Người Việt Khắp Nơi

Rước kiệu Mân Côi, cầu nguyện cho quê hương

Wednesday, 09/10/2013 - 11:05:06

Theo truyền thống hàng năm, mỗi Thứ Bảy đầu tháng 10, Liên Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ - Cộng đồng Công Giáo Việt Nam giáo phận Orange - lại tổ chức cung nghinh thánh tượng Mẹ Fatima xung quanh khuôn viên Trung Tâm Công Giáo, để tôn vinh Mẹ Maria trong tháng Mân Côi, cầu nguyện cùng Đức Mẹ cho gia đình, cộng đồng và xin Mẹ đoái thương cho nước Việt Nam đang gặp nguy nan, khốn khó.

 Bài và hình: Thanh Phong/Viễn Đông



Cung nghinh Đức Mẹ Fatima tại Trung Tâm Công Giáo ngày 5.10.2013.

SANTA ANA. Theo truyền thống hàng năm, mỗi Thứ Bảy đầu tháng 10, Liên Hội Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ - Cộng đồng Công Giáo Việt Nam giáo phận Orange - lại tổ chức cung nghinh thánh tượng Mẹ Fatima xung quanh khuôn viên Trung Tâm Công Giáo, để tôn vinh Mẹ Maria trong tháng Mân Côi, cầu nguyện cùng Đức Mẹ cho gia đình, cộng đồng và xin Mẹ đoái thương cho nước Việt Nam đang gặp nguy nan, khốn khó.

Cuộc rước diễn ra lúc 9 giờ sáng Thứ Bảy, ngày 5.10.2013 do linh mục Joseph Nguyễn Thái, Linh Hướng và Điều Hành Trung Tâm Công Giáo chủ sự. Ngoài Liên Hội Đền Tạ còn có một số quý vị trong Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo và các hội đoàn khác như Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Hội Tông Đồ Cầu Nguyện, Legio Mariae, Ca Đoàn Fatima và Đội Vũ Phụng Vụ Cộng đoàn giáo xứ Saint Barbara cùng hàng trăm giáo dân từ khắp các cộng đoàn Công Giáo thuộc giáo phận quận Cam tham dự.

Sau khi Linh mục chủ sự xông hương thánh tượng, cuộc rước bắt đầu với bình hương, Cờ đầu, Thánh Giá Nến Cao, Liên Hội Đền Tạ và các hội đoàn, Ban Vũ Phụng Vụ rồi đến kiệu Đức Mẹ Fatima. Theo sau kiệu có cha chủ sự, Ban Chấp Hành Cộng Đồng, Cộng đoàn và giáo dân. Mỗi người cầm trên tay một cành hoa tươi, vừa đi vừa hát thánh ca theo ca đoàn, và sốt sắng lần chuỗi Mân Côi.

Khi kiệu trở về lại hội trường, các em trong Đội Vũ Phụng Vụ đã tiến dâng Đức Mẹ một màn múa Phụng Vụ ngoạn mục, và sau đó Linh Mục Nguyễn Thái cử hành Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi. Linh mục kêu gọi mọi người thành tâm thống hối, xin Thiên Chúa tha thứ mọi lầm lỗi để xứng đáng tham dự Thánh lễ, và hãy sốt sắng cầu xin Thiên Chúa, nhờ lời bầu cử của Đức Mẹ ban cho gia đình, cộng đồng được bình an hồn xác, và đặc biệt cầu nguyện cho quê hương, nhất là đồng bào giáo dân giáo xứ Mỹ Yên, Giáo phận Vinh, đang gặp nguy nan, khốn khó. Sau lễ, ông Đỗ Văn Khanh, Liên Hội Trưởng Liên Hội Đền Tạ thay mặt Liên Hội cám ơn Cha chủ tế cùng tất cả mọi người có mặt.

Theo lịch sử Giáo Hội, trước thế kỷ thứ 5, Giáo Hội Công Giáo đã có những việc đạo đức để tôn kính Đức Mẹ nhưng việc lần chuỗi Mân Côi mới được phát triển vào thế kỷ 13 nhờ sự nhiệt thành rao giảng và cổ động của cha Thánh Đa Minh (1170-1221) và gương sáng của Thánh Louis, vua nước Pháp, là người sốt sắng lần hạt Mân Côi suốt trong 30 năm trị vì.

Năm 1573 Đức Giáo Hoàng Gregorio XIII cho phép tổ chức lễ Mân Côi vào tháng 10 tại các nhà thờ có tượng Đức Mẹ Mân Côi. Đức Giáo Hoàng Clemente XI (1700 – 1721) cho công bố Lễ Mân Côi trên toàn giáo hội vào ngày 7.10.1716. Sau đó, Đức Giáo Hoàng Lêo XIII (1878 – 1903) ra Thông Điệp Supremi Apostolatus chọn tháng 10 là tháng Mân Côi trong toàn Giáo Hội để ghi nhớ ơn Đức Mẹ đã ban cho trong biến cố chiến thắng hải quân Thổ Nhĩ Kỳ ở vịnh Lepanto ngày 7.10.1571.

Trong thông điệp, Đức Thánh Cha khẩn thiết kêu gọi tín hữu “không những sốt sắng lần chuỗi Mân Côi chung với nhau, hoặc riêng trong gia đình mà còn dâng cả tháng 10 tận hiến cho Nữ Vương rất Thánh Mân Côi”. Trong lần hiện ra tại Fatima ngày 13.5.1917 Đức Mẹ đã cho ba trẻ Lucia, Phanxico và Jacintha biết, muốn cứu thế gian khỏi tội lỗi, được bình an nhân loại phải “Cải thiện đời sống, lần chuỗi Mân Côi và tôn sùng Trái Tim Mẹ”. Đó là mệnh lệnh mà người tín hữu Công giáo nào cũng đã từng nghe biết.

Tại các cộng đoàn Công Giáo Việt Nam, nhiều gia đình tụ họp nhau vào buổi tối lần chuỗi và đến nhà thờ tham dự thánh lễ cũng như lần hạt Mân Côi liên kết, cầu xin Đức Mẹ ban ơn lành hồn xác. Riêng tại cộng đoàn giáo xứ Saint Barbara, mỗi chiều Thứ Tư từ 6 giờ 30 có giờ cầu nguyện, lần chuỗi Mân Côi trước Núi Đức Mẹ bên hông nhà thờ suốt trong tháng 10. Trong tuần vừa qua, nhiều người từ các cộng đoàn khác cũng đến tham dự rất đông, và sốt sắng cầu xin Đức Mẹ, xin Mẹ ban cho những ơn cần thiết.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT