Thế Giới

Khỏa thân suốt 40 năm do dị ứng quần áo

Saturday, 29/08/2015 - 10:23:32

Ngoài dị ứng với quần áo, Subal còn bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Anh rất thích mùa đông và cảm giác hơi lạnh chạm lên da mình, nhưng mùa hè lại là một rắc rối. “Tôi phải tắm nhiều lần trong ngày vào mùa hè vì làn da quá nhạy cảm với nhiệt độ”, anh cho biết.

Anh Subal Barman

 

BENGAL - Một người đàn ông Ấn Độ không thể mặc quần áo vì mắc một chứng dị ứng da. Anh rất muốn kết hôn nhưng sợ rằng sẽ không có ai chịu lấy mình. Chỉ việc mang vớ thôi cũng khiến cho anh Subal Barman cảm thấy đau đớn. Người đàn ông 43 tuổi sống tại làng Rajpur thuộc tây Bengal đã không mặc quần áo trong suốt 40 năm qua. Anh nói: “Ngay từ khi bé tôi đã không mặc được quần áo. Chúng làm tôi có cảm giác bị phỏng và khó chịu”. Anh không ngủ được trên giường có trải khăn drap.
Subal được chẩn đoán mắc bệnh hiếm gặp khi lên 5 và tái khám năm 17 tuổi bởi các bác sĩ địa phương. Anh quá nghèo nên không thể lên thành phố chữa bệnh, và anh quyết định học cách sống chung với căn bệnh của mình. Subal không bao giờ ra khỏi làng và chấp nhận sẽ khỏa thân đến hết đời. Người ngoài có thể sốc khi thấy Subal “trần như nhộng” nhưng dân làng thì đã quen với cảnh này.
“May mắn là hàng xóm thông cảm cho tôi, họ nghĩ đó là điều bình thường và không bao giờ phàn nàn”, người đàn ông nói. “Họ biết tôi bị bệnh nên không bao giờ trêu chọc”. Subal thoải mái tham gia các đám cưới, tiệc tùng và… vào đền thờ.
Ngoài dị ứng với quần áo, Subal còn bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Anh rất thích mùa đông và cảm giác hơi lạnh chạm lên da mình, nhưng mùa hè lại là một rắc rối. “Tôi phải tắm nhiều lần trong ngày vào mùa hè vì làn da quá nhạy cảm với nhiệt độ”, anh cho biết.
Căn bệnh không ảnh hưởng đến việc làm ruộng, và Subal hiện vẫn sống một mình. Anh mất cha khi còn nhỏ và mẹ ra đi năm 2003. “Phụ nữ nào có thể lấy một người bị bệnh thế này chứ. Tôi là một nỗi xấu hổ nhưng không có lựa chọn nào khác. Đây là cuộc đời tôi phải sống. Buồn bã và tuyệt vọng chẳng giúp được gì”, Subal tâm sự. Anh lạc quan tin rằng bệnh của anh có thể là một sự ban phúc: “Tôi cho là Thượng Đế đã trao cho tôi sự khác biệt này. Có thể trong mắt Người, tôi rất đặc biệt”.
Thành viên của Tổ chức Da liễu Anh quốc, giáo sư Hywel Williams, cho biết, Subal có thể không phải dị ứng với vải vóc, mà anh mắc phải một dạng bệnh dysaesthesia, gây ra bởi tổn thương các dây thần kinh ngoại biên, khiến anh Subal có cảm giác khó chịu khi bị làn da bị chạm vào. Đây cũng là lý do khiến Subal không thể dùng bất kỳ vật gì che thân, ngay cả lá cây hay da động vật.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT