Thể Thao

Trận duy nhất giải ICC giữa hai vô địch Bayern Munich và Chelsea

Tuesday, 25/07/2017 - 07:46:33

Quanh khán đài cũng có các fans của đội Bayern Munich tuy không thấm thía gì so với số lượng các fans của Chelsea.


Cú sút ghi bàn thắng đầu tiên của Thomas Muller đội Bayern trong trận giải ICC vớiChelsea tại Singapore ngày 25/7.

 

Một fan nữ trong số rất đông khán giả Singapore đi ủng hộ đội Chelsea trong trận Chelsea-Bayern Munich ngày 25/7.

 

Một nhóm fans của Bayern Munich vơi biểu ngữ của "Câu lạc bộ chính thức các fans của Bayern tại Singapore" trong trận Bayern-Chelsea ngày 25/7.

 

 

 

Bài THANH NGUYỄN

Giải International Champions Cup (ICC) tại Trung Quốc, Singapore và Mỹ, với những ngày có trận đầu tiên Trung Quốc là 18/7, bên Mỹ là 19 và bên Singapore ngày 24 thì ngày thứ Ba 25 mới thực sự có trận đầu tiên và cũng là duy nhất giữa hai đội vô địch bên Âu châu là Chelsea với Bayern Munich tại Singapore.

Mùa bóng 2016-17 bên Âu châu, ở 5 nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu thì Chelsea là vô địch của Premier League bên Anh , Monaco là vô địch Ligue 1 bên Pháp, Bayern Munich là vô địch Bundeslga bên Đức, Juventus là vô địch Serie A bên Ý, và Real Madrid là vô địch La Liga bên Tây Ban Nha.

Tham gia giải ICC 2017 tại 3 địa điểm nêu trên thì chỉ vắng có mỗi Monaco. Tất cả mấy đội kia thực chất chỉ là "được coi như thuộc hàng vô địch", tuy những đội như Manchester United chỉ được người ta chiếu cố đến vì cái "tiếng" của nó, chứ còn trong Premier League mùa bóng vừa qua nó đứng hạng 6 của Premier League thì "thuộc hàng vô địch" cái nỗi gì, một khi mà giải UEFA Champions League chỉ công nhận cho 3 đội hàng đầu, thực sự kể như vô địch của mỗi nhóm được đương nhiên tham gia ngay từ vòng 32?

Giải ICC này được tổ chức tại ba nước trên cơ sở "giang sơn nào anh hùng đó", tức là có một cúp được trao cho các đội tranh giải tại mỗi nước.

Cho đến ngày hôm nay thì bên Trung quốc, đội Borussia Dortmund của Đức kể như đã đoạt giải.

Cho đến hết ngày 30/7 thì ta sẽ biết ai đoạt giải bên Mỹ, và ngày 29 ai sẽ đoạt giải bên Singapore.

Tính đến hết ngày thứ Ba 25, sau trận giữa Bayern Munich với Chelsea bên Singapore thì Bayern đứng đầu bảng với 3 điểm, Inter Milan với Chelsea đứng nhì và ba với không điểm; trong khi ở các trận bên Mỹ thì Manchester United đứng đầu bảng với 5 điểm, Roma đứng nhì với 4 điểm sau khi thắng Tottenham 3-2 ở sân Red Bull Arena tại Harrisson, New Jersey. Trận này là một trận vừa xứng đôi vừa lứa vừa hết sức gay cấn, lạ lùng! Tottenham đứng hạng nhì trong Premier League mùa bóng vừa qua và Roma cũng đứng hạng nhì trong Serie A bên Ý. Roma gác Tottenham 2-0 cho đến phút thứ 87 thì Tottenham gỡ lại được 1-2, và đến phút thứ 90+1 thì gỡ thêm 1 bàn nữa để hòa 2-2. Đến nước đó thì ai nấy đều cầm chắc 100 % là đôi bên sẽ phải đấu vòng đá luân lưu để quyết định thắng thua; nhưng liền ngay sau khi Tottenham ghi bàn thắng thứ 2 thì Ronal lại ghi ngay bàn thắng thứ 3 của mình! Và điều lạ lùng cuôi cùng nữa là sân Red Bull chính thức có chỗ cho 25.000 người, nhưng gần cuối trận đấu thì người ta thông báo tổng số khán giả quanh sân là 26.192!

Trong khi dân Mỹ và Jamaica đang nóng lòng chờ trận chung kết CONCACAF Gold Cup vào thứ Tư 26 tại Santa Clara, Bắc Cali., thì trận Chelsea- Bayern Munich diễn ra tại sân quốc gia National Stadium ở Singapore vào buổi chiều tối ngày 25 (giờ địa phương đi trước Giờ miền Tây Hoa Kỳ 15 tiếng) ẩm thấp và nóng bức. Sân có chỗ cho 55.000 người; số người đi xem như được thông bào vào cuối trận đấu là 48.522 (88 % tổng số chỗ). Quanh khán đài đông nghẹt người, với những đốm áo màu xanh dương là màu áo của đội ngũ Chelsea. Bảng quảng cáo thương mại ta thường thấy những hàng chữ điện tử chạy quanh ven bìa sân đấu có hàng chữ "We are Chelsea" (Chúng tôi đây là dân Chelsea). Vì là cựu thuộc địa của Anh cho nên tưởng cũng cần nhắc rằng tuy đa số dân Singapore có gốc Trung Hoa (74 %) nhưng ngôn ngữ phổ thông ở hòn đảo chính bên cạnh 62 hòn đảo phụ ở đấy là Anh ngữ!

Quanh khán đài cũng có các fans của đội Bayern Munich tuy không thấm thía gì so với số lượng các fans của Chelsea. Đám fans của Bayern có phần oai hơn phe kia ở chỗ họ cho chạy cái biểu ngữ với hàng chữ "Câu lạc bộ chính thức các fans của Bayern Munich"!

 


Hậu vệ Marcos Alonso áo xanh của Chelsea tranh banh với trung vệ Frank Ribery của Bayern Munich trong trận giải ICC tại Singapore ngày 25/7.

 

Michy Batshuayi của Chelsea ghi bàn thắng đầu tiên của Chelsea trong trận với Bayern Munich ngày 25/7 ở Singapore.

 

Đội Tottenham vừa gỡ hòa 2-2 vào phút 90+1 thì Tumminello của đội Roma ghi ngay bàn thắng thứ 3 vào phút 91+2 trong trận giải ICC ngày 25/7 tại New Jersey.

 

Đội Bayern vẫn những gương mặt và tên tuổi quen thuộc như Ribery, Muller, Lewandowski, Hummels, cộng thêm vài gương mặt mới như thủ môn Fruchtl xuất thân từ lò đào tạo của Bayern, cậu Felix Gotze, em trai của Mario Gotze, người ghi bàn thắng duy nhất trong trận Đức thắng Argentina ở chung kết 2014 tại Brazil; và nhất là James Rodriguez vừa mới được Real Madrid cho Bayern mượn dùng tạm trong vòng 2 năm! Trên khán đài có một fan của Bayern với biểu ngữ có hàng chữ:"James! Dame tu camiseta por favor", thoát nghĩa là: "Anh James ơi, đấu xong thì anh nhớ cởi áo cho em xin"! Nhưng Bayern vẫn vắng thủ môn chính là Manuel Neuer vì thương tích, và huấn luyện viên Ancelotti cho Starke đứng thay trong hiệp 1, rồi qua hiệp 2 cho Fruchtl thay.

Trong khi đó thì đội ngũ Chelsea vẫn chỉ có khác ở chỗ vắng bóng cựu đội trưởng John Terry sau 19 năm đấu cho Chelsea nay đã qua với Aston Villa trong mùa bóng 2017-18.

Hôm 19/7 Bayern đấu với Arsenal hạng 5 Premier League bên Thượng Hải, đôi bên hòa nhau 1-1 vào giờ chót và Bayern rốt cuộc thua Arsenal ở vòng đá luân lưu thì tất nhiên trong ngày thứ Ba 25 này ở Singapore, đấu với vô địch Chelsea , Bayern càng phải hết sức thận trọng.

Nhưng cái lạ của bóng đá là đấu với anh hạng 5 thì gian nan vất vả, còn đấu với anh vô địch thì chưa chi, phút thứ 5 qua phút thứ 6, từ xa khoảng 30 mét cách khung thành, Rafinha của Bayern gồng mình sút một cú chớp nhoáng vào góc trái khung thành; thủ môn Courtois của Chelsea hốt hoảng bay theo hướng banh nhưng không kịp, vì bề nào thì đương sự cũng không thể ngờ tay kia có thể sút ở cự ly như vậy.

Nhưng cái khác giữa một đội vô địch với một đội thấp hạng, nhất là trường hợp như các đội thấp hạng đó đấu với cỡ Bayern là sẽ cứ thế bị Bayern áp đảo. Còn đàng này, tuy Bayern có tài giữ banh thế nhưng một khi Chelesa vớ được banh thì nó cũng giữ được lâu và chuyền cho nhau dăm bảy lượt trước khi bị cướp mất banh.

Có điều là Chelsea chưa kịp gài số để đối phó với bàn thua sớm sủa kia thì phút thứ 11 qua phút 12, nhân vật bao giờ cũng hết sức lợi hại của Bayern là anh trung vệ Ribery đang có banh bên cánh trái cấm địa Chelsea, gần cuối sân. Ribery liếc mắt thấy Muller đang tìm đường vào trước khung thành cho nên chuyền ngược quả banh ra phía đó. Muller đón banh, sút thẳng vào lưới; Courtois không kịp trở tay! Bayern gác Chelsea 2-0 trong vòng chưa đầy 12 phút đấu!

Ven bìa sân, huấn luyện viên người Ý Ancelotti của Bayern đi đi lại lại, miệng nhai chewing gum theo nhịp độ nhanh chậm của trận đấu, trong khi huấn luyện viên người Ý là Conte của Chelsea không nhai gì hết, để rảnh mồm mà hô hoán chỉ thị cho đám lâu la của mình trên sân.

Cho đến phút thứ 22 thì Chelsea đã chuyền banh qua lại cho nhau được 115 lượt, so với 164 lượt của Bayern!

Các cầu thủ của Chelsea cũng đôi ba lần gây nguy cơ cho thủ môn Starke từ khi Bayern ghi bàn thắng thứ 2 cho đến phút thứ 26.

Phút thứ 26, từ trước làn ranh cấm địa chừng 5 mét, Muller của Bayern bắt chước Rafinha trước đấy, sút thẳng vào góc phải khung thành; Courtois lại không kịp đỡ! Bayern gác Chelsea 3-0!

Moses của Chelsea vừa vi phạm và lãnh cái thẻ vàng xong thì trọng tài Muhammad Taqi Aljaafari Bin Jahari người Singapore thổi còi cho ngưng trận đấu để cầu thủ đôi bên uống nước giải nhiệt! Ông Conte vừa để cho cầu thủ của mình uống nước vừa căn dặn đôi điều!

Cho đến phút thứ 35 thì Chelsea có banh nơi chân trung bình 38 % so với 62 % của Bayern.

Trọng tài cho thêm 3 phút phụ trội vào cuối hiệp 1. Phút thứ 47, banh từ bên cánh phải cấm địa Bayern được chuyền ngược qua cánh trái phía ranh cấm địa, Marco Alonso của Chelsea đón được banh, sút như chớp vào góc phải khung thành Bayern. Đến lượt thủ môn Starke không kịp đỡ banh! Chelsea gỡ được thành tỷ số 1-3 với Bayern!

Qua hiệp 2, đội Chelsea làm ăn có phần khấm khá hơn. Phần vì chẳng bao lâu thì ông Ancelotti cho rút ra những nhân vật quan trọng của hiệp 1 như Ribery, Muller, Lewandoski, Starke (từ vào hiệp), Rafinha. Còn phía Chelsea thì có cậu hậu vệ nổi tiếng là David Luiz ra sân, cùng với Morata của Real Madrid mà Chelsea vừa mua được với giá tương đương trên $ 78 triệu Mỹ kim.

Tính cho đến phút thứ 67 thì Chelsea đã sút nhắm hướng khung thành địch 7 lần, so với 10 lần của phe Bayern. Và cho đến phút thứ 70 thì James Rodriguez đã đánh đầu hoặc sút lệch hướng khung thành trong gang tấc chừng 4 lần!

Nhưng phải đợi đến phút thứ 85 thì từ cánh phải cấm địa Bayern trung vệ Fabregas mới chuyền được banh qua phần đất trước khung thành, và tiền đạo Batshuayi mới có cơ hội sút thẳng vào gôn từ cự ly không quá 4 mét!

Trọng tài cho thêm 4 phút phụ trội nhưng Chelsea vẫn đành chịu thua Bayern với tỷ số 2-4!

Ở Singapore, Bayern sẽ còn đấu một trận nữa với Inter Milan và Chelsea sẽ còn đấu một trận nữa cũng với Inter vào ngày thứ Bảy 29. Chừng đó ta sẽ biết đội nào đoạt cái cúp ICC ở Singapore! (tn)

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT