Thể Thao

Trận cuối vòng 16 Canada: Nhật thắng Hòa Lan vào tứ kết

Wednesday, 24/06/2015 - 08:23:31

Khán đài đông vừa thôi chứ không kín, nhưng đám “fans” phụ nữ của Nhật rất đông, bởi thế mà từ đầu đến cuối trận đấu cứ nghe la hét chí chóe –giọng phụ nữ- từ phía khán đài vọng uống; có khi cũng là từ phía các “fans” phụ nữ của Hòa Lan.



Thủ môn Loes Geurts của Hòa Lan không đỡ được cú sút của Mizuho Sakaguchi là bàn thắng thứ 2 trong trận Nhật thắng Hòa Lan 2-1.

Trận cuối vòng 16 Canada: Nhật thắng Hòa Lan vào tứ kết

 Bài THANH NGUYỄN

VANCOUVER - Đây là trận cuối cùng của vòng 16, giải World Cup của phụ nữ tại Canada. Nhật đấu với Hòa Lan tại sân BC Stadium là một sân rất to, rộng và đẹp; có vòm bao quanh trên cao nhưng đủ độ trong để cho lọt ánh sáng xuống dưới. Trời nắng ráo, một vài mảng nắng trải dài trên sân.

Khán đài đông vừa thôi chứ không kín, nhưng đám “fans” phụ nữ của Nhật rất đông, bởi thế mà từ đầu đến cuối trận đấu cứ nghe la hét chí chóe –giọng phụ nữ- từ phía khán đài vọng uống; có khi cũng là từ phía các “fans” phụ nữ của Hòa Lan. Trời khá lạnh ở 22 độ C. Vancouver là thành phố giáp biển Thái Bình ở hướng Tây, chim không cần bay mỏi cánh cũng có thể bay xuống tiểu bang Washington của Hoa Kỳ dưới biên giới phía Nam trong khoảnh khắc.

Đội nữ của Hòa Lan cô nào cũng cao ráo, thon gọn; hầu hết đều cột tóc theo kiểu đuôi ngựa, trông ai cũng ra dáng phụ nữ. Đội Nhật thì họa chăng chỉ có vài cô như Kawasumi là thật xinh và trông đúng là con gái, còn phần lớn đều thấp hơn các đối thủ Hòa Lan, mà những cầu thủ như thủ môn Kahori hay tiền đạo Miyama kiêm đội trưởng, hay Ohno v.v. thì phải xem cho thật kỹ để khỏi nhầm với con trai. Miyanma là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của đội nữ Nhật Bản, thế nhưng với chiều cao rất hạn chế của cô em thì khi nào cần đánh đầu trước khung thành đối phương là phải ai khác chứ tuyệt nhiên là “không có em”!

Huấn luyện viên của cả hai đội đều là đàn ông. Phía Nhật là Norio Sasaki, phía Hòa Lan là Roger Reijners; anh nào trông vóc dáng cũng chắc nịch.

Trận đấu diễn ra với những nét chính mà chỉ cần chừng nửa tiếng đầu của hiệp 1 là người xem cũng đã dễ hình dung ra chiều hướng dẫn đến kết quả. Phía Hòa Lan khỏe và nhanh về thể lực thế nhưng đá theo kiểu kết hợp, hiệp đồng và gắn bó với nhau thì không bằng đội Nhật. Xem đội nữ của Nhật giao banh cho nhau thì cũng như thể một phiên bản loại “mini” của lối chơi vẫn được gọi là “Tiki Taka” của đội Barcelona. Cũng đã từng có phóng viên trực tiếp bình luận trận đấu trên TV hồi World Cup ở Đức vào năm 2011 có ý kiến so sánh như thế.

Cụ thể như cứ mỗi lần banh lọt vào trước khung thành Hòa Lan thì tuy bao nhiêu hậu vệ của đối phương bủa vây thế nhưng các cầu thủ Nhật vẫn bình tĩnh giao banh qua lại cho nhau rất đẹp mắt, rồi khi có thế để sút thì mới sút. Còn phía Hòa Lan thì thì cũng trong trường hợp đó lại thường đốt ngắn giai đoạn, giao banh qua lai chừng một đôi lần là cho dù chưa thật gặp thế thì vẫn cứ sút, tuy suốt hiệp 1, điều thật đáng nói, Hòa lan không sút được cú nào vì cứ gần đến cấm địa của Nhật thì đã bị hàng phòng ngự ngăn cản.

Hòa Lan dàn quân theo mô hình 4-3-3 nhắm tán công. Nhật dàn quân theo 4-4-2, xem như thể cố thủ, thế nhưng một khi đám trung đạo gồm 4 người đó chuyền được banh cho một trong hai tiền đạo là cả 6 người kéo rốc lên bủa vây và tấn công vào khung thành địch. Hòa Lan dường như không dám áp dụng lối chơi đó vì thừa biết đội Nhật rất thiện nghệ với các màn phản công. Phải đợi qua hiệp 2 thì Hòa Lan biết là cần phải gỡ cho nên tiến quân có phần xông xáo hơn, nhưng cũng chính vì thế mà vào phút 77 để trống trải phần sân của mình khiến Nhật tiến quân làm bàn thắng thứ 2. Nhưng cũng nhờ cái kiểu “một liều ba bẩy cũng liều” của Hòa Lan cho nên vào phút chót của trận đấu, 90+2, Hòa lan mới gỡ được một bàn mà nhìn theo góc độ của Nhật thì chả có ra làm sao hết!

Phút thứ 10. Banh trong cấm địa của Hòa Lan. Miyama từ cánh tái sút vào trước khung thành. Một cầu thủ Nhật đánh đầu quả banh trúng vào sà ngang, banh văng ra xa về phía làn ranh trước cấm địa, Ariyoshi chận được banh, sút thẳng vào góc trái khung thành , thủ môn Geurts đỡ không được.

Hiệp 1 kết thúc đúng 45 phút.

Qua hiệp 2, như đã nêu, đội Hòa Lan đá xông xáo hơn, chịu liều hơn vì đàng nào cũng đã thua một bàn, cần phải gỡ. Nếu hiệp 1 Hòa Lan không sút được cú nào thì qua hiệp 2 sút được tổng cộng 6 lần. Thế nhưng đấu pháp cùng tài nghề của đôi bên vẫn không thay đổi.

Phút 77. Banh trong cấm địa của Hòa Lan. Tiền đạo Miyama cùng đồng đội lọt được vào trước khung thành. Các hậu vệ và trung vệ của Hòa Lan bao vây. Các cầu thủ Nhật vẫn bình tĩnh và kiên nhẫn tìm kẽ hở để chuyền những đường banh ngắn cho nhau. Đến chân Sakaguchi thì cô này sút thẳng vào góc trái trên cao phía trong khung thành. Tỷ số giữa đôi bên là 2-0.

Kết thúc 90 phút, trọng tài cho thêm 3 phút. Qua đường banh của đôi bên thì ai nấy đều có suy nghĩ là không cách chi đội Hòa Lan còn gỡ gạc gì được. Ấy thế mà đến phút thứ 90+2, ban bay vào vòng cấm địa của Nhật, Van De Ven đứng chờ sẵn nhưng tuyệt nhiên chả có vẻ gì nguy hiểm vì xung quanh chả có cầu thủ Hòa Lan nào khác, và một hậu vệ của Nhật thì đang kèm sát Van e Ven, mà thủ môn Kahori thì cũng đã thủ thể sẵn.

Nhưng rồi Van De Ven đánh đầu một cú chẳng lấy gì đủ tạo lực. Banh bay vào góc trái khung thành, nơi Kahori thủ thế sẵn, thế rồi banh chạm khá nhẹ vào vai cô này rồi văng vào góc trái khung thành. Điều lạ lùng là đôi cánh tay của Kahori trước và ngay lúc đó hầu như bất động; chả biết cô ta nghĩ gì! Và thế là thay vì thắng 2 bàn trắng thì Nhật lại để cho Hòa Lan gỡ một bàn hết sức dễ dàng. Nhưng cũng là niềm an ủi cho đội Hòa Lan trước khi lên đường trở về nước nếu như không nán ở lại cho đến ngày chung kết.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT