Người Việt Khắp Nơi

Khai mạc Đại Hội Khoáng Đại Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại

Saturday, 29/09/2018 - 07:14:23

Trước khi khai mạc Đại Hội, vào lúc 8 giờ 30 sáng thứ Bảy, một số đông chiến hữu đã đến Đền Thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo trên đại lộ Bolsa để niệm hương. Sau đó đến nhà hàng Seafood Palace cử hành lễ khai mạc.

Các niên trưởng hiện diện. Từ trái, Đại Tá Lê Bá Khiếu, Đại Tá CSQG Trần Minh Công, ông Thị Trưởng Tạ Đức Trí, TS Hà Văn Hải, Giáo Sư Nguyễn Xuân Vinh, Trung Tá CSQG Trần Quan An, và Trung Tá KQ. Nguyễn Văn Ức. (Thanh Phong/Viễn Đông)

 

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Đại Hội Khoáng Đại Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại vừa khai mạc vào sáng thứ Bảy, ngày 29 tháng 9, 2018 tại Seafood Palace Restaurant, Westminster. Đại Hội diễn ra vào hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật, quy tụ các chiến sĩ Quân Lực VNCH, Cảnh Sát Quốc Gia, Cán Bộ XDNT thuộc Tập Thể Chiến Sĩ từ khắp các vùng tại Hoa Kỳ cùng một số chiến hữu về từ Canada, Hawaii.

Đại Hội Khoáng Đại Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại khai mạc vào sáng thứ Bảy, ngày 29 tháng 9, 2018 tại Seafood Palace Restaurant, Westminster. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Trước khi khai mạc Đại Hội, vào lúc 8 giờ 30 sáng thứ Bảy, một số đông chiến hữu đã đến Đền Thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo trên đại lộ Bolsa để niệm hương. Sau đó đến nhà hàng Seafood Palace cử hành lễ khai mạc.


Các Chiến hữu thuộc Tập Thể Chiến Sĩ VNCH trong nghi thức chào cờ (Thanh Phong/Viễn Đông)

Trong hội trường ấm cúng của nhà hàng, chiến hữu KQ. Phạm Đình Khuông được ban tổ chức chọn làm người điều hợp chương trình. Các chiến hữu Nguyễn Doãn Hưng, Lê Tinh Anh, Nguyễn Anh Phong và Đinh Đức Bản được mời vào Thư Ký Đoàn, và chiến hữu KQ. Lê Văn Sáu, Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ là Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội.

Lễ khai mạc cử hành đúng 9 giờ 30 sáng với nghi thức chào cờ và mặc niệm. Sau đó, chiến hữu Phạm Đình Khuông giới thiệu thành phần tham dự. Theo lời giới thiệu, trong số quan khách tham dự hầu hết là cựu quân nhân QL/VNCH, CSQG và một vị nữ Cán Bộ XDNT; chỉ có ông Tạ Đức Trí (Thị Trưởng Westminster), bà Trần Xuân Mai (Hội Trưởng Hội Bạc Liêu) và phu nhân các chiến sĩ trong vai trò tiếp tân là thành phần dân sự.

Chiến hữu Lê Văn Sáu, Trưởng Ban Tổ Chức đã đọc diễn văn khai mạc. Tiếp theo là lời phát biểu của ba vị Chủ Tịch. Trước hết là diễn văn của niên trưởng Nguyễn Xuân Vinh (Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện), kế tiếp là phát biểu của chiến hữu Hà Văn Hải (Tiến sĩ, đại diện Hội Đồng Tư Vấn), của niên trưởng Nguyễn Văn Ức (Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành), của niên trưởng Trần Quan An (Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát) và sau cùng là lời phát biểu cảm tưởng của Thị Trưởng Tạ Đức Trí.


Các Chiến hữu thuộc Tập Thể Chiến Sĩ VNCH trong nghi thức chào cờ (Thanh Phong/Viễn Đông)

Các vị phát biểu đều nói lên tầm quan trọng của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH, kêu gọi tinh thần đoàn kết, bỏ qua những dị biệt hay những việc làm chưa đúng của các bạn trẻ, đừng làm những người có thiện chí bị xúc phạm khiến họ bị tổn thương và không còn tinh thần hợp tác. Các vị đều chúc Đại Hội thành công. Đáng chú ý nhất là lời phát biểu của niên trưởng Trần Quan An. Ông đã nêu rõ việc thành lập Tập Thể Chiến Sĩ gồm những ai, hoạt động như thế nào và bị đánh phá như thế nào. Nguyên văn lời phát biểu của niên trưởng Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát như sau:


Niên Trưởng Trần Quan An, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát phát biểu. (Thanh Phong/Viễn Đông)

“Sau lễ Khai mạc Đại Hội Toàn Quân ngày 26 tháng 9, 2003 tại Anaheim Convention Center trước sự hiện diện của gần 3,000 đồng hương và chiến sĩ VNCH, ngày hôm sau 27 tháng 9, 2003, 16 vị tướng lãnh và đại diện 114 hội đoàn các binh chủng QL/VNCH, CSQG, Lực Lượng Bán Quân Sự và Thế Hệ Hậu Duệ đã họp và quyết định thành lập TTCS –VNCH Hải Ngoại để có một tiếng nói chung, một đường lối chung đối với quê hương dân tộc. Thì giờ không cho phép chúng tôi trình bày về tôn chỉ, mục tiêu và lập trường của TTCSVNCH Hải ngoại. Chúng tôi chỉ xin nhấn mạnh danh xưng là Tập Thể Chiến Sĩ chứ không phải cựu chiến sĩ, vì gồm các cựu quân nhân và thế hệ hậu duệ đang đấu tranh cho quê hương dân tộc.

Ngay sau khi được thành lập, TTCS đã phải đương đầu với biết bao sự đánh phá từ khắp nơi, dưới mọi hình thức của Cộng Sản và kẻ thù. Chúng tìm mọi cách gây chia rẽ trong hàng ngũ các quân, binh chủng QL/VNCH, CSQG, thực hiện mọi thủ đoạn nhằm phá vỡ tình đoàn kết quân, dân để vô hiệu hóa một lực lượng chính trị có khả năng tác động vào tinh thần đấu tranh chống Cộng của người dân trong và ngoài nước.

“Ngoài việc đối phó với Cộng sản, TTCS còn phải đương đầu với kẻ thù muôn thuở. Kẻ thù nói đây là lòng ích kỷ, tinh thần cục bộ, tự tôn và những ân oán cá nhân đối với thành phần lãnh đạo Tập Thể Chiến Sĩ và không muốn để TTCS tồn tại. Suốt 15 năm qua, TTCS/VNCH Hải Ngoại phải lâm vào một cuộc chiến tự vệ để sinh tồn nhưng vẫn không xao lãng nhiệm vụ bảo vệ lá quốc kỳ VNCH ở hải ngoại và hỗ trợ cho cuộc đấu tranh vì tự do, dân chủ của đồng bào quốc nội.

“Đại Hội Khoáng Đại hôm nay đã chứng minh hùng hồn rằng trải qua 15 năm sóng gió, Tập Thể CSVNCH/HN vẫn còn đây! Chúng tôi xin bày tỏ lòng tri ân và kính phục với quý Niên Trưởng và Chiến Hữu có mặt hay không có mặt hôm nay đã đồng hành, chiến đấu dưới mọi tình huống để bảo vệ Tập Thể Chiến Sĩ suốt 15 năm qua. Quý vị và các bạn đã Chiến Thắng! Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại đã chiến thắng!!! Đại Hội hôm nay vô cùng quan trọng, vì còn phải bầu chọn quý vị Chủ Tịch Hội Đồng Đại Diện, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành và Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát cho nhiệm kỳ 2018 -2021, và hoạch định chủ trương đường lối của TTCS/VNCH Hải Ngoại trong giai đoạn vô cùng quan trọng trước hiện tình quốc nội đang rất cần sự hỗ trợ của chúng ta, người Chiến Sĩ QL/VNCH cũng như tất cả đồng hương tỵ nạn Cộng Sản hiện nay.
“Trong Đại Hội hôm nay nhiều niên trưởng, vì tuổi đời chồng chất đã không thể đến dự vì lý do sức khỏe, trong khi đó, có những chiến hữu sau hơn 10 năm vắng mặt đã vượt ngàn dặm về tham dự. Chúng tôi tin tưởng rằng mọi người về đây đều mang tinh thần Tổ Quốc – Danh Dự - Trách Nhiệm, cùng ngồi lại với nhau, chọn bầu những vị Chủ Tịch Hội Đồng xứng đáng để chấn hưng Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại. 43 năm sau ngày Việt Cộng cưỡng chiếm miền Nam, không chỉ người dân ở hải ngoại mà ngay cả trong nước vẫn còn nhớ đến, còn ngưỡng mộ QL/VNCH. Dưới sự kềm kẹp của Cộng sản mà dân chúng vẫn tổ chức lễ Tưởng Niệm những anh hùng Hải Quân VNCH đã tử chiến với Trung Cộng để bảo vệ Hoàng Sa; có những thanh niên chấp nhận bị bắt bớ đánh đập vì mặc quân phục của QL/VNCH. Vậy thì trên đất nước tự do này, tại sao chúng ta không bảo vệ được công trình có một không hai của Đại Hội Toàn Quân 2003 là Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại?

Chiến hữu KQ Lê Văn Sáu, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội phát biểu chào mừng. (Thanh Phong/Viễn Đông)



“Sau cùng, chúng tôi nhiệt liệt khen ngợi Ban Tổ Chức mặc dù thiếu thốn nhân sự và tài chánh đã dốc toàn lực tổ chức thành công Đại Hội hôm nay. Chúng tôi xin cám ơn qúy quan khách và đại diện truyền thông báo chí đã dành thì giờ quý báu đến đây khích lệ tinh thần các chiến sĩ VNCH. Chúc Đại Hội Thành Công Tốt Đẹp! Trân trọng kính chào toàn thể quý vị.”

Sau đó, ban tổ chức mời ông Tạ Đức Trí lên trình bày cảm tưởng. Ông cho biết rất hãnh diện được làm con rể của một sĩ quan QL/VNCH, và qua bản Điều Lệ Nội Quy của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH mà ông được đọc, ông rất thán phục sự hy sinh, tinh thần chiến đấu anh dũng của QL/VNCH, CSQG. Ông cũng cầu chúc Đại Hội thành công thật tốt đẹp.

Đến đây, Đại Hội tiễn đưa quan khách và các cơ quan truyền thông ra về. Đại Hội nghỉ ăn trưa và tiếp tục vào lúc 12 giờ 20 để tiến hành bầu ba cơ chế lãnh đạo của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH nhiệm kỳ 2018 -2021, và qua ngày Chủ Nhật 30.9.2018, Đại Hội sẽ đến đặt vòng hoa Tưởng Niệm tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, thăm viếng khu Tượng Đài và buổi chiều Đại Hội công bố kết quả bầu cử, nghe lời phát biểu của các vị tân Chủ Tịch, Văn Nghệ, Tiệc Mừng và bế mạc.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT