Người Việt Khắp Nơi

Dược sĩ họ Trần đổ tội mê đánh bài trong vụ gian lận Medicaid lớn nhất Nebraska

Thursday, 01/10/2015 - 08:54:05

Nhiều hóa đơn đã điền tên của trẻ em, con của các khách hàng đến tiệm thuốc Tran Pharmacy. Trong một trường hợp điển hình, ông Scott Trần điền tên ba anh em trong một gia đình chỉ ba ngày sau khi mẹ của ba em này đến tiệm của ông để mua thuốc vào năm 2009.

Horseshoe Casino, một trong hai sòng bài mà ông Scott Trần thường ghé kể từ năm 2006.


LINCOLN - Trước tòa vào ngày thứ Ba vừa qua, một dược sĩ đã khóc trong lúc nhận tội gian lận chương trình trợ cấp y tế. Ông Scott Trần, 44 tuổi, đã nhìn nhận tội gian lận Medicaid của tiểu bang Nebraska với tổng số tiền lên tới $14.4 triệu Mỹ kim. Đây là số tiền bị lấy một cách bất hợp pháp lớn nhất trong chương trình Medicaid của tiểu bang này.
Theo Văn Phòng Biện Lý, ông Scott Trần là chủ nhân của tiệm Tran Pharmacy ở địa chỉ số 2655 S. 70th St.. Hồ sơ truy tố cho biết ông đã điền hàng trăm đơn cung cấp thuốc TOBI, tên viết tắt của tobramycin, một hợp chất dùng cho máy thở của người bị bệnh xơ nang (cystic fibrosis). Ông đã dùng tên tuổi của các con của bệnh nhân đến mua thuốc để điền vào hóa đơn thanh toán tiền nong với cơ quan Medicaid.
Dược sĩ họ Trần này sống tại Omaha. Trong một phiên tòa sẽ diễn ra vào tháng Giêng 2016, ông có thể bị một bản án lên tới 10 năm tù và sẽ bị giam trong nhà tù liên bang. Đây là một bản án được thương lượng giữa các luật sư và công tố viên.
Ông Alan Everett, Phụ Tá Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ, cho biết ông sẽ xóa bỏ 17 cáo trạng khác đối với ông Scott Trần, để trao đổi cho việc ông Scott nhận một tội gian lận chương trình trợ cấp y tế.
Ông cũng đồng ý bồi hoàn lại số tiền cho chính phủ với con số chính xác là $14,430,059.17 Mỹ kim. Tiền bồi thường này sẽ lấy từ các tài sản và tiền mặt của ông, kể cả nhà và xe.
Công tố viên Alan Everett nói với báo chí bên ngoài tòa án hôm thứ Ba, 29 tháng Chín, 2015, rằng hiện nay chính phủ chỉ có thể lấy lại gần $3 triệu từ tiền bán nhà, tiền bán tiệm thuốc tây ở Lincoln, tiền trong các trương mục ngân hàng, cổ phiếu và tiền bảo hiểm nhân thọ, v.v.
Khi được hỏi về tầm mức của vụ gian lận, ông nói, “Đây là vụ gian lận chương trình y tế lớn nhất mà tôi được biết tại Nebraska."
Luật sư Clarence Mock nói rằng ông Scott Trần không dùng tiền gian lận để sống một cuộc đời vương giả, giàu sang, mà vì ông bị nghiện cờ bạc. Luật sư này nói, “Tất cả hành động của ông Scott Trần đã bắt nguồn từ tật mê đánh bài mà ông không thể nào cưỡng lại sự sai khiến của nó.”
Luật sư cũng cho biết sự bồi thường chỉ là bước đầu. Ông Scott Trần còn phải đương đầu với những vấn đề liên quan đến thuế má.
Ông cũng có thể bị cấm hành nghề dược sĩ vĩnh viễn. Đây là điều mà nữ Thẩm Phán Liên Bang Cheryl Zwart có nhắc tới trước khi nhận tuyên bố thú tội của ông Trần.
Bà thẩm phán nói với ông Scott Trần, “Trong một nghề chuyên nghiệp như của ông, việc hành nghề là một vấn đề rất quan trọng . Ông có hiểu điều đó không?”
“Thưa bà, tôi hiểu,” ông đáp.
“Vậy ông có sẵn sàng nhận tội không?” bà hỏi.
Ông Scott Trần đã cố gắng kìm hãm những dòng nước mắt và nói “Yes” để nhận tội.
Hoạt động gian lận của ông bị phơi bày trước ánh sáng vào đầu tháng Tư năm nay, sau khi ông bị bắt và bị truy tố với 18 cáo trạng gian lận y tế, dựa trên đơn khỏi tố của ông Michael Maseth, một viên chức FBI làm việc tại Lincoln.
Viên chức này nói rằng ông Scott Trần đã nạp 399 hóa đơn xin trả tiền mua TOBI trong khoảng thời gian từ tháng Năm 2009 đến tháng Hai 2015. Trên hàng trăm hóa đơn này, ông đã điền tên viết tắt của sáu bác sĩ viết toa thuốc trong vùng Lincoln. Cuộc điều tra cho thấy các bác sĩ đã không viết những toa thuốc.
Vào thời điểm đó, một số hóa đơn gởi cho Medicaid đã có tổng số tiền $2,476,402, với hơn phân nửa được ghi tên của một bác sĩ duy nhất, và bác sĩ này đã nói chuyện với các điều tra viên trong tháng Ba. Bác sĩ đã bác bỏ sự việc viết toa mua TOBI cho bảy trẻ em mặc dù tên của bác sĩ được ghi trên 185 hóa đơn.
Nhiều hóa đơn đã điền tên của trẻ em, con của các khách hàng đến tiệm thuốc Tran Pharmacy. Trong một trường hợp điển hình, ông Scott Trần điền tên ba anh em trong một gia đình chỉ ba ngày sau khi mẹ của ba em này đến tiệm của ông để mua thuốc vào năm 2009.

Trong cuộc điều tra, FBI khám phá ông Scott Trần đã từng tiêu pha hơn $11 triệu kể từ năm 2006 tại hai sòng bài Harrah's và Horseshoe Casino ở thị xã Council Bluffs. Có những lúc ông được phép đặt tiền lên tới $20,000 trong một ván bài xì lát (blackjack).

Chỉ từ 1 tháng 12 đến 27 tháng Hai vừa qua, dược sĩ này đã chơi hơn $800,000 tại hai sòng bài nói trên.
Nói với báo chí trên ngoài tòa án, luật sư Mock nói rằng đây là một vụ án rất đáng buồn, vì nhiều người chưa hiểu rỏ sự tai hại tàn khốc của tật nghiện cờ bạc.

Ông nói, “Chúng ta chỉ biết một điều là bệnh này là bệnh có thật.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT