Người Việt Khắp Nơi

Nhóm Hạt Cải UCI với “Đêm Gia Đình 2011”

Thursday, 22/09/2011 - 08:40:52

“... Từ niềm tin và tín điều Hạt Cải, chúng con luôn nhớ đến việc vinh danh quý phụ huynh và người thân. Đêm nay là để ca ngợi gia đình và các bạn hữu trong một bữa ăn chiều và một chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục như ca kịch, chiếu hình ảnh và màn vũ dân tộc...”.

Vũ Phương-Dung/Viễn Đông

Các em Hạt Cải trong vũ điệu “Tình Bắc duyên Nam” - ảnh Vũ Phương-Dung/Viễn Đông

IRVINE, California – “... Từ niềm tin và tín điều Hạt Cải, chúng con luôn nhớ đến việc vinh danh quý phụ huynh và người thân. Đêm nay là để ca ngợi gia đình và các bạn hữu trong một bữa ăn chiều và một chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục như ca kịch, chiếu hình ảnh và màn vũ dân tộc...”. Đó là lời chào mừng mở đầu bằng tiếng Việt khá vững của hai MC Đào Vũ và Châu Trần cho “Đêm Gia Đình” hay “Hạt Cải Family Night”, được tổ chức theo truyền thống hàng năm tại cơ sở Interfaith, trong khuôn viên trường đại học UC Irvine vào tối Thứ Bảy ngày 17-9-2011 vừa qua. Năm nay là lần thứ 25, nhóm Hạt Cải UCI đã tiếp đón khoảng 100 khách tham dự gồm cha mẹ, người thân, bạn bè, cộng đoàn Đồng Hành CLC và lớp “đàn anh” đã ra trường nhiều năm trước.

Nhóm Hạt Cải còn gọi là Mustard Seeds, được thành lập do một số sinh viên Công Giáo Việt Nam tại trường đại học UC Irvine từ năm 1985, với mục đích giúp đỡ lẫn nhau củng cố đời sống đức tin qua những lần tĩnh tâm, họp nhóm, cầu nguyện theo linh đạo của Thánh I Nhã, hầu cảm nghiệm được những nét đẹp trong đời sống mà Thiên Chúa đã trao tặng. Tên của nhóm Hạt Cải là lấy từ trong Kinh Thánh, Phúc Âm Mathew 17-20: “...Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: ‘rời khỏi đây, qua bên kia!’, nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được...”.

Kể từ ngày đó đến nay, hết lớp sinh viên này ra trường đến lớp khác, nhóm vẫn sinh hoạt thường xuyên trong căn trailer nhỏ có tên là Interfaith, bên cạnh tòa nhà Engineering, và vị tuyên úy là Linh Mục John-Francis Vũ Thế Toàn.

Tháng Chín hàng năm là mùa tựu trường, khởi đầu cho một niên học mới tại đại học UCI. Tuần lễ đầu tiên trước ngày khai giảng được gọi là “Week 0”, là tuần để các sinh viên chuẩn bị sắp xếp đời sống và chưa có lớp. Như những cánh chim xa rời tổ ấm, khung trời đại học mở ra một chân trời đầy hứa hẹn cho lớp người trẻ. Ngoài việc quyết tâm tạo dựng tương lai qua việc học, đây cũng là lúc các sinh viên bắt đầu thực hiện những ước mơ sẵn có, một sự tự do để lựa chọn lối sống và nhất là thoát khỏi “vòng kềm tỏa” giờ đi, giấc về của gia đình, điều này đã để lại ít nhiều âu lo trong lòng cha mẹ.

Hiểu được nỗi lo lắng đó, tuần lễ “Week 0” đã được nhóm Hạt Cải dành riêng để tổ chức mời cha mẹ đến dự một bữa ăn do tự tay các em nấu, được đặt tên là Đêm Gia Đình. Cô Kim Anh, hiện là bác sĩ nhãn khoa tại tiểu bang Arizona, và là một trong những sáng lập viên nhóm Hạt Cải cho biết: “Đêm Gia Đình lần đầu tiên vào năm 1986 đã được nhóm thực hiện với mục đích chính là tỏ lòng yêu mến và cám ơn cha mẹ, sau đó là cơ hội để các cha mẹ có dịp gặp gỡ lẫn nhau và nhìn thấy hình ảnh các con của mình sinh hoạt lành mạnh với bạn bè, như đi tĩnh tâm, picnic, làm việc xã hội. Việc mời ăn này đã làm các cha mẹ giải tỏa phần nào những câu hỏi như: ‘Giờ này không biết con tôi thế nào? Đang ở đâu? Với ai? Làm gì mà trễ thế!’”. Cô còn cho biết thêm: “Lần đó là một thành công lớn vì nhóm đã tạo được niềm tin từ cha mẹ, và còn được ủng hộ thêm về tài chánh”.

Mọi người tham dự đến phút cuối và đứng lên đọc lời nguyện chia tay -
ảnh Vũ Phương-Dung/Viễn Đông

Năm nay, cũng trong căn phòng Interfaith đã cũ theo thời gian, những món ăn như gỏi ngó sen, nắm xôi gấc bên trong nhồi chả lụa, tô bún thịt nướng và ly chè Thái đã được các em Hạt Cải dọn ra mời cha mẹ và gia đình. Thật cảm động khi nhìn các em trình bày bữa tiệc rất công phu, cố gắng sao cho thật hoàn hảo mà có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời các em tập nấu nướng. Khoa, một Hạt Cải đã ra trường cách đây 6 năm cho biết: “Em nhìn mà thấy sợ luôn, vì chỉ có ăn một chút xíu như thế này mà tụi em hồi đó cực suốt hai tuần lễ!”.

Những câu tiếng Việt nói không thông thạo nhưng cố gắng của các em Hạt Cải đã tạo thêm niềm vui trong phần văn nghệ. Chủ đề của chương trình là “Unconditional Love” tức “Tình Yêu Vô Điều Kiện”. Tình yêu này được diễn tả qua những nhạc phẩm, điệu múa, vở kịch như: Ngày hạnh phúc, Cầu cho cha mẹ, Trong trái tim Chúa, Hoa hồng, Tôi yêu, Tất cả, Tình Bắc duyên Nam... ngay lúc ăn và trong Engineering Hall sau đó. Không những chỉ riêng cha mẹ xúc động khi nhìn các con mình trình diễn, mà Sơ Bernadette Trần, một nữ tu lớn tuổi Dòng Mến Thánh Giá nói: “Sự tự nhiên, đơn sơ nhưng rất có tinh thần của các em đã làm tôi cảm động”.

Linh Mục John-Francis Vũ Thế Toàn và Kevin Tuấn Trần - Trưởng nhóm Hạt Cải UCI 2011 - ảnh Vũ Phương-Dung/Viễn Đông

Linh Mục Vũ Thế Toàn, làm việc 6 năm qua tại đại học UC Irvine cho biết: “Càng ngày các em Hạt Cải càng đào sâu vào văn hóa Việt Nam hơn, ngay cả khi mẹ là người Đại Hàn mà bố là người Việt Nam như em Brian Đoàn đây. Các em tuy không nói được tiếng Việt nhiều, nhưng tấm lòng của các em đối với gia đình rất lớn”. Cha Toàn còn cho biết thêm: “Các thành viên trong nhóm Hạt Cải đi trước đã trở nên những người có bằng cấp và thành đạt trong xã hội. Chính cũng nhờ sức sống từ nhóm, Hạt Cải còn cống hiến cho Giáo Hội Công Giáo 6 Ơn Gọi, trong đó đã có 2 Linh Mục, 4 nữ tu mà Sơ Deliah Nguyễn đang hiện diện trong ngày hôm nay, và còn rất nhiều khuôn mặt khác là những nét đẹp trong đời sống của Giáo Hội. Tất cả những hạt giống tốt này phải là từ những cây trái tốt là cha mẹ”. Cha Toàn đã mời các vị phụ huynh đang có mặt đứng lên để được vinh danh.

Đêm Gia Đình đã chấm dứt vào khoảng 10 giờ tối. Tất cả khách tham dự đều ở lại đến phút cuối, cùng đọc lời nguyện chia tay rồi bịn rịn chào nhau ra về. Trong không khí mát lạnh về đêm của ngôi trường đại học nằm dưới những tàn cây rậm rạp, có lẽ trong tâm tư các bậc cha mẹ đang dành đầy ắp yêu thương cùng nhiều hy vọng về tương lai của con cái, nhất là một đời sống đức tin nhỏ bé như Hạt Cải nhưng đang được cấy vào môi trường tốt để nảy mầm và bén rễ. - (VPD)





Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT