, để ủng hộ cổ vũ cho luật lệ về nhân quyền.
Trong vòng hai tiếng đồng hồ, trước khi thực sự gặp gỡ các thành viên Quốc Hội, nhóm người đại diện này trở nên bối rối, không biết chắc chắn là những nhóm nhỏ nào sẽ gặp gỡ những thành viên nào của Quốc Hội. Sau đó, nhật báo Viễn Đông biết được rằng tình trạng này phát xuất từ chuyện có quá đông người đổ xô đến Washington D.C., trong lúc người ta dự đoán chỉ có chừng 200-300 người mà thôi, thế nhưng ước tính có 700 người xuất hiện.


Tiệc tiếp tân ngày 6-3-2012 được dời ra sân bên ngoài tòa nhà Rayburn sau khi không
còn đủ chỗ bên trong - ảnh: Vanessa White/Viễn Đông

Dù thế nào đi nữa, người ta vẫn gặp các nghị sĩ Quốc Hội, trong số những người tới gặp, có một số bậc cao niên đã đi trên những chặng đường dài nằm giữa các tòa nhà, chỉ nhằm mục đích cổ vũ cho luật lệ về nhân quyền với tất cả nhiệt huyết. Có những người bật khóc lên, khi nghe một số người chia sẻ những câu chuyện riêng của họ về những vụ đối xử không công bằng tại Việt Nam.
Khả năng của nhóm này, trong việc dùng nỗi khó nhọc của mình để theo đuổi hành động tích cực, chỉ mới ở giai đoạn khởi sự mà thôi, theo lời các vị đại biểu cho biết. Lòng nhiệt huyết bừng lên nơi họ trong chuyến đi này cũng đủ sức gây cảm hứng để cho họ tiếp tục những nỗ lực của mình, trong việc tranh đấu ủng hộ cho nhân quyền tại Việt Nam. - (VW)

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT