Thể Thao

Mexico thắng Jamaica 3-1, đoạt giải Gold Cup

Monday, 27/07/2015 - 08:30:48

Jamaica không dám liều lĩnh tung quân ra như thế vì biết khả năng phản công của Mexico với những tiền đạo cỡ như Orozco, Vela và Peralta dưới sự điều hợp trận đấu của đội trưởng Guardado trong vai trung vệ.

Đội Mexico ăn mừng chiến thắng sau khi hạ Jamaica tại trận chung kết giải CONCACAF Gold Cup diễn ra trên sân Philadelphia ngày Chủ Nhật 26 tháng Bảy, 2015. (Patrick Smith/Getty Images

Mexico thắng Jamaica 3-1, đoạt giải Gold Cup

Bài THANH NGUYỄN

PHILADELPHIA - Trận chung kết giữa Mexico và Jamaica diễn ra vào chiều Chủ Nhật 26/7 tại sân Lincoln Financial Field ở miệt Nam thành phố Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania. Sân đấu này là nơi dụng võ của đội “Football” Mỹ, Philadelphia Eagles. Gọi Football là “bóng bầu dục” là không hẳn chính xác vì môn “Rugby” bên Anh hay bên Pháp cũng chơi với trái banh hình bầu dục, nhưng cách chơi khác hẳn Football của Mỹ.

Sân đấu với ba tầng chính, kể cả tầng dưới cùng, có khả năng chứa trên 69,000 người. Trong trận banh này thì số khán giả cũng không thể dưới ngần ấy người; mà vé thì đã được bán hết từ trước cả hôm đội Mỹ thua Jamaica ở bán kết.

Các viên chức cao cấp như Chủ Tịch CONCACAF, hai ông Chủ Tịch Hiệp hội bóng đá Mexico và Jamaica đều đóng bộ chỉnh tề, ra tận ngoài sân để bắt tay cầu thủ đôi bên.

Xong các nghi thức theo như thông lệ trước một trận đấu là cầu thủ đôi bên lăn xả vào nhau! Cầu thủ Jamaica trông to con, vạm vỡ hơn đám cầu thủ Mexico. To lớn vạm vỡ nhưng chạy cũng nhanh và khỏe chả kém. Mấy cậu Mexico trông người nhỏ con hơn nhưng lanh như cắt. Mươi, mười lăm phút đầu, đội Jamaica tiến quân rất có khí thế mà trông rất có triển vọng, nhưng sau đấy thì phía Mexico có khuynh hướng làm chủ tình hình.

Nhìn chung là như sau: Đội Mexico dàn quân theo 5-3-2, trong khi Jamaica dàn đội hình theo 4-4-2. Điều đó có nghĩa là nếu Jamaica muốn tấn công vào cấm địa Mexico thì Jamaica phải có đủ người để đối phó với năm hậu vệ cùng một số trung vệ rút về. Jamaica không dám liều lĩnh tung quân ra như thế vì biết khả năng phản công của Mexico với những tiền đạo cỡ như Orozco, Vela và Peralta dưới sự điều hợp trận đấu của đội trưởng Guardado trong vai trung vệ.

Điểm thứ hai đáng chú ý: Mexico tấn công theo bầy khi đã mon men được đến trước cấm địa của đối phương, và do khả năng hợp đồng với nhau rất hữu hiệu, các đợt tấn công của họ xem ra rất nguy hiểm. Jamaica, ngược lại, khi một đôi người đơn lẻ lọt được vào sau đám phòng ngự của Mexico thì chặng dứt điểm, tức là sút để làm bàn, thì lại không có đồng đội cần thiết để tiếp ứng.

Những con số thống kê xuyên suốt trận đấu cho thấy Jamaica chẳng kém gì Mexico ở góc độ cá nhân nhưng kém Mexico về mặt giao đấu tập thể. Giữa Mexico và Jamaica thì :

Mức độ giữ banh trong chân: 51% so với 49%.

Mức độ giao banh chính xác: 85% so với 80%.

Số lần sút vào hướng khung thành: 11 so với 7

Số lần chuyền banh: 325 so với 302.

Số lần hưởng phạt góc: 4 so với 2.

Giải Gold Cup được kể như nằm trong tay đội Mexico sau 60 phút giao đấu, với trình tự làm bàn giữa đôi bên như sau:

Phút 30. Từ cánh phải cấm địa Jamaica, cầu thủ Mexico chuyền quả banh qua cho Guardado bên cánh phải cấm địa, hướng ngó vào khung thành. Guardado sút bằng chân trái vào góc trên bên trái của lưới. Mới có 30 phút mà đã như vậy thì khí thế đã ngả về phía Mexico.

Andres Guardado #18 của Mexico vừa đá được một trái vào lưới trước sự bất lực của thủ môn Ryan Thompson của Jamaica trong hiệp 1. (Patrick Smith/Getty Images)

Hiệp 1 được thêm 1 phút phụ trội như Jamaica vẫn không đột nhập được qua phòng tuyến của Mexico, mà ngược lại thì còn phải lo mà thủ thành với những đợt tấn công đầy đe dọa của địch.

Phút 46. Vừa mới chân ướt chân ráo vào hiệp 2 thì Jamaica lại để cho Mexico đá lọt lưới thêm 1 bàn từ cú sút của Corona, do cầu thủ của Jamaica không giữ được banh trước làn ranh cấm địa.

Phút 60. Thế đấu của Jamaica vẫn không khá hơn trong khi Mexico làm chủ tình hình, và đến phút này thì banh từ cánh phải cấm địa Jamaica được chuyền vào giữa sân; hậu vệ Jamaica vụng về, chận hụt quả banh, banh lọt vào chân tiền đạo Peralta đứng ngay đấy. Anh này sút vào lưới.

Phút 79. Bàn thắng duy nhất của Jamaica và cũng là cách thắng duy nhất mà Jamaica xem ra có thể làm được. Tức là với tỷ số 3-0 trong “chân” mình, phe Mexico chả còn phải dè dặt gì cho lắm, nhất là chỉ còn chừng hơn 10 phút đấu, bởi thế mà trong khi đám hậu vệ không còn là 5 mà chỉ còn 3 thì Mattocks của Jamaica từ quá giữa sân về hướng Mexico nhận được quả banh của đồng đội từ thật xa. Cậu này nhanh nhẹn đưa banh vào cấm địa Mexico với ba hậu vệ đuổi theo và kèm sát, nhưng Mattocks lừa được banh lọt qua mấy tay đó và sút vào góc phải khung thành. Thế nhưng bấy giờ thì đã muộn màng! Đấu đá kiểu phồi hợp kém cỏi như vậy so với Mexico thì làm sao còn gỡ gạc gì thêm được với già 10 phút đấu còn lại? Trọng tài cho thêm 3 phút phụ trội sau 90 phút nhưng ai nấy, đám ủng hộ viên đội Mexico, từ cả hơn mươi phút trước đấy đã trong tư thế sẵn sàng ùa ra sân sau hồi còi kết thúc của trọng tài để ôm chầm lấy nhau, ôm chầm lấy cầu thủ mà tung hô chiến thắng. Đây là lần thứ bảy Mexico đoạt giải Gold Cup.

Trong ngày chỉ có một trận thuộc giải International Champions Cup tại sân bên New Jersey giữa New York Red Bulls với Benfica, nhưng bao nhiêu cặp mắt của giới hâm mộ bóng đá đều hướng về sân Lincoln Financial Field ở Philadelphia! Đội Benfica của Bồ Đào Nha bị mấy con bò mộng “Red Bulls” của New York chúng nó húc, thua 1-2. (tn)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT