Thể Thao

Manchester United và Liverpool bất phân thắng bại

Monday, 17/10/2016 - 09:25:21

Trong ngày này thì đội Bắc Hàn thắng Venezuela 3-0 và đội Nhật Bản thắng đội Tây Ban Nha cũng 3-0. Đội Nhật dưới 17 hiện là đương kim vô địch! Cứ xem chân xem cẳng các cháu nó thì e đội nữ "nhí" của Bắc Hàn khó so chân đọ cẳng được với đội Nhật!

Bài THANH NGUYỄN

Như vậy là một ngày trọng đại của bóng đá nước Anh đã đến và đã qua với hai cựu địch theo truyền thống là Manchester United với Liverpool so chân so cẳng tại sân Anfield của Liverpool, với kết quả không như ai nấy đều háo hức chờ đợi là đôi bên hòa nhau 0-0!

Thủ môn De Gea của Manchester United may mà đỡ được cú sút của Emre Can của Liverpool, áo đỏ thứ hai từ bên trái, người có râu. (Clive Brunskill/ Getty Images)


Nhưng mặt trái của vấn đề là không dưới sáu mươi nghìn khán giả bu quanh bốn mặt khán đài gồm dân Anh từ các nơi kéo đến, dân Manchester từ miệt Đông kéo qua, và tất nhiên là tuyệt đại đa số dân bản xứ vùng Liverpool, đã được chứng kiến một trận đấu cực kỳ gay cấn và căng thẳng!

Có bên thắng bên thua thì vẫn thú vị hơn, nhất là đối với dân Liverpool vì đôi bên đấu ở sân nhà của họ. Nhưng Liverpool mà đấu với một đội giàu có nhất nước Anh, có cầu thủ đắt giá nhất từ năm châu đầu quân ở đấy, rồi ba bốn lần liên tiếp suýt ghi bàn thắng trong gang tấc thì không thể nói Liverpool kém vế, hoặc trận đấu không có lý do để có được mức độ gay cấn riêng của nó.

Với trận này nữa là Man U. và Liverpool đã đấu với nhau lần thứ 49 sau 11 năm! Có điều là Manchester United hôm nay kéo quân đến thì Liverpol không có "ân oán giang hồ" gì nhiều với M.U. mà chỉ đặc biệt có tí "ân oán giang hồ" riêng với huấn luyện viên Mourinho của M.U.


HLV Klopp của Liverpool phản ứng khi cầu thủ của mình suýt ghi bàn thắng trong khi HLV Mourinho đứng quan sát trận đấu phía sau. (Paul Ellis/ Getty Image)


Số là hồi năm 2014 đội Liverpool lúc bấy giờ đã vào chặng cuối của mùa bóng và chỉ còn một trận với Chelsea nữa là nếu thắng thì sẽ đoạt chức vô địch Premier League. Phiền một cái là lúc bấy giờ thì Moutinho lại làm huấn luyện viên cho Chelsea và trận đó Chelsea thắng Liverpool vào những phút cuối cho nên cả làng nhà Liverpool đâm hận ông "Mou" từ bấy đến nay. Trong ngày thứ Hai 17/10 thì dân Liverpool muốn mượn tay ông người Đức Jurgen Klopp của đội nhà để "cho ông Mou một bài học," rửa mối hận xưa!

Và cứ công bằng thẳng thắn mà nói thì trong trận này, chỉ có Liverpool là thực sự có cơ hội ghi bàn thắng trong khi Manchester United chẳng khiến cho Liverpool nao núng vào bất cứ thời điểm nào!

Ông Mou trước đây thường phê phán ông Klopp mỗi lần đứng bên bìa sân để điều động ba quân thì hay có những động tác "đầy kịch tính." Ông Klopp biết chuyện đó và mới vừa rồi đây ông ta nói rằng xưa kia mình còn trẻ cho nên dễ hăng máu chứ chẳng phải thích diễn kịch bên bìa sân, nhưng nay thì đã có phần chín chắn hơn xưa rồi cho nên hứa sẽ không làm cho ông Mou phải ngứa mắt hay ngứa mồm!

Hai ông hôm nay quả nhiên đều có vẻ điềm đạm với nhau, tuy ông nào cũng mặt đăm chiêu, rồi cũng có lúc thấy đội ngũ mình đấu đá quờ quạng thì vung tay vung chân, nghiến răng (ông Klopp phút 17) trợn mắt (ông Mou, phút 19 và 78) đay nghiến anh cầu thủ nào đấy của mình trên sân! Hai ông đều phục sức giống nhau là áo Jacket màu đen dày cộm.

Ông trọng tài Taylor, dân vùng Manchester mà thiên hạ dị nghị là dễ "nghiêng tiếng còi" về phía Liverpool thì hóa ra đã cầm còi hết sức công bằng, với số thẻ vàng cho phe Manchester United nhiều hơn phe Liverpool, thổi còi bắt lỗi phe M.U. 20 lần so với 14 lần đối với Liverpool.

Hai mươi phút đầu của trận đấu, đôi bên chuyền và giữ banh chưa có hệ thống; tuy banh quanh quẩn trên phần đất của Liverpool nhiều hơn. Nhưng liền sau đó thì hình như đội Liverpool đã ổn định được hàng ngũ cho nên bắt đầu "xiết" đối phương. Một cái đội có tài giữ banh trong chân như Manchester United hôm nay suốt trận đấu chỉ có banh 35% thời gian trong khi Liverpool có đến 65% thì đủ biết bên nào áp đảo bên nào.

M.U. vì thế mà lo dồn quân cố phòng ngự trước những đợt tấn công không ngừng nghỉ của Liverpool, chỉ để tiền đạo Abrahimovic lơ lửng một mình ở tuốt đằng xa, rình khi có cú banh chuyền từ cự ly không dưới 50 mét là anh ta "ra chân." Thế nhưng cứ mỗi lần như vậy thì phe Liverpool cũng đã có đối sách sẵn là họ không để hậu vệ ngang hàng với Abrahimovic mà cho nhô lên phía trước một chút, thành thử mỗi lần anh cầu thủ đắt giá người Thụy Điển kia vớ được banh là y như rằng "công cốc" do vượt vị!

Từ đầu đến cuối, Manchester United sút được vỏn vẹn một cú đúng hướng khung thành nhưng từ xa cho nên thủ môn của Liverpool bắt dễ dàng. Trong khi đó thì với ba cú sút của phe Liverpool cận khung thành, lượt gần nhất chỉ cách không quá 4 mét. Manchester United thoát hiểm là nhờ công của thủ môn De Gea!


Những tấm khăn quàng "truyền thống" của đội Liverpool được bày bán với hình, từ trái qua phải, các huấn luyện nổi tiếng của đội từ trước đến giờ. Hình cuối bên phải là HLV Jurgen Klopp hiện nay. (Clive Brunskill/ Getty Images)


Tóm lại thì liền ngay sau trận đấu, bài báo đầu tiên xuất hiện bên Anh ở trên mạng có tựa đề là "Thủ môn De Gea của Manchester United ngăn chặn được các đợt tấn công dồn dập của Liverpool." Tựa đề bài báo đủ cho thấy phe nào lấn áp phe nào suốt trận đấu. Nhưng bài báo đó không nhấn mạnh ở điểm đáng nói hơn cả là sau khi thử sức nhau không quá 20 phút thì phe Manchester đã lờ mờ thấy nguy cơ và từ chiến thuật chủ về tấn đã vội vàng chuyển sang thế thủ. Ngay cả các tiền đạo chủ chốt của M.U. như Pogba, Rashford cũng lo rút về tiếp chân đồng đội để lo thủ chứ không dám phiêu lưu ra xa ngoài phần giữa sân. Không có ngần ấy người thì một chứ đến mười De Gea cũng chẳng giữ nổi khung thành!
Ông huấn luyện viên Mourinho hẳn nhiên thấy rất rõ thực lực của phe Liverpool cho nên khi trọng tài cho thêm 3 phút phụ trội ở cuối hiệp 2 thì ông ta dùng ngay cái chước "cẩn tắc vô áy náy" là chơi trò câu giờ, cho hai cầu thủ dự bị của mình ra thay hai cầu thủ trên sân. Cầu thủ của Liverpool biết vậy, và đang nóng lòng muốn ghi cho được bàn thắng vào những phút cuối cho nên có anh theo sát sau lưng cầu thủ của M.U. đang bị thay, lấy tay đẩy cậu này đi cho nhanh để "hắn" không toa rập với huấn luyện viên mà trì hoãn trận đấu, bởi thêm phút nào là nguy phút ấy!

Với hồi còi kết thúc, có thể nói không sợ sai rằng người hú hồn trong trận này là ông Mou chứ không phải ông Klopp. Người bất mãn phải là ông Klopp chứ không phải ông Mou. Bởi M.U. có thắng thì nó chỉ lên được hạng Sáu trong Premier League; ngược lại nếu đội ông Klopp thắng thì Liverpool được thêm 3 điểm thay vì chỉ có 1 do hòa. Thêm được 3 thì Liverpool có 19 điểm, ngang với hai anh cao điểm nhất là Manchester City và Arsenal, tức về mặt thực tế là "đồng Nhất hạng."

Có điều là vì ngày thứ Hai chỉ có mỗi trận giữa hai đội nói đây cho nên bao nhiêu đội khác đều tương đối rảnh rang để bỏ chút ít thời giờ ra xem đôi bên đấu với nhau. Và chắc chắn là đội nào khác nay mai giáp trận với Liverpool thì cũng sẽ rung chân rung cẳng chứ chả phải chơi; vì thấy nó đấu với thứ "yên hùng" như Manchester United mà M.U. còn xất bất xang bang như vậy, huống hồ...

Ở trên có bốn chữ "tương đối rảnh rang" để các đội kia hôm nay ngồi xem trận banh nói đây. Là bởi thứ Ba lại bắt đấu tiếp tục có đợt vòng loại giải UEFA Champions League. Thứ Ba thì các đội như Leicester và Tottenham của nước Anh sẽ tham gia vụ đó cho nên riêng hôm nay, thứ Hai là không mấy rảnh rang!
Ngoài đấy ra thì tưởng cũng nên nhắc qua sự thể là trong ngày thứ Hai có giải FIFA World Cup dành cho phụ nữ vị thành niên, dưới 17 tuổi, được tổ chức bên xứ Jordan; và giải này đã vào vòng bán kết.

Trong ngày này thì đội Bắc Hàn thắng Venezuela 3-0 và đội Nhật Bản thắng đội Tây Ban Nha cũng 3-0. Đội Nhật dưới 17 hiện là đương kim vô địch! Cứ xem chân xem cẳng các cháu nó thì e đội nữ "nhí" của Bắc Hàn khó so chân đọ cẳng được với đội Nhật!

Và điều đáng quan ngại, ngoài lề bóng đá, là nếu đội nữ dưới 17 của Bắc Hàn mà thắng đội Nhật thì không nói làm gì, tuy xác suất chẳng mấy khả quan, chứ còn nếu mà thua thì thể nào "Lãnh tụ tối cao" Kim Jong Un của Bắc Hàn, vì "thể diện quốc gia" cũng sẽ ra lệnh cho bắn vài mũi tên lửa xuống biển về hướng Phù Tang; để rồi các vị ờ tòa nhà Liên Hiệp Quốc tại New York lại phải nháo nhào thêm một phen nữa!

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT