Người Việt Khắp Nơi

Ngày kỷ niệm 10 năm thành lập Liên Đoàn Hướng Việt và nhiều ngạc nhiên thích thú

Thursday, 02/04/2015 - 07:19:39

Phần nghi lễ đã được diễn ra ở sân khấu ngoài trời trong một bầu không khí thân mật. Điểm đáng ghi nhận nhất là sự sắp xếp ngăn nắp và trật tự của hơn 300 Hướng Đạo Sinh. Các em xếp hàng theo thứ tự lớp lang, đứng ngồi đồng loạt theo chỉ thị của các Trưởng.

Bài THIỆN TÂM

Cầm trên tay thư mời tham dự “Ngày Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập” của Liên Đoàn Hướng Việt, Irvine, đọc qua phần giới thiệu sơ lược chương trình, tôi đã thấy thật hứng thú, và hơi... tò mò.
Điểm khác biệt đầu tiên là địa điểm tổ chức: Oak Canyon Park, một đất trại chứ không phải một à Chinese Restaurant. Điểm nổi bật thứ hai là hình thức tổ chức, không phải chỉ nghi lễ rồi ăn uống, mà khách đến tham dự còn được tìm hiểu về “đời sống trại.” À, nghe hấp dẫn quá, nghe “Hướng Đạo” quá! Thế là tôi nô nức mong chờ.

(LĐHV)



Rồi thì ngày 28 tháng 3, 2015, đã đến, tôi tham dự Ngày Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập LĐHV và trong hơn ba tiếng đồng hồ, từ 1:30 đến 5 giờ chiều, tôi đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tôi xin miễn phần tường trình diễn tiến, mà chỉ nói về những điểm đặc biệt của chương trình này.
Mới quẹo xe vào khu vực đất trại, tôi đã có cảm giác thật thoải mái khi được sự hướng dẫn rõ ràng của các anh mặc áo vest màu neon, được biết đây là các phụ huynh của LĐHV, trong Ban Trật Tự. Rời bãi đậu xe, chỉ đi bộ vài bước là đến cổng, tôi thấy ngay một bảng “Chào mừng quan khách” thật to và một đội ngũ tiếp tân thật hùng hậu. Vừa tiến đến cổng, các em trong đồng phục Hướng Đạo đã đồng loạt giơ tay chào, sau đó, suốt đoạn đường từ cổng vào đến khu vực đất trại, tôi bước đi trong những lời chào mừng nồng nhiệt của các anh chị Tráng Sinh đứng làm dàn chào hai bên, và những cái bắt tay thắm thiết của các Trưởng Liên Đoàn ở đoạn cuối. Quả là một sự đón tiếp nồng hậu.
Phần nghi lễ đã được diễn ra ở sân khấu ngoài trời trong một bầu không khí thân mật. Điểm đáng ghi nhận nhất là sự sắp xếp ngăn nắp và trật tự của hơn 300 Hướng Đạo Sinh. Các em xếp hàng theo thứ tự lớp lang, đứng ngồi đồng loạt theo chỉ thị của các Trưởng.

(LĐHV)



Tôi được xếp ngồi ngay cạnh khu vực của các em, thế nhưng suốt buổi lễ, không hề nghe tiếng xì xào nói chuyện to nhỏ, ngược lại điều thích thú nhất là được nghe thật rõ những bài các em hát, những khẩu hiệu các em hô. Điểm nổi bật mà chúng tôi chưa bao giờ thấy ở những buổi hội họp khác là tất cả 500 thành viên của LDHV, từ các em Sói, Chim Non cho đến các phu huynh của LD, đều đồng thanh hát bài “Quốc Ca VN, Quốc Ca HK và bài Hướng Đạo Hành Khúc” thật đều, thật hùng. Sảng khoái biết bao khi nghe các em hát bài “Mừng Anh Mới Tới” để chào mừng quan khách, bài “Hoan hô”, “Gồ ghê”, “Hay là hay quá”…. mỗi khi một bài diễn văn chấm dứt. Điều này đã khiến phần nghi lễ không bị “chậm buồn”. Được biết các Trưởng sáng lập Liên Đoàn, nhất là Liên Đoàn Trưởng Thiên Hương với tên rừng Sơn Ca Hay Hót đã rất quan tâm và bỏ ra rất nhiều công sức để gìn giữ những nét đặc thù của HĐVN: dùng những tiếng A A A A thay vì vỗ tay, dùng ca hát tạo bầu không khí vui tươi, để nhắc nhở tinh thần Hướng Đạo, để trau dồi Việt Ngữ.
Phần nghi lễ được kết thúc bằng bài hợp ca của Hội Phụ Huynh: “Mẹ Việt Nam ơi, Chúng Con Vẫn Còn Đây”. Bài hát này đã nói lên tinh thần “Hướng Việt” theo như tên gọi của Liên Đoàn. Không thể tưởng tượng nổi hơn 300 HĐS đã rút lui thật êm, không hề gây xáo trộn, khi bài hát chấm dứt thì các em đã đâu đó vào vị trí để chuẩn bị cho phần hai của chương trình. Một sự sắp xếp khéo léo đến... tuyệt vời.
Sau phần nghi lễ, chúng tôi được các Hướng Dẫn Viên lần lượt đưa đi tham quan bốn khu vực: Khu Trại Kiểu Mẫu , Khu Sinh Hoạt, Khu Nấu Ăn, và Khu Giải Lao.
Khu Trại Kiểu Mẫu lúc bấy giờ vẫn hoàn toàn trống. Trên bãi cỏ xanh, các em chia làm nhiều nhóm. Mỗi nhóm một việc, ráp ráp, nối nối. Tuốt bên phải là một nhóm đang dùng dây ráp những khúc cây thật dài thật to để làm cầu khỉ, ở giữa là một nhóm đang ráp những cây tre để làm cột cờ, phía trước là nhóm lo làm cổng, cánh bên trái có các em nhỏ hơn đang làm những thủ công trại, ráp chạn rửa chén, dây phơi quần áo, chạng ba để treo đèn v.v... Đang say sưa quan sát các em làm việc thì tôi thấy một loạt lều và các shelters đã được mọc lên thật nhanh chóng và gọn gàng. 15 phút trôi qua, nhóm chúng tôi được ghé sang khu vực giải lao để ăn uống, nghỉ ngơi, xem những poster hình ảnh sinh hoạt của LĐHV, và... thăm restroom nếu cần.
Ngạc nhiên nhất là những gì diễn ra ở Khu Nấu Ăn. Một khung cảnh thật nhôn nhịp, cả mấy chục HĐS từ nhỏ đến lớn, cả nam lẫn nữ, nhưng nhóm nào việc đó, thật trật tự, nhip nhàng. Em thì cuốn, em thì gói, em thì nấu, em thì nướng, em thì mời khách ăn thử, em thì giải thích cách làm.
Các em đã giới thiệu nhiều kiểu nấu nướng khác nhau: nấu cơm bằng bếp ga (stove cooking), nấu súp bằng nồi treo toòng teng trên bếp củi (tripot cooking), nướng bánh bằng nồi gang với than trên , than dưới (dutch oven), nướng bánh bằng thùng giấy và than (box oven), nướng những bao đồ ăn được gói trong giấy bạc theo kiểu “khoai lùi bếp nóng ngon hơn là vàng” (foil cooking). Đối với tôi, Box Oven là điều mới lạ lần đầu tiên tôi được thấy và thích thú nhất vẫn là được ăn thử mấy món nóng sốt mới ra lò của các em
Trên đường di chuyển sang Khu Sinh Hoạt, chúng tôi nhìn về khu vực cắm trại thì đã thấy ba lá cờ Việt, Mỹ, và cờ LĐ đã được kéo lên tung bay trong gió. Cầu khỉ đã có người trèo qua, trèo lại, cổng trại thì đang được các em kéo dựng lên.Chỉ sau 30 phút, khu đất trống đã trở thành một khu cắm trại thật đầy đủ.
Tiếng reo hò, cười đùa đã đưa chúng tôi đến Khu Sinh Hoạt. Hay lắm! sinh hoạt Hướng Đạo không thể thiếu những trò chơi ngoài trời. Tôi ghé vào vòng tròn to để được chơi những trò chơi nho nhỏ, thử xem mình có còn phản xạ nhạy bén như hồi xưa đi HĐ hay không, rồi thì những trò chơi về cứu thương, nút dây, v.và, nhiều lắm, tôi không nhớ hết nổi, có cả trò chơi “oẳn tù tì” và kéo co nữa. Khu Sinh Hoạt không những chỉ để giới thiệu trò chơi HĐ, để khách tham dự có dịp chơi với các HĐS mà còn là nơi để “keep các em busy”. Các Sói Con, Chim Non còn bé chưa được xây cầu, dựng cổng, thì vào khu vực này để chơi. Các Thiếu Sinh sau khi làm xong nhiệm vụ của mình, cũng sang đây để chơi, chứ không được đi lung tung làm vướng lối của khách tham quan. Đây là một sắp xếp thật thông minh.
LĐHV đã giới thiệu đến những người chưa đi HĐ, chưa biết HĐ những điểm đặc thù nhất của Hướng Đạo VN, đã giúp những người từng đi HĐ như chúng tôi được ôn lại những kỷ niệm quen thuộc nhất , được sống lại những giây phút đầm ấm nhất trong đời HĐ. Theo nhận xét của tôi và những anh chị em HĐ đã về hưu như tôi thì LĐHV có thừa khả năng để thực hiện một đất trại lớn hơn, đẹp hơn, cầu kỳ hơn rồi mời khách đến xem để trầm trồ như xem triển lãm, nhưng Trưởng Thiên Hương cho biết LĐHV đã cố tình chọn làm những điều “thật” nhất, bình thường nhất mà mỗi Đoàn Sinh của LĐHV đều có thể làm, vì các Trưởng muốn tất cả mọi đoàn sinh đều được đóng góp vào chương trình này. Mỗi lần đi trại hai ngày cuối tuần, các em chỉ có 1 tiếng đồng hồ để điểm danh, sắp xếp đồ đạc, và dựng trại, thì hôm nay, LĐHV cũng muốn khách tham dự, chỉ trong một tiếng đồng hồ, chứng kiến tận mắt những sinh hoạt bình thường của các em. Chính vì muốn làm những việc “bình thường” nhất mà LĐHV đã tổ chức được một lễ Kỷ Niệm 10 năm thật “phi thường”. Chương trình rất hay, rất ý nghĩa, rất hướng đạo, và đặc biệt “có một không hai” từ trước đến nay. Xin thành thật ngợi khen và thân mến chúc LĐHV luôn vững tiến.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT