Thế Giới

Nga tuyên bố tiêu diệt hai thủ lãnh IS

Friday, 09/10/2015 - 08:34:13

Theo viên chức này, cuộc không kích của Nga đã san bằng một căn cứ cùng một kho đạn dược nằm bên trong nhà tù cũ của nhóm khủng bố tại ngoại ô Aleppo, khiến khoảng 100 phiến quân thiệt mạng, trong đó có 2 thủ lãnh cấp cao của IS. Các chiến đấu cơ Sukhoi Su-34 và Su-25SM cũng đã phá hủy 6 sở chỉ huy và cơ sở liên lạc, 6 kho nhiên liệu và đạn dược, 17 trại huấn luyện, 3 đường hầm, 17 phương tiện chiến đấu của tổ chức Hồi giáo cực đoan.

                           


Nga tuyên bố tiêu diệt hai thủ lãnh IS

SYRIA - Bộ Quốc Phòng Nga ngày thứ Sáu cho biết, trong vòng 24 giờ, máy bay Nga đã tấn công 60 mục tiêu ở Syria, diệt 300 phiến quân, trong đó có hai thủ lãnh của tổ chức cực đoan Hồi Giáo Quốc IS. Các chiến đấu cơ của Không Quân Nga tại Syria đã thực hiện 67 đợt cất cánh, tiêu diệt 60 mục tiêu trong một ngày, và giết 300 phiến quân, theo lời Thiếu tướng Igor Makushev, Tư lệnh Không Quân Nga.

Theo viên chức này, cuộc không kích của Nga đã san bằng một căn cứ cùng một kho đạn dược nằm bên trong nhà tù cũ của nhóm khủng bố tại ngoại ô Aleppo, khiến khoảng 100 phiến quân thiệt mạng, trong đó có 2 thủ lãnh cấp cao của IS. Các chiến đấu cơ Sukhoi Su-34 và Su-25SM cũng đã phá hủy 6 sở chỉ huy và cơ sở liên lạc, 6 kho nhiên liệu và đạn dược, 17 trại huấn luyện, 3 đường hầm, 17 phương tiện chiến đấu của tổ chức Hồi giáo cực đoan.

Tướng Makushev cho biết, máy bay cũng đánh trúng căn cứ chính của nhóm khủng bố Liwa al-Haqq tại Syria. Theo Bộ Quốc Phòng Nga, kể từ khi Moscow bắt đầu chiến dịch không kích chống khủng bố tại Syria, nước này đã tiến hành 140 cuộc tấn công, trong đó có trung tâm chỉ huy, cơ sở huấn lyện, trung tâm thông tin của các tổ chức Hồi giáo cực đoan.


TT Putin bất ngờ được yêu mến ở Iraq

BAGHDAD - Chiến dịch không kích Hồi Giáo Quốc IS của Nga ở Syria đang làm Tổng Thống Nga Vladimir Putin ngày càng nổi tiếng và được yêu mến ở Iraq. Vừa hoàn tất những nét vẽ cuối cùng trong bức tranh chân dung Tổng Thống Vladimir Putin, họa sĩ Mohammed Karim Nihaya vừa bày tỏ hy vọng Nga sẽ nhanh chóng mở các chiến dịch tiêu diệt IS ở Iraq.

Cách đây vài tháng, cũng như nhiều người dân Iraq khác, ông Nihaya vô cùng lo lắng về những diễn biến ở Syria, nơi Nhà nước Hồi giáo IS đang chiếm ưu thế và tuyên bố sẽ mở rộng vùng chiếm đóng, thiết lập "đế chế" tại Iraq và Syria. Tuy nhiên, sau khi Nga bắt đầu chiến dịch không kích, niềm tin đã trở lại với người dân Iraq. “Nga thu được kết quả đáng kể chỉ trong hơn 1 tuần không kích, trong khi Mỹ và đồng minh đã ném bom suốt hơn 1 năm mà không hiệu quả", ông Nihaya nói.

Hoa Kỳ và đồng minh cho rằng, mục tiêu chính của Nga là tiêu diệt và làm suy yếu lực lượng nổi dậy chống Tổng Thống Syria Bashar al-Assad, không phải phiến quân khủng bố. Tuy nhiên người Iraq, đặc biệt là những người Hồi giáo dòng Shiite, hoàn toàn tin tưởng vào chiến dịch của Moscow. Họ coi Nga, quốc gia hỗ trợ Syria và Iran những năm qua, là một người bạn tự nhiên hơn là Hoa Kỳ, quốc gia đã tham chiến tại Iraq trong 8 năm.


Chính trị gia Ấn Độ đánh nhau vì món thịt bò

KASHMIR - Một thành viên phe đối lập ở Ấn Độ hôm thứ Năm đã bị các dân biểu của đảng cầm quyền lao vào tấn công, vì ông này tổ chức một bữa tiệc có món thịt bò. Các thành viên đảng BJP tấn công chính trị gia người Hồi giáo Rashid Ahmed ngay sau khi phiên họp của quốc hội ở bang Kashmir bắt đầu. Họ nổi giận vì ông Ahmed đã mời khách khứa ăn thịt bò trong một bữa tiệc cá nhân.

Ông Ahmed sau đó được các chính trị gia cùng đảng giải cứu và đưa ra khỏi cuộc họp. Ahmed cho hay, ông tổ chức bữa tiệc này là để phản đối lệnh cấm ăn thịt bò trên toàn bang Kashmir. Bò được coi là loài động vật linh thiêng và bị cấm giết mổ ở hầu hết các bang của Ấn Độ, quốc gia có đa số người dân theo đạo Hindu.

Từ khi lên làm thủ tướng hồi năm ngoái, ông Narendra Modi, một người theo đạo Hindu, đã kiên quyết ban hành lệnh cấm buôn bán thịt bò. Thịt được bán tại Ấn Độ chủ yếu là thịt trâu. Tuy nhiên, mệnh lệnh này của chính phủ Ấn Độ lại gây khó khăn cho những người Hồi giáo, vì tôn giáo này cấm ăn thịt heo, nên các tín đồ chỉ có thể ăn thịt bò.


Cha đem tiền vào quan tài vì giận con bất hiếu

GIANG TÔ – Người đàn ông góa vợ họ Đào quê ở trấn Tam Táo, huyện Phụ Ninh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc sinh được 2 người con trai. Cách đây hơn 10 năm, theo phong tục địa phương, ông Đào chia 2 mẫu đất cho 2 con trai rồi chuyển ra vùng ngoại thành sinh sống. Hàng ngày, ông Đào đi nhặt rác để kiếm chút tiền sống qua ngày. Người cha kham khổ không dám ăn không dám mặc, chỉ một mực dành dụm tiền để lại cho các con.
Vì cuộc sống mưu sinh vất vả, sức khỏe của ông Đào dần kiệt quệ. Khoảng cuối năm ngoái, ông cảm thấy không còn cầm cự được bao lâu nên quyết định trở về sống cùng con cháu trong những ngày cuối đời. Thế nhưng, 2 người con trai lại tìm đủ lý do để tránh né việc chăm sóc cha già. Thấy 2 con đùn đẩy trách nhiệm, ông Đào đành quay trở lại căn nhà mà trước đây ông từng sống. Dự cảm được cái chết cận kề, ông đã tự chuẩn bị quan tài cho mình rồi giấu tiền vào trong.

Không lâu sau đó, ông Đào qua đời. Nghe tin cha mất, 2 người con trai đến để lo tang sự. Lúc đó, ông Đào đã được hàng xóm khâm liệm vào cỗ quan tài chuẩn bị sẵn. Sự việc được phát hiện khi nhân viên hỏa táng thông báo tìm thấy rất nhiều tờ tiền mệnh giá 100 yuan trong lúc thiêu quan tài. Sau khi tìm hiểu, 2 người con trai vô cùng bất ngờ khi phát hiện rằng, cách đây vài tháng, ông Đào đã đến ngân hàng rút toàn bộ tiền tiết kiệm lên tới 210,000 yuan ($33,000 Mỹ kim), và không để lại cho các con đồng nào.


Bé sơ sinh có cân nặng gần 6 ký

ẤN ĐỘ - Một em bé mới sinh ở Ấn Độ đã lập kỷ lục là em bé sơ sinh nặng nhất từng chào đời ở quốc gia này. Cô Goga Bai, 25 tuổi, đã sinh ra em bé nặng 5.97 ký tại một bệnh viện của chính phủ ở Sri Ganganagar, Rajasthan hôm thứ Tư vừa qua. Do quá lớn, em bé không thể được sinh ra theo cách bình thường, và các bác sĩ phải mổ để đưa em bé ra.

Cô Goga Bai là một bệnh nhân tiểu đường với cân nặng lên đến 100 ký, nên các bác sỹ cho rằng đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến cân nặng cao bất thường của em bé. Cân nặng trung bình của các em bé sinh ra tại Ấn Độ là 3 ký. Kỷ lục em bé sơ sinh nặng nhất tại quốc gia này trước đó thuộc về một bé gái sinh ra ở Manipur với cân nặng 5.9 ký.

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT