Mẹo Vặt

Fathers Day… qua phà?

Vũ Hằng/Viễn Đông Friday, 15/06/2012 - 11:57:29

Hôm nay, Hằng mời các bạn nghe ý kiến từ một phía khác, đó là từ phía người cha, nhân vật chính của ngày lễ sắp tới, để xem “họ” nghĩ gì nhé.

Vũ Hằng/Viễn Đông

Đến hôm nay thì chúng ta chỉ còn có vỏn vẹn một vài ngày ngắn ngủi để chuẩn bị cho Fathers Day. Nếu bạn chưa tính làm gì, hoặc chưa làm được gì cả thì có phải là trễ quá không? Và có phải vì nghĩ rằng đã trễ mà chúng ta cho “qua phà” luôn không? Hôm nay, Hằng mời các bạn nghe ý kiến từ một phía khác, đó là từ phía người cha, nhân vật chính của ngày lễ sắp tới, để xem “họ” nghĩ gì nhé.

Tôi thương các con tôi, và tôi tin rằng tôi là người cha tốt. Có nghĩa là, tôi không bao giờ la mắng chúng, mặc dầu ở cái tuổi 6 và 3, chúng rất dễ thương nhưng cũng ồn ào và quậy phá cả ngày. Tôi không ngần ngại tỏ tình yêu thương, và luôn luôn nói với chúng rằng tôi thương chúng. Tôi bỏ giờ ra để chơi với chúng mỗi ngày. Tôi làm tất cả những gì mà một người cha tốt phải làm. Dĩ nhiên, tôi chưa phải là con người hoàn hảo, nhưng ít nhất là đối với các con, tôi đã cố gắng hết sức tỏ ra là một người cha tốt.
Có điều là… vợ tôi thì chẳng để ý gì cả. Ngày Fathers Day đến rồi, mà cô ấy chẳng buồn nhắc nhở con cái một tiếng, đứa nhỏ chưa biết gì mấy, nhưng đứa lớn 6 tuổi đã hiểu nhiều rồi mà cô ấy chẳng nhắc nó một tiếng. Mà có phải là vì vợ chồng cãi cọ hay xung khắc nên cô ấy giận tôi rồi lờ luôn đâu! Tôi cố gắng dẹp tự ái để nhắc nhở, nhưng cô ấy lại dửng dưng trả lời, “Tưởng gì! Bộ quan trọng lắm sao”. Có chứ, quan trọng đối với tôi chứ sao không. Tôi mong muốn cô ấy nói với các con một câu về ngày Fathers Day, và nói các con ít nhất là đến hug tôi một cái cũng được.
Tôi đã nói với vợ rồi, không biết có nên nói lại lần nữa không… Hay cứ để cho qua luôn?
Bây giờ tôi cảm thấy buồn lắm. Về phần các con tôi, chúng mất đi một cơ hội biểu lộ lòng thương mến. Nhưng nếu tôi cứ nói mãi thì kỳ, làm như tôi là cha mà đòi hỏi các con tôi thế này thế nọ. Không phải là đòi hỏi, nhưng trong khi cả thế giới mừng ngày Fathers Day còn tôi chỉ ước mong một chút quan tâm của các con mà không được thì thật là bất hạnh… Tôi có phải nói thêm với vợ tôi không? Hay bỏ cho qua luôn? Tôi phải làm gì bây giờ?

Trên đây là một câu chuyện thực 100%, do một bạn đọc gửi đến cho Hằng trong mấy ngày qua. Xem ra anh ta có vẻ sốt ruột lắm, vì Fathers Day đã đến chân rồi. Nếu có thể làm được gì để giúp cho người cha đó thì lời đầu tiên em muốn nói với những người vợ. Cổ nhân mình có câu, “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” là muốn nhấn mạnh tới vai trò của người phụ nữ trong gia đình. Cuộc sống có rất nhiều điều chúng ta cần dạy cho con cái, sợ rằng nói bao nhiêu cũng chẳng đủ. Nhưng điều quan trọng nhất là giúp chúng trưởng thành, giúp chúng tự ý thức, rồi chúng sẽ tự phân biệt được điều hay phải làm, và điều dở phải tránh.
Trong nỗ lực giáo dục sự tự ý thức, Hằng trộm nghĩ rằng gieo cấy lòng biết ơn vào tâm hồn con trẻ là điều cần thiết phải làm, càng sớm càng tốt để rồi tự nó sẽ lớn lên, tự nó sẽ hướng dẫn chúng phải làm gì trong mỗi giai đoạn của cuộc sống. Dĩ nhiên, sự biết ơn đầu tiên phải là sự biết ơn đối với cha mẹ. Hằng nghĩ, cái thông điệp chính yếu của ngày Mothers Day, ngày Fathers Day - và gần như tất cả mọi ngày lễ hội khác trong năm - chính là tạo một cơ hội cho con cái bày tỏ lòng biết ơn đó.
Người Việt Nam không phải là thờ ơ hay thiếu lòng biết ơn. Nhưng văn hóa của chúng ta là thứ văn hóa “không biểu lộ”. Thử nghĩ lại xem, suốt những năm tháng sống với cha mẹ, chúng ta có bao giờ nói “cám ơn bố, cám ơn mẹ” bao giờ không? Hằng rất xấu hổ tự thú với các bạn rằng, em chưa bao giờ nói câu đó với bố mẹ mình, trước khi… bản thân em trở thành người mẹ. Có phải vì mình không thương bố thương mẹ? Thương lắm chứ, nhưng nói ra lời cám ơn thì ngượng ngùng làm sao! Chắc có lẽ vì thế mà chúng ta chậm trưởng thành, khôn vặt thì có mà khôn ngoan thì không, hoặc chậm lụt theo chân người khác.
Trở về với hoàn cảnh của người cha đáng thương trên đây, là nội tướng cai quản gia đình, bạn biết tâm lý từng người, bạn cũng dư biết phải nói gì, phải nhắc nhở thế nào với các con mình trong trường hợp này mà. Nếu không làm vì “cái bản mặt đáng ghét của thằng chả” thì cũng phải làm để gieo vào tâm hồn đơn sơ của con mình một cái mầm biết ơn. Từ cái mầm đó sẽ lớn lên một cây xanh xum xuê râm mát, là lòng tự tín, biết trọng mình kính người. Con cái tự trưởng thành thì sẽ đỡ cho bạn nhiều công sức lắm.
Với các bạn trẻ vẫn đang phân vân chưa biết làm gì cho cha mình trong ngày Fathers Day sắp tới, Hằng xin nói nhỏ câu này nhé: Làm gì cũng được, một chút thôi cũng được, miễn là đừng để cho ngày đó… qua phà. Không nói ra, nhưng bố bạn đang chờ đợi đó.

Vuhang231@yahoo.com


Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT