Thế Giới

Sydney hoang tàn sau gió lốc kèm mưa đá

Thursday, 17/12/2015 - 11:57:54

Lốc xoáy đã làm nhiều cây cối ngã đổ. Trung tâm mua sắm ở phía đông Sydney phải di tản sau khi một phần mái bị sập trong bão. 6,000 gia đình bị mất điện và cơ quan cứu nạn nhận được hơn 200 cuộc gọi yêu cầu giúp đỡ trong thành phố.


ÚC - Lốc xoáy với gió giật trên 200 cây số/giờ, đi kèm mưa đá to bằng trái banh golf, đã trút xuống Sydney, khiến thành phố lớn nhất nước Úc trở nên hoang tàn, đổ nát chỉ sau 1 ngày. Khu công nghiệp ở Kurrnell, Sydney là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. "Chúng tôi thực sự không được cảnh báo trước. Bầu trời tối đen và có sấm chớp. Sau đó, gió mạnh khủng khiếp tới mức có thể nghe thấy tiếng mái nhà bị nhấc lên. Những chiếc xe hơi cũng bị hư hại nghiêm trọng", bà Meredith Sullivan, một cư dân sống trong khu công nghiệp, cho biết.

Lốc xoáy đã làm nhiều cây cối ngã đổ. Trung tâm mua sắm ở phía đông Sydney phải di tản sau khi một phần mái bị sập trong bão. 6,000 gia đình bị mất điện và cơ quan cứu nạn nhận được hơn 200 cuộc gọi yêu cầu giúp đỡ trong thành phố.

Úc hiện đang chịu ảnh hưởng từ hiện tượng El Niđo mạnh kỷ lục, kéo theo nhiều trận giông bão và lụt lội lớn.

Nhân viên kỹ thuật vì bị cuốn vào động cơ máy bay
MUMBAI - Một nhân viên kỹ thuật của hãng hàng không Air India đã thiệt mạng sau khi bị cuốn vào động cơ máy bay tại sân bay Mumbai, Ấn Độ. Sự việc xảy ra tối thứ Tư, khi chiếc phi cơ của chuyến bay AI 619 từ Mumbai đến Hyderabad vừa được một chiếc xe kéo trở lại phi đạo ở sân bay Chhatrapati Shivaji để cất cánh. Phi công phụ đã khởi động động cơ, trong khi nạn nhân là Ravi Subramanium đang đứng gần đó.

Được biết, anh Subramanium đứng "ở gần bánh phía mũi" cùng chiếc xe kéo. "Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Chúng tôi hoàn toàn sửng sốt khi nghe tin người nhân viên bị cuốn vào động cơ", một nguồn tin thuộc Air India nói. Giám đốc hãng hàng không, ông Ashwani Lohani, gọi sự việc là một “tai nạn rủi ro," nhưng không cho biết chi tiết cụ thể. Sự việc vẫn đang được điều tra thêm.

Air India đang vật lộn với một khoản nợ lớn và không hề có lợi nhuận kể từ năm 2007. Hãng hàng không quốc gia này cũng thường xuyên gặp phải các trục trặc kỹ thuật, hoãn chuyến bay, và phi hành đoàn hay đến trễ giờ. Hồi tháng 4, Air India đã sa thải 2 phi công, sau khi họ ẩu đả trong buồng lái ngay trước lúc máy bay cất cánh.

Dùng dao tự đâm liên tiếp vào đầu giữa sân bay
LONDON - Hành khách tại sân bay quốc tế Heathrow của Anh vô cùng hoảng sợ khi chứng kiến một người đàn ông cầm dao tự đâm liên tiếp vào đầu mình. Vào khoảng gần 6 giờ chiều thứ Tư, sau khi qua cửa an ninh và kiểm tra quan thuế ở trạm số 5, một người đàn ông đã dùng con dao lấy được từ một cửa hàng ở phòng chờ khởi hành để tự đâm ông ta.

Hành khách xung quanh sợ hãi chạy đến ngăn cản và gọi cảnh sát. Cảnh sát, nhân viên y tế và an ninh sân bay ngay lập tức có mặt và đưa ông này nhập viện. Một nhân chứng kể rằng, anh nghe thấy tiếng người đàn ông la hét và chạy tới cổng số 19 để bắt chuyến bay tới Aberdeen.

Hành khách này cho biết: “Tôi nhìn thấy người đàn ông trông giống như người Trung Đông hoặc Bắc Phi, ăn mặc lịch sự, cầm dao liên tục đâm vào đầu mình, máu chảy ròng ròng xuống áo. Mọi người chạy đến cố ngăn cản anh ta. Anh ta trông có vẻ rất đau khổ. Anh ta không tấn công bất cứ ai nên tôi nghĩ đây không phải là khủng bố. Người ngồi cạnh tôi nói rằng anh ta lấy con dao từ nhà hàng hải sản bên cạnh cổng phía nam.”

Người đàn ông đã được đưa tới bệnh viện và may mắn vết thương không đe dọa đến tính mạng. Do anh này không làm ai bị thương nên sự việc không được coi là khủng bố.

Thủ tướng Tây Ban Nha bị thiếu niên đấm bầm mặt
PONTEVEDRA - Thủ tướng Tây Ban Nha hôm thứ Tư đã bị một thiếu niên tấn công, trong sự kiện vận động cho cuộc bầu cử sắp tới. Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy, 60 tuổi, bị tấn công khi đang tham dự cuộc vận động ở khu vực bầu cử thành phố Pontevedra, thuộc vùng Galicia.

Ông Rajo bị đấm mạnh vào một bên mặt, khiến kính của ông bị vỡ. Sau khi bị đấm, ông bình tĩnh đi bộ qua đám đông và tiếp tục chương trình vận động theo kế hoạch ở thành phố A Coruna. Một bức ảnh đăng trên Twitter cho thấy gương mặt của thủ tướng bị hằn những vết đỏ.

Kẻ tấn công, được cho là một thiếu niên 17 tuổi, đã bị nhân viên an ninh bắt giữ ngay sau đó. Sự việc xảy ra trong bối cảnh Tây Ban Nha sắp tổ chức bầu cử vào ngày 20 tháng 12. Đảng Nhân dân cầm quyền do ông Rajoy lãnh đạo được kỳ vọng sẽ thắng cử.

Đặt tên con là Uber vì đẻ rơi trên taxi
NEW DELHI - Sau khi sinh con ngay tại ghế sau của chiếc taxi đang đưa mình tới bệnh viện, một phụ nữ Ấn Độ đã quyết định đặt tên con trai mới sinh theo tên hãng taxi Uber. Do không gọi được xe cấp cứu, người mẹ có tên Babli, ở New Delhi, đã gọi một chiếc taxi của hãng Uber để tới bệnh viện. Tuy nhiên, đang trên đường đi thì cô chuyển dạ.

Nhờ sự giúp đỡ của người tài xế, anh Shahnawaz, cô Babli đã "mẹ tròn con vuông" trước khi tới bệnh viện. Để tỏ lòng biết ơn, cô quyết định đặt tên cho cậu con trai mới sinh của mình là Uber.

Shahnawaz cho biết anh đón cô Babli cùng 2 người phụ nữ khác tới bệnh viện Safdarjung. Tuy nhiên, anh phải dừng xe giữa đường vì người mẹ chuyển dạ. Dưới sự hướng dẫn của anh Shahnawaz, ba người phụ nữ đã biến chiếc taxi trở thành phòng đẻ tạm thời cho Babli.

"Người phụ nữ đang đau đớn mà bạn của cô ấy lại chẳng biết làm gì. Tôi đành phải lôi mấy tấm khăn bọc ghế ngồi ra và đổ một ít nước uống vào một cái bát. Đứa trẻ ra đời vài phút sau đó và tôi thực sự nhẹ nhõm khi cậu bé khỏe mạnh", anh Shahnawaz kể.

Sau đó, hai mẹ con cô Babli được đưa tới bệnh việc để kiểm tra sức khỏe. Gia đình Babli sẽ tổ chức lễ đặt tên cho cậu bé vào Chủ Nhật này, và anh Shahnawaz cũng được mời tới tham dự.

Ăn nhà hàng phải trả tiền cho... không khí sạch
GIANG TÔ – Các thực khách tại một nhà hàng ở miền đông Trung Quốc đã "ngã ngửa" khi phát hiện họ phải trả thêm tiền hít thở không khí sạch trong hóa đơn ăn uống. Mức phí sử dụng không khí sạch mà các thực khách phải trả cho nhà hàng ở thành phố Trương Gia Cảng, tỉnh Giang Tô, là 1 yuan mỗi người ($0.15 Mỹ kim).

Thời gian gần đây, không khí ô nhiễm đã bao phủ các thành phố ở miền bắc và miền đông Trung Quốc. Tại những nơi bị ảnh hưởng nặng nhất, tầm nhìn đã giảm xuống dưới 100 mét. Người chủ nhà hàng nêu trên đã mua một hệ thống lọc không khí và tính phí trên hóa đơn, nhưng khách hàng không hề được báo trước.

Tuy nhiên, sau những lời phàn nàn từ những vị khách giận dữ, chính quyền địa phương đã ngăn chặn sự việc này, đồng thời nói với chủ nhà hàng rằng hành động của họ là vi phạm pháp luật. Một viên chức thành phố nói rằng, việc hít không khí đã được khử lọc không phải là sự lựa chọn của thực khách, vì thế nó không thể được đem ra bán như một món hàng.

Trong khi những người nhận được hóa đơn không vui vẻ gì, nhưng ý tưởng nêu trên lại được cư dân mạng Trung Quốc ủng hộ. "Tôi đồng ý với món lệ phí này!", một người sử dụng mạng xã hội Weibo nói. Một số người thậm chí còn nói rằng họ sẵn sàng trả thêm tiền để được hít không khí trong lành.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT