Đời Sống Việt

Gặp gỡ một số người trong tổ chức Nghĩa Cử Cao Đẹp

Vincent Thái/Viễn Đông (phỏng vấn) Friday, 15/06/2012 - 11:55:14

Cô Vi Trần-Võ, cư ngụ tại Huntington Beach, từng làm các công việc như giáo viên trung học dạy môn khoa học, cho đến viên chức điều hành các hoạt động của một công ty mới thành lập, và làm điều hợp viên trong những cuộc gây quỹ cho các tổ chức phi lợi nhuận.

Vincent Thái/Viễn Đông (phỏng vấn)

Nghĩa Cử Cao Đẹp (Act of Kindness - AOK), một liên hiệp những tổ chức khác nhau trong cộng đồng, sẽ thực hiện một buổi Hiến Tóc và Tủy Nhân Đạo từ 9 giờ sáng đến 2 giờ 30 trưa ngày mai Thứ Bảy, 16-6-2012, tại khu vực Bank of America, 13952 Brookhurst St, Garden Grove (góc Westminster). Nhân dịp này, phóng viên Viễn Đông nói chuyện với một số quý vị trong ban tổ chức, gồm có cô Becky Nguyễn (Hội Ung Thư Việt Mỹ), cô Vi Trần-Võ, cô Hằng-Nga Nguyễn.
Cô Hằng-Nga Nguyễn là giáo viên dạy ở trường tiểu học Monroe Elementary, thuộc Học Khu Garden Grove.
Cô Vi Trần-Võ, cư ngụ tại Huntington Beach, từng làm các công việc như giáo viên trung học dạy môn khoa học, cho đến viên chức điều hành các hoạt động của một công ty mới thành lập, và làm điều hợp viên trong những cuộc gây quỹ cho các tổ chức phi lợi nhuận.
Cô Becky Nguyễn làm việc tại Hội Ung Thư Việt Mỹ (Vietnamese American Center Foundation), một tổ chức phi lợi nhuận 501(c)3, với sứ mạng là ngăn ngừa ung thư, cải thiện phẩm chất đời sống của bệnh nhân và cứu mạng người thông qua giáo dục về bệnh ung thư, nghiên cứu, cỗ võ hỗ trợ, và phục vụ trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt.

Vincent: Xin chào các cô. Cám ơn quý vị tham gia trả lời phỏng vấn. Trước tiên, xin quý vị cho biết, đối với quý vị, Nghĩa Cử Cao Đẹp là gì?
Becky: Một nghĩa cử cao đẹp đối với tôi là một cử chỉ bày tỏ thiện chí đối với một người nào đó, để nói rằng “Tôi quan tâm”. Cử chỉ ấy có thể đơn giản như là nở một nụ cười, mở lời chào hỏi người khác, bằng một cách thức thân thiện, dù họ là bạn của mình hay là những người hoàn toàn xa lạ. Hành vi ấy cũng có thể là một lời khen chân tình nói với một người nào đó, về mái tóc, đôi mắt, nụ cười, nhãn quan tích cực, thái độ quan tâm, hoặc về một điều gì đó mà họ đang làm hay đã làm một cách tốt đẹp. Cũng có thể đơn giản như mở cửa cho họ, nói câu xin vui lòng, cám ơn, xin lỗi, và những lời lẽ khác theo phép lịch sự.
Đối với tôi, hành vi nhân từ là khi bạn tập trung chú ý hoàn toàn vào một người, khi họ đang nói chuyện về việc sẵn lòng giúp đỡ cho ai đó đang có vấn đề. Làm việc tại Hội Ung Thư Việt Mỹ (VACF), chúng tôi cố gắng thực hành những nghĩa cử tử tế ấy mỗi ngày. Khi một thân chủ gọi hoặc bước vào văn phòng VACF, để nhờ giúp đỡ và hướng dẫn, thì chúng tôi cố gắng hết sức đem lại cho họ một sự chú ý trọn vẹn, và cung cấp cho họ sự hỗ trợ mà chúng tôi có hoặc biết được.
Khi có một người được chẩn đoán chẳng hạn như ung thư, thì chẳng khác nào họ bị xô xuống biển mà không có sự hỗ trợ đúng mức, vì vậy chúng tôi cố gắng đem lại cho họ một chiếc phao. Chúng tôi tìm cách giúp cho họ hiểu về sự chẩn đoán bệnh của họ, và thông qua các nhóm hỗ trợ của chúng tôi, các thân chủ của chúng tôi đang nhận được sự nâng đỡ tâm lý dành cho họ. Việc gặp gỡ những người đã hoặc đang phải chiến đấu với chứng bệnh ung thư, họ sẽ công nhận rằng họ không cô đơn một mình trong việc chống chọi lại căn bệnh ung thư, để cho họ có thể chia sẻ hoặc làm dịu bớt tình trạng căng thẳng của chuyện họ phải sống với hoặc chiến đấu chống lại bệnh ung thư.
Vi: Tôi lớn lên trong một chiếc bọt bong bóng, và may mắn có được nhiều vai trò kiểu mẫu tích cực thường xuyên tham gia vào việc phát triển nhân cách của tôi. Bọt bong bóng ấy của tôi vỡ tung ra, khi tôi chứng kiến được sự chênh lệch trong phẩm chất cuộc sống của các trẻ em sống bên trong thành phố Los Angeles, cũng như ở một số phần của Quận Cam. Trong số những học sinh ấy, có nhiều em là người Việt. Vì không biết nên tôi cứ tưởng rằng mọi đứa trẻ Á Châu đều có được điểm A ưu hạng cả. Thay vì vậy, tôi đã chứng kiến cảnh có nhiều học sinh Việt Nam không đạt được mức điểm A, mặc dù có đầu óc rất thông minh, và đã phải bỏ học, hoặc không chịu tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình nữa, vì họ thiếu hẳn sự hướng dẫn trong gia đình, cũng như từ cộng đồng.
Tôi hy vọng rằng thông qua Nghĩa Cử Cao Đẹp, những vấn đề này có thể được làm giảm nhẹ bớt lại. Những trẻ em ấy sẽ có thêm nhiều cơ hội để tiếp xúc được với những nguồn nhân lực tài lực trong cộng đồng, hoặc với những hoạt động có tính cách tích cực và vị tha. Cứ thử hình dung ra cảnh một hội chợ Tết, nhưng ở qui mô khiêm tốn hơn và ít có tính cách buôn bán kiểu vị lợi nhuận, nơi đó mọi người đem cho lại những gì mình đã nhận được, hoặc thực hiện những hành vi tốt lành.
Đối với tôi, Nghĩa Cử Cao Đẹp là một hòn đá làm đà bước qua để khuyến khích các thành viên cộng đồng trở nên tích cực hoạt động nhiều hơn. Tôi từng gặp nhiều người nói với tôi: “Tôi muốn cho lại và tham gia nhiều hơn, vì tôi thấy điều ấy thực là quan trọng; tuy nhiên, tôi không biết phải làm như thế nào”. Tôi nghĩ rằng Nghĩa Cử Cao Đẹp đóng vai trò như là một nhà môi giới giữa những tổ chức nào cần sự giúp đỡ và những người nào muốn hỗ trợ. Chỉ trừ một điều là chúng tôi hoạt động với một mức chi phí rất thấp.

Vincent: Thế thì xin quý vị nói cho độc giả chúng tôi biết thêm về chương trình Nghĩa Cử Cao Đẹp. Toàn bộ nội dung chương trình ra sao, phát xuất từ đâu, và quý vị dự định đưa chương trình đến chỗ nào?
Vi: Nghĩa Cử Cao Đẹp (Acts of Kindness - AOK) là một nỗ lực có tính cách hợp tác, qui tụ nhiều tổ chức bất vụ lợi, những thành viên cộng đồng, và các cơ sở kinh doanh khác nhau, để cổ võ thăng tiến công việc có tính cách tích cực về mặt xã hội cho cộng đồng. Chương trình này khởi sự cách đây mấy tháng, với một người giáo viên tiểu học muốn vận động hô hào các học sinh của mình hiến tặng tóc trước kỳ nghỉ hè. Một người cùng làm việc với tôi đã nối kết tôi với bà, để điều phối một phong trào tặng hiến. Đây hoàn toàn là một cơ duyên, vì trong nhiều năm tôi đã nhận thấy nhu cầu đối với các thành viên cộng đồng là phải hoạt động tham gia tích cực nhiều hơn. Cuộc cổ võ thúc đẩy hiến tặng này sẽ cung cấp một môi trường cho người ta qui tụ lại với nhau mà làm việc thiện. AOK cố gắng trở nên một diễn đàn, dành cho những người từ những bối cảnh xuất thân khác nhau đều có thể qui tụ lại và thực hiện những công việc tích cực. Trong tiến trình này, chúng tôi hy vọng mang lại sự đoàn kết và tinh thần bao dung trong cộng đồng, vượt lên mọi màu da và những đường ranh xã hội kinh tế.
Becky: Khi tôi mới gia nhập Hội Ung Thư Việt Mỹ cách đây mấy tháng, tôi có gặp một bệnh nhân đang được chữa bệnh bằng phương pháp trị liệu hóa học. Bà bị rụng mất tóc, và hội VACF đã đưa bà tới một tổ chức khác để nhận một bộ tóc giả. Bà đi đến đó vào gọi điện thoại cho VACF, nói cho chúng tôi biết rằng họ không có sẵn một bộ tóc giả nào màu đen cho bà cả. Sau đó một, hai tuần, bà bước vào trong văn phòng và cứ nhìn mái tóc của tôi. Bà nói bà ước ao có được tóc tôi.
Thế rồi, như thể số phận dun dủi, cách đó một vài tuần sau, Sheika-Ann liên lạc với tôi, từ tổ chức OCAPICA, để kêu gọi tham gia vào cuộc vận động hiến tặng tóc Locks of Love (Những lọn tóc tình thương). Lúc đầu chúng tôi nghĩ rằng cuộc hô hào tặng tóc sẽ diễn ra vào cuối năm, vì vậy tôi và những người khác có thể để cho tóc mình mọc dài thêm. Tuy nhiên, vài tuần sau đó, có một nhóm khác liên lạc với tôi, muốn rằng hội VACF tham gia vào một dịp công tác chung của cộng đồng. Bạn có ngờ không, hóa ra đây là một cuộc vận động tặng tóc. Vì vậy, một số người trong ủy ban lập kế hoạch của chúng tôi, trong đó có Sheika-Ann, cô Hằng Nga, một giáo viên tiểu học, và tôi, đều đang dự định cắt tặng tóc mình vào ngày Thứ Bảy, 16 tháng 6, tại dịp tổ chức của Nghĩa Cử Cao Đẹp AOK!
Hằng Nga: Số người bị ung thư ngày càng tăng cùng với đời sống xã hội tiến bộ, những thay đổi về khoa học, thực phẩm, v.v.. Rất tiếc, ung thư có thể xảy ra ở tất cả mọi lứa tuổi. Hằng Nga đã chứng kiến người thân, bạn bè mình qua đời vì ung thư nhưng không biết mình có thể làm gì để giúp đỡ. Với tâm quan hoài đó, Hằng Nga nhận thấy những bệnh nhân ung thư bị rụng tóc phải đội tóc giả. Loại tóc giả này đặc biệt làm bằng tóc thật vì không có chất hóa học, đồng thời không làm đau đớn khó chịu cho người đang nhận trị liệu ung thư.
Lý do này làm Hằng Nga nảy ý định để tóc dài và khuyến khích con gái 18 tuổi của mình cùng hiến tóc vào ngày 16 tháng 6 tại buổi Hiến Tóc và Tủy Nhân Đạo ở Bank Of America.
Hằng Nga cũng giải thích cho các em học sinh trong lớp mình về chứng rụng tóc của bệnh nhân ung thư, tại sao mỗi người có thể hiến tóc của mình để giúp mang vẻ đẹp và sự dể chịu đến cho bệnh nhân ung thư đang cần tóc giả.
Bên cạnh đó, Hằng Nga cũng giải thích thêm cho các học sinh về niềm vui khi giúp người khác, về việc cắt tóc ngắn sẽ mọc lại nhanh và các em có nhiều thời gian để có lại mái tóc dài đẹp, để các em hiểu rõ việc hiến tóc thật có ý nghĩa cho người và không tổn hại cho mình.
Hằng Nga kính mong các cô, chị, em, cháu đang có tóc dài muốn tặng cho những người phụ nữ đang bị ung thư cùng đến tham gia chung niềm vui tại buổi Hiến tóc vào ngày 16 tháng 6 ở Bank Of America. Nếu quý vị muốn hiến tóc mà tóc chưa đủ dài thì vẫn có thể thực hiện được vào những buổi hiến tóc, hiến tủy nhân đạo kế tiếp. Thật là đẹp và vui khi chúng ta cùng có cơ hội làm việc thiện giúp bệnh nhân ung thư và cộng đồng.

Vincent:
Cám ơn cô Hằng Nga. Xin quý vị cho biết nếu muốn liên lạc với AOK thì thế nào?
Vi: Vì chúng tôi đang ở giai đoạn khởi đầu, nên cách thức tốt nhất là tìm hiểu nhiều hơn về AOK là bằng cách thông qua đàm thoại trò chuyện! Vì vậy quý vị có thể thoải mái gởi một e-mail đến aok.info@gmail.com. Chúng tôi cởi mở đón nhận các ý tưởng và trân trọng mọi sự hỗ trợ mà chúng tôi nhận được!

Vincent: Mục tiêu tối hậu của AOK là gì?
Vi: Tôi rất mong mỏi thấy Acts of Kindness lan tràn rộng rãi, nơi đó mọi người trong cộng đồng đều dấn thân làm những hành động này một cách đều đặn thường xuyên. Nơi đó họ sẽ tìm thấy một cách thức để đem cho lại những gì thích hợp với họ. Chẳng hạn, tôi thường hiến máu tại bệnh viện UCI Medical Center cứ hai tuần một lần, và đi dạy kèm cho các em học sinh vào mỗi ngày Chủ Nhật tại một nhóm trẻ người Việt. Một người khác có thể thu gom những vật dụng vệ sinh cá nhân từ các khách sạn mà họ tới trọ, rồi đem những thứ ấy tặng lại cho nhà tạm cư gia đình địa phương... Hãy tưởng tượng nếu người nào cũng đều bỏ thì giờ ra làm những việc cỏn con như vậy, thì phẩm chất cuộc sống và khí thế của cộng đồng sẽ được cải thiện một cách hết sức lạ lùng đến như thế nào!

Vincent: Câu hỏi cuối cùng dành cho Vi: Triết lý cuộc sống của cô là gì?
Vi: Tôi từng có nhiều học trò và bạn thân chết ngay trước mắt tôi, vì sự thiếu bao dung và thiếu hoạt động từ cộng đồng. Tôi cảm thấy rằng chuyện góp phần biến đổi thế giới này trở thành một nơi chốn tốt đẹp hơn là cũng tùy thuộc nơi tôi. Tạo ra một cõi thiên đàng ngay trên địa cầu này, để cho chẳng còn có thêm người thân yêu nào phải chết để đạt tới được một chốn bình an. Tôi ra sức sống hàng ngày một cách đầy ý nghĩa – carpe diem (nắm lấy cơ hội ngay ngày hôm nay).

Vincent: Cám ơn tất cả quý vị đã trả lời phỏng vấn. Mến chúc AOK thành công vào Thứ Bảy này.
Vi: Nhân danh ủy ban lập kế hoạch vận động hiến tặng cho Nghĩa Cử Cao Đẹp - Acts of Kindness, tôi muốn ngỏ lời cám ơn nhật báo Viễn Đông, vì quý báo đã hỗ trợ và bỏ thì giờ ra tìm hiểu về chương trình này. Tôi cũng muốn cám ơn tất cả những ai đang đóng góp để thực hiện dịp vận động, từ các chủ nhân cơ sở kinh doanh cho đến từng thành viên cộng đồng và các nhà lãnh đạo chính trị. Không có sự giúp đỡ của mọi người thì dịp ấy sẽ chỉ là một giấc mơ được chép ra trong cuốn tập vở của tôi mà thôi.

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT