Người Việt Khắp Nơi

Họp mặt thân hữu Đà Lạt 2016

Thursday, 30/06/2016 - 09:03:30

Hội đã được thành lập từ năm 1979, ban đầu chỉ là tụ họp vài người trong một ngôi nhà. Sau đó vì nhận thấy sự khát khao kết nối giữa các bạn hữu đồng hương Đà Lạt mỗi ngày một lớn, hội mới ra đời và có lịch sinh hoạt tụ họp thường niên.

Bài THỦY NGÂN

Sống lâu trên đất Mỹ, ai cũng bận trăm công ngàn việc. Để tổ chức được một hội họp gặp gỡ bạn bè khó lắm, nhưng hội Thân Hữu Đà Lạt đã làm được điều đó.

Hội đã được thành lập từ năm 1979, ban đầu chỉ là tụ họp vài người trong một ngôi nhà. Sau đó vì nhận thấy sự khát khao kết nối giữa các bạn hữu đồng hương Đà Lạt mỗi ngày một lớn, hội mới ra đời và có lịch sinh hoạt tụ họp thường niên.

Cổng vào của buổi họp mặt có bảng nhắn tin tìm người để những mọi người Đà Lạt tìm kiếm bạn bè cũ. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)

Chủ Nhật cuối của tháng Sáu mỗi năm thì tổ chức pinic tại công viên, Tết Nguyên Đán những năm lẻ thì tổ chức tiệc tại nhà hàng. Thành viên của hội cũng vì thế được rộng mở, không chỉ gói gọn là những người sinh ra và lớn lên tại Đà Lạt. Mà kể cả những ai từng sống, làm việc, lấy vợ lấy chồng người Đà Lạt hoặc đơn giản có kỷ niệm hoặc yêu thích thành phố sương mù đều có thể tham gia.

Dưới ánh nắng rực rỡ gọi mời của mùa hè, sáng Chủ Nhật đẹp trời ngày 26 tháng 6, 2016 hội thân hữu Đà Lạt đã có buổi họp mặt giao lưu với nhau trong tinh thần vui vẻ tại công Garden Grove Park, đường Westminster Avenue, TP Garden Grove.

Lúc 11 giờ là giờ bắt đầu đón khách, 30 phút sau đã thấy đông đảo bà con đến chung dự. Ai cũng cố gắng tìm kiếm bạn bè của mình, thấy nhau là tay bắt mặt mừng, chuyện trò thăm hỏi rôm rả. Bởi có mấy dịp để gặp nhau đâu. Ở đây lạ vậy đó, cho dù có ở cùng thành phố nhưng cũng hiếm khi gặp bở vì ai cũng đầu tắt mặt tối chuyện công việc, nhà cửa, con cháu.

Chị Ngọc Tịnh, trưởng ban tổ chức của hội Thân Hữu Đà Lạt tươi cười cho biết, “Số lượng thành viên mỗi năm mỗi tăng cho nên mình khó biết bao nhiêu, tại vì mỗi lần đi như vầy 300-400, nhiều khi lến 500, mình không biết. Rất là nhiều người từ khắp nơi trên thế giới, chị đang ghi tên những người ở xa tới nè, chút nữa chị thông báo mọi người cho vui. Hội viên là những người sinh ra lớn lên ở Đà Lạt, dính dáng tới Đà Lạt hoặc thương Đà Lạt mà họ tới.”

                  Ai cũng tranh thủ chụp hình kỷ niệm với bạn bè của mình. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)

Cô Hà Mai Vân sống ở Irvine chia sẻ với phóng viên, “Cô là thân hữu cột trụ của Bùi Thị Xuân Đà Lạt. Trên Đà Lạt có hai trường, trường Bùi Thị Xuân cho con gái, Trần Hưng Đạo cho con Trai. Thành ra cô đóng góp văn nghệ cho họ từ năm 1997, lúc đầu làm tại tư gia các anh chị, sau đó mướn studio nhảy đầm, sau cùng ra công viên. […] Cô rất là vui, nãy giờ cô cứ long ngóng tìm bạn cùng lớp hoặc là người cùng xóm mà chưa thấy. Dù bận nhưng năm nào cũng cố gắng đến đây.”

Chú Toàn mới chuyển từ Kansas về sống tại thành phố Westminster cho biết, “Anh ruột và các cháu tôi sanh ở Đà Lạt, bà xã tôi cũng ở Đà Lạt. Tôi không phải người Đà Lạt, tôi có một thời gian học ở Đà Lạt, học về quân đội thế thôi. Tôi mới đi năm nay thôi. Tôi vui lắm vì mỗi một khu mình có người quen bạn bè lâu không gặp nhau, muốn tìm cũng khó. Nhờ có hội này, nó tốt cho cộng đồng của mình.”

        Mọi người hát ca với nhau vui vẻ, có rất đông người tham gia hưởng ứng. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)

Ngoài những hình ảnh sinh hoạt của hội những năm trước. Năm nay ngay cổng vào, có thêm bảng nhắn tin tìm người, để cho những ai có nhu cầu kiếm bạn bè năm xưa. Trước khi dùng bữa trưa với nhau, các cô các chú có các tiết mục văn nghệ hát với nhau rất hồ hởi vui nhộn, ai cũng vui vẻ vỗ tay nhiệt tình. Những dịp tụ hội với nhau khiến cho những người tham dự như sống lại thời trai trẻ niên thiếu của mình với kỷ niệm tốt đẹp khó bao giờ quên được.

Cô Hà Mai Vân cựu học sinh trường trung học Bùi Thị Xuân và cô Kim cựu học sinh trường trung học Yersin. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)


Hội thân hữu Đà Lạt là nhịp cầu kết nối những tâm hồn Đà Lạt với nhau, và cả những thế hệ cháu con của những người Đà Lạt xưa. Mỗi nơi để tìm về ôn lại những tháng ngày xưa cũ, để những người bạn thăm hỏi nhau sau những bộn bề lo toan của cuộc sống, để thấy dù xa xôi nửa vòng trái đất vẫn có những người con luôn nhớ về Đà Lạt nhớ về Việt Nam thân thương.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT