Đạo và Đời

Thứ Sáu Tuần Thánh, suy niệm Ngày Chúa Chịu Chết

Friday, 22/04/2011 - 08:01:29

WESTMINSTER - Như chương trình đã loan trong số báo hôm qua, vào lúc 3 giờ 40 phút chiều Thứ Sáu 22-4-2011 hàng ngàn tín hữu Công giáo từ khắp ...

Thanh Phong/Viễn Đông

Thu-Sau-Chua-chiu-dong2.jpg

Ông Lê Phúc Tuấn cùng Cộng Đoàn Westminster diễn lại 14 Chặng Đàng Thương Khó, thập tự giá đè lên mình Chúa Giêsu – ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông



WESTMINSTER - Như chương trình đã loan trong số báo hôm qua, vào lúc 3 giờ 40 phút chiều Thứ Sáu 22-4-2011 hàng ngàn tín hữu Công giáo từ khắp nơi đã đổ về Thánh Đường Blessed Sacrament (Cộng Đoàn Thánh Phêrô Westminster) để tham dự lễ tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô.
Lúc 4 giờ chiều, Linh Mục chánh xứ Phạm Ngọc Tuấn hướng dẫn mọi người suy niệm về sự mầu nhiệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu qua 14 Chặng Đàng Thương Khó.

Thu-Sau-Chua-chiu-dong-danh.jpg

Cảnh Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá – ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông

Vào giờ chót có sự thay đổi chương trình, một giáo dân, ông Lê Phúc Tuấn, Phó Nội Vụ Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, Cộng Đoàn Westminster, tình nguyện đóng vai Chúa Giêsu, vác thập giá thay Linh Mục chánh xứ Phạm Ngọc Tuấn. Từ trong phòng mặc áo tiến ra, giữa hai hàng quân lính la hét, ông Lê Phúc Tuấn mình mặïc áo choàng trắng, đầu đội mạo gai, vai vác cây thập giá rất nặng bước đi ra phía ngoài cửa chính nhà thờ. Trong khuôn viên thánh đường, ban tổ chức đã dựng sẵn 14 chặng đàng thập giá. Mỗi chặng đàng diễn tả một cực hình Chúa đã chịu trên đường khổ nạn. Ông Lê Phúc Tuấn vác thập giá dừng lại mỗi chặng độ vài phút để mọi người cùng nhau suy niệm. Sau mỗi lời suy niệm, cộng đoàn cùng cất tiếng: “Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô, vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội chúng con”. Đến chặng thứ ba, theo kinh thánh, Chúa Giêsu vì đuối sức đã ngã sấp mặt xuống đất, nhưng bị quân lính kéo dậy bắt vác tiếp. Chặng thứ bốn, Chúa Giêsu gặp Đức Maria, Mẹ Người đón dọc đàng, nhìn thấy con máu me đầm đìa, đầu đội mũ gai, máu chảy ròng ròng xuống mặt, vai vác cây thậïp giá quá nặng, người Mẹ nào mà cầm lòng cho được! Đến chặng thứ năm, quân lính thấy Chúa Giêsu đã quá yếu sức, ngay lúc đó có một người đi làm ở ngoài đồng về, tên là Simon (Thầy Phó Tế Nguyễn Tấn Hảo), chúng liền bắt ông này vác thập giá đỡ cho Chúa. Sau lần thứ ba ngã xuống đất (chặng thứ chín), quân lính lột áo và đến chặng thứ 10, quân lính đóng đanh chân tay Chúa Giêsu vào thập giá. Tất cả những sự kiện trên được ông Lê Phúc Tuấn diễn lại, khiến mọi người tham dự cảm thông sự đau khổ Chúa Giêsu và nhắc nhở mọi người về Ơn Cứu Chuộc mà, vì yêu thương nhân loại, Chúa đã từ trời cao, hạ sinh xuống trần, làm thân phận tôi đòi, bị người đời khinh chê, chối từ và bắt đánh đòn, sỉ nhục và cuối cùng bị đóng đanh trên cây thập tự giữa hai tên trộm cướp. Nhưng sau ba ngày, Người đã sống lại vinh hiển. Sự kiện Chúa chịu chết và sống lại là niềm tin mãnh liệt của người Thiên Chúa giáo, vì nếu Chúa không sống lại từ cõi chết, thì niềm tin của mọi người ra hư không, cho nên suốt Tuần Thánh, mọi tín hữu được mời gọi đến nhà thờ, tham dự các nghi thức là để tưởng niệm Con Chúa đã chịu khổ hình, chịu chết vì mình và nhân loại, nhưng Người đã sống lại và đã hứa với các môn đệ, cũng là lời hứa cho những ai tin tưởng Ngài: “Thầy đi là để dọn chỗ cho các con, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó với Thầy”.
Sau khi suy niệm 14 Chặng Đàng Thương Khó, hàng ngàn người tiến vào thánh đường tham dự nghi thức Phụng Vụ Tuần Thánh do Linh Mục chánh xứ Phạm Ngọc Tuấn chủ tế, Linh Mục Trịnh Ngọc Danh và Thầy Phó Tế Nguyễn Tấn Hảo cùng đồng tế.
Sau đó đến nghi thức Suy Tôn Thánh Giá, giáo dân rước lễ và đêm Thứ Sáu vào lúc 7 giờ là phần diễn lại cuộc khổ nạn của Chúa và Đêm Canh Thức Mồ Chúa do Giới Trẻ phụ trách cho đến sáng Thứ Bảy Tuần Thánh 23-4-2011, chuẩn bị mừng Đại Lễ Vọng Phục Sinh vào lúc 5 giờ 30 chiều.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT