Thể Thao

Ecuador và Mexico kéo nhau lên L.A. để đấu trận thân hữu

Tuesday, 31/03/2015 - 12:30:44

Trong khi đó thì bên miền Đông người ta đã theo nhau đi tim Messi ở sân FedEx Field tại Maryland để xin chữ ký Messi vì có trận gao hữu giữa Argentina với El Salvador. Chỉ có điều là phía bên đó mọi vệc không êm xuôi như ở Los Angeles!

Bài THANH NGUYỄN

LOS ANGELES - Chiều Chủ Nhật 28/3 những ai không nghĩ gì đến chuyện bóng đá mà có việc phải lái xe trên hai nhánh xa lộ Santa Monica Freeway -tức là 10 West- ở đoạn giao điểm của nó với xa lộ San Pedro Freeway -tức 110 South- trong vùng phía Tây của Los Angeles, thì đã có thể lấy làm lạ tại sao lại có chuyện kẹt dữ tợn như vậy. Nếu tìm cách chạy vào đường trong, nghĩ là sẽ có cách “thoát thân,” thì lại càng kẹt nữa, vì như vậy thức là chui ngay vào hang ổ của cái L.A. Coliseum, tức là sân vận động của tiểu bang California lẫn Hạt Los Angles và thành phố Los Angeles. Một cái sân đấu khổng lồ có thể chứa trên 93,000 khán giả, mà hôm nay được dùng làm sân bóng cho hai đội Ecuador và Mexico từ tuốt dưới phía Nam kéo lên đấu trận thân hữu.

Javier Hernandez-Chicharito sau khi làm bàn thắng cho đội Mexico chiều Chủ Nhật vừa qua.



Trong khi đó thì bên miền Đông người ta đã theo nhau đi tim Messi ở sân FedEx Field tại Maryland để xin chữ ký Messi vì có trận gao hữu giữa Argentina với El Salvador. Chỉ có điều là phía bên đó mọi vệc không êm xuôi như ở Los Angeles!
Trước hết là Messi không đấu được vì bị thương nơi chân. Rồi đến khi cử quốc thiều hai nước thì người ta lại cho phát quốc thiều không phải của El Salvador khiến các cầu thủ El Salvador điên tiết lên vì cho là xứ này coi thường nước họ! Có thể vì vậy mà kết cuộc trận đấu do bực tức trong mình khiến họ thua Argentina 2 bàn trắng chăng?
Riêng ở trận giữa Mexico với Ecuador tại Los Angeles thì chả có ai phải giận gì ai hết. Trong khi bên miền Đông rét mướt co ro thì ở đây thời tiết trong khoảng trên 80 độ F, vùa hợp với dân Nam Cali vừa hợp với cầu thủ Mexico và Ecuador cũng như hàng chục nghìn “fans” người gốc Mexico hoặc từ Mexico lái xe lên phía Bắc xem đội nhà giao đấu.
Tất nhiên có cả chục nghìn khán giả bản xứ cũng như các fans gốc Ecuador tại Nam Cali này! Các mặt khán đài có thể chứa trên 93,000 người như đã nói, nhưng loa phóng thanh có lúc cho biết số khán giả hiện diện là trên dưới 90,000 người. Đếm hay không đếm thì nhìn ra tứ phía cũng chỉ thấy người với người chi chít như bầy ong trong tổ.
Các tên tuổi cùng gương mặt cầu thủ Mexico thì dễ nhìn ra hơn các cầu thủ Ecuador. Phía Mexico thì có những tên tuổi rất quen thuộc như Santos, Javier Hernadez - với biệt danh “Chicharito” có nghĩa là “hạt đậu nhỏ” và là cầu thủ đấu cho Real Madrid bên TBN; những tên tuổi như Ochoa – tay thủ môn nổi tiếng trong kỳ World Cup vừa qua nhưng hôm nay nhường chỗ cho đồng đội Corona trước khung thành; hoặc như Guardado – đấu cho Paris Saint Germains bên Pháp; hoặc như Raul Jimenez là cầu thủ của Atletico Madrid bên TBN, v.v..
Phía Ecuador thì dễ nhận ra nhất là Valencia, thường vẫn đấu cho Manchester United bên Anh.
Sân L.A. Coliseum có một cái tháp hình ống, cao ngất trời, trên cùng có ngọn lửa kiểu như vẫn cháy trên các tháp khi có giải Olympics; trời càng về chiều ánh lửa càng rực sáng. Có điều lạ là tiếng reo hò trên bốn phía khán đài nghe rất khác với tiếng reo hò ở các trận bên Âu Châu hay Nam Mỹ; và điều dó chỉ có thể nghe tại chỗ, tận tai thì mới cảm nhận được chứ không cách chi mô tả cho ra nhẽ!
Và trận đấu diễn ra vào lúc 6:30 chiều ngày 28, theo cái kiểu rất không ngờ nếu cứ nghĩ rằng đây chỉ là một trận “thân hữu”! Tốc độ của cả đôi bên phải nói là “như chớp”. Đôi bên cùng giao banh chính xác và thiện nghệ chả thua gì nhau. Giao banh ngắn đoạn hay đường dài cũng đều chính xác ngang ngửa với nhau. Lừa banh, giành banh đều hiệu quả tương đương với nhau. Điều đó cũng chẳng có gì lạ lùng cho lắm bởi theo FIFA thì Mexico đứng hạng 21 và Ecuador đứng hạng 29. Từ đầu đến cuối trận đấu, tốc độ cùng diễn tiến trên sân cỏ giữa đôi bên là người xem cứ thế hướng tầm nhìn của mình từ phải qua trái, từ trái qua phải tương đối đều đặn chả khác gì một quả lắc đồng hồ. Và trận đấu có khuynh hướng càng tăng tốc sau phút thứ 18.
Chuyện gì xảy ra ở phút thứ 18? Ấy là khi banh đang ở cánh trái vùng cấm địa của Ecuador, Đón được quả banh từ đồng đội chuyền ngang qua, Chicharito lừa banh giữa mấy tay hậu vệ của Ecuador và sút từ khoảng cách 25 mét thẳng vào lưới Ecuador!
Tốc độ trận đấu theo đó mà tăng nhanh hơn nữa vì Ecuador cố gỡ và được hàng chục nghìn ủng hộ viên đồng hương trên bốn phía khán đài cổ vũ cho nên đội Mexico càng cố gắng làm thêm một đôi bàn cho chắc ăn. Chỉ có điều là khả năng phòng ngự của đôi bên đều hiệu quả như nhau. Cứ mỗi lần banh đến bên này hay bên kia khung thành là đợt tấn công bị chận lại một cách hữu hiệu. Bởi thế mà số lần đôi bên có thể làm bàn lẽ ra không chỉ ngưng lại ở tỷ số 1-0 cho suốt trận đấu công thêm 3 phút; tuy cơ hội làm bàn của Mexico có phần trội hơn phía Ecuador. Mà đã nói đến đấy thì cũng phải kể đến tài năng của cả hai thủ môn; chứ còn bằng không thì không thể có cái tỷ số ít ỏi như vậy!
Tài năng của thủ môn là cỡ nào? Là cỡ như khi Ecuador được hưởng cú phạt đền vào phút thứ 72 thì thủ môn Corona của Mexico bắt được quả banh do Bolanos của Ecuador sút. Mà Bolanos như vậy là sút hụt 3 quả trước khung thành, kể cả cú phạt đền!
Sau khi để lỡ cơ hội gỡ hòa theo kiểu “chắc ăn” như vậy thì Ecuador càng dồn hết sức lực còn lại để gỡ, nhưng đấu pháp mà theo kiểu nước rút thì banh có đến vùng cấm địa cũng khó đạt kết quã như khi người ta không bị yếu tố thời gian thúc dục.
Kết cuộc thì Mexico vẫn thắng Ecuador 1-0! Tỷ số tuy chẳng bao nhiêu nhưng 90,000 khán giả trong buổi chiều ngày 28/3 ở sân Coliseum tại Los Angeles chắc chắn đã được xem một trận đấu sôi nổi và hào hứng! (tn)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT