Người Việt Khắp Nơi

Mẹ Việt chết cùng con bị bệnh tự kỷ

Sunday, 02/02/2014 - 11:39:24

Sau một thời gian ngắn tìm kiếm vào đêm thứ Năm, 30/1/2014, cảnh sát tìm thấy bà Phan Thúy, 48 tuổi, và con trai 24 tuổi. Cả hai cùng nằm chết trong một khu vực rậm cây tại một công viên gần nhà của họ. Trước đó, vào khoảng 8 giờ tối, các thân nhân đã báo cảnh sát về việc bà Thúy và con trai Vincent Phan đã mất

LAWRENCEVILLE, Georgia – Sau một thời gian ngắn tìm kiếm vào đêm thứ Năm, 30/1/2014, cảnh sát tìm thấy bà Phan Thúy, 48 tuổi, và con trai 24 tuổi. Cả hai cùng nằm chết trong một khu vực rậm cây tại một công viên gần nhà của họ. Trước đó, vào khoảng 8 giờ tối, các thân nhân đã báo cảnh sát về việc bà Thúy và con trai Vincent Phan đã mất tích.

Theo thông báo của cảnh sát Hạt Gwinnett, con trai trưởng của bà Thúy đã thấy xe của mẹ tại công viên Rock Springs Park tại thị xã Lawrenceville. Khi đến điều tra chiếc xe vào khoảng sau 10 giờ đêm, cảnh sát thấy xác của hai mẹ con. Cả hai đều thiệt mạng vì bị bắn bằng súng.

Dựa theo những gì được ghi nhận tại hiện trưởng, các điều tra viên nói rằng bà Phan Thúy đã bắn chết con trai trước khi dùng súng để tự sát. Báo cáo của cảnh sát cho biết Vincent Phan, con của bà Thúy, đã bị bệnh tự kỷ (autism).

Phát ngôn viên Ed Ritter của sở cảnh sát Hạt Gwinnett cho biết qua một điện thư rằng hai tử thi được khám phá vào lúc 10 giờ 7 phút trong khu vực rậm rạp cây cối gần một lối đi tại công viên nằm ở số 550 đường Rock Springs Road.

Cảnh sát viên Ritter viết, “Trong lúc này các điều tra viên tin rằng bà Thúy Phan đã bắn con trai trước khi dùng súng để bắn chính mình. Các điều tra viên sẽ tiếp tục tìm hiểu và sẽ tìm nguyên nhân đưa đến vụ sát nhân/tự sát này.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT