Người Việt Khắp Nơi

Thánh lễ đêm giao thừa ở giáo xứ Saint Barbara

Monday, 03/02/2014 - 09:42:38

Trong khi các Phật tử nô nức đến các chùa để chào đón Giao Thừa mừng năm mới, hái lộc đầu Xuân thì các tín hữu Công Giáo đến các thánh đường để tham dự Thánh Lễ để Tạ Ơn Thiên Chúa đã ban cho họ một năm qua đi với muôn ơn lành hồn, xác, và đồng thời cầu xin Thiên Chúa cho một năm mới bình an, khỏe mạnh.

Thanh Phong/Viễn Đông



Ban Tế Lễ Cổ Truyền làm nghi thức Tế Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi.

SANTA ANA – Trong khi các Phật tử nô nức đến các chùa để chào đón Giao Thừa mừng năm mới, hái lộc đầu Xuân thì các tín hữu Công Giáo đến các thánh đường để tham dự Thánh Lễ để Tạ Ơn Thiên Chúa đã ban cho họ một năm qua đi với muôn ơn lành hồn, xác, và đồng thời cầu xin Thiên Chúa cho một năm mới bình an, khỏe mạnh.

Các Linh mục cai quản các giáo xứ đều cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn vào buổi chiều hoặc tối 30 Tết để giáo dân về gia đình xum họp đón giao thừa bên ông bà, cha mẹ và chúc tuổi nhau.

Tại giáo xứ Saint Barbara do Linh mục Vũ Ngọc Long làm Giám Quản và Linh mục Trần văn Kiểm là Phó xứ đã tổ chức Thánh Lễ Tạ Ơn đêm Giao Thừa rất trang trọng vào 6 giờ 30 chiều ngày 31-1-2014 tức tối 30 Tết.

Trên gian cung thánh, hai bên tượng Chúa chịu nạn treo hai câu đối rất xứng:

‘Tết đến đầu năm Ơn Chúa viếng
Xuân qua mãn thọ Phúc con trông.’

Những chậu hoa lan và hoa cúc vàng được bàn tay nghệ nhân trang trí thật đẹp làm tôn vẻ trang nghiêm và mang lại không khí Tết trong lòng mọi người tham dự.

Trước khi cử hành Thánh lễ, các em trong Ban Vũ Phụng Vụ đã dâng lên Thiên Chúa một vũ khúc rất uyển chuyển và ngoạn mục, ngợi ca Thiên Chúa là Chúa của mùa Xuân bất tận. Trước khi cử hành nghi thức tế lễ cổ truyền, một vị đại diện Ban tổ chức nói về ý nghĩa buổi lễ:

“Đã 39 năm qua sống kiếp tha hương, 39 năm lưu lạc nơi miền xa đất lạ, cứ mỗi độ Xuân về bao tâm hồn người Việt trên khắp năm châu, bốn biển, nơi hải ngoại không khỏi chạnh lòng thương nước, nhớ nhà. Đặc biệt trong Thánh Lễ Giao Thừa nơi tâm trí mỗi người về giây phút huyền diệu, giây phút linh thiêng biến đổi giữa năm cũ qua năm mới, với những nghi thức cổ truyền mà cha ông ta đã làm để tôn vinh Thiên Chúa, kính nhớ Tổ Tiên, Ông bà trong những ngày Tết trên quê hương Việt Nam của toàn gia đình. Tết Nguyên Đán trở thành đại lễ với sắc thái đặc thù mang tính chất thiêng liêng của tôn giáo, và còn gắn liền với vận mạng thắng trầm của dân tộc Việt Nam. Tết còn là dịp để mọi người ôn cố tri tân, duy trì và phát huy tinh thần văn hóa của dân tộc qua những tập tục cổ truyền tốt đẹp nơi hải ngoại để phụng sự Tổ Tiên được thích nghi trong Hiến Chế Phụng Vụ trong Công Đồng Vatican II. Tham dự nghi lễ cổ truyền trong Thánh Lễ Giao Thừa hôm nay, chúng con cùng hướng tâm hồn lên Thiên Chúa. Xin Ngài rộng ban cho chúng con một năm mới dồi dào Phúc, Lộc. Xin cho mọi người Việt Nam ở trên khắp thế giới cũng như tại quê nhà một năm mới an khang, hạnh phúc, cho quê hương Việt Nam thân yêu sớm có được hòa bình, công lý, thoát khỏi ách cộng sản vô thần, mọi người được sống trong tự do, ấm no, an bình và thịnh vượng.”

Tiếp theo, ba hồi chiêng trống trổi lên, ban Tế Lễ cổ truyền đến trước bàn thờ làm nghi thức Tế Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi. Sau đó qua bàn thờ Tổ Quốc dâng hương.

Sau nghi thức trên, Linh mục Trần Văn Kiểm chủ tế, các Linh mục Vũ Ngọc Long, cha cố Trọng (nguyên chánh xứ Đức Mẹ La Vang, Las Vegas), cha Minh (Giáo phận San Bernadino) và thầy Phó Tế Nguyễn Ánh cùng đồng tế tiến lên bàn thờ cử hành thánh lễ.

Linh mục chủ tế Trần Văn Kiểm mở đầu: “Chúng ta sắp sửa bước tới giây phút giao thừa giữa năm cũ và năm mới. Chúng ta tới đây để cảm tạ Chúa, vì tất cả những ơn lành Chúa ban cho chúng ta trong năm cũ, và xin Chúa tiếp tục ban ơn lành cho chúng ta trong năm mới. Chúng ta cùng nhau vỗ một tràng pháo tay để chào đón và chúc mừng Năm Mới. Và Thánh Lễ bắt đầu với bài ca nhập lễ do ca đoàn giáo xứ phụ trách.

Sau khi kết thúc thánh lễ, các Linh mục đã trao tận tay hơn một ngàn giáo dân, mỗi người một phong bao lì xì với lời chúc lành đầu năm, và khi mọi người ra khỏi nhà thờ, hàng trăm phong pháo đã nổ dòn cùng với tiếng trống múa lân rộn rã, ai nấy bắt tay chúc mừng nhau trong niềm hân hoan và hy vọng một năm mới Giáp Ngọ nhiều điều tốt lành sẽ đến với mọi người.

(Ngày mai, xin đón xem bài tường thuật Lễ Giao Thừa tại chùa Diệu Quang).

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT