Thế Giới

Người mất tích khi đi tìm kho báu ở New Mexico được tìm thấy đã chết

Wednesday, 27/07/2016 - 11:19:56

Trong trường hợp của Bilyeu, chuyến đi tìm vàng rốt cuộc làm cho ông mất mạng. Bilyeu khởi hành vào hôm 5 tháng 1, với một chiếc bè, một thiết bị định vị vệ tinh GPS, một bộ đồ ấm, một đôi ủng cao, và con chó Leo của ông, theo bạn bè và gia đình cho biết. Vợ cũ của Bilyeu nộp một bản báo cáo về một người mất tích vào ngày 14 tháng Một, sau khi một người bạn lo lắng liên lạc nhờ bà giúp. Đến ngày hôm sau, chiếc bè và con chó của ông được tìm thấy. 

NEW MEXICO – Một người săn lùng kho báu bị mất tích trước đó trong năm nay, khi đang đi tìm một cái rương đựng vàng trong vùng sa mạc New Mexico, được phát hiện đã chết. Thi hài của Randy Bilyeu đã được tìm thấy ở phía bắc của hồ Cochiti Lake dọc theo sông Rio Grande, theo Sở Cảnh Sát Santa Fe loan báo hôm thứ Ba. Cuộc điều tra về cái chết của ông vẫn còn tiếp diễn.

Trước đó trong năm nay, người đàn ông 54 tuổi này lên đường đi tìm chiếc rương đựng vàng và đá quý được nhà văn và kiêm nhà buôn bán đồ cổ Forrest Fenn cất giấu, theo bạn bè và gia đình của ông Bilyeu cho biết. Trong cuốn hồi ký do ông Fenn tự xuất bản vào năm 2011, tựa đề là “The Thrill of Chase” (Hứng Thú Săn Lùng), ông có in trong sách một bài thơ với những manh mối về nơi để tìm thấy kho báu. Ông nói rằng ông đã cất giấu kho báu ấy ở đâu đó trong dãy núi Rocky Mountains.

Bài thơ ấy đã làm mê đắm hàng ngàn người háo hức tìm kiếm kho báu. Có một đoạn viết, “Hãy bắt đầu việc ấy ở nơi vùng nước ấm dừng lại / và lấy nó trong hẻm núi phía dưới / không xa, nhưng quá xa nên không thể đi bộ / đặt ở bên dưới ngôi nhà của Brown.”

Trong năm ngoái, ông Fenn nói rằng kho báu có chứa 265 đồng tiền vàng. “Hầu hết là những đồng tiền vàng nửa ounce và một ounce của Mỹ, hàng trăm cục vàng cốm, một số cục to bằng trứng gà, những hình thù bằng ngọc được khắc chạm thời Trung Quốc cổ đại, những di vật bằng vàng có từ trước thời Columbus, nhiều viên hồng ngọc, ngọc lục bảo, ngọc bích, kim cương và những thứ khác.” Kho báu được ước tính trị giá $2 triệu.
Sức quyến rũ của chiếc rương vàng này đã gây cảm hứng cho hàng chục ngàn người đi tìm kiếm kho báu ấy, trên khắp vùng hoang địa Rocky Mountain. Hôm thứ Tư, ông Fenn nói, “Một trong những động lực của tôi là làm cho các trẻ em rời khỏi ghế nệm, và đi ra ngoài nắng, xa khỏi các phòng trò chơi game và những chiếc máy nhắn tin.”

Trong trường hợp của Bilyeu, chuyến đi tìm vàng rốt cuộc làm cho ông mất mạng. Bilyeu khởi hành vào hôm 5 tháng 1, với một chiếc bè, một thiết bị định vị vệ tinh GPS, một bộ đồ ấm, một đôi ủng cao, và con chó Leo của ông, theo bạn bè và gia đình cho biết. Vợ cũ của Bilyeu nộp một bản báo cáo về một người mất tích vào ngày 14 tháng Một, sau khi một người bạn lo lắng liên lạc nhờ bà giúp. Đến ngày hôm sau, chiếc bè và con chó của ông được tìm thấy.

“Tôi nghĩ rằng thi thể đã được tìm thấy vào ngày 14 tháng Bảy,” cách sáu tháng sau ngày Bilyeu được báo cáo mất tích. Ông Greg Gurule, viên chức thông tin công cộng của Sở Cảnh Sát Santa Fe, nói như vậy. Thi thể được tìm thấy bởi nhóm công binh Mỹ đang làm việc trên sông, theo ông Gurule cho biết.

Ông Fenn nói rằng ông đích thân thuê một chiếc máy bay trực thăng, để giúp đỡ trong việc tìm kiếm Bilyeu, sau khi ông này mất tích. Đây không phải là lần đầu tiên có một người biến mất khi đi tìm kho báu của Fenn. Cách đây ba năm, một người phụ nữ ở Texas đã được giải cứu, sau khi cô bị mất tích trong lúc săn lùng kho báu của Fenn, ở nhiệt độ dưới mức đông đá.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT