Thế Giới

Một ông tuyệt vọng, cởi áo rao bán mình với giá $800,000

Tuesday, 19/05/2015 - 08:23:28

Nội dung của tấm bảng cầm trên tay và những tờ giấy dán trên ngực - được sắp xếp cẩn thận để cho đôi nhũ hoa xinh xắn của ông được khoe dáng với đời – cho biết ông là sinh viên đang học lấy bằng tiến sĩ tại trường đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh

Bà nào muốn nuôi ông mập mạp này? (Shanghaiist)


TRÙNG KHÁNH – Một ông trung niên ngực trần đã làm một chuyện mà người khác có thể nghĩ là điên rồ, nhưng đối với ông, đây có thể là cách giúp ông có vợ và được đi học thêm.
Người đàn ông đầy ảo tưởng và quá ư lạc quan này đã cởi áo khoe thân hình mũm mĩm ở một góc đường tại thành phố Trung Khánh. Có người đã dùng điện thoại chụp hình ông ta và đăng lên mạng. Thế nên từ ngày thứ Hai vừa qua, một số trang tin điện tử như Netease và Shanghaiist đã loan tin này với mỗi tin thêm thắt một chút chi tiết. Tuy vậy chưa ai biết tên tuổi của người đàn ông.
Bức ảnh cho thấy người đàn ông thoát y 50 phần trăm này đứng trong một thùng giấy, tay cầm bảng viết những lời xin được một phụ nữ mang về nhà nuôi cho ông ăn học. Sự việc ông đứng thản nhiên giữa phố đông người cho thấy ông rất tự tin ở khả năng thu hút người khác phái của thân hình mình và sự duyên dáng của ông.
Nội dung của tấm bảng cầm trên tay và những tờ giấy dán trên ngực - được sắp xếp cẩn thận để cho đôi nhũ hoa xinh xắn của ông được khoe dáng với đời – cho biết ông là sinh viên đang học lấy bằng tiến sĩ tại trường đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh
Ông trung niên này viết rằng ông phải tự rao bán mình vì hoàn cảnh gia đình nghèo kém, khó khăn, khiến ông không thể thực hiện ước mơ được đi du học. Ông ghi rõ giá bán thân ông cho một phụ nữ giàu có nào đó trên tấm bảng cầm trên tay là 5 triệu Nhân Dân Tệ (hơn $800,000 Mỹ kim).
Nhân vật học “tiến sĩ” này viết bằng tay: "5 triệu Nhân Dân Tệ, cái giá nghe có vẻ hơi cao phải không? Nhưng tôi sẽ không bán mình với giá thấp hơn dù chỉ 1 Tệ, bởi tôi xứng đáng được mua với con số 5 triệu đó.”
“Nếu một phụ nữ giàu có đồng ý mua tôi với mức giá này thì tôi sẽ thực hiện được ước mơ đi du học. Tất nhiên là tôi sẽ trở về sau vài năm. Tôi phải phục vụ đất nước mình chứ!"
Một số người chứng kiến đã dừng lại để chụp hình người đàn ông bằng điện thoại di động. Cho đến chiều thứ Ba vừa qua, hình như chưa có một cô nào hoặc bà nào muốn mua ông trung niên lạ đời này. Tuy chưa gặp may trên đường phố, nếu ông đăng rao vặt trên báo, và giảm giá xuống bớt một chút, xuống còn vài đô chẳng hạn, may ra có người rước ông về nhà.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT