Người Việt Khắp Nơi

Miền Đông lên cơn sốt, cộng đồng Việt vẫn vui họp mặt

Monday, 25/07/2011 - 08:06:45

FAIRFAX - Tuần qua, miền Đông Hoa Kỳ lâm vào một cơn khủng hoảng thời tiết làm cho hơn 20 người chết vì sức nóng quá độ. Có người cho ...

Lưu-Nguyễn Kiều Thu (gửi riêng cho Viễn Đông)
Tường trình từ Virginia

picnicCDmienDongIMG_9211.jpg

Các anh tình nguyện nướng thịt cho buổi picnic, mặc dù trời nóng, mồ hôi nhễ nhại - ảnh: Nguyễn Văn Đặng (gửi cho Viễn Đông)


FAIRFAX - Tuần qua, miền Đông Hoa Kỳ lâm vào một cơn khủng hoảng thời tiết làm cho hơn 20 người chết vì sức nóng quá độ. Có người cho rằng những hiện tượng xáo trộn thời tiết lạ lùng, những trận thiên tai xảy ra ở khắp nơi là dấu hiệu của “ngày tận thế” gần kề. Có người cho rằng con người đã làm ô nhiễm bầu khí quyển và quả địa cầu mình đang sinh sống, do đó mình đang lãnh hậu quả của những việc làm đó.
Theo tin khí tượng, Thứ Sáu, 22-7-2011, là ngày nóng nhất trong lịch sử của những tiểu bang miền Đông Hoa Kỳ, có nơi nhiệt độ đã lên đến 115 độ F (> 46 độ C). Để tránh bớt phần nào sức nóng như thiêu đốt, người ta rủ nhau nhảy xuống hồ bơi, đi vào các khu thương xá… Những bãi biển đen nghịt người, những buổi picnic bên cạnh sông hồ đầy mời mọc, những vòi nước để chữa lửa được lũ trẻ chiếu cố tận tình.
Thứ Bảy, 23-7-2011, cộng đồng người Việt vùng thủ đô tổ chức buổi picnic Cộng Đồng tại Mason District Park như dự tính từ nhiều tháng trước. 

picnicCDmienDongIMG_9347.jpg

Các bà, các chị đã chuẩn bị chu đáo thức ăn thức uống cho mọi người - ảnh: Nguyễn Văn Đặng (gửi cho Viễn Đông)

Lái xe ngang Columbia Pike, người ta đã trông thấy lá cờ vàng Quốc Gia Việt Nam hiên ngang trong nắng do ban tổ chức cắm vào cột cao từ sáng sớm. Rẽ vào công viên, những bài hùng ca Việt Nam cùng những tiếng vỗ tay hòa nhịp lôi cuốn mọi người từ xa xa. Căn chòi (nói là chòi vì chỉ có cái mái và những cây cột chống đỡ, chớ không có vách; thực ra khang trang rộng lớn, mái lợp, cột kèo nhìn vững chắc lắm chớ không phải “chòi tranh”) với những dãy bàn đầy ắp thức ăn, đồng hương đến thật đông, ngồi chật hết bên trong (chòi), tràn cả ra ngoài bãi cỏ.  
Phái nam nhanh nhẹn kéo những chiếc bàn picnic sát vào những cây cổ thụ để nhờ vào bóng mát của những tàn cây xanh lá. Anh Đông, anh Hiệp, anh Quan, anh Hấn đã chuẩn bị đầy đủ máy phát điện, micro, dàn âm thanh, ông chủ tịch Cộng Đồng Đỗ Hồng Anh và anh Thắng đàn liên tục cho những “ca sĩ thường trực” hát không ngừng để giúp vui. Anh Đặng chạy bốn phương tám hướng để chụp hình cho mọi người để gọi là “chút gì giữ lại cho nhau”. Anh Nhân, anh Vân, anh Trí cũng bận rộn quay phim để làm phóng sự.

picnicCDmienDongIMG_9268.jpg

Văn nghệ hào hứng, đầy khí thế - ảnh: Nguyễn Văn Đặng (gửi cho Viễn Đông)

Các cô, các chị đã chuẩn bị thức ăn nước uống chu đáo. Anh Long, anh Tiến, anh Thiệp và những anh chị đã đương đầu với “heat wave” và hơi nóng từ lò lửa để nướng những thau khổng lồ đầy thịt gà ướp thơm lừng. Những khuôn mặt đỏ bừng, nhễ nhại mồ hôi vì nóng, những đôi mắt cay xè vì khói, nhưng trên môi luôn luôn nở nụ cười làm mát lòng người trong buổi trưa hè nắng gay gắt.  
Anh Cường vừa bị tai nạn cách đây không lâu cũng cố gắng nhờ chị Trâm “khênh” đến picnic.  Các anh Petrus Ký, Chu Văn An, các chị Gia Long, Trưng Vương vừa mới gặp nhau, cũng tại đây ở picnic của Petrus Ký tuần trước, cũng tham dự picnic Cộng Đồng, cùng cất cao giọng hát với Bạch Đằng Giang, với Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ, với Đáp Lời Sông Núi… làm nao nức lòng người.
Trong khi người Việt vùng thủ đô không ngại cơn nóng từ “heat wave” đến tham dự picnic Cộng Đồng thì người Mỹ trắng cũng bạo gan không kém.  
Tại Manassas, thuộc tiểu bang Virginia, cách thủ đô Hoa Thịnh Đốn 35 dặm về hướng Tây Nam, có khoảng 8.700 người về từ khắp nơi để diễn lại trận chiến Battle of Bull Run, trận đụng độ giữa quân Union của miền Bắc và quân Confederate của miền Nam, châm ngòi cho cuộc nội chiến tương tàn bùng nổ tại Hoa Kỳ vào 150 năm về trước.  
Sau phần nghi lễ tưởng niệm, trận chiến được dàn dựng lại với đầy đủ chiến mã và súng ống. Những người “tham chiến” phải mặc những bộ quân phục bằng nỉ rất dày, chân mang giày ống cao, y như những bộ quân phục mà cha ông họ đã mặc khi lâm trận xưa kia. Nhiệt độ bên ngoài lên đến 115 độ F, buổi lễ vẫn được tiếp tục với ước lượng có trên 17.000 người đến xem và 35.000 chai nước lạnh đã được ban tổ chức phân phát. Khi được hỏi làm thế nào chịu đựng sức nóng thiêu đốt như hiện tại, những thiện nguyện viên đều trả lời: “Phải ráng chịu!”.
Nha Khí Tượng đã lên tiếng báo động về sức nóng lạ thường; giới bác sĩ lên tiếng khuyến cáo về sự nguy hiểm đến sức khỏe; ai cũng quan tâm và nhắc nhở nhau đừng “... vợ chồng con cái kéo nhau đi nghỉ mát, du lịch, mà quên đi ông bà, cha mẹ sống đơn độc trong những ngôi nhà đang biến thành hỏa lò qua đêm…”.

picnicCDmienDongIMG_9332.jpg

Chụp hình kỷ niệm picnic Cộng Đồng hè 2011 - ảnh: Nguyễn Văn Đặng (gửi cho Viễn Đông)


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT