Người Việt Khắp Nơi

Lời Chúc Tết Năm Nhâm Thìn 2012 của các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo Thiên Chúa Giáo, Tin Lành, Phật Giáo, Phật Giáo Hòa Hảo và Cao Đài

Sunday, 22/01/2012 - 11:42:23

Tiêu trừ các Thiên tai, xóa bớt mối oan nghiệt mà dân tộc Việt Nam đang phải vay trả để quê hương Việt Nam sớm có Dân Chủ, Tự Do, Nhân Quyền. Các tôn giáo được tự do hành trì Đạo Pháp và góp phần xây dựng lại một nền phong hóa đang bị tàn phá bởi chủ nghĩa Vô Thần.


Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Tại Hoa Kỳ, từ trái: Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu (Phật Giáo Hòa Hảo), Hiền Tài Hà Vũ Bâng (Cao Đài), Linh Mục Nguyễn Tiến Bình (Công Giáo), Hiền Tài Phạm Văn Khảm (Cao Đài), Giám Mục Trần Thanh Vân (Tin Lành), Hòa Thượng Thích Minh Nguyện (Phật Giáo), Giáo Sư Nguyễn Thành Long (Phật Giáo Hòa Hảo), Huynh Trưởng Tâm Hòa Lê Quang Dật (Phật Giáo).

Kính gởi:
Chư Tôn giáo Phẩm và quí Tín hữu các Tôn Giáo,
Quí vị Dân cử và Chính Quyền các cấp
Quí vị Lãnh Đạo các Cộng Đồng Người Việt và quí Đồng Hương,
Quí vị Lãnh Đạo các Chánh Đảng, các Hội Đoàn, Đoàn Thể, Cơ Quan Truyền Thông và Báo Chí
Trong bầu không khí Thiêng Liêng của ngày đầu Xuân Nhâm Thìn, Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ trân trọng kính chúc:
Chư tôn Giáo Phẩm và Chư tín hữu các tôn giáo, Quí vị Dân cử và Chánh Quyền các cấp, Quí vị Lãnh Đạo các Cộng Đồng Người Việt và quí Đồng Hương.
Quí vị Lãnh Đạo các Chánh Đảng, các Hội Đoàn, Đoàn Thể, các Cơ Quan, Truyền Thông và Báo Chí… một năm mới an khang, thịnh vượng.
Với truyền thống tôn Sư, trọng Đạo cố hữu của dân tộc Việt, mặc dầu phải lưu vong tại hải ngoại, người Việt chúng ta không bao giờ sơ thất về các nghi lễ cổ truyền trong những ngày đầu năm mới. Vui Tết trong nguồn vui Đạo Đức như: Tại nhà cúng bái Ông Bà, vào Chùa lạy Phật, đến Thánh Thất đảnh lễ Đức Chí Tôn, đi Nhà Thờ lễ Chúa… Và luôn giữ gìn từ lời nói đến hành động, nhứt nhứt phải thiện, phải lành, phải đẹp… nhất là phải kiêng cử những điều vạy tà, v.v..
Đó là sự dọn mình dâng lễ đầu năm. Nhân dịp nầy, Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Tại Hoa Kỳ kính xin chư liệt vị liên tưởng đến họa Âu, tai Á mà nhơn loại đang phải gánh chịu cùng với họa mất nước trong tay Trung Cộng và dân tộc Việt Nam đang đau khổ dưới sự cai trị tàn bạo của Đảng Cộng Sản mà cùng nhau hiệp tâm khẩn cầu Đấng Cha Lành là Chúa Tể Càn Khôn Vũ Trụ ban Hồng Ân:
Tiêu trừ các Thiên tai, xóa bớt mối oan nghiệt mà dân tộc Việt Nam đang phải vay trả để quê hương Việt Nam sớm có Dân Chủ, Tự Do, Nhân Quyền. Các tôn giáo được tự do hành trì Đạo Pháp và góp phần xây dựng lại một nền phong hóa đang bị tàn phá bởi chủ nghĩa Vô Thần.
Ngoài ra cũng xin cầu nguyện cho các tôn giáo cùng nhìn thấy nhau trên con đường hành thiện và phổ độ chúng sanh để tạo nên tinh thần Liên Tôn mà gầy duyên lành cho một Cộng Đồng Nhơn Loại trên quả địa cầu nầy sống trong hòa bình và thuận thảo.
Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Tại Hoa Kỳ
Gồm các thành viên:
Thiên Chúa Giáo, Tin Lành, Phật Giáo, Phật Giáo Hòa Hảo và Cao Đài
Đồng kính chúc

-------------

Năm Tân Mão vừa qua là một năm đầy thảm họa, thiên tai xảy ra khắp nơi trên thế giới đã làm cho nhiều người phải bị thương vong, tài sản mất mát, hàng trăm ngàn người sống trong cảnh lầm than thống khổ.
Về phương diện tranh đấu cho Tự Do Dân Chủ, tuy nhân dân một số nước đã dành được thắng lợi, thoát khỏi sự bóc lột của những chế độ độc tài như Tunisia, Ai Cập, Lybia... nhưng họ cũng đã hy sinh hàng ngàn tánh mạng để có được thắng lợi nầy.
Riêng tại Việt Nam, nhà cầm quyền Cộng Sản vẫn thẳng tay đàn áp đánh đập những chiến sĩ tranh đấu cho Tự Do Dân Chủ, cho Tự Do Tôn Giáo, cho sự Công Bằng Xã Hội, họ bắt bớ bỏ tù ngay cả với những người dân vô tội, chỉ vì họ dám công khai bày tỏ lòng yêu nước của họ trước âm mưu thâm độc của kẻ thù truyền kiếp Bắc Kinh đang lấn chiếm lãnh thổ Việt Nam.
Trước thềm năm mới, với ước vọng và niềm tin vào sự tuần hoàn đổi thay của Tạo hóa, xin thay mặt Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Miền Nam California chúng tôi trân trọng kính chúc:
- Quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo
- Quý vị Đại Diện Dân Cử
- Quý vị Đại Diện Cộng Đồng, Các Hội Đoàn, Đoàn Thể, Tổ Chức, Đảng Phái
- Quý Cơ Quan Truyền Thông và Báo Chí
- Quý Đồng Hương Các Giới và Chư Quý Đồng Đạo trong và ngoài nước
một Năm Mới Nhâm Thìn luôn Dồi Dào Sức Khoẻ, Khang An Thịnh Vượng, Phước Huệ Viên Dung, Vạn Sự Kiết Tường.
Nhân dịp nầy, xin quý vị cùng chúng tôi hiệp tâm cầu nguyện cho đất nước Việt Nam sớm được Tự Do, Pháp nạn sớm giải trừ, Dân Chủ Nhân Quyền được phục hồi để toàn dân được sống trong cảnh thanh bình, an cư lạc nghiệp, hạnh phúc ấm no.
Nguyện cầu cho thế giới được hòa bình, chúng sanh an lạc.
Cộng Đồng Người Việt tại hải ngoại đoàn kết thương yêu nhau, cùng chung vai góp sức xây dựng và bảo vệ chánh nghĩa Quốc Gia, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hoá dân tộc.
Kính xin Ơn Trên Chư Phật Mười Phương, Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho toàn thể Chư Liệt vị.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.







Little Saigon, 23 tháng 01 năm 2012
T.M. Ban Trị Sự Phật Giáo Hòa Hảo Miền Nam California,
Hội Trưởng Nguyễn Thanh Giàu

-------------

Kính thưa quý đồng hương,
Anh chị em tín hữu Công Giáo thân mến,
Nhân dịp đầu Năm Mới Nhâm Thìn sắp tới, thay mặt cho Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Miền Tây Nam Hoa Kỳ, tôi chân thành gửi đến quý đồng hương và anh chị em tín hữu những lời cầu chúc Tân Xuân tốt đẹp nhất.
- Với quý vị lãnh đạo tinh thần các Tôn Giáo, tôi cầu chúc quý vị dồi dào ơn lành của Đấng Tối Cao để dẫn dắt đạo hữu tìm về Chân, Thiện, Mỹ.
- Cầu chúc quý vị lãnh đạo Cộng Đồng, quý vị phụ trách các Đoàn Thể, các cơ quan Truyền Thông thêm nghị lực, tinh thần sáng suốt để phục vụ và hướng dẫn Cộng Đồng trong sự thật, yêu thương và đoàn kết.
- Cầu chúc quý vị Cao Niên khang an trường thọ, sống cuộc đời đạo đức, làm gương cho con cháu.
- Cầu cho các bậc Phụ Huynh thành công, thăng tiến trên mọi lãnh vực, nhất là thành công trong công việc giáo dục con cái và xây dựng gia đình hạnh phúc.
- Cầu cho các Bạn Trẻ thăng tiến trên đường học vấn và sự nghiệp, sống đạo đức và hiếu thảo, biết dùng tài năng của mình phục vụ cho lợi ích chung của cộng đồng, xã hội, gia đình và cho chính bản thân.
- Chúng ta cũng không quên cầu chúc cho đồng bào và đất nước Việt Nam sớm có tự do dân chủ, nhân quyền được tôn trọng, lãnh thổ được bảo toàn, ít gặp thiên tai lũ lụt, người dân được sống yên vui, no ấm, nhà nhà được an bình, hạnh phúc và thịnh vượng.
Nguyện xin Đấng Tối Cao, Toàn Năng và Chí Ái ban ơn lành dồi dào cho tất cả chúng ta trong Năm Mới Nhâm Thìn.







Linh Mục Mai Khải-Hoàn

Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam
Miền Tây Nam Hoa Kỳ

-------------

Kính gởi:
Chư Chức Sắc Thiên Phong, Chư vị Hiền Tài, Chư Chức Việc,
Quý Đồng Đạo và Đồng Hương
Nhân dịp đầu năm Nhâm Thìn, chúng tôi xin thay mặt Châu Đạo Cao Đài California kính cẩn gởi về Việt Nam lời chúc Tết an bình đến chư Chức Sắc Thiên Phong, chư Chức Việc và quý Đồng Đạo. Tại hải ngoại, chúng tôi cũng xin được gói ghém cả cái chân tình của người Đồng Đạo xa quê hương, xa Tổ đình Tòa Thánh Tây Ninh mà chúc cho nhau một năm mới sức khỏe đầy đủ, tinh thần mẫn huệ, trí não quang minh, nghị lực dồi dào để phục vụ xã hội, quê hương và Đạo Pháp.
Ngoài ra, chúng tôi cũng xin kính chúc: Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Tín Hữu các tôn giáo bạn, quý vị Lãnh đạo các Cộng Đồng người Việt tại hải ngoại, các Đoàn thể, Hiệp hội, các cơ quan Truyền Thông và Báo Chí cùng tất cả người Việt tại hải ngoại, ở quốc nội được hưởng một năm mới vạn lành và thịnh vượng. Trong bầu không khí thiêng liêng của những ngày đầu năm, người Việt chúng ta dù sống bất cứ nơi đâu, dù phải xa nhà, xa quê hương... cũng không bao giờ sơ thất trong việc thờ kính Đức Chí Tôn, các Đấng Thiêng Liêng, Cửu Huyền Thất Tổ... Với những lời cầu nguyện tại Nhà Thờ, Chùa, Thánh Thất hoặc tại tư gia... chúng tôi mạo muội xin chư Đồng Hương, chư Đồng Đạo liên tưởng đến lời dạy của Đức Chí Tôn:
“Dân tộc Việt Nam đang ở trong vòng vay trả nghiệt oan” mà cùng nhau hiệp tâm dâng lời cầu khẩn Ơn Trên ban Hồng Ân, xóa bớt tội tình cho dân tộc Việt để đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam thân yêu của chúng ta sớm được độc lập, tự do, dân chủ thực sự, các tôn giáo tại Việt Nam được tự do hành trì Đạo Pháp và góp phần xây dựng lại một nền phong hóa đang trên đà sụp đổ.
Lại nữa, chúng ta còn tưởng đến họa Âu, tai Á… mà nhơn loại đang phải gánh chịu để thành tâm dâng lời cầu nguyện Thái Bình cho toàn thế giới.
Riêng người tín đồ Cao Đài, chúng ta cầu nguyện nền Đại Đạo hoằng khai khắp nơi nơi trên thế giới để độ dẫn chúng sanh hướng thiện, hiệp nhứt đức tin vào Đấng Chúa Tể cả Càn Khôn Vũ Trụ. Khi tâm được hiệp nhứt, mọi người sẽ cảm nhận được rằng: Tất cả đều là con của Thượng Đế và đó là khởi điểm cho nền hòa bình thế giới và lập đời Thánh Đức theo Thánh Ý của Đức Chí Tôn.
Một lần nữa, Châu Đạo Cao Đài California kính chúc an lành năm mới đến với mọi người, mọi nhà và tất cả các quốc gia trên thế giới đều được thái bình thịnh trị. Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.
T.M. Châu Đạo Cao Đài California,









Hiền Tài Phạm Văn Khảm

-------------
Lời Nguyện Đầu Xuân
Nhâm Thìn, năm mới, mốc thời gian
Hòa tiếng chúc mừng: Xuân vạn an!
Ân đức tâm hồn luôn khát vọng
Mỏi mòn thân xác cõi trần gian
Tương lai tuổi trẻ, Xuân phơi phới
Hiện tại tuổi già, bớt thở than
Ì ạch đường đời bao khổ lụy
Ngước trông Thượng giới: cõi bình an!
Nhân dịp Xuân về, tôi, Linh Mục Trịnh Ngọc Danh xin hân hoan kính chúc quý vị và các bạn một Năm Mới được dồi dào Sức Khỏe, Bình An, Hạnh Phúc và nhiều Hồng Ân của Thiên Chúa.









Linh Mục Trịnh Ngọc Danh
Nhà thờ Blessed Sacrament, Westminster


-------------

Trong bài “Xuân Dạ” của Nguyễn Du có mấy câu:
Giang hồ bệnh đáo kinh thời cửu,
Phong vũ xuân tùy nhất dạ thâm
Kỳ lữ đa niên đăng hạ lệ,
Gia hương thiên lý nguyệt trung tâm
Có người dịch nghĩa:
Trong bước giang hồ, lại phải nằm bệnh lâu ngày,
Cuộc đời có khác gì vẻ xuân theo mưa gió chìm trong bóng đêm.
Ở đất khách lâu năm, ngồi dưới bóng đèn mà rơi lệ.
Quê hương xa nghìn dặm, nhìn trăng mà đau lòng.
Tôi đọc mà nao nao nhớ đến thân phụ tôi và biết bao bậc cao niên thăng trầm trong cuộc đời trôi nổi, phấn đấu lâu dài trên giường bệnh, nhiều năm ở đất khách với quê hương xa xôi ngàn dặm, rồi nhìn trăng mà đau lòng trong đêm Xuân.
Thân phụ tôi đã từ giã cõi đời này năm ngoái khiến tôi bồi hồi suy nghĩ đến nỗi buồn mùa Xuân. Tuy đượm lòng biết ơn về vì tiết Đông đã qua và nắng Xuân lại đến trên muôn loài, tôi liên tưởng đến những nỗi buồn sâu đậm của người tha hương. Suy thoái kinh tế trong những năm qua ảnh hưởng nhiều đến xã hội nhưng còn biết bao điều làm vết thương lòng hằn sâu trong lúc giao mùa.
Quê hương Việt Nam là niềm thương nhớ của biết bao người nhưng không phải là câu đáp cho niềm đau cuộc sống. Thánh Kinh chép:
những người ấy… xưng mình là kiều dân và lữ khách trên đất… Họ đang đi tìm một quê hương. Nếu họ đã nghĩ đến quê hương mà mình từ đó đi ra, thì họ cũng đã có cơ hội trở về. Nhưng họ mong ước một quê hương tốt hơn.
“Quê hương tốt hơn” đó là nơi Trời người giải hòa. Chính sự giải hòa Trời-người mà Con Trời đem lại trên cây thập tự là câu đáp cho những trăn trở nhân sinh.
Nhân dịp Xuân Nhâm Thìn xin chân thành cầu chúc quí đồng hương, quí lãnh đạo cộng đồng niềm vui trong Ơn Tạo Hóa, bình an sâu xa trong Ơn Giải Hòa Trời-người, và hy vọng tươi sáng hơn trong năm mới.
Trân trọng,





Mục Sư Đoàn Hưng Linh

Quản Nhiệm Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ Westminster

-------------

Kính thưa:
Quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo
Quý vị đại diện các Hội Đoàn, Đoàn Thể, Ban Ngành của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại miền Nam California nói riêng và tất cả các nơi tại Hoa Kỳ nói chung.
Trước thềm Năm Mới, chúng tôi xin đại diện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và cũng là Viện Chủ chùa Bát Nhã, trân trọng xin gởi đến quý vị lời chúc Tết đầu năm và ước nguyện ơn trên gia hộ cho toàn thể quý vị, nhất là quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo luôn luôn đầy đủ sức khỏe để lèo lái con thuyền mà bao nhiêu người đã tin tưởng vào chúng ta, để chúng ta là tấm gương sáng để giúp đỡ cho đồng bào, để mọi người lấy đó đặt niềm tin và được an lạc. Đồng thời chúng tôi cũng xin chúc tất cả các quý vị đại diện các Hội Đoàn, Đoàn Thể, Ban Ngành một Năm Mới An Khang và Thịnh Vượng.
Kính thưa quý vị,
Trải qua một năm cũ chúng ta có nhiều biến cố, một số có lợi cho cộng đồng chúng ta, tuy nhiên cũng có một số điều bất lợi... Mong rằng các vị lãnh đạo tinh thần cũng như quý vị các hội đoàn, đoàn thể nên bỏ qua tất cả những điều không hay, làm sao trở nên tấm gương sáng cho thế hệ con em của mình. Giới trẻ của chúng ta ở hải ngoại rất đông, chính thành phần này là tương lai sẽ thay thế chúng ta làm việc cho quê hương, đất nước trong giai đoạn mà Cộng sản không còn.
Chúng tôi cũng gởi lời cầu chúc đến quý vị phụ huynh của các em, thanh niên, sinh viên, học sinh, xin quý vị ráng cố gắng hơn nữa để làm sao lèo lái con em của mình đi trên con đường chính nghĩa hướng về dân tộc, và làm sao cho các em ý thức được vấn đề dân tộc của mình trong mai hậu. Cầu chúc quý vị luôn mạnh khỏe để hướng dẫn tất cả các em trở thành con người Chân, Thiện, Mỹ.
Cầu chúc đồng bào, Phật tử ở khắp mọi nơi luôn An Lành, Hạnh Phúc trong ánh Từ Quang của Đức Phật và cầu nguyện Ơn Trên, Hồn Thiêng Sông Núi phù trì gia hộ quý vị luôn luôn an mạnh.
Trân trọng kính chào toàn thể quý vị,






Hòa Thượng Thích Nguyên Trí

Viện Chủ Chùa Bát Nhã
Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ

-------------

Nhân dịp đầu Xuân mới 2012, tôi xin kính chúc toàn thể giáo hữu Cơ Đốc Phục Lâm ở Nam California cũng như trên toàn nước Mỹ và thế giới một năm mới An Khang Thịnh Vượng và đầy tràn ơn phước Chúa. Kính chúc các nhà lãnh đạo tinh thần tôn giáo tại Hoa Kỳ luôn luôn được khỏe mạnh, vững an và hăng say phụng sự. Kính chúc đồng hương Việt Nam đoàn kết gắn bó và yêu thương.
Năm mới mọi sự sẽ qua đi, chúng ta sẽ bỏ quên đằng sau những nỗi lo toan khi kinh tế Mỹ vẫn còn khó khăn, thiên tai, khủng hoảng suy đồi đạo đức… mà chúng ta thấy chẳng qua là một dấu hiệu cho thời kỳ Chúa sắp trở lại. Nhưng chắc sẽ không phải là năm 2012 nhưng nhiều người lo nghĩ. Vì trong kinh thánh Ma-thi-ơ 28:20 “Đức Chúa Trời biết trước tương lai và Ngài sẽ ở với chúng ta cho đến ngày tận thế”. Chúng ta sẽ có niềm hy vọng nếu chúng ta đặt niềm tin của mình vào Đấng Toàn Năng, Ngài sẽ ban cho chúng ta sự bình an thật không như người đời cho, và sẽ bảo vệ chúng ta như gà mẹ ôm ấp con mình và chính Chúa sẽ cho chúng ta “ách dễ chịu và gánh nhẹ nhàng”. Người Việt tha hương sẽ được thịnh vượng và an lạc. Cũng cầu chúc cho người dân Việt Nam ở quê hương cũng có được cơm no áo ấm và đỡ bị ấp bức và nghèo đói.








Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh

Chủ Tọa Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte
Giám Đốc Trung Tâm Tiếng Nói Hy Vọng


-------------

A Di Đà Phật.
Trước thềm Năm Mới Xuân Nhâm Thìn 2012, chúng tôi xin đại diện các Phật tử có lời tốt đẹp nhất, chúc quý vị Năm Mới sức khỏe dồi dào, gia đình an vui, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp. Cũng xin chúc quý vị truyền thông, báo chí, các hội đoàn, đoàn thể nói chung được kết hợp và làm được nhiều việc tốt đẹp cho cộng đồng, và gặt hái nhiều thành quả để cho cộng đồng được rạng danh.
A Di Đà Phật.








Hòa Thượng Thích Quảng Thanh

Viện Chủ Chùa Bảo Quang
-------------

Kính thưa quý đồng hương,
Một lần nữa chúng ta sắp sửa đón mừng Xuân, Xuân Nhâm Thìn năm 2012. Thời gian trôi qua nhanh quá! Mới ngày nào mà nay người Việt chúng ta xa quê hương đã 37 năm.
Bao thay đổi, bao nỗi thăng trầm của cuộc sống ly hương. Dầu sao chúng ta rất may mắn được sống để chứng kiến một khúc quanh quan trọng của lịch sử, của chuyển tiếp hai thế hệ, của một mốc thời gian mà chúng ta thật sự không biết rõ tương lai ra sao khi bánh xe thời gian tiếp tục xoay vần nhanh chóng.
Nhân cơ hội này, tôi xin thay cho Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ, kính gửi đến quý đồng hương lời cầu chúc an lành và tốt đẹp nhất trong Năm Mới Nhâm Thìn.
Mỗi lần bước sang Năm Mới chúng ta không khỏi nghĩ đến thời gian. Người trẻ thấy mình được thêm một tuổi và bước tới trong hy vọng. Người có tuổi thấy mình tiêu hao đi một năm nữa của quãng thời gian còn lại của đời mình. Và khi tuổi xuân không còn là xuân nữa thì những linh hồn hoang phí nhựa sống đâm ra hốt hoảng vì tuổi già. Thời gian như giẫm những bước chân tàn nhẫn trên đời họ. Tuổi đời chồng chất, nỗi lo âu càng gia tăng, bất giác rùng mình khi nghĩ đến một ngày nào đó mình phải đi con đường chung của nhân loại.
Như nhà thơ Xuân Diệu cũng đã kêu than gần như tuyệt vọng.
Xuân đương tới, cũng là xuân đương qua.
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,
Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất
Nói làm chi rằng, xuân vẫn tuần hoàn
Nếu đến nữa không phải rằng gặp lại!
Đó là sự thật, đó là thực tế của bậc tiền nhân. Để chuẩn bị cho thời gian tương lai, Kinh thánh dạy những lời khôn ngoan như sau: “Hãy tận dụng thì giờ vì những ngày là xấu”. Hãy tận dụng có nghĩa hãy chuộc lại (redeem) thì giờ. Chuộc lại như thế nào?
Như chúng ta biết, thời gian đã trôi qua thì không bao giờ trở lại, Nhưng tạ ơn Thiên Chúa, Ngài ban cho ta cơ hội để chuộc lại quá khứ, là khoảng thời gian mà chúng ta đã đánh mất ý nghĩa của cuộc sống, cả thể xác lẫn tâm linh. Chuộc lại thì giờ phí phạm và sử dụng cho ý riêng. Chuộc lại bằng cách mời Chúa ngự trị tâm hồn mình và hướng dẫn những ngày tương lai của đời sống. Thiên Chúa muốn chúng ta thay đổi, không lập lại những sai lầm trong quá khứ, và hướng đến tương lai. Trong tương lai có tình yêu chân thật, có sự vui mừng trong tâm hồn, và sự bình an lạ lùng ngay cả trong nghịch cảnh của cuộc đời. Khi nương nhờ Chúa quý vị sẽ tìm được ý nghĩa của đời sống hiện tại và hy vọng sống vĩnh cửu đời sau trên thiên đàng vinh hiển.
Trong Năm Mới này tôi xin kính gửi đến quý đồng hương lời cầu chúc quý vị được thuộc về Chúa và vững bước hướng đến tương lai; sống thỏa vui an bình trong sự quan phòng của Thiên Chúa Từ Ái.
Muốn thật hết lòng!








Mục Sư Nguyễn Anh Tài
Giáo Hạt Trưởng
Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Hoa Kỳ


-------------

Kính chào quý vị độc giả của báo Viễn Đông, tờ báo Việt ngữ tại miền Nam California, như tôi được biết có rất nhiều độc giả. Qua báo Viễn Đông, tôi xin gởi đến quý đồng hương miền Tây Nam cũng như toàn thể dân Việt Nam tại hải ngoại một năm Nhâm Thìn tràn đầy Hồng Ân của Thiên Chúa. Xin Chúa ban cho chúng ta được bình an, công ăn việc làm được thịnh đạt và gia đình được mọi sự may mắn.
Đặc biệt người Việt Nam mỗi lần Xuân về chúng ta nhớ tới quê hương của chúng ta, nhất là Giáo Hội Việt Nam đang gặp những khó khăn, thử thách như Thái Hà và nhiều nơi khác. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa Xuân, nhất là người Công Giáo qua Chúa và Mẹ La Vang thức tỉnh chính quyền Việt Nam để họ biết lo cho dân trong quốc nội có cơm no áo ấm và những quyền tự do căn bản như tự do tôn giáo, tự do hội họp, tự do phát biểu ý kiến xây dựng mà không sợ bị trả thù. Đó là điều chúng ta mơ ước.
Là người Công giáo hải ngoại, chúng ta sống ở nước tự do nên đã biết trong năm vừa qua có quá nhiều biến chuyển rất đặc biệt. Phong trào tranh đấu đòi tự do đã nổ ra như ở Tunisia, Ai Cập, ở Libya và bây giờ ở Syria. Một số nước đã nổi dậy và một số đã thành công. Trên bìa tạp chí Time năm nay, họ không tuyên dương công trạng một ai, mà họ tuyên dưng một người dám đứng ra để biểu tình đòi tự do, người đó có thể là dân nước như Libya, Tunisia, Ai Cập, và có lẽ cũng là dân Việt Nam của chúng ta nữa.
Với cương vị là một Giám Mục của miền Tây Nam Cali, tôi xin chúc mừng cho nhật báo Viễn Đông và cũng xin gởi lời chúc Xuân thành thực nhất đến với người Việt khắp nơi được khang an và mọi sự như ý.
Chân thành kính chúc,









Giám Mục Đôminicô Mai Thanh Lương

Giáo Phận Orange, California

-------------

Năm Tân Mão là năm đầy biến động, chính những biến động đã tác động mãnh liệt lên đời sống con người, đồng lúc tạo ra những đổi thay không cần thiết, nhất là những đổi thay mà qua đó những giọt lệ đau buồn đã nhỏ xuống để làm men tạo thành những thảm kịch bi thống của thời đại.
Nhâm Thìn đến, mở ra nhiều triển vọng đầy hy vọng. Trước thềm năm mới, kính chúc quý vị lãnh đạo tinh thần, quý đoàn thể, tổ chức, quý cơ quan truyền thông, quý đồng hương, Phật tử phước trí vẹn toàn và tựu thành mọi ước vọng tốt đẹp nhất trong đời sống.
Cầu nguyện nền văn minh từ bi luôn tăng triển, thế giới nhân loại chung sống hòa bình, đất nước Việt Nam tự chủ, độc lập, cường thịnh; dân tộc Việt Nam tự do, nhân quyền và đa nguyên dân chủ.






Hòa Thượng Thích Viên Lý

Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo
Tổng Thư Ký Văn Phòng II Viện Hóa Đạo
kiêm Chủ tịch Giáo Hội PGVNTNHN-HK

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT